huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ

Go down 
+4
nguyenvannhan
nguyenngocson
Anhngoc
ngoc lan
8 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 7:36 pm


     Ô Hiếu ơi,đừng dại dột nghe lời Ngân Lộc vô SÈGOÒN ăn chơi nhảy nhót khôn sợ tim rớt ra ngoài hỉ,tau sợ khi lên cao trào tau sợ mi quên lời dặn của BS. Thôi mi bỏ cuộc vui về Huế phòng chống bão cho rồi.Mi thấy khôn hắn bắt tau chèo đò đưa tụi hắn về miền Tây chơi tại tụi nớ khôn biết câu hò ở miền Tây
''TRAI ĐI CÓ VỢ GÁI VỀ CÓ CON'' Tau lở xuống rồi có vợ ở đó tụi bây có biết khôn.
      Bây giờ hắn lại về Vũng Tàu ăn chơi sa đọa xong rồi hắn đem trả cho thằng Mót đổ vỏ,than ôi thằng Mót đã bỏ Xà Beng vô chùa làm Hòa Thượng Thích Đủ Thứ... khôn biết lòng trần của thằng Mót đã tịnh chưa tau sợ hắn theo lủ quỷ sa tăng đọa địa ngục.NAM MO ĐI RA ĐI VÔ HÍ.

TAU -HỮU TRÙNG LÃO CHEO ĐÒ MIỀN TÂY
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitimeWed Oct 16, 2013 11:30 am


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ


HỒI IV: TRÙNG PHÙNG Ở XÀ BANG


Trời mờ sáng, anh chàng Mai vốn rất bận công việc mua bán của mình lén bà xã xách xe chạy đến khách sạn “Áo Tím” đón TH đi về Xà Bang theo lệnh của trung úy Vũ. Anh ni là dân “Kim Luông” với rất sợ .. phân bua với bà xã song đã lỡ “loa” với người đẹp trong những lần gặp gỡ nên buộc phải tuân theo lệnh của trung úy Vũ đưa TH đi – Hơn nữa, được ở bên cạnh giai nhân trên một quãng đường dài thì ... còn gì bằng.
Thế nhưng, xe chạy đến Long Thành rồi anh ta mới sực nhớ là mình không biết đường về Xà Bang – Hỏi đường thì . .. quê độ với em mà đi tiếp thì .. chỉ có vô khách sạn- bèn tìm cách hoãn binh.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-av_10

Nhà buôn Mai và TH nghỉ ở Long Thành

- Sao mình không đi tiếp rứa anh?
- Ừ thì ... mình ghé ăn sáng, uống tí càfe cho tỉnh táo rồi đi.
- Chổ ni hôm trước đi Vũng Tàu dự Festival thầy có ghé.
- Thì chừ mình ghé lại để ... em đở nhớ thầy – Tiếng Mai nghe có vẽ “hơi bị lẩy”.
- Anh cứ ghẹo em hoài à!
Trong khi đi gọi thức ăn Mai tìm cách gọi điện thoại cho thầy Lân:
- Helo! Ông thầy ngủ dậy chưa?
- Rồi! có chuyện chi không rứa nhà buôn?
- Mấy ôn biểu tui chở người đẹp đi mà không chỉ đường làm răng tui đi?
- Ủa!.. ông không biết chổ của nhà thơ hả? Đang ở chổ mô rứa?
- Long Thành – Mai xẵng giọng – Thầy đi về đây đi.
Biết là bạn đang.. không vừa ý, thầy vội thu xếp lên đường đi gặp 2 người ở Long Thành. Khi đến nơi thì:
- Thầy ơi! Hay mình quay về lại thành phố đi.
- Sao rồi? Bộ em không muốn gặp nhà thơ của em nửa hở?
- Dạ muốn chớ ! nhưng  .. chưa phải bây chừ - cặp mắt TH hơi bị .. “lúng liếng”.
- Không được, thầy đã hẹn với nhà thơ rồi – Tiếng ông thầy coi bộ dứt khoát.
Ăn uống xong mọi người lên xe tiến về Xà Bang – nơi có một người đang ngày nhớ, đêm mong. “Phải tìm cách bàn giao càng sớm càng tốt”- ông thầy nghĩ thầm. Khi đến gần Xà Bang ông thầy dẫn TH đi vô rừng cao su, len lỏi một hồi đến phía bìa rừng, trước ngôi nhà đồ sộ của nhà thơ và goi điện thoại:
- Nhà thơ ơi! Chuẩn bị tinh thần chưa? Ra nhận hàng nì.
- Cái chi? Hàng họ chi?
- Thì .... cô em xinh đẹp của ôn đó! Tụi tui tới rồi. Vô rừng để gặp “người trong mộng” đi, tui còn công việc ở thành phố.
- Rồi, ok – cám ơn ông thầy nhiều.



