huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.

Go down 
+5
tranvanhieu
ngodinhloi
lequytri
lekhacxinh
hogiong
9 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 8:48 pm

Kính gởi anh Vinh
     Đúng như biệt danh được đồng môn gọi, anh đã thọt cả 3 anh em tui cùng một lúc. Nhưng việc ai nấy lo, em có xăm lo cũng không được nên chỉ xin giải trình một số điều anh thọt vào em thôi, như sau:
         1) Em nghĩ những gì em viết trước đây sẽ không ảnh hưởng chi tới việc viết chuyện tình của anh "Thỏ đế" Phúc Vịt cả đâu. Không có chi khiến ôn Phúc phải sợ Mệ cả. Em có thể quả quyết với ôn Phúc Vịt rằng, người thích đọc và ưa ôn Phúc viết chuyện tình xưa hơn cả là Mệ, chứ chưa phải là anh em mình đâu. Chi chơ cái vụ ni thì em hiểu nhiều từ mấy người bạn ưa lấy vợ sớm của em rồi, và từ chính bản thân em nữa. Nói thiệt, khi vợ em mới về nhà, bả ít khi siêng nghe người già nói chuyện (ai cũng vậy mờ), nhưng mỗi khi Mẹ em kể về mấy mối hay lui tới với em ngày xưa là bả nghe rất toàn tâm, thậm chí khi đang ăn cơm cũng không thèm nuốt cơm, chỉ muốn nuốt từng câu từng chữ trong câu chuyện Mẹ em kể. Nếu hình dung, anh có thể thấy nhà em mê nghe mấy câu chuyện ni còn hơn trẻ em mê nghe chuyện cổ tích nữa. Nên, đọc xong bài này anh forward cho bác Phúc với, là xong, 13 hồi ôn Phúc kể được 5 hồi, còn “tám hồi” là “tối hàm”, à tối ni, tối ni ôn Phúc sẽ viết hết một hơi cho Bác xem. Vậy, anh xóa cho em lời trách này là vừa.
         2) Có hai câu hỏi của anh, em xin trả lời câu (1) “khi nào chị ít nói, khi nào chị nói nhiều?” Em xin khai là khi em làm cho Đài, em dịch và có một cô Phát thanh viên được phân công đọc bản dịch cho em. Lúc đó thì chưa, và người đó bây giờ là vợ em. Em chi biết tính một điều giản dị là vợ em đi làm phải nói ở Đài nhiều rồi, về nhà mệt phải nghĩ và không còn sức để nói nhiều nữa, và em đủ sống hạnh phúc như tiên. Sau này có một đứa bạn hắn đố em, hỏi em có biết sự khác nhau giữa cái radio và người phụ nữ không? Đã đố là khó, nên tất nhiên em bí. Hắn trả lời rằng, cái radio bỏ pin vô thì nó kêu, lấy pin ra thì nó hết kêu, còn người phụ nữ bỏ pin vô họ hết kêu, lấy pin ra thì họ mới kêu. Đó, anh ưa đáp án nào đó thì lựa. (2) Còn anh hỏi tháng nào đó trong năm tự nhiên chị thật là dễ thương và bỗng ít nói hơn, dễ chịu hơn. Cái ni thì em cũng lấy hết mấy chị mà nói, cái tháng mấy chị thật dễ thương, ít nói hơn, dễ chịu hơn, thật ra là cả 12 tháng trong năm lận, đó là cái “tháng lương” đó anh, một năm 12 lần (và có khi 13, tùy cơ quan), là mấy chị có ưa, không phải vì mê tiền nhưng đó cũng là cái minh chứng rằng người chồng biết lo nuôi “con cái” chứ không phải lo nuôi “con mái” mô đó. Bác cứ hình dung mỗi lần người chồng nào đó nói với chị nhà là, có “tháng lương” anh còn để nguyên trong túi quần em lấy cất đi em, nghe câu đó mà chị ta không “dễ thương, ít nói hơn và dễ chịu hơn” mới lạ.
         3) Và cầu trời em “sẽ có thưởng khi có dịp gặp mặt trong tháng tới”, và sẽ được thưởng đủ “tháng lương” của anh luôn nghe. Và cảm ơn anh trước.

