LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Sun Jul 28, 2013 9:30 pm | |
| Hôm nay 28 tháng 7 Dũng đã đến thôn Dương Phẩm xã Thủy Bằng cách thành phố Huế từ 18 đến 19 cây số để hỏi thăm nhà Hồ Giống.Đi đến chợ Tuần,nơi HỒ GIỐNG ở năm xưa,hỏi ra mới biết gia đình bạn Giống đã chuyển chổ ở lên thôn Dương Phẩm thuộc xã Thủy Bằng cách chợ Tuần khoảng 3 km,gần bến đò KIM NGỌC. Khi đến nơi Dũng đã gặp được ba mẹ của bạn Giống,sau một hồi nói chuyện cùng ba mẹ bạn,được biết bạn hiện nay một vợ hai con gồm một trai và một gái đang ở tại USA ,cuộc sống bình an,hạnh phúc. Ba của Giống năm nay 90 tuổi,mẹ của bạn 86 tuổi,hiện tại sức khỏe vấn còn tốt.Vây Dũng thông báo tin này cho các bạn được biết . Vì tuổi già nên ba mẹ Giống không nhớ chính xác về số điện thoại của con nên đã cho hai số :
1 /. 0.014.057.287.561 2 /. 0.014.056.501.984 Vậy Dũng ghi lại cho các bạn đều biết.
NGHE CÓ NGƯỜI TỚI HỎI THĂM BA HỒ GIỐNG VỘI VÀNG CHẠY RA CỔNG Thân ái : Trần Anh Dũng
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Sun Jul 28, 2013 11:09 pm; sửa lần 9. | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Sun Jul 28, 2013 9:49 pm | |
| | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Sun Jul 28, 2013 10:09 pm | |
| BA GIỐNG RA ĐÓN DŨNG TẠI CỔNG NHÀ BA VÀ MẸ HỒ GIỐNG MẸ HỒ GIỐNG VÀ DŨNG BA HỒ GIỐNG ĐÓN DŨNG TẠI CỔNG NHÀ
NHÀ CỦA BẠN HỒ GIỐNG TẠI THÔN DƯƠNG PHẨM XÃ THỦY BẰNG HUẾ | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Mon Jul 29, 2013 12:24 am | |
| Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: ĐÃ TÌM ĐƯỢC LIÊN LẠC HỒ GIỐNG Mon Jul 29, 2013 3:09 am | |
| DŨNG TAM QUẬY! Phải phong bạn là trinh sát viên cao cấp thôi, tớ ... thứ nhì vì tớ...phát hiện bạn tìm ra (do không ngủ được)tung tích thêm một thằng quậy tên là Hồ Giống, Còn Tuấn Vũ ...con "Cò Ông" kém quá, hạ chức hắn thôi! cho hắn ...thứ ba nếu hắn lập công chuộc tội tìm được thằng Nguyễn Đình Hồng Hà. Rất vui! Giao nhiệm vụ tiếp cho Tam ..."siêu xúi" truy lùng thằng Hồ Giống. Thân ái TVHiếu | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Nói chuyện với Hồ Giống Mon Jul 29, 2013 5:22 am | |
|
T H Ô N G Đ I Ệ P - Hello, my name is Xinh. I'm calling from Germany and would like to talk to Mr. GIONG (Tao nói tiếng Đức lai Mẽo) - Mr. Giong? One minute please. ( giọng phụ nữ: Mr. Giống, Việt Nam, rồi cười) - Hello (giọng đàn ông) - Giống há, tao, Xinh đây. - Xinh? Xinh nào dzậy? - Xinh Quốc Học đây - Quốc Học? - Trương Quốc Học có mấy Xinh? (tao hỏi) - A! Lê Khắc Xinh, là mi đó hả. - Tao đây chứ còn ai, bốn thằng quậy đó - Ha ha, Giống cười vui mừng,........ Cuộc nói chuyện vui không diễn tả nỗi.Thằng đầu tiên Giống hỏi thăm là "Hội Viên của tứ quậy" Nguyễn Đình Hồng Hà.Tao nói tao biết được số phone của mi là nhờ qua một thằng trong Tứ quậy,Trần Anh Dũng đăng lên trang huequochoc6774.Giống nói,nó có về thăm quê nhà năm 1993,cách đây hai năm 2011 lại về thăm một lần nữa,có gặp bạn nối khố Trần Anh Dũng.Hồ Giống có hai con,con gái 22 tuổi đã đi làm,thằng út 19 cái xuân xanh đang học Informatik, Mệ Giống là Mít 100%,cũng là người nhấc điện thoại hồi nãy.Hồ Giống cũng hỏi thăm về gia đình tao,bạn không quên chúc mừng gia đình mình. Tao có cho Giống địa chỉ trang này.Thế là thêm một thằng nhập cuộc nữa. Tao có nói với Giống, năm 1976, lần cuối cùng về Huế, tao có ghé nhà nó, nghe hàng xóm bảo nó đi "Tàu Thủy" qua Mẽo mặc dù nó là lính "Không Quần". Như thế mọi tin vịt bảo Hồ Giống lưu lạc ở Úc là sai hoàn toàn.Hồ Giống bảo sẽ vào trang huequochoc6774 để quậy. * Trần Anh Dũng: mi đáng được cách chức "Bồ Trưởng Bộ Dầu Lửa" để thay thế vào chức "Lãnh Tụ Tầm Nã" hí. Mi có công quá cở thợ mộc, nào "banh" thằng Đỗ Lương ra, "lôi" Nguyễn Hữu Hòa và giờ thì "móc" Hồ Giống "đút" vào trang Huequochoc6774: rất xứng danh là thành viên của "Bốn Thằng Phá Phách". * Vũ thảo khấu: tao biết mi nhường cho thằng Trần Anh Dũng đáo công chuộc tội: thay vì mua xăng của Esso nó lại mua dầu hỏa, báo hại tất cả Học Sinh Quốc Học năm 72 phải đi học lại đều đặn.Nếu phòng Học vụ bị thiêu hủy hoàn toàn,ít nhất Học sinh năm đó cũng được nghĩ vài tuần cho đến...Mùa Hè Đỏ Lửa.Mi ra tay đi, nhiệm vụ truy lùng thằng cuối cùng của "Tứ Quậy": Nguyễn Đình Hồng Hà, đó nghe. * Mệ Hiếu ơi: chắc chắn là Mệ "mết" Bà Y tá nào rồi nên lấy cớ vào nghĩ mát ở Bệnh viện.Mỗ tim kiểu gì mà tay "mò" (hàng thứ 3 trong Tứ Khoái) phiếm cả ngày.Giỏi ghê Cu Hiếu! Cu Hiếu mà kêu gào được kẻ "phụ tình" ở Mẽo về thăm Cu Hiếu, tao và tất cả các bạn sẽ nhường các chức cho Cu Hiếu lập tức. Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã mở ra sân chơi này để có ngày đoàn tụ hôm nay. Hôn tụi bây từ trên xuống dưới, còn từ dưới lên trên tụi bây trả lễ lại cho tao.
Thằng Giặc Xúi Lê Khác Xinh
| |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Mon Jul 29, 2013 12:32 pm | |
|
KÍNH GỞI "BỘ TRƯỞNG BỘ TỨ QUẬY" Sáng ni tau đọc được thông báo cách chức " Bộ Trưởng Bộ dầu Lữa " để thay vào (Lãnh Tụ Tầm Nã )lòng mừng rỡ vô cùng,nhưng tau chưa nhận Quyết Định của Hội huequochoc6774 nên chưa phấn khởi cho lắm.Vậy tau đề nghị Hội Đồng xét duyệt đễ nhận Quyết Định này cho danh chánh ngôn thuận và hợp lệ hơn.Tuy nhiên phải nhờ "Bộ trưởng bộ tứ quậy" Lê Khắc Xinh gởi văn bản đề nghị (có chi,Dũng đút lót sau nhé ) Lãnh Tụ Tầm Nã chờ quyết định- Trần Anh Dũng
| |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Tue Jul 30, 2013 1:23 pm | |
| QUYẾT ĐỊNH SỐ KHÔNG,KHÔNG,KHÔNG CÓ Tòa cô hồn tối cao huequochoc 6774,trân trọng thông báo: Qua cuộc họp khẩn của Hội đồng tối cao,vào lúc 0g 00' 00" đã ra quyết định: 1- Nay cách chức vĩnh viễn chức danh "BỘ TRƯỞNG BỘ DẦU LỬA" của Trần Anh Dũng vì đã có công cướp nghề của "CÒ CON" "Vũ thảo khấu". 2- Phong ngay chức danh "LÃNH TỤ TẦM NÃ" cho Trần Anh Dũng. Sài Gòn, ngày tháng năm CÒ CON VŨ THẢO KHẤU LÊ TUẤN VŨ Đã ký NƠI NHẬN: - Phòng lưu trử. - Huế.-Đà Lạt -Bà Rịa - Đà Nẵng-Tuy Hòa -Sài Gòn -Bình Thuận - MỸ. - Đức. - Căn cứ để thi hành
| |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| | | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:BÀN GIAO CHỨC VỤ. Tue Jul 30, 2013 7:09 pm | |
| | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| | | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:HIẾU LÙN. Wed Jul 31, 2013 10:30 am | |
| THẰNG QUỶ LÙN!
Mã vệ thằng quỷ!khá khen cho nhà ngươi,mi giỏi lắm,cố núp trên cây rồi mà vẫn không yên thân với Thằng quỷ mét hai này... Răng rồi,mấy o y tá trong Bệnh viện vuốt ve tim mi,mi thấy trong người cảm giác như thế nào?khỏe chưa mà múa dữ rứa thằng ôn dịch.Thằng Anh Dũng mới nhậm chức mới toanh,mi cố mà lết đi tham dự buổi ra mắt và "rửa lon"của tân lảnh tụ nha.thằng này mần ăn coi bộ cũng được,chuyến ni Cò con Vũ thảo khấu hết đất sống xin lên chùa quét lá đa rồi.mới vừa khóc vừa rên điện cho tau.Mi nên an ủi hắn vài câu không thì hắn rinh Phật đi bán kiếm tiền mua rượu thì kẹt cho chúng sanh lắm nghe lùn... Tau về,vì đang ở ngoài tiêm net,mấy bửa nay máy hư sửa chưa xong,vì ở đây là vùng nhà quê không có linh kiện để thay,thôi tau leo lên cây lại đây. Chẳng thèm chào mi. Sơn trốn. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Wed Jul 31, 2013 5:57 pm | |
|
GIỐNG ƠI LÀ GIỐNG ! Vô đây mà coi mấy thằng quỷ huequochoc 6774 đang quậy. Mi thấy thằng "Sơn đĩ" máy nhà bị hư nên chạy ra tiệm nét ở rừng Xà Bang, Bà Rịa Vũng Tàu không !?! Mi tìm khắp nước Mỹ coi có chổ mô có cái tiệm nét như ri chỉ cho tau chộ với. Nếu có tau sẽ thưởng cho mi mười ly chè của ông "Cai Thậm" THÂN -Lê Tuấn Vũ
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Chè "Cai Thậm" Fri Aug 02, 2013 3:00 am | |
|
Chè, bánh bột lọc của "bác Cai Thậm" trường Quốc Học 6774 ....Ngày nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối, Thề tránh...."ăn quịt"..
Đọc hàng chữ Vũ thảo khấu viết cho Hồ Giồng: "...Nếu có tau sẽ thưởng cho mi mười ly chè của ông "Cai Thậm...".tao chợt nhớ đến hình dáng vợ chồng của bác Cai Thậm cùng em gái vợ đã từng "tặng" tao và những thằng bạn học thời đó những ly chè,những đĩa bánh bột lọc,các ổ bánh mì "bất đắc dĩ". Thưở còn cắp sách đến trường,không thằng học trò nào lại không biết quán giải khát của bác Thậm,sau này còn có vợ chồng và con cái của Bác Ly nữa.Tao ăn hàng đến mức độ Bác Thậm gái xem tao là..".con" luôn.Giờ ra chơi,vì học sinh qua đông,người bán lại không có để đáp ứng,tao được nhiệm vụ phân phát chè,hoặc bánh bột lọc,hay bánh mì.Thưở đó,chè hay bánh có hai hạng,ly to và ly nhỏ,dĩa lớn và dĩa bé. Thấy mặt "anh em" của tao,tao phát ngay ly chè to hay dĩa bánh loại lớn,mặc dù "bà con" tao trả tiền loại nhỏ.Nhiều lúc không có tiền để trả,tao làm "phước" luôn.Thằng nào là "Bà Con" với tao trong vụ ăn chè kiểu này,đầu thú đi,nếu không "tân lãnh tụ tầm nã Trần Anh Dũng" ra tay thì..."kẹt" đấy, bọn mi đừng hỏi tao vị Tân Thủ Lãnh này,Hồ Giống,... có "anh em" với tao thời đó không nghe,"Thiên Cơ Bất Khả Lậu" mà. Nhắc chuyện chè Cai Thậm,tao lại nhớ đến thằng Hàng Chệt.Cứ mỗi lần ra ăn,hắn móc toàn tờ năm trăm (500 !) để trả cho tao và hắn.Vì khách đông nên thông thường tao trả hoặc ký sổ.Dần dần tao biết nó xỏ lá vì không muốn trả tiền nên toàn đưa giấy 500 để Bác Cai không thối được,tao điên lên nói với nó bằng tiếng Đan Mạch (lời cựu trưởng lớp 9/1 Bùi Văn Lộc gán cho tao đó),xong gịựt tờ 500 trong tay nó xé nát.Nó khóc hu hu.Ngay chiều ngày hôm đó,chị gái nó lái xe PC qua nhà tao để mét với chị tao,thay vì mắng tao,chị của Hàng Toàn phán một câu nghe lọt tai liền: thấy khuôn mặt tao hiền và...Xinh,sao mà dữ quá! (chị nó đẹp lắm,đẹp hơn em gái nó nhiều,chị nó học chung lớp với chị tao ở Đồng Khánh). Nghe Vinh Ròm bảo,hiện giờ mi về "Quê" tận bên xa phải không? Nếu có cơ duyên đọc được hàng chữ này,nhảy vào nhập cuộc cho vui nghe Toàn,mi viết tiếng Tàu tụi tao cũng hiểu,nhưng tao nghĩ làm sao mà mi quên tiếng Việt được phải không?.Nếu được như thế,trang huequochoc6774 khỏi cần thông dịch hí,thêm phiền muộn mà thôi. Luôn tiện tao nhờ tụi ở Huế xem thử Bác Cai Thậm "còn" không ?Cho tao biết tin về Bác nhé để tao trả nợ.
Thằng ăn quịt Lê Khắc Xinh
| |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG Mon Aug 05, 2013 10:29 pm | |
|
XINH ƠI LÀ XINH ! Tau quỳ xuống tau lạy mi ba lạy,răng mà mâm mô cũng có mi hết rứa !?! Gà vịt của bác "Thậm" mi vặn cổ hết rồi,rứa mà tới cái ly chè,cái bánh bột lọc mi cũng không tha. Hãy mau về đi Cu,bác Thậm nếu lỡ không còn thì cũng còn con còn cháu,lo mà về trả nợ đi thằng ăn quỵt. Mi đúng là thằng ngoan cố,tau đánh tới đâu thì mi chỉ khai tới đó,còn chi nữa không hãy khai hết đi,ráng mà sám hối hết một lấn đi thằng quỷ.Tau mà "bình mực" mở phiên tòa lần hai là hết đường đó Cu,lúc đó mi chỉ có nước về ở chung với thằng Hiếu "lùn mã tử".
VŨ THẢO KHẤU TB: Chị Em bác cai Thậm nhà ở cuối dãy lớp chín gần cầu môn bên phải của sân banh, bác cai Ly thì có cái tủ kem ở nhà để xe ở cổng ra vào,còn bác cai cũng bán chè ở nhà chơi đi ra,gần nhà của Cô Lan có bạn nào biết không ? Mình quên mất tên rồi !!.
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Chè "Cai Thậm"+ "cai Ly" Tue Aug 06, 2013 5:32 pm | |
| Xinh ăn quỵt! Cai Thậm thì tau không biết. Nhờ anh em tìm lại. Nhưng cai Ly thì đã mất rôi, chỉ còn lại Bà (mà mi thì chỉ ân oán nợ nần với bà thôi cho nên trả nợ cho bà là vừa đẹp. Hoàn cảnh của bà Ly hiện nay và nhiều năm sau khi ông mất là già cả, không làm chi ra tiền, rất khó khăn, thỉnh thoảng hàng xóm đem gạo cơm thức ăn đến cho - Tau cũng có một vài lần giúp đỡ bà (nhưng không xù như mi ngày trước mô nghe!). Một dịp nên làm từ thiện đó Xinh quỵt ơi! | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:VĂN HIẾU. Tue Aug 06, 2013 6:32 pm | |
| HIẾU NÌ!
Mai mốt tau ra mi nhớ nhắc và dẩn tau đi thăm Bà với nghe,tau sợ nhiều khi ham vui với anh em rồi quên đi thăm những người mạ ngày xưa ni rồi trở vô thì ray rức lắm... XINH ƠI! Có về thăm lại trường xưa nhớ nhín chút thời gian để đi thăm Xinh nhé! Thân ái! NguyengocSon. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: GỞI XINH TẶC,VŨ THẢO KHẤU Wed Aug 07, 2013 12:59 pm | |
|
XINH TẶC,VŨ THẢO KHẤU
- Lời Vũ thảo khấu :"Tau quỳ xuống tau lạy mi ba lạy,răng mà mâm mô cũng có mi hết rứa !?! Gà vịt của bác "Thậm" mi vặn cổ hết rồi,rứa mà tới cái ly chè,cái bánh bột lọc mi cũng không tha". Sao thơ ngây vậy mi,mới chừng đó mà mi đã quỳ lạy hắn 3 lạy làm hắn vừa nhâm nhi cà phê ở bên Đức vừa rung đùi cười thầm mi đó.Mi biết không ? Khi tau viết bài "AI LÀ THỦ PHẠM" theo yêu cầu của bạn Đỗ Văn Đức,ngay chiều hôm sau hắn đã điện thoại cho tau gần một giờ đồng hồ (lúc tau đang nhậu và phải "qua quận" mất 3 lon bia) với mục đích thú nhận tội lỗi do chính hắn gây ra với Đức và hết toàn bộ bạn học của hắn (Hắn không buông tha ai,cũng chẳng lưu phước lấy một đứa nào cả).Từ rình rút áo ra khỏi quần,bỏ cát vào cổ áo,túi quần rồi thu dày,cắt quai.v.v.Còn chuyện xô ngã cầu thang hầu như hắn xô toàn bộ,xô tập thể...đến nỗi thằng Sĩ Hanh tuyên bố với tau là đi học võ để trả thù hắn... Nhưng khi thằng Hanh đạt được chút võ nghệ định trả thù thì "Tay nghề" Hắn lại tiến xa hơn nhiều lần (do hắn là "côn đồ" mà) nên thằng Hanh đành ôm mối hận cho đến tận bây giờ.Hắn yêu cầu tau viết bài thú nhận giùm,do hắn sợ "ỐT DÔT" vì tội trạng của hắn ngút trời
- Tặc Xinh ơi -Tau không thể làm theo yêu cầu của mi được vì tau viết không hay.Mi nên viết tiếp để thú nhận tội lỗi đi nhé,để cho thằng Vũ lạy một lần cho quỵ gối luôn thể.Tội mi đã bị tử hình rồi, nay thêm mấy tội nầy nữa thì cũng vậy mà thôi,vã lại với bản chất QUẬY của mi,lời lẽ văn chương của mi thật súc tích,dí dỏm và sinh động.Cố lên,tau sẽ nói thằng Vũ không mở phiên tòa nữa vì dù sao 3 đứa mình cũng đã cùng nhau " đội sổ " liên tục 4 năm liền.-- Một lời thăm hỏi,ngưỡng mộ và bái phục chef của mi Lê Nguyễn Đoan Trang : Không biết chị có "BÙA NGÃI" gì mà dụ dỗ được mi để tròng vào cổ thằng XINH TẶC một vòng KIM CÔ làm cho mi không còn đường nào mà cựa quậy.
- Chào thân ái-Các bạn đang chờ lời thú tội muộn màng của mi đó.-Hồ Văn Vinh
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG | |
| |
| | | | ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC OF HỒ GIỐNG | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|