huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ

Go down 
+4
nguyenvannhan
nguyenngocson
Anhngoc
ngoc lan
8 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 3:30 am



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
Lời mở đầu
           Đầu tháng 10,sau một đêm tham gia hội diễn chương trình Đại Nhạc Hội "Cây Bàng mùa Thu" - với diễn xuất tuyệt vời,nữ diễn viên Thu Hương được báo chí "lăng-xê" liên tục nhiều số liền.Sau khi đọc xong bài báo "Vũ điệu mùa Thu" trên nhật báo "Áo Vàng" tôi đã tìm cách liên lạc với nữ diễn viên Thu Hương,và sau khi được gặp mặt trò chuyện,được sự đồng ý của TH tôi xin viết bài "SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ" sau đây để tặng bạn đọc trên "Huequochoc6774" thân yêu của chúng ta.
          Thưa các bạn đọc,bài viết gồm 05 hồi và để đơn giản trong bài viết ký hiệu TH là viết tắt tên của nữ diễn viên xinh đẹp này.


Hồi 1: VÙNG TRỜI BÌNH YÊN         
         Ngày 27/9/2013 Hương - một cô gái hiền lành,mộc mạc sinh sống tại Tp Đà Nẵng được anh Đức (Tây) đưa đi chơi,gặp gỡ và giao lưu với mấy người bạn ở Đà Nẵng và Huế,trong số đó có một anh ở Sè-Gòn ra chơi.TH được giới thiệu đây là anh Sơn - nhà thơ sống trong miền Nam,tác giả tập thơ nỗi tiếng "Xà Bang ngày bùng cháy" trong thập niên 90.
          Lần đầu gặp gỡ TH đã cảm thấy thích anh nhà thơ Xà Bang ni,bởi ... cái cách nói chuyện và cái miệng anh ấy nói rất có duyên:
          - Hương đi vào miền Nam bao giờ chưa?
          - Chưa anh ạ! mà em nghe nói ở trong nớ .. nguy hiểm lắm.
          - Nguy hiểm là sao?
          - Dạ! anh Đức nói trong đó nhiều cạm bẩy,lọc lừa.
          Ôn Sơn nghĩ bụng: "Ôn Đức (Tây) ni hắn muốn hốt trọn hay răng mà đề phòng mình dữ rứa không biết?".Nghĩ vậy,ôn Sơn bèn vội nói:
          -Sai rồi! miền Nam là vùng đất hiền hòa,trù phú,năng động - ở trong nớ người ta lo làm việc túi bụi,ít ăn chơi "vô bổ" như mấy ôn ở Huế và Đà Nẵng mô - với lại,họ "thật thà như đếm" vậy đó.
          - Phải rứa khôn anh?
          - Đúng như rứa,em không tin thì cứ đi thử với anh một chuyến để tìm hiểu và học tập.Anh sẽ lo hết cho em.
          - Nhưng Ba Mạ em biểu em phải đi học đàn và khiêu vũ ở đây rồi!
          - Ồ! thế thì quá tuyệt.Anh đây có một người bạn rất tốt: đàn hay,nhảy giỏi ở Thủ Đức,anh sẽ giới thiệu em với anh ấy để em thọ giáo.
          - Nhưng mà! .... em ngại và sợ .. anh ấy không ...hiền như anh.
          - Thế thì em yên tâm- anh ấy là một nhà giáo lại có gia đình rồi nên không việc gì phải ngại và sợ cả - Anh xin bảo đảm việc ni.
............
         Thế rồi sau một tối giao lưu ... muốn đứt chén,tâm sự muốn khản cả 3 tiếng đồng hồ,TH đồng ý tạm biệt Tp Đà Nẵng để cùng anh Sơn - nhà thơ - đi vào Nam.
          Đúng 8g sáng ngày 28/9 - Ôn Sơn lái xe đưa TH hướng về Nam thẳng tiến,mang theo nhiều "ý thơ,tình đẹp" của mình và mang theo những hoài bão, vấn vương lẫn .. lo ngại của người đẹp.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan16-Roi+Danang
Nhà thơ đưa nàng vào Nam         
         Xe đi bon bon trên những dặm đường,ngừng lại ăn trưa tại quán cơm "Cây Đa" nỗi tiếng ở Tp Quãng Ngãi - đến 8g tối xe đến phố biển Nha Trang.  Nhà thơ ghé lại Hải Âu Hotel đặt phòng nghỉ,rồi chở TH đi ăn cơm,nghe nhạc ... và nghỉ ngơi.
          Hôm sau,29/9 - Ôn Sơn và nàng đi ăn sáng, uống càfe và ... bàn chuyện tương lai.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Ehps3jLFhGzUfFTDplTY01mKijfOAhLZMUq-kJsKLuA=w174-h215-p-no
Nhà thơ - Người đẹp bàn chuyện ... thơ      
         Biển Nha Trang buổi sáng lấp lánh như réo gọi,mời mọc - không cưỡng lại được sự quyến rũ,cả hai quyết định ngừng lại ở Nha Trang để tận hưởng sự diệu kỳ của nắng,gió và của ... biển.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ 4iXLKeBSwombqOMHWcOWNpiolKQ60pcDyz1TBJ8HZ1w=w290-h215-p-no
Vui đùa cùng sóng biển
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ WEMxvvuv--v4bEBcAGHUKvUdeFkMNVHeV8NGcs6hfDc=w288-h215-p-no
Vì sao lại là 3.6 M ?
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Cm0cS-Ogvx-DGZsJawnOxB1mBJvnma2ZaLJD-fR8FxA=w296-h215-p-no
Ra Hòn Tằm bơi thuyền thể thao
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Td0_FBuistcznUXMD_aHhqpe4irIHLw9m-5Qi0FRbFQ=w311-h215-p-no
Và không quên nhắm hải sản
           Sau 04 ngày tận hưởng "cái tuyệt vời của thiên nhiên", "cái diệu kỳ của nắng và gió" - Ôn Sơn bỏ xe lại tại Công ty của mình ở Nha Trang rồi cả hai người mua vé lên máy bay đi vô Sè-Gòn.