HÒA HÓM
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeMon Jun 22, 2015 10:47 am

Anh Vĩnh Hòa thân mến
     Nghe anh trả lời như rứa mà dám đòi lãnh thưởng của Vinh tui sao? Không bị Mệ “úp máng” để phạt tội anh dám “nói xấu” Mệ và phụ nữ thì cũng là phúc tổ cho anh rồi.
     Anh cũng thừa biết vấn đề tế nhị và nhạy cảm ni thì Mệ nào ... cũng thế thôi. Không “tịch thu” để nộp vĩnh viễn vào “ngân hàng" này thì để anh “nuôi mái” à? Có được như thế thì cánh đàn ông chúng ta mới khỏi “ở bụi” đó thôi. Anh đã quên rằng: “Vợ là người không sinh ra ta, nhưng lại là người có công dạy dỗ ta nên người” đó sao? :
     …, ngủ dậy trễ : nói - không chở vợ, con đi học: nói - đi làm về trước chưa kịp nấu cơm, giặt áo quần: nói - nhậu và bù khú suốt tuần với “đám quỷ sứ” : nói - không lo chở mệ mà chỉ lo chở “mái”: La .v.v và v.v, - Mệ đã dặn: “Chỉ được uống nước khoáng khi tiếp bạn, nhưng lại ham nốc Bia: La (hỏi anh Hiếu thì biết); - Không lo cơm nước giúp mệ, chỉ ham chat chit trên face với những em xinh như mộng: La (hỏi anh Xà Bang sẽ rõ); - Một hai giờ sáng mà vẫn còn cắt cắt, xóa xóa, sửa sửa, ráp ráp, nối nối cái bô - tô - sốp mà không lo … ngủ : La (hỏi thầy Lê Dân để biết thêm); - Năm mô cũng đòi bay vào Sài Gòn để thăm “người xưa” : LA ( cứ hỏi thằng Ròm sẽ rõ)…
     Bởi thế Vinh tui rất khoái khi De Molina đã phán: "Làm đàn bà và làm thinh là hai việc trái ngược”;  Kinh Talmud đã dạy :”Cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa”
      Một là Kinh và một là Triết gia mà đã phán thì chắc phải đúng rồi, nên tui chỉ dám đố anh với 1 câu hỏi giản đơn là: “Tháng nào chị thật là dễ thương, bỗng ít nói hơn và dễ chịu hơn các tháng khác trong năm”.
     Câu trả lời rất đơn giản đó là tháng hai (2) năm Dương lịch, bởi các Mệ không thể … NÓI nhiều hơn 28 ngày (tháng của năm nhuận chỉ 29 ngày), còn các tháng khác có tới 30, hoặc 31 ngày lận. Dĩ nhiên là có dễ thương, dễ chịu hơn các tháng khác chút đỉnh. Anh đồng ý chớ?
     Tuy vậy, từ khoảng 15 – 20 tháng 7/2015, Vinh tui cùng Đôn Lợi sẽ mời anh một chầu Cà Phê tại bờ Sông Hương để an ủi anh đã rất nhiệt tình khi trả lời bài viết này. Sau đó anh muốn “trả thù” bằng cách “Phập Bia” rồi “Quăng xác” Vinh tui xuống sông Hương thì cũng tùy anh.

