tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: ĐẾN THĂM MẸ Fri Dec 27, 2013 12:31 pm | |
| Cái bác M ni lém thiệt, vừa có "miếng" vừa được "tiếng" đem về. Bác cứ rứa mà "phát"... huy nhé, việc ni làm tui nhớ truyện ngắn "CẬU HÓT" của nhà văn Bửu Kế ngày xưa quá!....
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Tue Jan 14, 2014 5:46 am; sửa lần 2. | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: ĐẾN THĂM MẸ Sat Dec 28, 2013 7:59 pm | |
| 1,1 Nói theo ý dân dã là "Vừa được húp vừa được chan" chơ chi hở anh 1,1... Chuyện ni nghe xưa như cục đất, dỉ nhiên "hót"hay thì phải có thưởng nên chi phải rống cổ lên mà "hót"chứ anh??!! Chim tịt ngòi. *Ai cũng hiểu chỉ có mình tui không chịu hiểu...
| |
|