(Hết hồi 1)
Sài Gòn, đêm trở gió
NGÂN LỘC



Được sửa bởi ngoc lan ngày Thu Oct 10, 2013 4:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 1:33 pm

Ngọc Lan dấu yêu.
Quen em mấy chục năm nay nhưng không biết em lại lắm tài như rứa. Em đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .....làm anh như "con nai vàng" lạc bước "bồng lai"...
Hic ! đúng là " trên cả tuyệt vời " đó Ngọc Lan của anh ơi !
Cứ thế mà "mần tiếp" đi em nhé ! anh tin rằng mọi người cũng như anh đang "vươn cổ cò" ra ngóng trông từng màn tiếp theo của em như trông ngóng đọc tiếp kỳ sau của một truyện hay trên nhật báo ngày xưa....
Gửi đến em vạn lời yêu thương .
Anh của em.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 7:47 pm

lol! 
ANH NGOC ƠI!

Ôn noái "...quen em mấy chục năm nay nhưng khôn biết..."chứ tên Mót ở tuốt trong rừng còn biết tỏng em LAN này như rỏ lòng bàn... chân.Tại bởi hay chơi chung với em ni nên tên Mót biết ít nhiều về thể xác (xin lổi,gỏ lộn) thể loại em LAN đang xài hơi rành rọt...
Đây chỉ là hồi thứ nhất,còn tới bốn hồi nữa lận Anh Ngoc ơi, màn một cảnh một chỉ là khúc dạo đầu đang cho tên Mót này đi máy bay lên mây để hắn sướng đã đời con cóc cái đã, và "cứ từ từ...từ từ" kết cục sau cùng hắn cũng sẻ vô rừng đi mót cho mà coi...
Ôn noái "...mọi người cũng như anh đang vươn cổ cò ra ngóng trông những màn tiếp theo của em..."nhưng tên Mót này thì không, hắn biết và hắn đang miên man nghĩ tới những khúc quanh éo le, gay cấn, đau khổ đang chờ đợi hắn ở phía trước mà hắn sẻ nhận ở những hồi kế tiếp...(Anh Ngoc có thấy em LAN đang cười mím chi và gục gặc cái đầu đó khôn?!...)
Ôn lại xúi"mầm tiếp" thì cứ rứa mà mần đi em LAN, đã lở cùi rồi nào mô có còn sợ lở, cứ mần tẹc ga đi em...
Thôi, gần đây thấy có anh nói nhanh, có thầy nói chậm nên lúc ni hắn cố gắng noái ít lại...(không chừng hắn câm luôn). Bởi vì hắn nghĩ:
Rượu lạt uống mãi cũng say
Lời hay nói mãi nghe lâu cũng nhàm.

Phải khôn Cu Anh?

Thằng Mót.


Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 3:04 pm


ĐỀ NGHỊ VIẾT TIẾP HỒI HAI " ỒN ÀO THỦ ĐỨC "
TẠI NHÀ ÔNG THẦY DẠY ĐÀN TAY TRÁI !
ODL

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 4:40 pm

Chào cu "Sơn phèn la".
Mi cứ để yên cho em Ngoc Lan của tau tập trung viết tiếp chứ răng mà mi cứ gõ "phèn la" ồn ào rứa hè!...Chuyện mô còn có đó ...thiệt vàng sợ chi lửa mà mi cứ phải oang oang rứa hở cu !
Mi không thấy ODL cũng đang chờ hồi tiếp theo đó răng?.
Ráng "mần lẹ lẹ " đi nghen en Ngọc Lan của anh.
Anh ,O Dưới L và mọi người đang chờ hồi tiếp đó em ạ! ....cứ kệ chó thằng "Cu Sơn phèn la " muốn gõ bể phèn la cũng mặc hắn nghe em.
Anh của em.
Anhngoc.
@ À! em có gặp cha thầy "L no D " nhờ em nhắn với hắn là có người nhắc hắn ở topic Huế quê hương tôi nghe em. Chào em.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 7:35 pm


Ui chao ơi,hơi bị hay,viết tiếp phần 2 đi cu,khôn ngờ Ôn noái chậm nhưng thâm thúy lắm
Thân Chào -TRÙNG KẼM
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 9:45 pm

Ê!ANH NGOC.

Tau đang tập mần thầy bói rờ mu rùa rồi tiên đoán rứa thôi, việc chi mà mi nóng nảy la bải bải cái lổ mõ rứa??!!
Lúc ni mi hàm hồ ghê hí:Cứ kệ chó...Nghe hơi bị Sốc đó nghe Cu.
Mi đừng mon men theo ODL bởi vì ôn ni đang ở độ hồi xuân, ôn chỉ ham le lói một chút nữa thôi rồi tắt một cái Bụp liền chừ, ở gần thằng Kẽm nên theo hắn còn có cơ may...tóc đen trở lại.khà...khà...

Thằng Mót.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 10:23 pm

Hi...hi...
Cu Sơn ơi ! Khi tê mi ký tên là cu Hiếu 12m là tau có được 2 thùng bia rồi...ha...ha...
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 4:01 am


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
Hồi II
BI KỊCH
              - Hương choàng mở mắt khi nghe tiếng cô tiếp viên thông báo "Kính mời quý khách thắt dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh - Xin cám ơn". Nhanh quá, Hương nghĩ thầm và nhìn đồng hồ "bây giờ là 8g, mình bay chưa tới 1 g".Như thế là Hương sắp đặt chân đến vùng đất xa lạ mà trước đây chỉ biết qua báo chí và truyền hình, "Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp và dễ dàng như anh nhà thơ ni nói". Hương miên man nghĩ ngợi.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan1610
Trên chuyến bay từ Nha Trang vào TP Hồ Chí Minh
             - Nhà thơ thì lo lắng và suy nghĩ: "không biết ông Thầy sáng ni có đi dạy không và có giúp được mình chuyện ni không? Mình còn phải về Xà Bang không thôi Mệ cạo đầu mình chết!".Rồi lại vừa nghĩ vừa lo: "Em TH không hiểu có chịu nổi sự quyến rũ khủng khiếp của ông tay trái ni không đây? Cái miệng đó mà chịu lên tiếng rồi thì phải biết.Hừ! loạng quạng mình lại giao trứng cho ác".
            - 8g15: Máy bay hạ cánh,rời sân bay Sơn đưa nàng vào phòng chờ để lấy hành lý,người đông tấp nập kẻ đón người đưa.Sơn bảo: "chút nữa em cứ để anh lo nhận hành lý, em có thể ra ngoài tham quan các của hàng lưu niệm, ở đây chờ đợi mệt lắm". Nàng đồng ý và đảo mắt nhìn xung quanh.