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-ve_10

Thầy và TH ngồi trước nhà của nhà thơ

Thế là nhà thơ vội vàng sửa soạn, sắp xếp mọi thứ theo ... ý đồ của mình rồi đi vô rừng gặp nàng.
Sau khi bàn giao TH cho nhà thơ xong ông thầy và nhà buôn tạm biệt, hẹn gặp lại rồi lên xe quay đầu về lại SG.
Hân hoan, mừng rỡ khi gặp nhau – thật khó để mà diễn tả được tâm trạng của nhà thơ lúc bây giờ -  cả TH củng vậy, đến giờ nàng mới biết thực sự tình cảm của mình dành cho ai. Cả hai quấn quýt bên nhau suốt ngày hôm đó, tâm sự chuyện trò ... quên cả ăn uống. Khi chiều xuống nhà thơ mới đưa nàng đến một ngôi nhà nghỉ trong thung lũng xanh – một ngôi nhà “sàn” tuyệt đẹp, tạm biệt nàng rồi vội quay trở về nhà ... sợ “chef” nghi ngờ và hỏi tội mình.
Thật ra, sự lo sợ của nhà thơ là .. không cần thiết bởi vì trước khi trở về lại SG ông thầy đã ghé tạt qua nhà trình bày sự việc với “chef THU” (vợ của nhà thơ).
- Sự tình là như thế, tui củng xin nói thật để chị thông cảm và hiểu cho anh. Đây củng chỉ là mối quan hệ trong sáng và ... đầy tính lãng mạc như thơ của anh ấy thôi!
- Không răng chi mô! Tui hiểu mà. Trước đây, trong ngày “quăng nôi ” của anh ấy tui đã nói “chừ anh muốn mần chi thì cứ mần” mà!... với lại anh nớ chừ ... có mần chi được mô? Dù tui có nghe nói anh ấy có ... tăng thêm được mấy chục gram.
- Ồ! Thế thì hay quá. Thôi tui xin phép chị tui về, hẹn gặp trong tuần sau.
Những ngày sau đó nhà thơ luôn có lý do để rời nhà của mình, khi đi ông xách theo dây thừng, rựa, nước, cơm .... vợ có hỏi thì trả lời “buồn quá, anh vô rừng mót ... củi”


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Aovang16

Chàng đi mót .. tình, nàng đi mót .. thơ

Rồi một hôm, trước khi đi nhà thơ giật mình khi nghe hỏi:
- Rứa anh bỏ cô TH gì của anh ở chổ mô mà cứ giả bộ xách rựa đi rứa?
- Bà nói cái chi? TH mô?
- Thôi anh ơi! Ông thầy nói hết cho tui rồi. Cứ yên tâm đi, tui không làm chi mô, hơn nửa tui đã tuyên bố là “ông ưa mần cái chi thì mần” rồi mà. Hôm nào tổ chức cho chị em tui gặp mặt nghe.
Được “chef” bật đèn xanh, nhà thơ ngày nào củng “nâng chén tiêu sầu” với người đẹp, hai người thường bàn chuyện thơ ca, nhạc và kể cho nhau nghe về những bạn bè của mình. Ông nhà thơ củng không quên  ... lâu lâu lại “khiều khiều” mấy thằng bạn trời đánh như: “Giống .. đực mà cái”, “Vũ thảo khấu”, “Vinh bươi móc”, “Xinh .. xấu”, “Hiếu tim lạnh”, ... củng chỉ để làm cô gái bớt ... nghĩ tốt về mấy anh chàng “nguy hiểm” ni.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Aovang17

Chàng đọc thơ cho nàng nghe


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Aovang19

Mỗi khi chiều về Anh ngồi hát bên .. người yêu


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Tam_su10

Giận hờn .. vu vơ


Được vài ngày hạnh phúc, một hôm TH buồn buồn nói:
- Em thấy ở đây buồn quá, anh à!
- Răng? Em nói răng – Sơn giật thót cả tim.
- Em thấy ... nhớ các bạn của anh quá!
- Em có muốn gặp mấy anh đó không?
- Dạ muốn – TH hấp tấp trả lời.
- Bộ em ... bộ em hết thương anh rồi hả? Sơn ngẹn ngào thốt lên.
- Không phải- nhưng có thêm mấy anh nớ thì vui hơn. Anh thấy đúng không?
- Đúng cái con khỉ - Sơn nói thầm trong bụng rồi thốt: để anh gọi mời mấy anh về chơi.
Thế là Sơn gọi điện mời thầy Lân, trung úy Vũ về chơi. Nhưng có lẽ do ... sợ “nguy hiểm” nên anh ta mời tiếp luôn vợ chồng Thôi, Tuấn ở Bình Thuận – Chú Trùng “râu kẽm” và cả luôn “Tư Hồng Hà” về cho xôm tụ.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Tienve10

