huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ẢO ẢNH - Y Vân   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Apr 10, 2013 10:37 am



Hôm nay mình mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm ẢO ẢNH của
Y Vân với 2 giọng ca Quang Dũng & Thanh Thảo.

[You must be registered and logged in to see this image.]



Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ẢO ẢNH - Y Vân   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Apr 10, 2013 10:39 am



Nhạc bản ẢO ẢNH - Y Vân dành cho các bạn chơi đàn .

[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: HẸN HÒ - Phạm Duy    GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Apr 10, 2013 11:35 am


Và tiếp đến là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Phạm Duy .
Đó là ca khúc HẸN HÒ mình mời các bạn thưởng thức
qua giọng ca " bàng bạc như tơ sương " : Lệ Thu.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: HẸN HÒ - Phạm Duy   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Apr 10, 2013 11:39 am


Nhạc bản HẸN HÒ - Phạm Duy.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Minh Kỳ   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu Apr 11, 2013 1:27 pm



Theo lời yêu cầu của bạn Lộc mình xin gửi tới các bạn ca khúc THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
nhạc và lời Minh Kỳ với giọng ca Quang Lê một người con xứ Huế.

[You must be registered and logged in to see this image.]



[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Minh Kỳ   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu Apr 11, 2013 1:31 pm


Như thông lệ sau đây là nhạc bản THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Minh Kỳ .

[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: GIÃ TỪ CỐ ĐÔ - Phạm Mạnh Cương   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeFri Apr 12, 2013 10:18 pm



Một ca khúc về Huế nữa mình muốn gửi tặng các bạn không được may
mắn sống tại nơi chôn nhau cắt rốn" Xứ HUẾ mộng mơ "( trong đó có tui),
nhất là các bạn ở nước ngoài .Đó là ca khúc GIÃ TỪ CỐ ĐÔ của nhạc sĩ
Phạm Mạnh Cương với giọng ca ngọt ngào truyền cảm Hoàng Oanh.
Trong video này có lồng các hình ảnh về HUẾ để các bạn có thể giới
thiệu cho các cháu về quê Nội thân thương ...

[You must be registered and logged in to see this image.]



[youtube][/youtube]

[You must be registered and logged in to see this image.]





Được sửa bởi Anhngoc ngày Sat Apr 13, 2013 12:53 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: GIÃ TỪ CỐ ĐÔ - Phạm Mạnh Cương   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeFri Apr 12, 2013 10:26 pm


Cũng không quên gửi bản nhạc GIÃ TỪ CỐ ĐÔ
- Phạm Mạnh Cương cho các bạn chơi đàn.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân chào các bạn.   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu May 09, 2013 1:15 pm



Thân chào các bạn.
Vì bận đi Huế làm Hiếu Sự luôn thể truy tìm tông tích "Long đầu quái khách"
mà Topic ni bị bỏ quên khá lâu.
Bi chừ mình sẽ hâm nóng lại để cống hiến các bạn nhé!. Mong các bạn luôn ủng hộ.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: CON THUYỀN KHÔNG BẾN - Đặng Thế Phong   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu May 09, 2013 1:24 pm



*Mình xin gửi đến các bạn nhạc phẩm CON THUYỀN KHÔNG BẾN
của nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Đặng Thế Phong.
*Bài này mình riêng tặng bạn Tam ,chúc bạn và gia đình luôn vui tươi ,
hạnh phúc và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.
*Mời các bạn thưởng thức với giọng ca Khánh Ly:

[You must be registered and logged in to see this image.]



[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: CON THUYỀN KHÔNG BẾN - Đặng Thế Phong   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu May 09, 2013 1:38 pm


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Nhạc bản CON THUYỀN KHÔNG BẾN - Đặng Thế Phong

[You must be registered and logged in to see this image.]



Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: ÔNG LÁI ĐÒ - Hiếu Nghĩa   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu May 09, 2013 7:03 pm



Thân chào các bạn.

*Hôm hội ngộ ở Sài Gòn để chia tay bạn Tam , bạn ấy đã làm lòng mình chùng lại
khi hát cho tụi mình nghe bài "Ông lái đò".Giọng ca không hay nhưng sâu lắng như
gửi gấm một "nỗi niềm riêng" trong từng ca từ...dư âm ấy vẫn còn vang vọng
trong tâm trí mình ....
*Bởi vậy giờ đây mình xin gửi riêng tặng bạn Tam cùng gia đình ca khúc ÔNG LÁI ĐÒ -
nhạc và lời Hiếu Nghĩa với 2 giọng ca mà mình cho là hay nhất khi trình bày ca khúc này :
Đó là Hùng Cường và Duy Khánh.
Mời các bạn cùng thưởng thức:
1- ÔNG LÁI ĐÒ - Hiếu Nghĩa .Hùng Cường trình bày


[You must be registered and logged in to see this image.]

2- ÔNG LÁI ĐÒ - Hiếu Nghĩa . Duy Khánh trình bày


[You must be registered and logged in to see this image.]




Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài hát ÔNG LÁI ĐÒ - Hiếu Nghĩa   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeThu May 09, 2013 7:08 pm



Tặng các bạn cùng bạn Tam bản nhạc ÔNG LÁI ĐÒ - Hiếu Nghĩa

[You must be registered and logged in to see this image.]



Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌM NHAU - Phạm Duy   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:20 am



Thân chào các bạn.
Mấy hôm nay mình bận quá không vào diễn đàn được . Hôm nay
tranh thủ vào mới hay topic này lâu quá chưa được hâm nóng....
Thôi bi chừ mình xin hâm nóng nó bằng nhạc phẩm TÌM NHAU của
nhạc sĩ Phạm Duy với giọng ca Thái Thanh .Mời các bạn cùng thưởng thức



[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌM NHAU - Phạm Duy   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSun Jun 02, 2013 8:23 am


Và như thường lệ sau đây là nhạc bản TÌM NHAU - Phạm Duy cho các bạn chơi đàn.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - Ngô Thụy Miên   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 2:22 pm


Mời các bạn nghe tiếp nhạc phẩm RIÊNG MỘT GÓC TRỜI -
Ngô Thụy Miên với giọng ca truyền cảm Tuấn Ngọc



[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - Ngô Thụy Miên   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 2:24 pm


Nhạc bản RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - Ngô Thụy Miên .

[You must be registered and logged in to see this image.]

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi người anh tóc bạc...   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 4:14 pm

undefinedc

Quả là tuyệt vời!
       Tại anh không tiếp thị cái trang của anh nên ...em có điều sơ suất giờ đây mới biết. Rất khâm phục sư huynh và xin hưa sẽ tham gia cùng anh.
( phumy_company@yahoo.com.vn)
cảm ơn sư huynh trước

Thân.
TVHiếu



Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Sep 09, 2013 5:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:09 pm

Thân chào các bạn.
Lâu quá vì bận việc nên mình không ghé lại quán "GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU " này được. Bây chừ vào lại mới thấy thảm làm sao , chắc cũng không ai ghé quán nhỉ ! .
Rất cám ơn bạn Hiếu đã vào đây xem và động viên , mong Hiếu và các bạn khác cùng chung tay để quán này ngày một xôm tụ hơn ...vừa thưởng thức nhạc vừa ngắm các bức hình nghệ thuật của mấy cô người mẫu này.
Thân mến.
Anhngoc.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bây giờ tháng mấy-Từ công Phụng   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:17 pm

Hôm nay mình gửi đến các bạn nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ công Phụng với giọng ca truyền cảm Tuấn Ngọc.
Mời các bạn cùng thưởng thức.


[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bây giờ tháng mấy-Từ công Phụng   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:24 pm

Cũng không quên nhạc bản cho các bạn chơi đàn đây.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi bạn Ngọc Anh   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 9:14 pm


Ngọc Anh thân mến .
Bạn đừng lo là không có ai ghé thăm Giai điệu tình yêu của bạn .
Mình vẫn thường xuyên thăm bạn mà ,bởi vì xa quê nhớ cố hương
thành thử chiều chiều đi làm về ,mệt mỏi trong công việc,tắm rửa
xong là bay vào trang Huequochoc6774 để xem các bạn có gì mới
và lạ không.Hôm nay nghe lại bài < Bây giờ tháng mấy > quá hay
với giong ca truyền cảm của Tuấn Ngọc .Cám ơn bạn rất nhiều-
Nhân đây ,bạn cho phép mình được lấy đề tài của bạn gởi tặng thằng
Lê khắc Xinh ,hy vọng sang năm mình sẽ lôi kéo nó về một chuyến -
thăm quê hương,thăm các bạn,thấy ai cũng hăm he,dọa dẫm nó tội nghiệp .
Chúc Ngọc Anh và gia đình an vui ,hạnh phúc .
Thân áí  : TAM

Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 6:58 am




  Ngọc Anh , Văn Tam ơi,
           Dù đang bận việc vì ngày mai tao làm bữa cơm xã hội để gây quỹ cứu trợ tụi Đức bị lụt cách đây một tháng, vừa lo chuẩn bị cho ngày mai vừa đọc mấy hàng chữ thằng Tam viết trấn an Ngọc Anh là trang nó không trở thành "cô nhi quả phụ" mô và sang năm sẽ dẫn độ tao về "chiêu hồi" với tụi quỷ quái Huế Quốc Học 6774 .Haha,dọa đúng ngay thằng đang ở thành phố chế tạo bia nhất thế giới rồi đó nghe, tao về tao xách theo bia Munich cùng tụi bây uống cho vui để xem ai  tắm bia ai cho biết.Tao buồn lắm khi thấy dạo ni mấy đứa bây post  hình lên thiếu giai nhân bên cạnh. Nói như thằng Anh Ngốc,thằng mô cũng khoái mục ni nhưng sợ bà chằn lữa nên giả bộ tẩy chay.Thằng Vinh nó ròm cũng vì mục ni,thằng Hanh nó nhớ vụ trao trả tù binh năm 73 cũng vì mấy mệ Đồng Khánh,thằng Vũ lội qua sông Thạch hãn,thằng Sơn Đĩ leo lên cây tỵ nạn, thằng Hiếu xẻo tim, thằng Lộc cao giò bỏ Huế đi mất tiêu cũng như thằng Tam, thằng Ngọc Anh tóc bạc ra,tao quẹo cổ cũng vì ...giai nhân, tụi bây năn nỉ thằng Quỳnh đi, nó không chịu cho post hình có em gái hậu phương vì bị tụi bây cuỗm hết, không nhường cho nó đó.Dù  tao đã quy y Tam Bảo, nhưng giới luật thứ ba tao hay quên lắm, nếu tao về nhậu với tụi bây mà thiếu mục ni chắc không nhập niết bàn nỗi quá.
Anh Ngốc ơi,
           Trang của mi tao chịu lắm, mi biết răng không, tại vì tao được nghe lại mấy bản nhạc xưa. Ngày tao mới qua Đức cách đây 35 năm, tao đã đập vỡ máy hát và hàng trăm băng nhạc vì không chịu nỗi cảnh nhớ nhà, từ đó đến nay tao chưa bao giờ ngồi nghe lại các bài hát trước 75. Hơn nữa tao mê mấy ảnh của mi đã post lên, ráng làm tiếp thế nào cũng có ngày vợ cạo trọc đầu đấy Cu Anh ạ.
           Tự nhiên tao nhớ đền giọng Thái Thanh/ Duy Khánh đang rên rĩ với bài „Tiếng Sông Hương“ của Phạm Đình Chương:
„...Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi ơ hò ơ hò....“
           Tao lại nhớ về Huế của mình.
           Dù ở xa, tao vẫn đọc không sót một chữ của trang huequochoc6774, đừng nghĩ mình quá đát không ai "mò“ tới mà buồn nghe Trương Anh Ngốc.
À, Cu Anh Ngốc ơi, khi mô mi biến thành con gái ráng yêu tao nghe !
Thân
Lê Khắc Xinh

 
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: gởi cu Xinh   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 11:12 pm



       Thật tình mà nói ,tau ở cali đông người Việt lắm nhưng tau vẫn cảm thấy buồn,chiều chiều đi làm về mệt mỏi trong công việc,chán chường với cái nghề của tau ,nghề xây dựng nhà cửa cũng lắm vất vã -hơn nữa mình cũng lớn tuổi rồi không còn sức khỏe mấy,tụi trẻ làm nghề này thì hay hơn.Do vậy,đi làm về tau thường xuyên lên diễn đàn để thăm anh em ,đọc mấy bài của tụi thằng Sơn loa,thằng Vũ ,thằng Hiếu lùn V..V.. tụi nó viết rất hay và tếu,rồi ngồi cười một mình ,nghĩ cũng vui đó Xinh .
       Còn trang của Ngọc Anh thì tau không bỏ buổi nào,nó post lên mấy hình đẹp và nghệ thuật lắm -không hiểu nó lấy từ đâu ra,hay vô cùng.Tau không trấn an chi Ngọc Anh hết nghe cu Xinh -đừng nghĩ vậy mà tội cho tau,tau cũng như mi -xa quê hương mà lòng cứ vấn vương nên xem đi xem lại cũng không thấy chán .
        Hè sang năm tau định rủ anh em về để trình diện,nhất là những thằng đi lâu như mi đó,chuẩn bị đi nghe cu Xinh ,về có tau mi đừng sợ chi hết ,đứa mô ăn hiếp mi thì tau chuồn truớc -đừng lo .

Hồ Văn Tam


Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài thi đệ nhất lục cá nguyệt của thầy Ngọc Anh   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:21 pm

Antonio Vivaldi-The Four Seasons

Аntoniо Vivaldi (Antonio Lucio Vivaldi; 4 tháng 3, 1678, Venice – 28 tháng 7, 1741, Viên) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm, nhà sư phạm, chỉ huy dàn nhạc người Ý.
Được học chơi vĩ cầm từ cha ông Jovanny Battista Vivaldi, nghệ sĩ vĩ cầm của nhà thờ thánh Marco.
1703 Vivaldi nhận chức danh linh mục. 1703-25 — nhà giáo, sau đó là chỉ huy dàn nhạc và dẫn đầu các buổi hòa nhạc, từ 1713 — dẫn đầu dàn nhạc và dàn đồng ca "dellа Pietа" ở Venezia,
Sáng tác
Hơn 40 оperа, trong đó có Nerone fatto Cesare (Nеrоn trở thành Cezar) (Venezia, 1715), Оlimpiada (Venezia, 1734). Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất — tác phẩm số 8 bao gồm 4 bản concerto cho vĩ cầm Le quattro stagioni (Bốn mùa) — tác phẩm kiểu mẫu của âm nhạc Baroque. Nghe nhạc của Vivaldi khiến tâm hồn ta như được đứng giữa" Hương đồng gió nội" có hiệu quả rất tốt đối với trí não, thích hợp để nghe lúc nghỉ ngơi.

[You must be registered and logged in to see this image.]

The Four Saeasons:

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Vivaldi là The Four Seasons (Bốn mùa). Kể từ sự phục hưng âm nhạc Vivaldi từ giữa thế kỉ, ngày nay, Bốn mùa trở thành một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và được ghi âm nhiều nhất. Nếu bạn muốn bắt đầu với Vivaldi, Bốn mùa là một sự khởi đầu dễ dàng và hợp lí.

Bốn mùa là bốn bản concerto cho solo violon, violon I, violon II, viola, cello và continuo . Những bản concerto này là bốn bản đầu tiên của opus 8 của Vivaldi, thí nghiệm giữa sự hài hoà và sự sáng tạo. Tiêu đề gợi nhớ đến một tuyên bố nghệ thuật, sự cân bằng giữa logic sáng tạo âm nhạc và năng lực sáng tạo phát minh.
Trước hết cần hiểu rõ, Tổ khúc Bốn mùa không phải là nhạc giao hưởng. Bởi ngoài việc Tổ khúc Bốn mùa là bốn bản Concerto viết cho đàn violin, thì thời của Vivaldi chưa có khái niệm giao hưởng một cách đúng nghĩa.

Trong thế kỷ XVI và XVII, thế kỷ mà Vivaldi đang sống, khái niệm giao hưởng (Symphonia) chưa thực sự được hoàn thiện và thậm chí được sử dụng lẫn lộn với Overture. Symphonia lúc này thường có 3 chương theo tiết tấu: nhanh - chậm - nhanh. Phải đến thời của Haydn (với hơn 100 bản giao hưởng), Mozart và sau đó là Beethoven, thì giao hưởng mới dần được hoàn thiện với cấu trúc 4 chương như bây giờ:

1. Mở đầu (tiết tấu Allegro – nhanh, tươi sáng) thường theo dạng Sonata.
2. Phát triển chậm rãi
3. Minuet hoặc Scherzo, có thể lặp lại phần 1 nhưng được phát triển thêm
4. Kết thúc, nhắc lại chủ đề

Cho tới giờ, những bản giao hưởng trong thời kỳ đầu vẫn còn gây ấn tượng mạnh với công chúng yêu nhạc cổ điển như bản giao hưởng số 40 của Mozart. Vì vậy không nên nhầm lẫn khi gọi Tổ khúc Bốn mùa là Giao hưởng, cho dù nó cũng có 4 phần.

Tổ khúc Bốn mùa là bốn bản concerto cho solo violon, violon I, violon II, viola, cello và continuo.

Những bản concerto này là bốn bản đầu tiên của Vivaldi, thí nghiệm giữa sự hài hoà và sự sáng tạo. Tác phẩm như một tuyên bố nghệ thuật, đó là sự cân bằng giữa logic sáng tạo âm nhạc và năng lực sáng tạo phát minh.

Chúng ta cùng thưởng thức những giai điệu đẹp đẽ của Bốn mùa nhé!

MÙA XUÂN :
[You must be registered and logged in to see this image.]
Mùa xuân đã tới, lũ chim vui vẻ chào mừng mùa xuân bằng một bài ca vui tươi; và với hơi thở của những cơn gió nhẹ, mùa xuân tan ra với một tiếng thì thầm đáng yêu. Dông và chớp, được chọn để thông báo điều đó, đến và bao trùm không trung với chiếc áo khoác màu đen. Chỉ sau một chút yên lặng, lũ chim lại trở lại với bài ca say mê của chúng. Sau đó, các nữ thần và các chàng chăn cừu nhảy múa trên mặt đất thân thương trong sự xuất hiện bừng sáng của mùa xuân.

 



MÙA HẠ :
[You must be registered and logged in to see this image.]
Trong một mùa khắc nghiệt bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, con người trở nên yếu ớt, những cây thông bị đốt cháy. Chim cu cất tiếng gáy và chim sẻ cánh vàng hót. Gió tây thổi nhè nhẹ, nhưng bỗng nhiên gió bắc xuất hiện, đối lập với người đồng loại của mình; và cậu bé chăn cừu kêu lên, bởi vì cậu sợ một trận bão mạnh sẽ xảy ra trong một tương lai gần - Bầu trời nổi sấm chớp, mưa đá san phẳn ruộng ngô và những lớp lớn ngũ cốc.



MÙA THU :
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những người nông dân ăn mừng sự hạnh phúc vui sướng của một mùa màng bội thu với những điệu nhảy và bài ca, đỏ bừng hăng say.Mùa này mời gọi mọi người đến sự vui thích lớn lao của một giấc ngủ ngọt ngào. Vào lúc bình minh, những người đi săn bước vào cuộc săn với tù và, súng và chó săn. Con thú hoang chạy trốn, và họ lần theo dấu vết của nó. Hoàn toàn sợ hãi, và cho mệt mỏi bởi tiếng súng và chó săn, bị thương, con vật rũ ra kiệt sức vì chạy trốn, nhưng, vượt qua, nó chết.



MÙA ĐÔNG :
[You must be registered and logged in to see this image.]
Run rẩy vì cái lạnh trong băng tuyết, trong hơi thở khắc nghiệt của một cơn gió khủng khiếp; chạy, giẫm chân chúng ta mỗi phút giây, răng chúng ta run lập cập trong cái lạnh cực độ. Những ngày dễ chịu trôi qua một cách yên bình trước đống lửa trong khi bên ngoài đang đor mưa. Bước trên băng và, bằng những bước đi chậm vì sợ ngã, chuyển đọng nhẹ nhàng. Quay một cú táo bạo, trượt chân, ngã xuống. Đi trên băng một lần nữa và chạy mạnh cho tới khi lớp băng vỡ ra. Nghe thấy gió sa mạc, gió âm phương Nam và tất cả các ngọn gió thù địch rời khỏi cánh cổng sắt của chúng: đây là mùa đông, nhưng, dù như vậy, nó mang lại nhiều niềm vui làm sao!

 



Ewan Dobson - Time 2 - Guitar - www.candyrat.com


Được sửa bởi tranvanhieu ngày Fri Sep 20, 2013 11:05 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU   GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» TRƯƠNG NGỌC ANH ...QUY CỐ HƯƠNG
» MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI
» CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **
» ĐIẾU VĂN BẠN LÊ CHIÊU NẾT
» GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU-
Chuyển đến