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan1510
Chàng và nàng ... hạ cánh an toàn
             - Ra khỏi phòng,TH hiếu kỳ nhìn quanh,thả bộ đi theo mọi người dọc theo các cửa hàng bán đồ lưu niệm,bỏ mặc cho nhà thơ nhận hành lý.
             - Xin anh cho xem vé hành lý - "Quái quỷ", Sơn lục hết túi trên rồi lại túi dưới chẳng biết mấy cái vé đi đâu mất.Sau một hồi lục tìm,nhà thơ mới sực nhớ mấy chiếc vé chính mình đưa cho nàng cầm - Khi nhớ ra vội đảo mắt tìm kiếm thì ... đoàn người đi cùng chuyến bay đi đâu mất cả, kể cả người đẹp TH.Hỏi ra mới biết xe sân bay đã chở hết mọi người về trạm tại Phạm Ngũ Lão,Q.I từ lúc 9g.Làm thế nào bây giờ, phải mất nhiều thời gian mới có thể nhận được hành lý, song cái quan trọng nhất là "người yêu dấu" đã và .. sẽ đi về đâu? Bi kịch! Bi .. ki..ịch! Sơn ngồi bệt xuống sàn nhà và thẩn thờ suy tính.

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Sontha10
Ngồi thẩn thờ và .. thất vọng
          - Về phần mình,Hương lần đầu vào Sài Gòn còn bở ngỡ,nhiều điều chưa biết,cứ đi theo đoàn người đi cùng chuyến bay với mình và rồi .. cứ thế leo lên xe bus của hãng HK - Trong lòng cứ nghĩ anh nhà thơ .... nhanh nhẹn,hoạt bát kia ắt củng lên theo sau lưng.
          - Đến khi xe chạy,Hương đảo mắt tìm chàng,song chẳng thấy đâu - Nàng hoảng hốt đứng dậy,tiến về phía trước nhưng nhân viên trên xe vội yêu cầu nàng về chổ ngồi. Xe về đến trạm mới giải quyết.
          -Bối rối và mất bình tinh là tâm trạng của TH khi xe đến trạm. Sau khi làm việc với nhân viên văn phòng của hãng máy bay,liên lạc với sân bay thì được xác nhận hành lý vẫn còn để ở sân bay còn vị khách đàn ông kia thì không thấy đâu,cũng không biết ông ấy đi đâu,đang ở đâu.Cám ơn xong,Hương thẩn thờ bước ra phòng làm việc nhìn đồng hồ rồi tự nhủ: "Mới 9g, còn sớm. Trước mắt là phải thật bình tĩnh rồi mới tìm cách giải quyết", không biết số điện thoại của Sơn cũng không dám gọi điện cho gia đình và bạn bè do sợ xấu hổ, hỏi đường xong Hương rão bước về hướng chợ Bến Thành mà không biết vì sao.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Av19-t10
Đi về đâu .. hỡi em ?
              - Rảo bước đi dọc đường Lê Lợi,vòng lui sau đường Lê Thánh Tôn vừa đi Hương vừa suy tính mà .. không nghĩ ra được điều gì rồi tình cờ Hương thấy một ngôi chùa cổ,vào chùa Hương được một chú tiểu hỏi thăm rồi gợi ý Hương ở lại nghỉ ngơi,ăn uống xong rồi tính.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Aovang11
Chốn thâm nghiêm mà lòng không tĩnh lặng
          - Nghỉ ngơi xong Hương nói với chú tiểu xin được gặp Thầy trụ trì của chùa để xin giúp đỡ,chú tiểu đi một lát rồi quay lại dẫn Hương ra sân chùa để gặp vị Thầy phụ trách tiếp khách.Theo chân chú tiểu đi qua sân chánh điện về phiá sau dưới những tán cây mát rượi,từ xa Hương đã thấy một sư thầy đang ngồi ở một bàn đá dưới một góc cây me già.Khi đến nơi,chưa kịp nói gì Hương cứ thấy nhà sư cứ đưa hai ngón tay chỉ lên trời mà không chịu nói gì.Kỳ lạ! Hương bối rối nghĩ trong bụng.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=
Gặp sư già đang luyện ... nhị chỉ công.
        -Đứng độ 5 phút Hương quay lại tìm chú tiểu ý muốn hỏi. Chú tiểu kéo nàng ra xa xa rồi nói:
        - Nữ thí chủ không hiểu ý của thầy rồi!
        - Là làm sao? tôi không hiểu gì hết.
        - Thầy đưa hai ngón tay ý là muốn nữ thí chủ cúng dường ... hai nải chuối đó.
        - "Trời đất ơi! sư Thầy ni sao mà lạ rứa? Đi tu rồi mà cũng ưa .. chuối nửa?".Hương đỏ mặt nghĩ thầm và vội bước ra ngoài cổng chùa lựa mua hai nải chuối trái thật bự vào cúng cho .. sư.Sau khi hỏi kỷ mọi chuyện, biết nguyên nhân sự việc "đầu đuôi tai nheo" là do ôn nhà thơ Xà Bang mà ra nhà sư cứ cười hà hà ... mà không nói gì.Hỏi thì sư bảo "Xà Bang bất khả tiết lộ".Hiểu được chết liền! Hương tức tối suy nghĩ.
