Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: NGƯỜI THA HƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI Sat Feb 28, 2015 1:38 pm
NGƯỜI THA HƯƠNG... Các bạn có biết (?) đằng sau nụ cười và mái tóc bạc phếch ấy lại ẩn chứa một nổi buồn xa vắng... tôi cũng đã từng bắt gặp anh những tâm trạng mà ít có ai nhận biết, anh hay ngồi "cà phê một mình" hay thi thoảng nhìn về một cỏi mênh mông nào đó và nở một nụ cười xa xôi khó hiểu... Những lúc hưng phấn dâng cao anh thường tuyên bố nơi nào có mặt anh nơi đó ắt hẳn phải vui... quả đúng như thế! vậy anh buồn ở những lúc nào nhỉ?! hôm nay tôi mến tặng anh đoạn Video, người bạn đã giúp đỡ cho tôi vui và mặc dầu có những lúc tôi thử làm khó dể cho anh, thế nhưng đọc trên gương mặt anh vẫn vui tươi chia sẻ... rất cám ơn anh, cám ơn một con người, một bạn học sống hết lòng cho tha nhân. Vẫn còn đây hương vị mùa Xuân, xin chúc anh sang năm mới sức khoẻ tốt, gặp nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc...
Chào thân ái! NguyenNgocSon
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: NGƯỜI THA HƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI Sun Mar 01, 2015 8:58 am
Người tha hương đi tìm niềm vui
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: NGƯỜI THA HƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI Sun Mar 01, 2015 9:09 am
Người tha hương đi tìm niềm vui tt
Ở Đà Nẵng vui hơn các nơi khác... Ngọc Lân nhỉ?
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Re: NGƯỜI THA HƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI Sun Mar 01, 2015 5:41 pm
CHẤP BÚT : NGƯỜI THA PHƯƠNG ĐI TÌM NỤ CƯỜI của Anh bạn Ngọc Sơn
Hương vị tết Huế vẫn còn, dù mọi người đang quay về lại nhịp sống đời thường, nhóm bạn huequochoc6774 ở Huế đang hồi sức sau mấy trận mưa bia rượu, ngồi bóp lon nói chuyện tầm phào với nhau, đi suốt ngày tối về lăn ra ngủ và quên bài vở cho em, vợ thông cảm và tha thứ : không có chi mô anh ơi, hừm .. lo mà giữ gìn sức lực nghe ôn, chớ ham vui xe cộ nguy hiểm ngoài phố chợ.... Xem video clip của anh bạn Ngọc Sơn làm mình chú ý một nhân vật rất thân quen, đã từng gặp, đi chơi nói chuyện, tham chiến với anh ta nhiều trận chiến, tôi chưa bao giờ thấy anh ta tắt nụ cười trên môi, chưa nghe anh nói đến nỗi buồn xa xứ, cuộc sống của anh cũng tạm đủ mọi bề : vợ đẹp con ngoan. Có nhiều bạn vui chơi khắp mọi vùng trong nước, lối sống của anh rất thoáng, thích là OK ngay, không có ba- ri - e nào cản nổi, với anh thời gian và không gian là con số zé rô, anh có sức lực siêu bền có thể ngồi suốt đêm vui chơi với bạn, anh có đôi môi lão luyện, nói khéo và ngọt ngào làm mấy em gái tơ đêm về nằm mơ về anh lão làng chịu chơi quá. Anh thích về Huế nhiều nhưng lại thích ngủ qua đêm ở Đà Nẵng, anh buồn và giận Huế vì ngày xưa anh rời xa Huế trong vội vàng hấp tấp, không kịp mang theo hình bóng em gái Huế trong lòng, anh vội vã bỏ Huế ra đi mà không có một mối tình vắt vai, khi anh bừng tỉnh ngộ ra thì ôi tuổi đã về chiều, anh về Huế nhiều lần nhưng không tìm ra hình bóng anh mơ, chỉ còn lại mấy thằng bạn cũ huequochoc6774 chào đón anh, mời anh ăn bún bò Huế, uống cà phê, bánh nậm bánh bèo và chấm hết ... không có bóng hồng mô xuất hiện bên anh như ở trong Thành phố trực thuộc T.Ư.. Huế đơn sơ và chật hẹp làm anh dùng dằng và lận đận sau mỗi lần anh quay về Huế. Đất trời xứ Huế không đủ cho anh tung hoành, nên anh phải ... đi tìm Nụ cười ở những nơi khác. Ai đã từng gặp anh và chơi với anh thì cũng hiểu nổi lòng của anh rất yêu Huế và mê con gái Huế nhưng tìm hoài không gặp, gõ cửa lòng em không mở như anh mong đợi. Xin hỏi các bạn đó là ai ? sẽ có thưởng đầu năm con Dê ./.