Thân chào anh.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeTue Jun 23, 2015 9:07 am

      Ngồi nghe hai anh đố nhau mà Bụm tui muốn nổ cả não! Một anh ra câu đố thì  không rõ ràng, làm anh ham thưởng giải câu đố suy nghĩ nát óc mới có lời giải nghe có lý. Sau đó, anh ra câu đố có lẽ sợ bị " mất tháng lương" để trả thưởng nên đã cho một đáp án khác, làm anh giải câu đố tụt hứng vì tưởng cú ni thế nào mình cũng chắc ăn ẳm trọn giải thưởng.
      Theo như ý của Bụm tui thì câu trả lời của Mệ Hóm rất có lý đúng với nội dung câu đố của Cụ Ròm. Còn lời giải của Cụ Ròm muốn nghe cho có lý thì nên đổi lại câu đố như sau: Tháng nào chị nhà nói ít hơn các tháng khác trong năm? Chỉ có vậy thôi! Tự nhiên Cụ Ròm thêm vào làm chi, nào là: thật dễ thương, dễ chịu... làm cho Mệ Hóm hiểu lầm... Đó là ý kiến của cá nhân tui thôi, không biết có lọt tai hai vị không.
       Nhưng mà cuối cùng, Cụ Ròm cũng đã quyết định trao giải khuyến khích một chầu cafe bờ Sông Hương cho Mệ Hóm, như thế cũng tạm được, xem như ban tổ chức đã cố gắng hết sức rồi... 
      Cũng xin nhắn với Cụ Ròm mấy lời, lần sau đừng có dại dột mà đố lung tung, có khi mất cả... "tháng lương" đó! Lúc này, Mệ Hóm rảnh lắm, hễ nghe ở đâu "đố có thưởng" không cần biết thưởng gì, là Mệ nhảy chúi vào liền hà, nên Cụ phải cẩn thận đấy!
      Thân chào hai Cụ Mệ

TRI BỤM
Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeFri Jun 26, 2015 9:48 pm

