huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015

Go down 
Tác giảThông điệp
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015   TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015 Icon_minitimeSat Jan 24, 2015 3:05 pm

Tặng bạn Hiếu và các bạn Huế chiều ni 24/01/2015 -
Ngày các Quan ông lưu vong "Triều Cống Triều Đình"

THÂN TẶNG BẠN HIẾU & CÁC BẠN
Lành thay, lành thay
60 năm rong ruổi
Đi tìm cái YES-NO
Tấm thân 0.7 lê bước
Tìm đến từng tự viện
Ở mãnh đất thần kinh

     Nào Thiên Mụ ngày ngày hướng Phật cầu phước sinh quý tử để kế nghiệp ta hoằng dương Phật pháp, để cho dân đen an lạc thoát kiếp lầm than. Nhưng ta lại vướng vào sắc giới trầm luân (1 cái Yes-No).
     Đến Báo Quốc, ngày qua ngày uống nước giếng Hàm Long, ăn trái vả chấm với tương chao làng Lịch Đội để làm đúng bổn phận của quan tứ trụ triều đình, xứng danh người quân tử ăn lộc nước 1 đồng, phải trả muôn vạn lạng vàng cho dân cho nước. Nhưng than ôi, lại nợ nước giếng, trái vả tương chao làng Lịch Đội mà các thằng bạn đồng môn Thanh Lâm, Văn Kế  ngày ngày hái trộm tiến dâng, đặng ta có sức ngồi thiền về cõi Phật ở miền Tây phương xa xôi vời vợi, biết đâu mà tìm. (1 cái Yes-No).
     Một đêm thiền định suy tư về 2 chữ Yes-No lại mơ màng ngộ ra một đều đơn giản. Nhà ngươi từ Hàm Long xuôi hướng tây đi lên con dốc Nam Giao ắt có đám mây lành của Phật Pháp. Từ Đàm đó, nơi quần hội các bậc cao tăng uyên thâm phật pháp. Một lời nói, một cử chỉ của ánh mắt, khẻ tay hàm ý phật pháp sâu xa. Lại ngày qua ngày đàm đạo suy tư, mà không biết rằng ở đó có thằng bạn Quí Tri và Anh Dũng dâng cúng cơm cà danh tiếng xứ thần kinh. Cho ta no cái bụng tha hồ tranh biện cái Yes-No, mà lòng vẫn vương nào là Ta với Phật, Ta và với Cơm, Ta với Phở, Ta với Bằng hữu, Ta hiện nay với Ta kiếp trước, kiếp sau ở cõi Tây Phương mầu nhiệm hay cõi Ta bà buồn vui lẫn lộn. (1 cái Yes-No).

Ôi cõi Phật vô biên,
Như biển nước mênh mông
Đâu là bờ là bến  
Tâm quay cuồng không yên
Lòng vu vơ thầm nghĩ
Cái quái gì Yes- No.

     Tìm cái Yes-No tốn bao thời gian và nội lực mà không biết nó ở nơi mô, chỉ biết trái tim ta hay bập bềnh rung động. Mệt quá trái tim tôi này, mệt quá tấm thân tàn phai . (1 cái Yes-No).

Một tiếng con ếch kêu
Tâm ta bừng tỉnh ngộ
Về hướng đông nơi đó
Phú Thượng xã yên bình
Chùa Phổ Minh vẫy gọi
Hoa Tường Vi thơm ngát
Chốn đi về nho nhỏ

     A ha, mở mắt ra đã có cơm dâng trà bánh, hôn má ta mà bên tai vọng tiếng oanh vàng thỏ thẻ: Anh đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồ xe máy, hướng về Tàng kinh các Lạc Việt, xuống xe, liếc mắt phải, búng ngón tay điệu nghệ. Ê o tín nữ kia mang cho thầy, à quên anh đây ly cà phê nóng, mà này nhớ nhiều đường vào, thầy đây thích đồ ngọt lắm nghe O.
    Vào phòng làm việc, kéo cái ghế đặt cái mông xuống, việc đầu tiên đút tay vào túi quần mò cái Iphone, nhưng đụng phải cái đèn pin cưng cứng. (1 cái Yes-No).
     Alô ODL nghe hỉ!! trưa ni tui về dưới ôn, trước là mạn đàm Võ Kinh xem cái cương-nhu phối triển bữa ni như thế nào. (1 cái Yes-No).
      Mà ừ hí, sáng ni tui ăn cơm rồi nên trưa nay chỉ dùng phở thôi nghe, ôn nhớ chọn bánh phở mô hắn mềm mại một tí, thịt hắn vừa tơ vừa tươi chớ đừng chọn cái thứ dai nhách đó ôn. Ở cái làng Hương Cần nhà ôn phở thịt toàn cứng như đá. (1 cái Yes-No).
      Bốn giờ chiếu tiếng Iphồne réo gọi: Ôn Hiếu phải đó khôn? Tri Bụm đây!! răng mà chiều ni tui thấy buồn ghê nên tui có gọi cái thằng chỉ biết Mua mà không biết Bán về cái xứ Kim Long nhà hắn đến quán Bụi Tre, tụi mình chơi vài con gà mái tơ đi cho vui đời lên hí ôn!!!, . (1 cái Yes-No).
      Đang vui, tiếng Iphồn lại réo, bên kia Hải Vân quan tiếng cái thằng DZINH LẪY nay là VINH ĐẨY trình báo: Bấm trình quan anh, ở xứ Đè Nẽng của con, cái thằng Đức nay lại đổi thành Tây, hắn sưu tầm được một M rất mới, mà cái M ni mắt phượng mày ngài, má lúm đồng tiền, dáng thắt đáy lưng ong, nghe hắn nói M ni ngon hết cỡ, mà ở cái xứ thần kinh quan anh không bao giờ chộ được. Em là quan cai quản, em bảo nó:  Tây mi đừng có láo toét, trước đây các quan khâm sai kinh lý ở xứ ni, mi toàn dâng hàng hết date loại phế thải của mi dâng cúng nên các quan ngộ độc sữa hết: quan thì bị tim thổn thức, quan thì mắt mờ ảo ảo, quan thì họng rát máu lên, các quan phạt tau chí chết; nay mi liệu hồn dâng cho quan Hiếu đi để tau giảm bớt tội lỗi đầy mình. Để quan anh xưa toàn được xơi đồ cũ nay cho lên đời chơi toàn hàng hiệu . (1 cái Yes-No).
     Mi có biết, gần Tàng kinh các Lạc Việt, cái thằng Phúc Truồi nay lên đời thành Trụt, hắn tuyên bố ở cái xứ của hắn các M toàn trụt, mà hắn còn nói cái thế của hắn là: “nhất cự ly nhì mới là cường độ”. Mà thử hỏi: cự ly thì hắn ở gần mà cường độ là xứ hắn M nào cũng trụt thì hắn chỉ có thắng mà thôi, chuyến ni hắn thăng quan tiến chức là cú một. Chưa kể hết, ở cái xừ XÈ BENG xa xôi nghèo xác sơ của cái thằng Ngọc Sơn, nhưng ưu điểm hắn có toàn là M Sơn nữ, mà cái ni tau đã chịu không nổi. Huống hồ chi, ở cái chốn Sài Thành đô hội, nào là thằng LANODE chuyên chăn M trên cạn, thằng Não chèo thuyền toàn chăn em dưới nước,  thằng Vũ thảo khấu quận tư chuyên chăn M ở trên cao, mà lại toàn các M nõn nà ước át, hoa nhường nguyệt thẹn.
      Mà chuyến ni chết tau rồi, bọn bộ tứ biệt danh tứ quậy nào là TAM, XINH, GIỐNG nay liên kết với thằng Chính bên xứ trời Tây nay chạy về dâng nào là gái Mẽo đen, Mẽo trắng, Mẽo Mê xì cồ, gái Đức, gái Tây, gái Anh, gái Ý,  mà chiều ni 5 giờ đã làm lễ dâng lên. Mà chết tau rồi bọn trời Tây còn móc nối với các Ban hội xứ thần kinh, chuyến ni xuất lô hàng toàn tiểu thư đài cát hội đủ tứ đức “công-dung-ngôn-hạnh” và tứ tài “cầm-kỳ-thi-họa” . Chết tau rồi ĐồnLợi ơi.  Ôi tau buồn vui lẫn lộn. (1 cái Yes-No).

À cũng là rất lạ
Kể từ lúc hội ngộ
Bạn bè ở bốn phương
Ngồi giáp mặt với nhau
Sang hèn chẳng để ý
Chỉ niềm vui khôn tả
Trái tim bớt lung linh
Gậy ngày càng dai ra
Ồ 0.7 nay lên 1.7
Lòng rất vui hết biết
Đây mới chính Yes-No




Cái kiểu ni thì Dzinh Ròm làm răng mà tranh chức được. Buồn lắm thay
ĐỒN LỢI

 
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015   TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015 Icon_minitimeSat Jan 24, 2015 11:20 pm

HÀNG NGOẠI ĐÂY
Về Đầu Trang Go down
 
TẶNG HIẾU & CÁC BẠN HUẾ CHIỀU NAY 24/01/2015
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BUỔI HỘI NGỘ huequochoc6774 chiều 24/01/2015
» TIN BUỒN ! lLÊ CHIÊU NẾT ĐÃ RA ĐI
» TRƯƠNG NGỌC ANH ...QUY CỐ HƯƠNG
» ĐIẾU VĂN BẠN LÊ CHIÊU NẾT
» THÔNG BÁO KHẨN VỀ BẠN LÊ CHIÊU NẾT

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến