letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: XIN CHÀO ĐẠI CA "LONG 55" Tue Jun 18, 2013 11:02 am | |
|
XIN CHÀO ĐẠI CA "LONG 55" Kêu mi là Trần Quang Mua hay là Trần Quang Thọ hoặc là "Kim Long Nhất Kiệt".Thôi bỏ hết tau vẫn thích gọi mi là cái thằng "Long 55".Đã một thời đấu khẩu và kiếm tìm coi thử thằng "Long 55" là ai,tau thì thích lắm chỉ có thằng Vinh ròm là muốn nỗi khùng,hoạnh họe.Khi phát hiện ra mi tau mới hữi lại được cái " mùi hôi" của mấy cô nàng Đồng Khánh trên những chuyến xe đò số 3, số 5, số 7. Lúc này sao rồi đang tu,đang luyện bí kíp gì mà lâu rứa ?!Tái xuất giang hồ đi để giúp tau trị cái thằng Khắc Xinh,vì tau thấy thằng này có mòi trở lại cái thói "đạo tặc" ngày xưa,mình tau trị không xuễ ! Hay là mi đã chuyển hộ khẩu vào trại dưỡng lão rồi !?!? Mà nếu vậy thì cũng phải báo cho anh em tụi tau biết chứ,để tụi tau còn phải đọc kinh cầu nguyện cho mi. Chuyến này mà mi vẫn im như thóc hoặc câm như hến,không chịu lên tiếng thì tau sẽ chơi chiêu cuối cùng,đó là chiêu méc với Ba mi. Bác Trần Quang Nhuận. TB: Tau viết bài này là theo lệnh của Trương Tiên Sinh, mi có tức thì cứ chưởi thằng "Anh ngốc"
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ. | |
|