Kính anh Vinh,
      Nhận được hồi âm của anh, tui thật mừng khi thấy trên đời vẫn có một người đồng môn “nói xấu” phụ nữ bội phần hơn mình. Nên tui cũng hi vọng vợ tui thấy rõ mức độ tui nói xấu phụ nữ không đáng một xu anh nợ. Nhưng xét cho cùng thì lần trước, dù hớ hênh đến đâu tui cũng không lộ chút gì để vợ tui kết luận là tui nói xấu phụ nữ cả anh ơi. Còn anh thì tui thú thiệt và hỏi thiệt, mấy thập niên ni ấm ức lắm hay răng mà xổ ra dữ dằn rứa anh? Có lẽ anh hậm hực và nóng tính quá nên bị lộ tẩy một chỗ nữa là anh “bán cái” qua tui không trúng chỗ và không đúng lúc. Chơ anh vừa dọa tui bị vợ úp máng xong là anh xuống hàng, đoạn văn tiếp theo anh kể cả loạt điều mà theo anh, hở đâu phụ nữ họ “nói” đó. Hết “nói” lại còn “la” liền nữa. Anh gieo cho tui cái ý nghĩ họ là bà Chằng không bằng. Anh sợ tui không tin nên còn dẫn chứng cả một số đồng môn của tụi mình, những chàng trai suốt ngày nghe “nói” và nghe “la”, làm những đấng “mày râu” này phải cau “mày” cụp “râu” luôn, không hó hé một tiếng nào trên diễn đàn từ bửa nớ tới chừ, anh thấy không?  
      Anh như rứa vẫn chưa vừa. Anh còn lôi luôn cả triết gia và kinh kệ ra để chứng minh rằng, phụ nữ khó làm thinh được, rằng cái lưỡi của họ tạo hóa sinh ra cũng phải ân hận. Nếu đọc cái bài anh vừa viết trước đây, khi chưa lấy vợ, có lẽ bây chừ tui vẫn còn độc thân, chơ có mô mà độc… chiêu như chừ. Nên cũng xin phép và xin lỗi trước để anh khỏi mất lòng là tui sẽ không để thằng con tui đọc bài nớ của anh mô nghe, vì sau này tui cần cháu nội đích tôn đó.
      Về câu đố của anh, tui cũng xin phép và xin lỗi anh thêm một lần nữa, là tui phải dấu vợ tui luôn, vì lâu ni bả hay nói mà tui không tin, là đừng có nghe hoặc tin khuyến mại và trúng thưởng. Và cũng đúng như bác Tri nói, là tui cũng ham hố, (còn mơ cao nữa), nên chừ cụt hứng thiệt. (“Cụt hứng” đúng hơn là chữ “tụt hứng” của bác Tri, vì tui hay nói lái mờ, đang “cứng” mà “hụt”). Tuy nhiên, anh cũng phải cho tui nói hơn nói thua một chút về đáp án của anh như ri: sau khi nhận được trả lời của anh, tui đem câu đố và đáp án của anh kể cho mấy người bạn gái nghe, anh biết họ nói chi không? Họ nói “cái anh Hòa ni khi mô cũng nói xấu phụ nữ! Đó, anh nghĩ lại đi, có đúng không? Anh cứ làm như sống với họ là khổ lắm. Tháng nào ít ngày, ít sống với họ mới dễ chịu thôi. Anh đang sống với ai mà khổ vậy chứ? Nên tui có thể nói tóm lại là toàn bộ bài viết vừa rồi của anh, từ đầu tới cuối anh đã rên khôn xiết về phụ nữ. Thật tội cho anh quá. Mà thôi, cái số nó vậy anh cứ cố thêm chút nữa nghe, có còn bao nhiêu nữa đâu. Trong kinh Phật có nói rồi, đời là bể khổ mà. Tui cũng nói thêm là “đời là bể khổ, khi hết khổ thì mình cũng hết đời rồi”, anh ạ.
       Một điểm nữa là đáp án của anh vẫn chưa có lý đâu, vì cái tháng ít ngày, hiểu như anh thì chị ít NÓI và ít LA, như vậy thì chị ít “dễ ghét” và ít “khó chịu”, mà ít “dễ ghét” và ít “khó chịu” thì chưa hẳn là “dễ thương”và “dễ chịu” đâu anh nhé. Tui cho một ví dụ là một người nghèo, khi họ “ít nghèo” hơn thì đâu phải họ đã giàu đâu anh. Hồi xưa tui được một cao nhân dặn rằng đừng nói với cô bạn nào là họ “xấu”, mà nên  nói là họ “không đẹp lắm”, không nói ai “lùn” mà nên nói là họ “không cao lắm”, không nói ai “dốt” mà nên nói là họ “không thông minh lắm”, v.v... đó anh. Nhưng nói cho lịch sự đằng trời thì họ cũng biết họ là ai anh nờ. Câu đố của anh luôn giúp họ biết rằng anh bảo họ rất “hay nói” “dễ ghét” và “khó chịu”, và họ chỉ ít “nói ‘, ít “dễ ghét” và ít “khó chịu” chứ không thể là “dễ thương”, “dễ chịu” như cái đáp án trác giải thưởng của anh mô anh ơi.
       Dù sao cũng cảm ơn ly cà phê hẹn của anh. Một người đang trông mong thì họ đang sống những ngày đẹp, như anh thấy mấy ngày trước Tết nó vui hơn khi Tết nhiều. Háo hức! Em rất chờ Tết đây anh, à, chờ cà phê. Hẹn gặp anh sẽ còn cãi nhiều và vui nhiều hơn. Chúc chị tối ni thật dễ thương và dễ chịu (em đang cầu trời cho chị của anh túi ni đi ngủ sớm đó, anh hiểu chớ hè.)

HÒA HÓM
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeTue Jun 30, 2015 11:40 am

Vài dòng gởi anh : Quý Tri, Hòa Hóm.
      Theo ý kiến của anh Tri thì nên đổi lại câu đố như sau:
“Tháng nào chị nhà nói ít hơn các tháng khác trong năm? Chỉ có vậy thôi! Tự nhiên Cụ Ròm thêm vào làm chi, nào là: thật dễ thương, dễ chịu... làm cho Mệ Hóm hiểu lầm...”
       Anh Hòa Hóm thì cho rằng: “cái đáp án trác giải thưởng của anh…
      Thông thường người ra câu đố có trao giải thưởng thì các anh phải hiểu rằng câu đố đó không thể dễ ăn. Nếu quá dễ thì làm sao tui “in tiền” cho đủ để trao giải thưởng cho anh Hòa chớ.
      Nếu cứ đưa câu đố như ý của anh Tri thì tui biết chắc Hòa Hóm sẽ trả lời đúng. Vậy là phải “bố trí” thêm hai cụm từ: thật dễ thương, thật dễ chịu vào trước và sau câu hỏi chính, với mục đích “nghi binh”, đánh lạc hướng để cho Hòa Hóm phân tán tư tưởng, mất tập trung vào câu hỏi chính, chỉ vậy thôi. Mỗi khi người phụ nữ đã ít nói thì rõ ràng là có dể thương, dễ chịu rồi.
      Và chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi, không có chuyện “Trác” như anh Hòa đã “than thở”
       Thân chào các anh, hẹn gặp để trao giải an ủi bên bờ sông Hương trong một ngày gần đây.

Người không muốn trao giải
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeThu Jul 16, 2015 10:11 pm

Kính anh Hồ Giống
     Từ khi đọc bài của anh yêu cầu tôi kể lại chuyện xưa, chuyện “Nụ hôn đầu đời” của tôi xảy ra như thế nào?. Tôi cũng muốn kể lại cho anh được biết và để anh Tri Bụm thèm chơi, nhưng sau khi nghe hắn ta tuyên bố : không còn hối tiếc - do anh là kẻ xúi quẩy nên tôi có phần cụt hứng. Vậy mà mới hôm qua khi gặp hắn ở Huế, hắn lại tò mò và yêu cầu tôi kể tiếp chuyện xưa, để biết “Nụ hôn đầu đời” hay “Nụ hôn đời đầu” khác nhau như thế nào? – (Hắn không có “Nụ hôn đời đầu” như anh và tôi đâu).
     Trước đây trong bài Những ngày chưa quên, tôi không muốn kể chuyện này, vì cái số của tôi không có phần may mắn như anh Võ Văn Chính, cũng không thuộc loại dám “Ôm càng, Hôn đại” như anh, và cũng không phải là loại “Cáo đội lốt người” như anh Phúc Khàn Vịt đực. Vã lại tôi là kẻ khù khờ,e lệ và rụt rè nhưng lại quá tham lam : Khi chưa quen nàng thì muốn được quen nàng, muốn được nàng yêu, được rồi thì muốn cầm tay nàng, cầm được tay rồi thì lại chán, lại muốn được … hôn nàng, rồi .v.v và .v.v., không biết anh, Chính Võ và các anh khác có tham lam, xấu xí như tôi không?
     Và câu chuyện hôn được nàng của tôi thật là khó khăn, đầy trắc trở và phải có cả một kế hoạch rất khác người và thật kỳ cục. Khi kể ra chuyện này, tôi biết chắc rằng có rất nhiều người không thích lắm, vì nó liên quan đến cuộc sống của người lính đang ở quân trường khắc nghiệt, đến kỷ luật vô cùng nghiêm khắc… (Vô trường Bộ Binh Thủ Đức không phải như là một cuộc dạo chơi với người yêu, mà đó là “lò luyện thép” bậc nhất tại miền Nam thời bấy giờ. Cho dù là dân anh chị, yên hùng ngang bướng, coi trời bằng vung cỡ như anh chàng họ Lê, thì chỉ cần hai tháng huấn nhục thì hắn ta cũng phải… MỀM NHƯ… CHÁO và chạy... làng, chớ nói chi tôi) và quan trọng nhất là liên quan đến súng, đến đạn, lựu đạn, lưỡi lê…. Nhưng, nếu lược bỏ những chi tiết này thì câu chuyện sẽ không thật và không còn ý nghĩa. Dưới đây là câu chuyện : NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI.
Còn tiếp.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeSun Aug 09, 2015 10:26 pm

Em Hoà Hóm yêu quái,
     Đọc bài của em, anh mới cảm nhận anh chưa phải là kẻ hiền nhất và ngu nhất (em tự nhận đó nhé!) trên trang huequochoc này. Phải gì cách đây 40 năm, em gặp anh thì anh đã vẽ đường cho hươu chạy rồi. Dù trễ nải, nhưng có còn hơn không, anh vẽ cho em nhé.
     - Em viết: “Em đưa cô bạn gái đi chơi. Lúc ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây, trông thấy một đàn bò. Một con bò đực trong số đó bổng rời đàn và đi đến một con bò cái đứng chờ gần đó. Gặp nhau, y như có hẹn trước, con đực liền nhảy lên làm tình với con cái. Bạn gái thắc mắc, hỏi em, vì răng con bò đực biết con bò cái có nhu cầu mà tới xáp vô tỉnh bơ rứa. Em giải thích là: nhờ con bò có cái tiết ra một cái mùi riêng, giúp con bò đực hiểu nó muốn động đực. Em gái gật gật đầu khen kiến thức của bạn trai mình. Một lát sau, cô hỏi em có nhận ra mùi gì lạ xung quanh đó không? Em hít mũi mấy lần, cẩn thận hít thêm một lần cuối trước khi trả lời rằng không ngửi thấy mùi gì lạ hết. Cô bạn gái “xí” cho anh ta một cái thật dài và bảo là cô ta tưởng ngu như bò là ngu nhất, ai dè có người còn ngu hơn.” Chắc các bác có thể hình dung em hiền tới mức nào, và bạn gái em bất mãn đến đâu khiến cô ta phải kiếm chuyện, kiếm cho ra chuyện để kể và nện cho em một câu cuối rất có hậu. Chắc bạn gái bác Tri cũng chưa chê bác Tri trịt… mũi đến mức phải…”
      Em Hoà Hóm thân mến,
      Không phải tại lỗ mũi của em Hóm đâu, lần sau, nếu có lần thứ hai, nhớ phải dí mũi gần và sát vào thì sẽ nhận ra mùi (sầu) riêng ngay.
      - Em lại viết: “chỉ cưới người yêu mình chứ không cưới người mình yêu!”
      Chuyện này em phải dạy anh rồi đó nghe, làm răng mà biết người ta yêu mình nhỉ?. Có phải lại phải nhờ vào lỗ mũi để nhận ra “người ta” toát ra mùi “đặc biệt” khôn?. Nếu mũi lúc đó bị nghẹt, thì có cách gì để biết là người ta “iêu” mình?, không lẽ lại nhờ “Cầm Nã Thủ” của Giong Ho?
      - Em lại than thở: “ Em “nhỏ” nhất trong đám Cựu học sinh Quốc Học, chỉ “hơn” LANODE thôi? Làm sao tin đây Chúa ơi! Ủa, mà cái gì NHỎ gì vậy nhỉ?.

Mến chào em hiền như ma…cô
Xinh Bụt
Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeTue Aug 11, 2015 10:35 pm

Kính anh Khắc Xinh,
    Cảm ơn nhã ý vẽ đường cho hươu chạy của anh, có điều, khi đã bái sư và học hỏi đường chạy của anh, em cần anh hướng dẫn rõ ràng hơn để khi bắt tay vào việc em sẽ không bị sai, nên em phải hỏi cụ thể như sau: theo anh bảo thì “phải dí mũi gần và sát vào thì sẽ nhận ra mùi (sầu) riêng ngay”. Nhưng anh cũng nhớ cho là anh em tụi mình đều có 2 mũi cả. Một mũi để thở và một mũi để khoan. Mũi để thở thì có 2 lỗ và mũi để khoan thì có 1 lỗ. Vậy anh tin lại cho em biết phải dí mũi nào vào nghe, mũi 2 lỗ hay mũi 1 lỗ? Chứ dùng “sai súng” sẽ không “sung” được vì hết “sái” đó anh, nhầm phương tiện dễ dẫn đến phiền toái lắm, em sợ.
    Anh lại hỏi em: làm răng mà biết người ta yêu mình? Em thật tình không dám dạy ai chứ đừng nói là dạy anh nữa đó. Nhưng đã nói đến là phải bàn, nên em thiển nghĩ như sau: Muốn biết người ta có yêu mình hay khôn thì cách thử thật ra rất đơn giản. (1) Nếu cô nàng hay gọi thầm tên mình (trích ca khúc “gọi thầm tên nhau”), mà ngày nay thì có cell phone nên cô nàng có thể  bấm gọi tên mình thường xuyên, và gọi hoài không được mà cô ta vẫn gọi tên mình, nhưng gọi tên mình… mà chưởi, thì đúng là nàng yêu mình rồi. (2) Trường hợp khác để biết nàng yêu mình, thì em xin trở lại với chuyên môn của anh là dùng mũi, và như trường hợp anh đã nêu, “nếu mũi lúc đó bị nghẹt”, tức là “mũi 2 lỗ” bị nghẹt, thì anh chuyển sang dùng “mũi một lỗ” để dí vào. À, ở đây em phải nói thêm là ngoài cái mũi 2 lỗ giống như tụi mình, các nàng cũng có cái mũi thứ 2, cũng một lỗ, và thường chảy nước mũi, em tạm gọi đó là “mũi sổ nước” của các nàng, anh nhé. Khi anh dí cái “mũi một lỗ” của anh vào đó, nếu nàng không trợn trừng mắt hấy huýt gì mà cứ nhắm mắt lại, thì đúng là nàng yêu anh, và nếu mũi nàng “sổ nước” càng lai láng bao nhiêu thì chính hiệu nàng càng yêu anh lênh láng bấy nhiêu đó anh. Ôi, Yêu, Yêu hơn cả Quỷ!  
    Thật ra cũng còn nhiều cách khác nữa, nhưng em xin nhường cho các huynh khác (chỉ trừ huynh T.N.T.A.) liệt kê thêm, nhất là huynh có chiêu “Cầm Nã Thủ”.
     Cuối cùng, không phải em “than thở” mà em chỉ “nói” là em nhỏ nhất trong đám Cựu học sinh Quốc Học, chỉ hơn LANODE thôi. Và anh đã giả vờ như không hiểu điều em muốn nói. Vì khi em nói em nhỏ, em đã tự xưng là “em” và gọi các huynh khác là “anh”, nên rõ ràng em đang nói về tuổi tác, về cái tuổi. Thế mà anh lại hỏi: “mà cái gì NHỎ vậy nhỉ?” Eo ơi. Em cũng đoán biết là anh nghĩ tới “cái” gì rồi, mà nói toạt ra là “con”, chứ không phải “cái” nữa a tề. Mà anh ạ, nếu như em đây “con” đó mà nhỏ, nhưng nó có võ, em sẽ có quyền múa mỏ, và các huynh phải gọi em là đại ca quá rõ, phải không anh?
    Nói tới chỗ ni nên em cũng cứng (mồm) mất rồi, vậy em chào anh ở chỗ ni cái đã, chúc anh và con đó của anh luôn khỏe trở lại như cái thời khỏe nhất. À, em cũng không quên chúc chị thật khỏe, cho đều cả hai mà làm một trận 2 đều liền đi nghe.

HÓM CỦA ANH
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitimeMon Nov 30, 2015 11:33 am

Lục lại hồ sơ cũ.
        Một ngày buồn, lục lại hồ sơ cũ, thấy còn sót lại cái ni, nay post lên để anh bạn quý hóa Tri Bụm của tui khỏi nghi ngờ về tính chính xác của các câu chuyện kể.
        Không biết anh ta bị ai lừa gạt mà nay anh lại đa nghi đến thế.

TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 <a href=TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Iiun_t10
TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 <a href=TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Th10
TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 <a href=TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Gcn10
        Không biết có còn cảm hứng chi để viết tiếp bài nữa không đây?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.   TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A. - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» SỐNG CHUNG VỚI LŨ !
» CHUNG SỨC VÌ TÌNH BẠN
» NÊN ĐỂ LẠI GÌ CHO CON CHÁU CHÚNG TA ?
» HUẾ TRONG TÔI.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến