NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
THĂM THẦY
Viết nhân ngày kỷ niệm thành lập trường Quốc Học 23/10.Cùng các bạn đến thăm thầy
Phạm Đình Uyển-Dạy môn Anh Văn năm lớp 9/1,10B1.Thầy năm nay gần 80 tuổi,không lập
gia đình.Thầy sống đơn chiếc trong căn nhà nhỏ ở đường Xuân 68,dưới chân Thành Nội - Huế.
Đến thăm thầy một chiều Thu nắng ấm
Sao lòng tôi nghe xao xác heo may
Dáng thầy liêu xiêu,thân xác hao gầy
Mái tóc thời gian phủ màu phấn trắng
Mắt thầy xa xăm nhìn ra hiên vắng
Chẳng có vườn xinh,hoa cúc hoa nhài
Chỉ mảnh sân vuông rêu phong cỏ dại
Thầy cô đơn giữa nhộn nhịp phố phường
Vẫn thanh cao giữa cuộc sống đời thường
Vẫn vui vẻ ân cần hỏi thăm từng đứa
Giọng nghe như tiếng giảng bài thuở trước
Tôi ngỡ mình đứa trò nhỏ ngày xưa
Như con tằm rút ruột nhả hết tơ
Cho chúng tôi bay cao,bay xa mãi
Bên bến sông,thầy một mình ở lại
Với chiếc thuyền con chở nặng ước mơ(*)
Tôi nắm tay thầy rưng rưng từ giã
Đôi bàn tay gầy guộc xanh xao
Chân bước đi mà lòng thấy nao nao...
Chiều Nội Thành nắng nhuộm vàng nỗi nhớ.
(*)Người ta thường ví người thầy giáo như những người lái đò
Lê Quý Tri
Mùa Thu 2012