         Sau khi hết cười sư mới nói rằng:"chuyện chi chớ chuyện ni thì nhà chùa không giúp nữ thí chủ được - bây giờ sư chỉ có thể góp ý cho nữ thí chủ là nên trình báo cho công an để họ tìm hướng giúp đỡ.Nhà chùa chỉ có thể giúp phương tiện,chỉ đường cho thí chủ thôi! nếu đồng ý thì Thầy sẽ cho người chở đi".Ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý Hương đồng ý và theo chú tiểu đi ra ngoài.
        - Đợi hơi lâu,Hương quay lại thì thấy sư đang trao đổi với một người đàn ông trung niên dáng vẽ hiền lành và ngồi nghe sư dạy một cách chăm chú làm Hương cũng yên tâm.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=
Sư già ưa ... chuối trao đổi với chủ phương tiện
          - Thế là sau khi cám ơn vị sư già,chú tiểu và .. không quên liếc nhìn 02 nải chuối trái bự và vị sư già Hương theo chân người đàn ông đó rời khỏi chùa.Cứ tưởng không phải ô tô thì cũng xe gắn máy ai ngờ ông đó đẩy ra một chiếc xích lô thật đẹp."O cứ lên xe đi,đừng ngại.Tui trước ni chạy xe cho khách du lịch ngoài Huế tề! dạo sau ni ở ngoài nớ có cái hội xích lô "Hue quochoc6774" chi đó lộng hành quá trời! họ .. đập bể nồi cơm của tui,tui mới vô trong ni xin Thầy cho tui chạy dịch vụ cho Nhà Chùa đó.Khôn răng mô!".Rồi thì miệng nói tay kéo Hương lên xe,bỏ va-ly lên rồi đạp đi.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Av19-t12
Ôn chạy xe ... khôn răng mô!
         - Đi một hồi Hương thấy hình như ông ni cứ ... chạy vòng vòng,miệng thì cứ hỏi chuyện trên trời dưới ... cái lỗ rốn
         - Cô em dzô Sì-Goòng hồi nào thế?
         Mới nói giọng Huế ầm ầm đó mà chừ giả giọng Nam.Hương bực mình không thèm trả lời.
        - Cô tên chi cho tôi biết được khôn?
        ..............
        - Cô không nói thì .. tui cứ chạy hoài à nhe! tốn tiền và mất thời gian rán chịu đó.
        - Dạ ! con tên Thu Hương.Chú cứ chạy hoài con không có đủ tiền trả chú mô! Ráng chịu đó.
        - Cái chi mà con (trở lại giọng Huế)? Xưng em đi,anh không tính tiền mô.
       "Chết cha rồi! phải chăng mình gặp ông họ Dương?" Hương nghĩ vậy và nói:
        - Chú không chở tui tới trụ sỡ Công an là tui la làng lên đó nghe!
        - Tới rồi! tới rồi ... ông chạy xe vừa nói xong là nhảy xuống.Xe ngừng ngay trước cổng của Công An quận I,ông tài xế xe xích lô tranh thủ .. nắm tay Hương đỡ nàng bước xuống.
        - Hú hồn! Hương cám ơn vội vàng rồi chạy vào bên trong trụ sỡ.Chưa kịp thở chợt nghe tiếng quát lớn với giọng rất quen: "Răng mi đứng chổ ni? Ra ngoài nớ mà đứng tề!", hoảng hốt Hương định xách va-ly chạy trở ra thì thấy một thằng nhỏ bước ra khỏi phòng.À ra không phải ai đó la mình! ơ.. mà răng giọng nói nghe quen rứa? Hương bước vào thì thấy một anh trung úy Công an đang ngồi bên bàn làm việc.Thấy có người bước vào anh ta nhìn lên,nheo nheo mắt rồi hỏi:
        - Ai mà tui nhìn thấy quen quen rứa hè! có phải Hương đó khôn?
        - Ủa! anh Vũ hở? Răng anh ở chổ ni? Em nghe nói anh công tác ở quận tư mà.
        - À! anh mới chuyển công tác, em tìm anh có chuyện chi khôn? Hai bác vẫn khỏe ?
        - Dạ! cám ơn anh, chuyện là ri ...
        Thế là bao nhiêu sự việc xãy ra từ Đà Nẵng cho đến lúc đó Hương kể hết cho anh Công an nghe,chỉ có chuyện lúc 2 người ở Nha Trang "nô đùa .. với sóng" là dấu biệt.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan2010
Gặp quý nhân Vũ giúp đỡ
          - Nghe xong chuyện,Vũ hỏi Hương muốn giải quyết theo hướng nào? Hương nói là muốn gặp ông Thầy giáo mà ông Sơn giới thiệu nhưng thắc mắc không biết có nên hay không?
          - Cái gì? em nói ông Thầy giáo Lân mô! nói lại cho rõ coi.
          - Dạ! em cũng chỉ biết rứa thôi.Có điều mấy anh ở ngoài Đà Nẵng khi ngồi uống bia với nhau hay nhắc đến Thầy đó và cũng hay nói chuyện qua điện thoại nữa.Mấy anh nói Thầy đó đánh đàn tay trái đó.
          - Ồ! thế thì đúng rồi.Anh đó là bạn của anh,ở tận Thủ Đức lận.Em cứ yên tâm để đó anh thu xếp đưa em đi gặp luôn.
          Nói xong anh Vũ gọi thư ký đến nói nhỏ gì đó rồi quay lại nói: "Chừ em đi với người ni,chú Nết ni tuy già nhưng lái xe thì rất cẩn thận,sẽ chở em đi Thủ Đức gặp Thầy Lân.Thầy sẽ sắp xếp mọi thứ cho em.Cứ yên tâm lo học hành,sinh hoạt vui vẽ. Nhé! ".


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Netcho10
Trên đường hướng về tương lai
            - Thế là Hương ra xe đi về Thủ Đức.Trên đường đi cứ nghĩ tới nghĩ lui câu nói của người xưa: "Phúc bất trùng lai,họa vô đơn chí!"
            - Trở lại chuyện nhà thơ Xà Bang,sau một buổi sáng thất vọng cùng cực không lấy được hành lý cảm thấy buồn và lo.Buồn vì không biết "em yêu dấu" đang ở đâu,tiền bạc thì nằm trong hành lý chưa lấy được,lo là không biết em có gặp "quỷ sứ" không ?. Rồi thì sợ "chef" ở nhà chưa thấy mình về thì lại mang tập thơ "Xà Bang ngày bùng cháy" ra mà ... bùng cháy thì đổ nợ.Kết hợp lại cả mọi thứ anh ta quyết định nhậu .. một mình một phát cho đã đời "ống điếu" rồi đón xe về Xà Bang chờ đợi.Chờ đợi "Ngày mai trời lại ... tiếp tục sáng".


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan2011


Qui cố hương
(Hết hồi II)
Một đêm không ngủ vì ... "chef" bệnh.
NGÂN LỘC



Được sửa bởi ngoc lan ngày Thu Oct 10, 2013 12:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 9:46 am

Ngọc Lan dấu yêu của anh.
Ui ! Trời Đất Quỉ Thần Thiên Địa ơi !!! Em đã viết Tiểu Thuyết lần mô chưa mà răng chừ em viết hay tởn thần rứa??? Hay hơn cả những truyện đăng trên nhật báo Chính Luận mà anh đã đọc ngày xưa nữa đó.Cái hay của em là dẫn dắt người đọc đi từ tình huống này sang tình huống khác rất lôi cuốn....
Điệu ni chắc anh phải hợp tác cùng em để xuất bản tiểu thuyết ni mới được ....Mình chỉ cần bán cho những thằng nhóc huequochoc6774 là dư xăng rồi em hí !
À ! còn cái bút danh Ngân Lộc nữa , ở mô ra rứa em ? Em cũng phải có vài lời cho độc giả của mình biết nữa chứ !.
Đang ngóng chờ hồi tiếp theo của em.
Anh của em
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 11:50 am


        Em chậm hiểu nên không biết.Mong những nhân vật có liên quan giải thích giùm.
                                                                                     Trân trọng Cám ơn.



  1. Tạị răng lại là 3.6 M rứa Nhà Thơ Xà Bang.?
  2. Nhậu...một mình một phát cho đã đời "Ống điếu" là răng rứa Nhà Thơ Xà Bang ?
  3. Nhà thơ bán bộ Veston sang trọng để nhậu hay răng?
  4. Chiếc xe sang trọng mà nhà thơ lái để đưa TH vô Nha Trang là của hắn mượn à?
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Pgmb 
(1)
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ 9wv7SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vn3f
(3) ;                                        (4)
  " MÈO " lại hoàn " MÈO " Ư ?
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Z38i
(5)
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 7:36 pm


                                                                Ê Sơn Xà Beng,
                 Mi chộ khôn Ngọc Lan của mi khôn,nó đưa mi đi từ chổ ni đến chổ nớ,hắn cho mi đi
         tàu bay,cho mi xuống bể,rồi cho mi lang thang.Tau cảnh báo mi rùi,tau thấy mi đứng xách
         2 bị đồ,lòng tau quặn đau...bụng...Thôi mi về Xà Beng đi mót cho yên cái thân ròm của
         mi hỉ,đừng chơi với đám lộn xộn nớ.Noái thiệt mi tụi nớ chẳng đoàng hoàng chi mô.
                 Ngọc Lan ơi,viết tiếp để tau biết số phận của thằng Mót hồi sau sẽ ra sao.
                                                               THÂN- HỮU TRÙNG
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 5:35 am


KẼM ƠI!
Tau biết số phận tên Mót ni sẽ trôi dạt về phương mô rồi,
cám ơn mi, thành thật biết...ớn!
Thằng Mót.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 9:46 am



Thân gởi: MÓT & KẼM
           Phàm ở đời hết Thu rồi mới sang Hương (xí quên! Mới sang Đông) hai ôn đừng làm náo loạn cả lên nha,cứ .. từ từ rồi em mô cũng có phần,ồn ào thì em có em không.Hãy cứ tin yêu vào cuộc sống và hãy nhớ rằng " hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai".Ai nghĩ sao tui không biết chứ tui tin vào điều đó.Chữ .. Hương đáng giá ngàn vàng,nhà thơ có bỏ ra ô tô,veston,cây vàng gì gì đó thì ăn nhằm gì,đúng không 2 ôn?

Người luôn nhớ .. CGAV
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 5:35 pm


      Răng hắn cứ đâm thằng Kẽm,thọc thằng Mót,răng hắn khôn đụng thằng Vinh Ho Lao,hay thằng 1m2 hỉ ? Còn mí thằng ở bên trời Tây nữa.
      À Tau biết rồi hắn cảnh báo thằng Kẽm & Sơn Mót đừng lộn xộn,từ từ rồi em mô cũng có phần...lôn xộn,em có em khôn.Nếu khôn có,tụi hắn kiện ra tòa thượng thẩm có mà chết phải khôn Ô Ngân L..
      Viết tiếp hồi 3 đi cu LANNOD

THÂN - TRÙNG KẼM SÈGOÒN CHIỀU MƯA


Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 9:30 pm


TUI CỨ TƯỞNG HỒI II LÀ ỒN ÀO THỦ ĐỨC,
ĐỀ NGHỊ ÔNG NẾT LÁI XE NHANH LÊN.
ODL

Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiên đoán đoạn kết của câu chuyện   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 10:35 pm



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Foto6SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Foto6SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Foto6SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Foto6
Tiên đoán đoạn kết của câu chuyện

A   D I  Đ À  P H Ậ T
        Sư Ôn Thích…Everything cùng hai Sư đệ Thích…Xúi BậyThích…Nghệ Thuật đang làm Lễ xuống tóc cho Chú Tiểu Ngọc Lân NO D và Chú Đại Sơn An Phận tại sân Chùa Quốc Học dưới sự tham dự của chư …Phật Tử: Hay Móc Vinh Ròm,Quậy Đời Mới Hiếu Tim Lạnh,Tò Mò Vũ Thảo Khấu,Chàng Trưởng Đồn Lợi ,Ria Kẽm Trùng,Tướng Tá Thôi,…và đặc biệt có cả Sakura Ngọc Lan đang...vui mừng.

Thích …Everything





Được sửa bởi lekhacxinh ngày Sat Oct 12, 2013 2:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSat Oct 12, 2013 1:43 pm


ĐÚNG RA HỒI II LÀ " ỒN ÀO THỦ ĐỨC ",DO ÔN SƠN CỐ TÌNH,CỐ TÌNH NÍU KÉO
MỚI RA TÙM LUM VIỆC THẾ NÀY.ĐỀ NGHỊ ÔN NẾT CHẠY XE NHANH LÊN,
NẾU KHÔNG SẼ ĐỔI TÀI,EM HƯƠNG CHỊU KHÔNG THẤU RỒI ĐÓ.
ODL

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 4:01 am



Sau Hồi II



Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 7:08 am


       Thôi rồi Lượm ơi thằng Hồ Giống cho mi theo Tam Tạng ''Khôn'' cho mi đi Mót tình nữa rồi hỉ,
   tại mi ăn chơi sa đọa nên tụi nớ gởi mi vô chùa tu với Hòa Thượng Thích Đủ Thứ,nhưng cái tật
   của mi khôn bỏ,thấy M..miệng cười híp mắt khôn cần biết cái sự đời ở trần gian...
       Tau noái cho mi biết ráng học đạo cho thành chánh quả để độ cho lũ quỷ sứ huequochoc6774
   thoát khỏi ngạ quỷ hỉ.
                                                             TAU - HỮU TRÙNG

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 10:47 am



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
HỒI III: CUỘC SỐNG MẾN YÊU
         17g,ngày 03/9: Chiếc xe jeep do “tay lái lụa Lê Chiêu Nết” về đến Thủ Đức,được sự dặn dò kỹ lưỡng của trung úy Vũ nên Bác Nết ghé vào khách sạn “Áo Tím” để TH nghỉ ngơi và sửa soạn để đi gặp Thầy Lân.Trong lúc đó,bác Nết cũng chuẩn bị cho mình và rữa xe sạch sẽ.
         18g: Bác Nết điện thoại xin được gặp Thầy Lân đồng thời nói sơ những yêu cầu mà trung úy Vũ đã dặn dò.Khi đó,dù đang bận công việc nhưng Thầy vẫn nói: “Ok! Việc chi chứ việc của anh Vũ và nhà thơ Sơn nhờ thì “có chết” cũng rán hoàn thành nhiệm vụ.”-Thầy hẹn bác Nết và cô gái đến gặp mặt và trao đổi tại quán càfe “HƯƠNG & THU” lúc 18g30.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Av-caf10
Lần đầu gặp Thầy ở quán càfé
          Cuộc gặp gỡ hết sức vui vẽ và thoải mái,TH không ngờ không gian,thời gian và tình người đẹp và nồng thắm như thế.Tất cả như quyện vào nhau để vẽ nên một bức tranh “đa sắc màu” về cuộc sống ở miền Nam – “Đúng như mô tả mà anh Sơn đã nói”,TH ngẩm nghĩ và chợt nhớ đến Sơn: “không biết bây giờ anh đang ở đâu,mình phải mang câu hỏi ni nhờ thầy Lân giải đáp giùm.”
                 - Sao rồi? em vẫn ổn chứ! - Tiếng thầy hỏi.
                 - Dạ! cám ơn thầy,em khỏe và rất vui.
                 - Vậy sao trông em có vẽ trầm tư thế ? lo lắng điều gì sao?
                 - Không ạ,em chỉ thắc mắc không biết anh Sơn giờ đang ở đâu?
                 - Được rồi,cứ đợi một chút.
           Nói xong thầy Lân tế nhị để TH và bác Nết ngồi trò chuyện rồi đi ra ngoài gọi điện trao đổi gì đó với nhà thơ,xong thầy đi vào đưa điện thoại cho TH và kéo bác Nết ra ngoài ... ngắm mấy em tiếp viên trẻ xinh đẹp.
                 - A lô! Anh Sơn phải không,em là Hương đây.Em lo cho anh quá,anh đang ở đâu vậy?
                 - À! ... anh có việc phải lo giải quyết gấp.Em cứ yên tâm,chút nữa em đưa giấy tờ,vé máy bay cho thầy để thầy nhờ người đi nhận hành lý cho nhe.
                 - Thế .. chừ anh bỏ em lại cho thầy luôn sao? Thấy thầy nghiêm túc quá em hơi sợ,không được vui vẽ,đùa giỡn thoải mái như anh vậy.
                 - Ồ! Không.Cứ từ từ rồi em sẽ thấy,không chừng em lại “thấy trăng quên đèn” thì chết anh đó.Chừ ri nì,em đợi anh thầy vào rồi nói thẳng việc ăn,ở, sinh hoạt và học đàn với anh thầy nghe! Anh phải đi tiếp khách đây.Tạm biệt,hôn em !
                 - Dạ! hẹn gặp  lại anh.
           Khi 2 người đàn ông quay trở lại họ nhìn chăm chăm vào TH và nở nụ cười hơi là lạ,TH mắc cở cúi đầu để tránh những ánh mắt kia.
                 - Yên tâm rồi chứ! Bây giờ ta bàn chuyện nhé.
                 - Dạ vâng!
                 - Thế  .. yêu câu của em như thế nào?
                 - Dạ em muốn học đánh đàn – nghe anh Sơn giới thiệu thầy đánh hay và dạy giỏi lắm,em nhờ thầy giúp em.
                 - Ok! Việc đầu tiên là chuyện ở- em muốn ở chung với thầy - ủa quên với gia đình thầy hay ở riêng  một mình.
                 - Thầy thu xếp cho em ở riêng chứ ở chung ở nhà thầy em .. ngại lắm!
                 - Xong! Không sao cả - việc thứ hai là chuyện ăn uống,thầy tính mấy ngày đầu sẽ nhờ mấy cô học trò đưa em đi ăn,khi quen rồi em sẽ tự đi- Hay là ... em muốn thầy đưa em đi?
                 - Em cám ơn thầy,em thu xếp việc ni được – À! Thầy giúp em việc làm thêm được không thầy?
                 - Ngày mai thầy sẽ nhờ một ông bạn thầy tên Trùng đến đưa em đi mua đàn nhe! Ông ni hiền lắm và ... rất sợ phụ nữ nên .. em đừng nghĩ lung tung nghe.Bây giờ em về nghĩ ngơi – cả ngày hôm nay cũng đủ mệt cho em rồi.Tiện đây em ghi lại số điện thoại của anh Sơn để .. nếu nhớ thì gọi điện cho anh ấy cho đỡ nhớ.
           Sau đó,bác Nết đưa TH về khách sạn rồi đi lai rai với thấy Lân.
           Sáng hôm sau,lúc 8g có một người đàn ông trung niên đến gặp TH và tự giới thiệu là Trùng “râu kẽm”:
                 - Tui được thầy Lân nhờ đến gặp và đưa cô đi mua đàn.
                 - Dạ,chào anh!  ... quên,chào chú.
                 - Không sao – Anh cũng được mà .. chú cũng được. Thôi thì ... anh với em cho vui hí !
           Rồi chú Trùng “râu kẽm” hí hững,nhiệt tình chở người đẹp sau lưng đến một tiệm đàn nỗi tiếng ở ... Bình Dương để lựa đàn.TH thắc mắc sao lại đi xa thế thì được ông chú ... giải thích là trên BD có người bạn chuyên nhập đàn từ nước ngoài,giá lại rẽ,thế thôi.Thật ra TH đâu biết là lâu rồi ông ni chưa được chở người đẹp,lại đi gần sợ gặp người quen nên phải tuốt lên BD để đề phòng và ... cũng tìm cơ hội .. thả Dê được chút mô hay chút đó.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Mua_da10
Hai chú cháu đi sắm đàn
           Đến nơi,trong lúc TH đi tới đi lui chọn đàn,chú “râu kẽm” mắt cứ dõi theo,râu thì cứ giựt giựt. “Quái! Cô bé ni hấp dẫn thiệt,làm kích thích sợi dây .. tưng của mình rồi.Nguy hiểm thật” – ông “kẽm” tự nhủ.
          Theo kế hoạch,mỗi tuần 3 lần TH đến nhà thầy học đàn và nhạc lý- Cô gái tiếp thu rất nhanh,dạn dĩ hơn thêm,dần dần cảm thấy gần gũi và .. thích thích ông thầy.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Day_av10

Buổi học đầu tiên
....
(Còn tiếp)
NGÂN LỘC

Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 5:29 pm


                  Bên tê thằng Mót,tụi nớ cho vô chùa làm sư,biết tu thành chánh quả khôn.
             Mô Phật cho hắn đắc đạo hỉ.Còn bây chừ tới phiên thằng Trùng Kẽm,Ngân Lộc đã
             cho tau tiếp cận chở Mỹ nhân,nhưng tau ghét hắn kêu tau bằng chú,tau khôn chịu
             mô '' Đừng gọi anh bằng chú '',tau thấy cô bé hấp dẫn nên muốn trổ mòi.
                  Mót ơi tau chịu lổi với mi hí,thôi của mi cúng hay của ai cũng rứa,cúng xong
             tau quất luôn hí,mi đừng giận tau nghe chưa.Có giận cũng chẳng mần răng được
             cả,huề cả làng.Ai biểu mi đem "mở đặt trước miệng mèo" làm chi.Ráng chịu hí.
                                                       TAU - TRÙNG RÂU KẼM


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 6:47 pm



THƯA SƯ ÔN THÍCH EVERYTHING VÀ ANH TÁN Sĩ GONGHO !
         Trước sự chứng kiến của quý đạo hữu nhân ngày sư ôn cạo sạch bách Thằng Mót,em xin có vài lời nhắn gởi và cám ơn anh bạn Tán sĩ GongHo đã đưa tiễn em vô chùa...
         Nhưng! thưa Sư Ôn! em vẫn thấy ức lòng lắm sau khi cánh cửa chùa đã khép lại,phía ngoài đời vẫn còn nhiều cám dổ quá mà em thì chưa hưởng sái chi được.Sư Ôn mà còn Thích Đủ Thứ huống hồ gì em,chắc em phải leo rào trốn chùa ra ngoài quá,lại nữa có người cười em,làm bộ tử tế tiễn em đi tu mà lòng mừng khấp khởi.Tay nước ngoải ni khôn vừa vặn chi mô,dụ khị hay lắm,với cái mã công tử của y em biết em khôn phải đối thủ của hắn,nhưng em sẽ chơi chiêu Sư Ôn ạ!...Ôn chộ khôn? Y mang về hai chiếc xế đắc tiền bị em và tay Một Phẩy Hai chơi cho sát ván luôn,hết nhúc nhích...
        Phần Ôn,tuy em bị Ôn cạo trọc lóc vẫn khôn quên tặng Ôn hai nãi chuối Ôn đã hưởng chưa??!!...
        Sư Ôn cho em đội tóc giã,cho em nhậu để bàn giao M xong,em chui vô chùa lại Ôn hí!...

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Hoi_ngo3
Thằng Mót.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 7:01 am


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
HỒI III: CUỘC SỐNG MẾN YÊU (TT)
              Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, TH ngày càng tiến bộ,đẹp hẵn ra,tiếng đàn ngày càng réo rắt khiến người nghe rất xúc động mỗi khi nàng độc tấu những bài hát về miền Trung của nàng.
             Môt hôm có một người bạn của thầy từ Huế vào,tình cờ ghé thăm thầy đúng vào buổi luyện đàn của TH.
                    - Helo! Chào anh “mét hai”,ngọn gió mô đưa mi vô Sài-Gòn rứa? Không phải đi theo một em mô hí? Thầy Lân lên tiếng.
                    - Chào thầy! tim em lạnh rồi thầy ơi,tui vô ký hợp đồng xuất bản cuốn Đặc San “Huequochoc6774”.
                    - Rứa thì hay quá! Vô đây tui giới thiệu cho ôn một cô gái miền Trung của ôn.Tuyệt vời lắm đó
             Rồi thầy dẫn anh Hiếu sang phòng bên.Hiều vừa bước vào thì nghe:
                    - Ơ! Chào anh Hai,răng anh lại có mặt ở đây rứa? TH reo lên mừng rỡ.
                    - Anh vô tìm anh nhà thơ của em để “nện ” cho hắn một trận đây.Hắn đưa em vô trong ni mà không nói gì,làm náo loạn cả Đà Nẵng rồi tề! Rứa mà hắn còn điện thoại ra ngoài nớ chọc quê thằng Đức nữa.
                    - Hì! Anh cứ nói đùa không à.Rứa khi mô anh ra.
                    - Cũng hơi lâu,chị ở nhà giận anh từ hôm anh đi ĐN về rồi đuổi anh đi vô trong ni 1 tháng.Buồn quá ghé chơi với thầy đây.Em học đàn sao rồi?
                   - Dạ! tốt anh ơi. Không biết khi mô thầy mới xong khóa học.
                   - Sắp xong rồi! – tiếng thầy Lân vang lên khi mang mấy ly càfe bước vào.- Tiện có anh Hiếu chuyên gia .. “đi bộ” đây em nên học thêm vài bước nhảy nữa nghe.
             Thế là từ hôm đó, cứ sau khi luyện đàn xong là thầy giao TH cho “vũ sư Hiếu ” huấn luyện. Sự tiến bộ trong học khiêu vũ của TH thật đáng kinh ngạc,hình như là năng khiếu bẩm sinh.
             Đầu tiên,để thử tài thầy hay tổ chức các buổi gặp gỡ bạn bè tại nhà có giao lưu văn nghệ để cô nàng phô diễn tài nghệ của mình và để làm quen với các nhân vật nỗi tiếng ở tp HCM như “trung úy Vũ”, “giám đốc Châu”, “nghệ sĩ Anh Ngọc”, “thương gia Mai”, ....


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Aovang12
Độc tấu bài Huế thương
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Lan-ao10
Song tấu bài "Về đây nghe em"
                ........
               Thời gian sau,khi thấy cô học trò đã thành đạt thầy thường mời trung úy Vũ,anh “tim lạnh” đưa cô gái đi tham dự các buổi biễu diễn ca vũ nhạc tại nhiều nơi và cô gái đã không phụ lòng những người thầy yêu quý của mình.Nhất là tiết mục múa “Vũ điệu mùa Thu” cùng với trung úy Vũ đã đoạt giải “Cặp đôi hoàn hảo 2013”.Kể từ đó tim anh "mét hai" cũng nóng dần lên,trung úy Vũ cũng dần mất hết tính hung hăng "thảo khấu" của mình và trở nên hiền lành,trầm tính hơn.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Hieukh10
Cùng anh Hiếu biểu diễn "Vũ điệu trong bóng mờ"
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Aovang13
Luân vũ "Vũ điệu mùa Thu"
              ..........
              Sau thành công vang dội đó thầy quyết định cho TH nghĩ ngơi và tham quan du lịch một số nơi ở miền Nam.Nhân chuyến về thăm VN của một người bạn,thầy đã nhờ chú “râu kẽm”,trung úy Vũ đưa TH về miền Tây chơi để ... biết quê hương của ôn chú “bà ba” ni luôn.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Aovang14
Đi chợ nổi cùng Hanh, Vũ
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Ve_mie10
Đi cùng thầy về quê .. chú "Râu kẽm"
          Trở về từ miền Tây,thầy đưa TH và các cô học trò của thầy đi tham gia Festival “TRƯỜNG SA VẪY GỌI” tại phố biển Vũng Tàu.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Vuan7-10
Tham dự Festival thành phố Vũng Tàu
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Lancho10
Giây phút thư giãn
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Aovang15
Hư xe

           Cuộc tham dự Festival thật vui vẽ,mọi người đều vui,có nhiều kỷ niệm,đúng là cuộc sống thật đáng yêu song ... có một chút không như ý muốn: cô học trò ... ngõ ý với thầy và muốn ở lại sống tại tp HCM.Hoảng hốt,lo sợ .. đủ thứ,thầy bàn với trung úy Vũ quyết định đưa TH về Xà Bang để bàn giao lại cho nhà thơ.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Maicho10
Thương nhân Mai đưa TH về Xà Bang
(Hết hồi III)
NGÂN LỘC



Được sửa bởi ngoc lan ngày Thu Oct 17, 2013 4:25 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 5:57 pm


                                                                               Kính gởi Thầy Ngọc Lân
                 Đề nghị thầy không nên đưa Thu Hương về Xà Bang giao lại cho nhà thơ Sơn Bạn Xà
                 vì hắn đã được Sư ông Xinh Xấu xuống tóc và đã đi tu rồi,thầy không biết hay sao?
                 Thật là uổng phí cho một mỹ nhân đó thầy -và đây là hình của hắn


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ 81e8 

Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» GIÁO CHỦ KHÔ CỐT GIÁO
» NỀN GIÁO DỤC TẠI ĐỨC
» Gặp lại cô giáo cũ
» HUẾ, ĐÀ NẴNG & BÌNH THUẬN GIAO LƯU HỘI NGỘ
» ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến