LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG Thu Mar 28, 2013 2:26 pm | |
| : PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ-CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG Từ • Huong Dong Ðến • Vinh Hồ văn Tau doc thay bai bao nay co the giup tui bay ngan ngua benh ung thu Dzu cho vo, nen goi de tui bay ap dung dau nam.... Chiu kho thuong vo thi bop deu hang ngay vay nhe... (Theo báo The Guardian UK) Các nhà chuyên môn đã tìm thấy là với một chút hành động mạnh bạo, có thể giúp ngăn cản sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Theo các nhà chuyên môn thì “bóp mạnh” vào các chỗ có các tế bào ung thư, có thể giúp chúng trở lại tiến triển như những tế bào bình thường.Các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy, một chút bóp mạnh hàng ngày có thể ngăn các tế bào ung thư vú phát triển. Theo giáo sư Gautham Venugopalan, trưởng nhóm khảo cứu của trường đại học Berkeley ở California, Hoa Kỳ thì qua hàng thế kỷ qua, con người cũng đã biết những hành động gây lực có ảnh hưởng đến cơ thể. Cũng theo giáo sư Venugopalan thì khi chúng ta tập tạ, những bắp thịt tăng trưởng. Lực của trọng lực làm xương trở nên cứng rắn. Cũng như dùng lực để thay đổi sự tiến triển của các tế bào ung thư. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khảo cứu đã bơm những tế bào ung thư vào những chiếc vú giả, chứa chất silicone. Từ đó, hàng ngày các nhà khảo cứu đã dùng lực bóp những cái vú giả này, và nhận thấy là các tế bào ung thư chết dần. Kết quả của cuộc khảo cứu này, vừa được công bố trong cuộc hội thảo thường niên của hiệp hội tế bào sinh học ( the American Society for Cell Bilogy) tại San Francisco. Đây là một khảo cứu rất ứng dụng, có thể giúp cho người ta ngăn ngừa bệnh ung thư vú. Tuy nhiên nhiều quý vị liền bà đã có thắc mắc là nên “bóp vú” mạnh cỡ nào thì mới có hiệu quả Thật là khó Hanh ơi! Trường hợp nầy chỉ áp dụng được cho những ai có vợ còn trẻ, Chứ vợ đã già rồi thì còn chi nữa đâu mà bóp cơ chứ.Hì,hì,hì | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG Mon Apr 15, 2013 8:21 pm | |
| RE:PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG Thư "Kêu cứu khẩn cấp" Kính gởi "sư phụ" Đồng Sĩ Hanh. *Mấy tháng rồi thất nghiệp,đọc lại bài"phương pháp ngăn ngừa bệnh ung thư vú"của bạn thấy hay hay nên vội sắm ít đồ nghề để lên đường kiếm cơm.Đi tới đâu cũng được các cô, các bà hưởng ứng rất chi là nồng nhiệt.Để đáp lại lòng mong muốn từ quý cô "cụt đọt"đến các quý bà thiếu phụ hồi xuân tất tần tật mình điều mần tuốc. Và với đôi tay trời phú điệu nghệ,điêu luyện của mình đã làm phái đẹp phải nghiêng mình thán phục,nhắm mắt mà tận hưởng hầu mong sao ngăn ngừa được bệnh tật... *Nhưng than ôi !Chỉ mới gần đây thôi, lần theo địa chỉ,số phone đã ghi trên"name card", mà mình đã tiếp thị.Lần lượt các bà các cô kéo nhau đến nhà mình "bắt đền"và đòi bồi thường"vi phạm hợp đồng" vì các bộ ngực các bà các cô giờ đây quá cở thợ mộc (mình sẽ đưa hình dưới đây cho bạn thấy) có cô càng ngày càng lớn, nguy cơ sắp sửa nổ tung rồi. *Thế là mình phải bỏ của chạy lấy người,trốn vào khu rừng nguyên sinh,mấy ngày qua hái lượm hoa quả ăn trừ cơm,đêm xuống phải leo lên cây ngủ sợ thú dữ xé xác. *Bạn Hanh ơi hỡi ! "Sư phụ Hanh" hãy mau mau gởi thuốc giải về giúp mình để cứu chửa kịp thời và trả lại nguyên trạng ban đầu cho quý bà quý cô.Để cho mình còn có con đường để sống với vợ con,nếu không thì phen nầy chết là cái chắc. *Âu cũng là do lòng "thương người" của mình mới ra nông nổi cớ sự này.Nhận được E.mail này "Sự phụ"cấp tốc đóng gói thuốc giải gởi gấp về cứu mình nhé! *Đồng thời kêu gọi bạn hữu xa gần, vị nào có phương pháp gì khắc phục được sự cố này không ? Cứu mình với. SOS cứu với...cứu với...bớ làng ... Ký tên: Lương y lương lẹo "Sơn đĩ ". Nguyenngocson | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: RE:PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG Tue Apr 16, 2013 12:21 am | |
| Gởi thắng có máu 35 ơi, *Nhận được tín hiệu SOS của mi, dù chưa hoàn hồn vỉ ba phiên tòa ngày qua, "bần tăng" cũng ráng "mò" dậy để cứu mi đây.Thông thường khi mấy mệ được bàn tay của quý ông rờ vào thì..."bự" ra. Có lẽ vì lợi dụng nghề nghiệp, thương nữ bệnh nhân hơn thương xác thân mình,nên mi đã mạnh tay và nâng niu hơi lâu. *Mi cứ tưởng tượng trạng thái này như chiếc phao để học bơi,khi bơm thì cần ống bơm, nhưng khi xã hơi "cái phao" thì nhanh nhất,bảo đảm nhất là hút bằng...miệng. Gọi điện thoại lẹ lẹ cho mấy nữ bệnh nhân của ngươi đi, thực hành như tao chỉ, bảo đảm "xẹp" liền.Cẩn thận tối đa, nếu tham lam quá thì sẽ bị...nghẹt thở. Báo cáo cho bạn bè biết nếu có hiệu nghiệm nghe, dù phải rụng hết răng nghe chưa hỡi thằng dê xồm. *Hỏi "thầy" Đồng Sĩ Hanh, thế còn hắn chửa bệnh chỗ khác thì sao? Có bị "trở thành gà trống thiến" không? Trường "Học Đại" chuyên chửa bệnh...dzú ... bự ...đàn bà . Sinh viên đang thực tập Lê Khắc Xinh Đức Quốc | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE;CÁM ƠN "QỦY" LÊ KHẮC XINH Tue Apr 16, 2013 2:54 pm | |
| Re:Cám ơn "Quỷ" Lê Khắc Xinh *Đang trốn trên cây nghe phương án của "phập tử" Xinh đưa ra mà mình thấy...khoái cảm tức thì. *Ừ nhỉ ! chỉ có cách đó thôi may ra có thể cứu vãn được tình thế này. Hay,thằng này khá, đáng cho hắn điểm 20/20 (hỏi nhỏ có nhờ thằng Quỳnh chép bài không đó) Nếu kết quả như ý,tớ không quên ơn đâu, một con gà mái dầu bóp rau răm (lại bóp nữa ) kèm nữa lít rượu "Minh Mạng thang",Ok chưa? *Nhưng mà khổ nổi tớ ốm rọm như ri hơi hám mô nữa mà hút với hít. Hay là cậu bay về đây hút giùm tớ đi.Tình hình bây chừ rất ư cấp bách, tớ thèm về nhà quá,nhớ mùi "hương già "của mệ mình quá,nhớ dáng thướt tha xồ xề của mệ ủn a,ủn ỉn đi tới đi lui nhớ đến phát ngán,..ớn lắm rồi. *Phải chi được án như cậu chỉ xử lần một rồi thôi ,còn yêu đời chán. Chứ như tớ sống dở,chết dở kiểu ni chắc "tự vặn"mà chết quách cho xong, cũng tại sư phọ Hanh mà ra cả.Không chịu dạy bóp tới mức độ nào, làm tớ hăng say,yêu nghề quá mới phản tác dụng đó chứ. *Sư phọ Hanh ơi sư phọ đang du hí nơi mô có nghe chộ con kêu cứu khôn? Đừng để con ở trong rừng riết rồi "rầu rỉ ra ri,râu ria ra rậm rạp,rờ răng răng rụng rờ rún, rún rung rinh"mà thành quỷ râu xanh thì thúi hẻo đời con sư phọ ơi. Rừng nguyên sinh ngày tháng mù tịt "Sơn đĩ" nguyengocson | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: CẦU CỨU KHẨN CẤP LƯƠNG Y "SƠN ĐĨ" Tue Apr 16, 2013 5:29 pm | |
| CẦU CỨU KHẨN CẤP LƯƠNG Y "SƠN ĐĨ" *Đến nước này thì tau cũng đành thú thật với mi,để mi cứu giúp khẩn cấp cho tau. Số là tau nghe thằng Hanh khuyến khích tác động vào cặp dzú của vợ,phái nữ để ngăn ngừa và chữa trị bệnh ung thư dzú.Tau cũng lấy làm khoái trá và thích thú như mi,nhưng ở Huế không có "mối "nhiều .Tau chỉ có 3 "mối "mà thôi.Thế rồi hậu quả đâu thua kém gì mi.Giờ đây nghe thằng"Quỷ Xinh"dạy cho mi một phương pháp mà tau thấy rất chi có lý.Riêng tau bị bệnh Tim Mạch,nhập viện nhiều lần (mi cũng biết đó) nên không thể HÚT như cách thằng Xinh dạy được (Sợ tắt thở). *Vậy tau đề nghị mi ra Huế một chuyến,vừa thăm quê hương,thăm bà con,bạn học cũ và nhận chửa trị 3 bệnh nhân của tau (tình trạng giống như mi,sẽ cho mi thấy hình) để cho tau sống yên ổn với vợ con trong khoảng thời gian còn lại vì tau không thể trốn vào rừng hoang như mi được,trong khi 3 nạn nhân đòi chặt 2 chân của tau đó mi. Ngàn lần năn nỉ mi.Đội ơn mi trước.Sẽ hậu tạ rất xứng đáng (Bao luôn vé máy bay) Trần Văn Hiếu người bạn khốn khổ của mi | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP Tue Apr 16, 2013 9:06 pm | |
| Gởi đồng sự Văn Hiếu *Chà ! tình hình Thế Giới căng thẳng rồi đây.Tau tưởng một mình tau là nạn nhân ai dè mi chẳng thua kém chi tau hí! Đáng đời mi lắm, thà thất nghiệp như tau, còn mi có việc làm ổn đinh rồi mà còn đua đòi,ham chi của lạ. Bệnh tật trong người không lo,lo chuyện tào lao trốn vợ đi kiếm mối bóp bíp... *Mi đừng nghe thằng quỷ Xinh,mi thì bệnh,tau thì rọm rơ rọm rít như ri mà hắn dạy hút với hít.Chắc hắn xúi dại tụi mình để giựt "mối" đó,không chừng. *Sư phọ Hanh đang chạy thuốc rồi.Mi biết không? Chiều ni tau nghe một tiếng nổ "Bùm"tau xanh mặt,tay chân bủn rủn sợ có dzú bệnh nhân nổ rồi. Khiếp quá.Sau hỏi thăm người bẩy cu trong rừng ông nói nổ lốp xe,tau mừng húm. Tạm thời tau chưa đem thuốc ra Huế được vì tau đang trốn.Thò đầu ra sẽ bị tóm ngay,nếu có thuốc chữa, tau chia sẻ, gởi ra cho.Ráng chờ đi kẻo bị chặt chân, lấy chi mà leo lên giường.Chào người anh em đồng cảnh ngộ. "Sơn đĩ ".nguyengocson | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: RE:THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP Wed Apr 17, 2013 6:30 am | |
| HANH ĐANG Ở ĐÂU !?!? *Hanh ơi ! hãy mau mau xuất hiện mà cứu thằng Sơn và thằng Hiếu. Một thằng thì đang trốn trong rừng một thằng thì bệnh tim mạch, thằng Hiếu có nguy cơ bị chặt cả hai chân ( nạn nhân đã cảnh báo). *Nếu để lâu ngày tụi nó quẫn trí,nghe lời thằng Xinh "đạo tặc" xúi bậy, thì chỉ có đường chết (anh em tốn tiền đi điếu)."Bóp" thì mấy Em còn tha thứ (vì phê) chứ mà "Hút" là kêu mấy Em bằng "Mạ", tức nhiên là chê mấy Em đã già. Tụi nó mà thưa ra Tòa, thì cỡ Quan Tòa như Tau cũng không bao che được. Hãy nhanh chân lên !!! Lê Tuấn Vũ . | |
| | | dongsihanh
Tổng số bài gửi : 14 Join date : 25/03/2013
| Tiêu đề: "KIẾN TỬ BẤT CỨU" ĐỒNG SĨ HANH Wed Apr 17, 2013 6:55 pm | |
| "KIẾN TỬ BẤT CỨU" ĐỒNG SĨ HANH
Đáng đời tụi bay-Những con dê xồm già mất nết. Bài : Phương pháp ngăn ngừa bệnh ung thư vú tau gởi cho thằng Vinh đăng lên diễn đàn mục đích giúp tụi bay áp dụng,để góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư dzu cho vợ của tụi bay.Bài này có căn cứ khoa học rõ ràng chứ không phải tau phịa ra . Mấy đứa dê xồm tui bay làm bậy ( vợ mình không làm,lại ham của lạ). Có thằng Xinh (KẺ ĐỐT TRƯỜNG) đã giúp tụi bây rồi, khỏi cần gọi tau. Tau kiên quyết "KIẾN TỬ BẤT CỨU" Đồng Sĩ Hanh.Tụi bây ráng chịu. Tau không có thi giờ cà khịa với tui bay nhiều đâu nhé. Thân chào
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re:Gởi đồng sự Hiếu Wed Apr 17, 2013 8:38 pm | |
| Gởi đồng sự Hiếu Thôi "Tiêu đời cô Lựu" rồi bạn ơi.Những tưởng cầu cứu tới sư phọ, sư phọ giúp ai dè trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà "ổng"ném cho một "cuc lơ" rứa là " tàn một kiếp hoa " tụi mình rồi.Tại ổng không "DÊ CỤ" như hai đứa mình,mình lo cho vợ mình đã đành,cũng phải "thương"chị em khác nữa mới phải chứ.Không biết mi giải quyết cách nào còn tau tau đành "tự vặn" đây.Bái...bai...éo...bụp...xì... Sơn đĩ.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu Apr 18, 2013 7:32 am; sửa lần 1. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Than thở với Sơn đĩ Thu Apr 18, 2013 12:17 am | |
| Sơn đĩ đã viết Thôi "tiêu đời cô Lựu" rồi bạn ơi.những tưởng cầu cứu tới sư phọ,sư phọ giúp ai dè trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà "ổng"ném cho cuc lơ rứa là "tàn một kiếp hoa" tụi mình rồi.Tại ổng không "DÊ XỒM" như hai đứa mình,mình lo cho vợ mình đã đành cũng phải "thương"chị em khác nữa mới phải chứ.không biết mi giải quyết cách nào còn tau tau đành "tự vặn" đây.Bái...bai...éo...bụp...xì... Sơn đĩ. - Bạn đồng cảnh ngộ Sơn đĩ ơi! Thôi rồi lượm ơi! Rứa là xong om rồi Sơn đĩ ơi! Hu hu, chừ có hối thì đã muộn, tau đành cam phận cụt…giò. .giữa đã đành. Còn mi nữa, chừ không biết tìm xác mi ở cánh rừng nguyên sinh nào? Không chừng nằm trong (hay trên) bụng con khỉ … cái nào rồi cũng nên.Này, mi liệu chừng đó, khỉ hắn cũng có…máu y chang tụi mình đó, mi tin không? Cho mi chộ nì: Chu choa, lại còn… “hút” nữa ! Đúng rồi! thằng Xinh chắc chắn là đệ tử của đệ tử Bật mã ôn Tề Thiên đại thánh rồi! Còn không thì cũng nhờ thằng nào …chép lại, không sai. Hèn chi hắn khai là sinh viên của trường học đại… Khỉ sờ dzú ni. Lại còn định học tiếp lên mác tờ, đốc tờ nữa chứ! Biết rứa thì cần chi học hắn cho mang tiếng… Này, chắc mi cũng chưa kịp viết giấy tờ bàn giao (trước khi mi chạy trốn ở rừng già) … mệ có mùi … hương già của mi cho thằng du kích địa phương nào phải không? Chu choa ơi là lãng phí! … Bạn cùng …hợp khẩu vị, bây chừ lại cùng cảnh ngộ ơi! Nghĩ lại tau thấy ấm ức quá đị! Mọi tội là do thằng Hanh cả, nguyên nhân đầu tiên cũng là hắn, cho dù hắn có nói đùa hay nói … rởn đi nữa, chừ anh em lâm vào hoàn cảnh ni mà hắn không chịu cứu lại còn xỗ …háng rộng: “Kiến Tử Bất Cứu”. Ai ngờ hắn hiền lành thế mà tàn ác hơn …quỷ sứ Quốc học 67-74. Rứa mà thằng Vũ dại, ngày xưa còn bao che …dù cho hắn, biết rứa kỳ nớ để thằng Xinh trị cho hắn tởn tới già. Mai mốt tau làm..."Quỷ Quốc Học" tau cũng không để yên cho hắn mô. Tau ám hắn,làm..."hắc cơ" cho hắn lây nhiễm loại vi rút..."bóp bíp", "hút hít" mà mình mang cho hắn biết tay! Khi nớ cho hết chuyện chung thủy chữa bịnh cho riêng mụ vợ của mình. Tau mới đo huyết áp hắn lên ào ào tới …rốn , thấy lo quá, không chừng lại đi sớm trước mi. Thôi thì để cho chắc ăn, tau phải đi viết biên bản bàn giao cho … anh hàng xóm trước đây. Chúc mi… à, mà thôi, còn chúc chi nữa, mi cũng chuẩn bị đi theo tau rồi còn gì… Không ngờ thằng Vũ mà lại keo kiết …sợ tốn tiền đi điếu. Phải chi hắn huy động anh em đi điếu trước cho bọn mình để mình còn cám ơn hắn trước một tiếng có phải đạo hơn không! Thấy bạn bè mà khiếp, chả dám ngồi uống cùng chúng nó…vì đau tim. Chào mi, và gởi lời chào anh em bè bạn, tau ….thăng đây Trần văn Hiếu. TB: Sơn đĩ ơi là Sơn đĩ ! tau định ...trối lại mi một vài lời. Ai ngờ mi lại ..."tự vặn" sớm thế. Bạn cùng khẩu vị ơi hời! hờ hờ... | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG | |
| |
| | | | PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|