huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: TÌNH BẠN CUỐI NĂM Tue Jan 28, 2014 8:29 pm | |
|
TÌNH BẠN CUỐI NĂM Hôm nay ngày 28 tháng chạp mình nhận được 2 tin vui,một tin bạn mình ở HUẾ đi viếng mộ Ba,Mẹ mình trong khi Tết gần kề mà mình không về đốt cho Ba,Mẹ mình một nén nhang trong khi đó mình ở xa mỗi năm chỉ về một lần vào tháng 6,hành động của bạn mình cảm kích vô cùng,trong cuộc sống bạn còn nghỉ đến người thân của mình,mình rất trân trong tấm lòng của bạn. Còn tin thứ 2 cu Mót gởi cho mình một đòn bánh tét,một hủ dưa món chính tay của vợ bạn làm tất cả,một tấm lòng mà chính người bạn gởi tặng chính gốc Huế làm.Ôi thân thương làm sao từ ngày có HUEQUOCHOC 6774 tình bạn càng thêm khắn khít.Mình chúc năm mới tất cả gia đình các bạn SỨC KHỎE,AN KHANG,THỊNH VƯỢNG
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: TÌNH BẠN CUỐI NĂM Wed Jan 29, 2014 3:42 pm | |
| KẼM ƠI!
Ôn ni ồn ào quá! có người bỏ ra mấy chục triệu đi du lịch...còn tui phận nghèo hèn có chi mô mà Ôn noái dữ rứa,một chút thôi mà ÔN LÀM tui Ốt dột chi lạ...
Cu Mót.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: TÌNH BẠN CUỐI NĂM Wed Jan 29, 2014 6:16 pm | |
| Hôm ni 29 tết Lão chèo đò đưa bớt khách,có một cụ Ô đi lạc tới thuyền,cụ hỏi thuyền có đưa cụ đi Thủ Đức khôn,Lão ngẫn mặt nhìn thấy cụ Ô ni quen nên mới ừ chở cụ,khôn ngờ đến nơi gặp toàn người quen,nào là Vũ Thảo Khấu đại náo đất thần kinh,Hồng Hà hải tặc,Ngọc Anh Sư Phụ,Đăng Mai.Cuối cùng gặp Đăng Hòa ở tận Cố Đô vô Sè Gòn khôn biết mần chi,chỉ gặp nhau ở nhà Thầy Lân thì thầm to nhỏ.Cuộc gặp đầy bất ngờ thú vị,ý quên có con trai cu Mót đai diện cho cha hắn.
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ | |
|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: TÌNH BẠN CUỐI NĂM Thu Jan 30, 2014 5:05 am | |
| Năm cùng tháng tận, 0.9 tui cũng nhận được một món quà từ "TÌNH BẠN", dĩa mồi ni có giá mấy rứa thầy LANNODE? - độ rày tui hay có "bịnh" hỏi giá cả đồ mồi trước khi nhắm (cho khỏi nghẹn họng). Cám ơn anh em đã chia sẻ:
Chỉ tiếc Lão chèo đò miền Tây khôn về miền Trung chở cho tui đi lạc lối với. Ôn sieulay + anh Hòa bạc + ... năm ni trúng mánh lớn nhẫy! "Đi công tác" ...phương Nam, ăn chơi xã láng, đi đâu có người đãi nấy sướng ghê hí.!0.9 MÓC | |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: TÌNH BẠN CUỐI NĂM Thu Jan 30, 2014 9:23 am | |
| Ôn 0.9 ơi,Ôn Noái chi lạ rứa thầy LANNODE gửi cho thì Ôn cứ nhận dĩa mồi nớ đi,nó vô giá đó hỉ,cứ dùng đi khi mô nghẹn thì vô đây Lão chở đi gặp thầy mà bắt đền khôn răng mô,chở miễn phí,dĩa mồi,bánh tét dưa món là vô giá khôn bán mô,mà mua cũng khôn có,chỉ có ở tình bạn mà thôi,còn Tình... đi mua bạc triệu để cho người khác,mượn trong hai câu thơ mà Lão đã quên . Còn tiền còn bạc thì còn đệ tử,hết tiền hết bạc hết tình luôn. Còn cụ Ô đi lạc,mới chở đi một buổi mà về cảm nắng rùi,còn làm ăn hưởng tết chi nữa,anh Hòa đầu bạc vẫn còn sung hơn cụ.Mong Ôn 0.9 thông cảm,ở ngoài nớ Ôn lo giữ gìn sức khỏe vô trong ni Lão sẽ chèo đò cho Ô đi,để tạ tội khôn gặp.Thôi lại có khách gọi Lão chèo đò,kẻo khách đợi hỉ.
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TÌNH BẠN CUỐI NĂM | |
| |
|