Lân, Vũ, Trùng tiến về Xà Bang


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Aovang18

Trung úy Vũ làm nhân chứng .. cho Sơn & Hương


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-av_11

HongHasungrang củng không chịu .. bỏ qua


Cả đám quần hùng tụ hội ở Xà Bang quá xôm tụ đến độ anh võ sư Vinh ở Dầu Dây “chịu không nổi” củng bay về chơi và “xin” truyền một ít võ nghệ cho TH phòng thân. (ý kiến ni nhà thơ duyệt ngay vì ... sợ mấy ôn họ Dương kia)

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-vin10

Chú Vinh (võ sư) luyện .. công phá cho cháu


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Chieux10

Còn có bao ngày


Nhưng rồi ... “Trăng tròn rồi lại khuyết – Có hợp thì có tan – Cuộc vui mô củng tàn”. TH nhận được tin phải trở về ĐN nên báo cho mọi người biết. Nghe vậy, thầy Lân đề nghị cả bọn tham gia một chuyến tham quan Đà Lạt rồi chia tay – Mọi người nhất trí và kéo nhau lên Đà Lạt - Ở ĐL chơi 2 ngày rất vui vẽ lại được gặp bạn Chính ở Huế củng lên ĐL du lịch – Nhân bạn Chính về lại Huế thầy Lân nhờ bạn Chính  đưa cô gái về luôn để được an tâm. (Thật ra từ trước đến giờ trong thâm tâm thầy chỉ tin tưởng vào ông bạn Chính “linh mục” ni và rất sợ mấy người bạn khác !!)

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Daihoi10

Đại Hội quần hùng tại TP ĐÀ LẠT


Cuộc chia tay làm mọi người rất buồn nhưng tin tưởng vào tương lai, vào cuộc sống mến yêu đang chờ đón mọi người.

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 <a href=SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Vuan2310

"Linh mục " Chính đưa TH về Huế



(Hết hồi IV)


NGÂN LỘC
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 1:22 pm


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
HỒI V: CHUYỆN TÌNH CỐ ĐÔ

              Xe đỗ hết đèo Khánh Vĩnh “linh mục” Chính ngừng xe nghĩ ngơi,trò chuyện với người đẹp TH – người mà từ sáng đến giờ cứ thao thao bất tuyệt về những ngày học tập,vui chơi với ông anh thầy ở SG làm tài xế Chính cứ nao nao trong bụng – không biết rồi mình có .. “bị” đưa vào bộ nhớ của cô nàng không? – Chính thầm nghĩ.
             Sau một giờ .. ngắm người đẹp và chuyện trò anh Chính nhà ta có một quyết định rất ư là ... lãng mạn – Gọi điện cho đệ tử mang một chiếc xe Toyota mới cáu thay cho chiếc Jeep chuyên leo núi kèm theo một bó hoa hồng xinh đẹp để tặng cô nàng.
                  - Ơ! Anh mần răng rứa? Em không dám nhận mô!
                  - Có chi mô em. Anh cũng giống như các bạn của anh thôi mà! Với lại lâu lâu mình lãng mạn một chút thì đâu có chi.
                  - Rứa thì em đồng ý. Nhưng ... chỉ từ đây ra tới Huế thôi nghe!



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av17-chutlangman_zpsf0c8d5f4
Chút lãng mạn của "linh mục"
            Và cứ thế, câu chuyện kéo dài trên suốt chuyến đi về Huế. Ngày đi đêm nghĩ, con đường tưởng chừng như ngắn lại và khoảng cách giữa TH và “linh mục” hình như củng được .. thu ngắn hơn.
            ........
           Ơn Chúa! Chính thầm tạ ơn khi xe về đến chợ An Cựu. Chính đưa TH vô quán càfe “Tĩnh ngộ”  uống nước rồi điện thoại cho anh chàng “Hiếu 1,2m” khi đó cũng đã từ SG trở về Huế sau một tháng bị vợ cho .... “bỏ bú”.
                      - Ôn ơi! Ra nhận hàng ôn thầy gởi tặng nì.
                      - Ủa! hàng chi rứa?
                     - Thì cứ ra “Tĩnh ngộ” đi thì biết.Còn không là tui ... hưởng trọn à nghe!
           Nghe tới tên ôn thầy là anh “tim nóng” hoảng hồn- vì biết nhắc đến ôn ni là nhắc đến những bông hoa biết “ca múa” – Để lâu chắc ... về tay ôn Chính thì  đổ nợ.
           Sau khi bàn giao xong “linh mục” chạy thẳng vô bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra lại tim mạch, còn ôn Hiếu thì cứ ngồi sững sờ bên nàng mà ... khôn hiểu mô tê chỉ cả. “Răng mà ôn Sơn lại chịu .. nhả cô em xinh đẹp ni hở trời? Hay là .....”.
                    - Helo! Anh thầy hả? thầy giải thích cho tui chuyện ni với.
                    - Chuyện chi mà coi bộ khẩn trương rứa? Giàn thiên lý của mi sập rồi hả?
                    - Không phải, trời sập thì có!
           Thế rồi ôn “tim hết lạnh” mới kể sự việc TH xuất hiện ở Huế cho ôn thầy nghe.Ông thầy nói: “tui giao nó cho ôn là vì ở Huế tui chỉ tin có một mình ôn thôi.Ôn ráng thu xếp nhé! Nàng chỉ muốn tham quan Huế và giao lưu với mấy anh trong hội xích lô “Huequochoc6774” chi của ôn đó. Rán lên nghe!”.
           Hiếu vắt óc ra suy nghĩ rồi lên một kế hoạch tạm gọi là ... “Bão tình ở Cố Đô”. Đầu tiên là anh ta đích thân chở nàng đi một vòng tham quan bằng chiếc xích lô “thổ tã” của mình .



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-Hieu_zpsd8b274d7
Hội trưởng làm nhiệm vụ .. tôi đưa em sang sông

           Sau đó,cũng do sức yếu không chịu nổi cô em gái quá ... sung ni nên anh Hiếu nhà ta bèn giao lại cho một hội viên mới gia nhập hội có nhiệm vụ chở đi,kèm theo điều kiện ... chỉ chở ban ngày và phải gắn ... camera theo dõi trên xe (bởi vì theo hồ sơ xác minh thì anh ni cũng khôn vừa chi mô,dù đã thề sống thề chết với bà đầm là ... đi tu tại gia) .


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av17-GiongchoAV_zpsdea5bb39
Hạnh phúc xa .. tầm với
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Giongchoaovang_zpseee5dd7d
Theo em xuống phố .. trưa nay

             Sau hai ngày ... hành xác đám hội viên hội xích lô TH đề nghị với anh Hiếu:
                   - Anh ơi! Em nhớ thầy có nói khi ra ngoài ni em sẽ được làm quen với mấy anh bạn của thầy về âm nhạc. Anh giúp em được không anh?
                   - Được, được chứ! – Hiếu trả lời nhưng trong bụng lại nghĩ: “cha nội thầy giáo ni đúng là vẽ chuyện thật.Hắn muốn cho Huế ni nổ tung lên hay răng không biết !”
            Tức thì Hiếu gọi điện cho anh bạn “Long 555” chuẩn bị xe để đưa nàng ra Hương Cần hội đàm với “Võ sư,nhà thơ,đờn sĩ ...” tên Nhân tự là “ÔDL” đồng thời báo cho anh “xe lữa” Thành luôn.



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 AV-dihuongcan_zpsea274ffd
Long 555 đưa TH về Hương Cần

           Đến Hương Cần,sau màn chào hỏi,tự giới thiệu trong khi “ÔDL” đi chuẩn bị càfe,“Long 555” chuẩn bị camera thì anh “xe lữa” đã vội lôi TH ra vườn để ... trao đổi về kỷ thuật đàn và tranh thủ “khều” được cái chi hay cái nớ!


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 058bfe9f-f4ec-48f2-940a-c43b71a51a5f_zpsa51f09ab
Song tấu bài "Về đây với đường tàu"

         Sau khi mang cà fe ra,nhận thấy TH biễu diễn cũng được “ÔDL” ngẫm nghĩ : “danh sư hữu cao đồ”,kiểu ni coi bộ cũng khó mà khiến cho cô em tâm phục khẩu phục mà .. theo ta.Ta phải xử dụng lợi thế của mình mới được.Tuy nghĩ vậy song để xứng đáng với danh hiệu “ôn trong làng” nên võ sư cũng mang đàn ra “tam tấu” với hai người bài “Về Hương Cần hái bưởi” mà ôn đã sáng tác khi “ôn vô làng .. hái bưởi”.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Vuan22Tamtaudanghita_zps3e1d0b18
Tam tấu bài "Về Hương Cần .. hái bưởi"

           Rất vui – phải nói là TH rất vui khi được trao đổi với mấy anh về nghệ thuật – có bao nhiêu thứ học được từ anh thầy trong kia nàng đều mang ra thi thố. “ÔDL” thấy nói về nghệ thuật chắc không nói lại đệ tử của ông thầy nên bèn xoay sang chuyện võ thuật.Ôn dẫn mọi người đi tham quan võ đường của ôn – thật là đồ sộ - TH nghĩ trong bụng và nói: “khi ở Xà Bang em cũng được học chút quyền của chú Vinh”.Ôn Nhân nghe vậy lòng mừng khấp khởi vội rủ nàng giao đấu thử xem,trong bụng cũng hy vọng rằng ... khi giao đấu thì ắt có cơ hội để... cọ xát,tiếp xúc và .. nếu có “thử mấy trái bưởi” thì .. cũng là do thi đấu mà thôi.Hì!hì! Đúng là nhất cữ lưỡng tiện.


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-thidaukarate_zpsed82971c
Quyền cước vô tình

           Sau nhiều giờ trao đổi,chuyện trò giao lưu,mọi người càng lúc thấy càng gần gủi, thân mật và thầm cám ơn những gì mà ông thầy đã làm cho cô gái.Tam biệt và chia tay TH lên xe để “Long 555” đưa trở về khách sạn.
           Cảm thấy không hài lòng về vai trò của mình mà “tim nóng” giao, anh “3 số” chạy xe khá chậm.
                   - Em thấy hình như anh .. có tâm sự chi phải không anh Mua?
                   - Ứ ! ừ!  ... mà không.Anh thấy em giỏi và ... đẹp quá! Không biết em có .. chịu đi chơi với anh và em có ưa ... học nghề chụp hình không? Anh sẽ dạy cho em.
                   - Ồ! Thế thì thích quá.Mai đi anh nhé.
           Sướng "rên mé đìu hiu", anh “3 số” phóng xe như bay về khách sạn,chia tay rồi về nhà chuẩn bị cho ngày mai không quên gởi cho nàng một cái ... hôn gió dù khi đó nàng đã quay lưng đi lên phòng.
           Sáng hôm sau,chàng Mua lựa chọn bồ đồ xịn nhất,chuẩn bị hết các loại máy mà anh đã sắm được sau gần 15 năm đi .. mót rồi phóng xe đến đưa em đi .. vòng vòng,ăn uống,chụp hình và dạy cho cô em cách chụp hình.Cuộc đời thật đẹp làm sao! Mua nghĩ thầm.



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Av-muavaAV_zpsbd217aeb
Cầu Tràng Tiền bao nhiêu nhịp ..
(Còn tiếp)
NGÂN LỘC
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 12:36 pm



SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ

HỒI V: CHUYỆN TÌNH CỐ ĐÔ (tt)

Nằm hoài mà không ngủ được TH ngồi dậy ôm gối suy tư – Sao hôm ni mình lại khó ngủ rứa hè! – Mấy hôm ni mình thật là vui, không biết anh thầy có mấy người bạn tất cả mà răng người mô cũng dể thương lạ - mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai. TH ngồi điểm danh từng người:
- Anh nhà thơ thì rất chân tình, mộc mạc, chỉ khi gần mình thì có hơi ... lém lỉnh một chút, nói năng thì ... cứ như hát ru song cũng chỉ thế thôi chứ ... không “mần được chi mô!” (theo lời anh trung úy Vũ).
Điểm: 6/10.
- Anh “mét hai” thì quá tận tình với mình, tận tình đến độ mình ... phát sợ bị .. “tắm acid”. Thương mà không nói ra, vì răng rứa không biết. Hình như anh ni có một tâm sự gì đó .. ghê gớm lắm, rất ít khi cười và cũng chỉ thấy anh ni cười khi gặp mấy người bạn thân. Điểm: 7/10.
- Anh trung úy thì ... “hết biết” và rất ... nguy hiểm (lời anh thầy căn dặn khi chỉ gặp một mình trung úy) song cũng chỉ ... “hí hoáy sơ sơ” thôi, có lẽ là anh ni rất yêu vợ và cũng rất sợ vợ. Ai đời 45 tuổi rồi mà nói chuyện qua điện thoại với vợ mà ... “Diệu ơi! Vũ đi với thầy Lân ngày mai mới về ...” Thật ra, mình biết anh ni cũng 59,60 tuổi chi rồi nhưng mà cứ tin như thế để anh ấy vui và để ... anh ấy chiều mình (cũng là lời anh thầy dặn). Điểm: 5/10
- Anh “thương gia Mai” thì chỉ ... vui trong phút chốc – lúc mô cũng nghĩ đến chuyện buôn bán – nói thì  “dẻo” hơn nhà thơ rất nhiều song có lẽ ... anh ni bị bệnh sợ gần phụ nữ - cũng phải thôi vì như lời anh thầy nói thì ... vây quanh anh ni tối ngày chỉ toàn là phụ nữ. Điểm: 5/10.
- Chú “chèo đò sông Tiền” thì rất ư là Nam bộ - nhiệt tình (nhờ cái chi là chú giúp liền), thẳng thắn (ưa nói chi là nói liền, nói ngắn gọn không ý tứ chi cả ), hăng hái (sẵn sàng xáp lại gần mình khi có cơ hội) – nhưng chỉ tiếc một điều là chú ni nói ít quá, không có câu mô mà chú nói được quá 10 từ (không biết có phải chú nghĩ là chỉ cần nói ít mà làm nhiều là được?). Điểm: 5,5/10.
- Ông “vua cao su” thì thật tuyệt – nói cười ào ào, ăn uống thì .. tự nhiên đến phát sợ (không biết chuyện nớ có được như rứa không?), tuy vậy rất khó gần với ôn ni vì ôn đi đâu về đâu cũng có một cô sơn nữ kè kè một bên. Điểm: 6/10.
- Thầy Tuấn (Bình Thuận) thì cũng .. giông giống anh “mét hai”. Hầu như không có khái niệm .. cười, lúc nào cũng nhíu mày đăm chiêu, không biết thầy đang .. toan tính chuyện chi? Chỉ có khi ngồi gần mình thì mới thật đáng sợ - thầy cứ “rù rì .. rù rì” làm mình phải ghé đầu sát lại gần thầy mới nghe được những gì thầy nói, mà nghe rồi là mình cứ ... muốn nhảy vô trong lòng thầy ngồi để ... nghe cho đã. Điểm: 7/10.
- Nghĩ đến câu anh thầy ưa nói “ ... bĩ sắc tư không” mới thấy đúng ghê gớm. Anh “sung rang” chi đó nói mới ghê (cộng cả chú chèo đò và thầy Tuấn lại cũng chưa bằng anh ni), hình như càng ít răng thì nói càng nhiều hay sao đó? Anh ni nói lia lịa làm như từ lâu nay anh không được nói, cứ thế là nói – không cần biết mình nói gì – không cần biết có ai chịu nghe không – không cần biết mình nói đúng hay sai – không cần biết là mình phát âm không rõ. Đúng là “tứ đại giai không” (như lời anh thầy nói). Điểm: 5/10.
- Ngài “linh mục” thì thật là khó đoán được ... đàng sau chiếc áo đó là cái chi! Chỉ biết là rất ít nói, nghe thì nhiều (có lẽ do ngài thường phải nghe mấy anh kia ... xưng tội, hoặc là mấy anh kia dành nói hết nên ngài không nói được mấy ). Song mỗi khi nghe ngài nói là mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Rất khoa học, rất logic, rất nhiều ẩn ý và củng rất nhiều ... cám dỗ. Điểm: 7,2/10.
- Việt kiều “Giong-Ho” gì đó thì lại rất kỳ dị! có lẽ về VN để nghiên cứu một vấn đề gì đó liên quan đến trái cây. Chỉ nghe anh ta nói về bưởi, thanh trà, quýt, nhãn lồng ,.... trong khi đạp xích lô chở mình đi dạo không nói thêm về chuyện chi khác. Kỳ lạ hơn hết là khi nói chuyện về cây trái thì mắt anh ta chỉ nhìn các phụ nữ trên đường mà tuyệt nhiên không nhìn nam giới. Lẽ ra thì anh ni nên đi về miền Tây Nam bộ mới đúng. Điểm: 4,5/10.
- Hay nhất là anh nhạc sĩ “Khắc Thành”. Anh ni đàn hát không thua gì anh thầy, nhưng so với anh thầy thì anh nói năng kiệm lời hơn và chỉ thích nói về âm .. nhạc. Đôi lúc muốn tìm hiểu về đời sống tình cảm của anh thì anh cứ là nhìn về ... “một thời xa vắng” nào đó. Nhạc mà anh ni chơi thì thường là hướng về quê hương, dĩ vãng xa xôi, những bài hát trử tình không có hồi kết – tuyệt nhiên không thấy ẩn khuất trong đó một hình ảnh người phụ nữ nào cả. Điểm: 8/10.
- Nhà nhiếp ảnh thì khỏi phải nói. Biết chắc là mình không thể yêu anh ta nhưng anh ta vẫn cứ thích .... dụ mình đi vào câu chuyện yêu đương. Hình như là anh ta nhập vai “Tống thanh Thư ” trong chuyện “Ỷ Thiên Đồ Long ký” hay sao đó. Tuy vậy, tay nghề nhiếp ảnh của anh thì rất đáng trân trọng – khi bàn về nghề nghiệp thì anh nói rất nghiêm túc và đứng đắn. Điểm: 6,5/10.
- Đờn sĩ – Nhạc sĩ – Ca sĩ – Võ sư thì ... đúng là tôn sư của một phái võ. Thầy ni thì đa tài, đa năng và rất ... đáng yêu, chỉ vướng một chút là do quá nỗi tiếng nên được người đời tặng cho danh hiệu “Ôn” làm mình có muốn ... “yêu ôn” cũng không được. Được trao đổi với “Ôn” về những đạo lý trong võ thuật thì không gì thú vị bằng, với “Ôn” thì đưa “Võ đạo” vào cuộc sống như là nhu cầu sống của “Ôn” vậy.(về điểm ni thì hơi giống anh thầy song anh thầy thì ưa đưa ... đủ thứ “đạo” vào đời sống hơn!) . Điểm: 8,5/10.
Thôi chết rồi! TH nghĩ thầm: hồi chừ nghĩ đến người mô mình cũng lại nhớ đến anh thầy. Hay là ...., TH cố xua đuổi những ý nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu, đứng dậy lấy cho mình một ly nước và ngồi nghĩ đến hành trình ngày mai.
(CÒN TIẾP)

NGÂN LỘC


Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ (tt)   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 6:27 am


SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
HỒI V: CHUYỆN TÌNH CỐ ĐÔ (tt)

Trời hừng sáng – TH thức dậy chuẩn bị cho một ngày đi tham quan các công trình của cố đô Huế - Đang trang điểm thì có tiếng gõ cửa phòng, cửa phòng vừa mở, một người ăn mặc lịch sự nói:
- Tôi được người nhờ đến đưa cô đi tham quan. Cô chuẩn bị xong chưa?
- Dạ xong rồi ạ! Xin lỗi, anh là ...
- Tôi là Lê Ba, tôi được anh Hiếu nhờ  đưa cô đi.
- Cám ơn anh. Mình đi được rồi anh ạ.
Anh Ba đưa TH đi ăn sáng xong rồi đưa nàng vào trong Hoàng cung thăm các công trình kiến trúc từ xưa – mỗi công trình anh đều giải thích rõ ràng về ý nghĩa các hoa văn, họa tiết, vai trò trong sử dụng .... Càng nghe TH càng phục cho sự uyên bác của anh, song lạ một điều là anh tuyệt không một lần nói đùa hay nhìn ngắm nàng. “Tim anh ni chắc bị lạnh rồi”- TH nghĩ trong bụng.
- Cô có yêu ai trong số những người bạn của tôi không? TH giật bắn cả người khi bất chợt nghe hỏi.
- Sao .. anh lại hỏi thế? TH len lén nhìn và trả lời.
- Không có chi! Tôi chỉ hỏi thế thôi. Thôi chừ mình đi thăm các lăng vua nghe.
Thế rồi anh Ba đưa TH đi về phía Nam thành phố, lên các đồi núi xuyên qua các rừng thông để đến thăm các lăng vua Khải Định, vua Minh Mạng, vua Tự Đức ....

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Vuan23dicuangomon_zps993f357c

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Vuan25-langtuduc_zps90696b78

Trưa hôm đó, sau khi đưa TH đi ăn trưa anh Ba đưa nàng về khách sạn nghĩ ngơi và nói:
- Em lên phòng nghĩ, chiều nay sẽ có người đưa em đi viếng các chùa nỗi tiếng ở Huế.
- Em cám ơn anh nhiều, hẹn gặp lại anh.
- Không có gì . À! Em đáng yêu lắm.
Ngạc nhiên TH tròn xoe mắt nhìn anh Ba đang vội vàng chạy nhanh xuống cầu thang như đang trốn chạy một điều gì đó.
..............
Đang mơ màng trong giấc ngủ trưa TH choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa vừa mở TH thấy một anh .. chỉ cao hơn anh Hiếu một chút nói liếng thoắng:
- Đi nhanh lên em ơi! Coi chừng trời mưa đó.
- Có anh mưa thì có ! anh là ai mà .. anh.. làm chi rứa?
- Mô Phật! em có phải là TH học trò thầy Lân không? Anh là Dũng “hòm” đây.
- Dạ phải. – TH cười trong bụng khi nghe giới thiệu.
- Rồi! thay đồ rồi xuống phòng khách anh đưa em vô phòng. Í .. lộn, vô chùa.
Nói xong Dũng xuống phòng khách ngồi đợi, không quên liếc qua cặp đùi khêu gợi của TH chưa kịp mặc quần dài. TH đỏ mặt rồi vội thay đồ, trang điểm rồi xuống phòng khách. Dũng đang đi tới đi lui như vội vã điều gì, khi thấy TH liền vội đưa nàng ra taxi đi thẳng lên chùa Thiên Mụ.

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Dungchuathienmu_zps8da224fe

Phải nói là anh chàng ni rất .. nhanh nhẹn như con sóc, đi theo anh ta TH cứ phải .. chạy vì anh ta đi rất nhanh. Sau khi đi thăm các chùa Thiên Mụ, Từ Đàm, Bảo Quốc, Từ Hiếu .. cả hai ngồi nghỉ trong một rừng thông khi chiều đã đổ xuống. Khi hơi thở đã điều hòa TH hỏi:
- Anh có vẽ ... thích chùa hí?
- À! Vì .. nhà anh ở gần chùa Từ Đàm nên .. hay đi chùa từ nhỏ.
- Rứa cho em hỏi, răng mà anh có biệt danh “hòm” rứa?
- Tại .. tại anh sợ phụ nữ.
- Xạo! phụ nữ thì có mắc mớ chi với ... hòm?
- Hì hì ! hồi nhỏ cứ thấy phụ nữ là anh .. chui vô hòm trốn.
- Rứa chừ thì răng? TH tiếp tục đùa.
- Chừ thì cứ ngửi thấy phụ nữ là anh .. từ trong hòm chui ra – Dũng cũng đùa lại.
- Thôi mình về đi anh, tối rồi đó.
Cầm tay TH kéo nàng đứng dậy, trong không gian yên tĩnh của rừng chiều Dũng chợt muốn kéo nàng vào lòng song .. không dám, vì lẽ gì không biết – buông tay trong tiếc nuối – Dũng đưa nàng về .
Những ngày sau đó, TH có dịp làm quen với nhiều anh bạn khác và được các anh đưa đi khắp nơi, ăn những món ăn Huế, đi uống càfe ... thật vui và thật hạnh phúc.

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 AVvaTri_zps452fe2e5

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 AvvaVinhHoa_zps18d1beec

Vui nhất là được làm quen với anh Vĩnh Hòa – anh ni nói chuyện rất vui, rất tiếu lâm và .. nói liên tục không cho ai nói.
- Anh nói chuyện hay ri chắc chị nhà .. thương anh lắm hí?
- Thương lắm! thương nhiều quá nên chừ đầu anh mới như ri.
- Là răng, em không hiểu.
Vĩnh Hòa không nói trong khi mấy anh bạn xung quanh cứ cười ầm lên làm TH mắc cỡ không dám hỏi tiếp. Thế nhưng người gây ấn tượng nhất với TH trong thời gian ở Huế là anh “Ba Tri”, anh ni nói nhanh và có nhiều ý tứ, ngoài ra anh còn rất dạn dĩ không e ngại như những người khác. Có lần gặp gỡ tại nhà anh Quỳnh do thiếu ghế ngồi anh Tri không ngại ngùng kéo TH ngồi lên đùi mình để chụp hình trong ánh mắt cảm phục của những người bạn ngồi quanh.

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 AovangtaiDanang_zps2e13595e

Đó cũng là lúc anh Vinh từ Đà Nẵng ra chơi và báo tin cho TH biết thời gian của nàng không còn nữa. TH phải trở về Đà Nẵng để tiếp tục làm việc và trở về với những sinh hoạt trước đây của nàng.
- Em chuẩn bị nhé! Sáng mai anh Đức sẽ ra đón em vào ĐN – Vinh nói.
- Dạ! em biết. Em rất cám ơn các anh. Em sẽ .. nhớ rất nhiều về Huế, về các anh và về tất cả những gì các anh đã mang đến cho em. – TH bùi ngùi nói.
Sáng hôm sau, sau khi cùng với các anh ăn sáng, uống cà fe .. lúc 9g30 chia tay mấy anh trong những lời chúc tốt đẹp, những lời hẹn gặp lại TH lên xe cùng anh Đức, anh Vinh đi vô Đà Nẵng để trở về với cuộc sống bình thường trước đây. Trên đường về nàng miên man suy nghĩ về những gì đã xãy ra trong gần hai tháng và hy vọng một ngày mai tươi đẹp đang chờ đón mình. "If tomorrow come!" TH nghĩ thầm và mĩm cười..

SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Ducchoaovang2_zpsef6cbf31

HẾT
Sài Gòn, một ngày cuối Thu 2013,


NGÂN LỘC

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ   SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
SỰ GIAO LƯU KỲ THÚ
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» GIÁO CHỦ KHÔ CỐT GIÁO
» NỀN GIÁO DỤC TẠI ĐỨC
» Gặp lại cô giáo cũ
» ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG
» HUẾ, ĐÀ NẴNG & BÌNH THUẬN GIAO LƯU HỘI NGỘ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến