huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THƯ GỬI LÝ XÈ...

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeTue Oct 28, 2014 12:30 pm

     Sài Gòn,ngày 32 tháng 13 năm hai ngàn không nhớ
     Lý Xè thân !
    Từ dạo về kinh đô cho đến chừ bặt âm tín khôn biết bạn có khoẻ không? Mệ và các cháu cũng bình thường chứ? Mong sao bạn được mạnh giỏi lào Lão vui lắm rùi, khôn biết lần ni về kinh Thầy giảng đạo như thế nào mà triều đình có kẻ đòi TU KÉ, lão buồn lắm đợt tới ra diện kiến triều đình khôn có Ô quan nớ thì lão biết mần răng đây.
    Lão đã phân trần với Ô 0.9 rằng về TỊNH CỐC XÀ BENG tu là khổ lắm nhưng Ô 0.9 quyết đi TU KÉ cho đời bới khổ, khôn biết ai đã làm cho Ôn nớ lẫy nên mới ra cớ sự ni. Thôi Lý Xè noái với Cố Ngoại bé SUSU cho ôn thí phát Quy Y nhưng noái với Cố Ngoại bé SUSU ban ngày Ăn Chay túi cho Ô nớ ngủ mặn hỉ
   Vài dòng tin cho Lý rõ, mong nhớ chiếu cố đến Ô 0.9, đừng làm cho Ô LẪY hí! Lão đang chờ tin bạn

BẠN ĐỒNG MÔN LÃO CHÈO ĐÒ ''HO''
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeTue Oct 28, 2014 7:30 pm

MƠ GIỮA BAN NGÀY.

Trưa về dưới làng Xè, Lý tui mắc vỏng dưới tàn cây trứng cá gối đầu cao một tí và đọc lại bài Tình bạn trong tập đặc san nhà mềnh…và rồi gió nồm làng hiu hiu thổi đưa giấc ngủ tới với Lý hồi nào không hay…một giấc mơ ngồ ngộ dẩn dắt Lý tới hai nhân vật, nhân vật thứ nhất là anh chàng dáng người cao không tới 1.5 với dáng  lặng lẻ đi vào sân bay Phú Bài-Huế, bàn tay phải đè lên ngực trái như sợ nổ tung con tim của mình…anh ta theo sau một anh bạn râu kẻm làm thầy dạy khiêu vũ mặc áo chim cò hoa hẹ... miệng tủm tỉm cười cười nói nói với một cô tiếp viên hàng không xinh như mộng…chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất của anh thấp người này đại khái xin theo vào Nam về thôn Xè tịnh tâm tu ké một thời gian…
Anh chàng một chấm này được Cốc chủ hoan hỉ đón tiếp, sau khi tiếp thu ý nguyện và nghĩ ngơi trà đàm xong xuôi ,vị Cốc chủ với một động tác nhuần nhuyễn trên tay chỉ với một lưởi lam trong vòng chưa tới một tuần nhang lể Phật Ông đã chơi luôn cả cái đầu anh này trọc lóc…

THƯ GỬI LÝ XÈ... Hieu_zpsaa80b2b0

Giấc mơ lại đưa Lý bay bổng giữa không trung và đáp xuống vùng Ngũ hành Sơn ngoài Đà Nẵng, nơi đây tọa lạc ngôi chùa Linh Ứng phủ kín rêu phong...
Lý  gặp nhân vật thứ hai, anh chàng này nhìn thật kỳ lạ, không hiểu vô chùa làm gì mà cứ đi tới đi lui bươi bươi moi moi như tìm kiếm một thứ gì đó quanh sân chùa…thỉnh thoảng lại móc điện thoại a lô a liếc om sòm cả sơn cốc…

THƯ GỬI LÝ XÈ... 10-29-201412-58-20PM_zps69d1b00f

Sau một thời gian, anh chàng một chấm này được Ông Cố bé SuSu tận tình thuyết giảng đạo Pháp nào là Con người chỉ là thân Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) đời chỉ là cỏi Vô Thường , gì là Tứ Đại Giai không và lúc nào thì nên Tịnh Khẩu v.v.và v.v….lúc này anh ta mới Ngộ ra chân lý và cảm tạ chủ nhân tịnh cốc rồi vội vàng bay ra lại Cố đô yêu dấu trở về mái nhà xưa bên hàng Tường Vy…
Còn nhân vật thứ hai này mặc dù không thích tu nhưng tâm muốn tịnh nên chi chỉ vào chùa góp chút công quả quét lá đa để nghe ké tiếng kinh câu kệ đặng bớt đi cục Sân của mình mà gột rửa bớt cái Tôi trong người của mình mà thôi, đồng thời chiêm nghiệm định luật cuộc đời là Thành Trụ Hoại Không… anh chàng này chiều chiều nghe mấy chú tiểu đi hái thuốc trên núi Ngũ Hành về nhẩn nha đọc thơ của các thầy nghe cũng thấm thía…như:
Đạo pháp thường hay dung với hòa
Xét người cho tột,xét thân ta
Nếu người rỏ phận vui lòng thứ
Ta thứ đựợc người,người thứ ta…

Anh ta nghe mà lòng xốn xang ân hận tự nhủ có lẻ mình phải làm một cái gì đó đại khái gọi là sửa chửa…
Thế rồi chiều về dịu mát bên dòng Hương giang thơ mộng, trong một quán nước trước bến Quý Tri, nơi mà cả một thời tuổi hoa niên đầy ắp ngọt ngào yêu thương  của hai nhân vật này, một người ôm đàn gỏ nhịp đôi mắt lim dim nhớ về kỷ niệm …một người tươi cười lòng hân hoan vui như Tết…cả hai cùng song ca bài chuyện tình Bá Nha Tử Kỳ với điệp khúc: mấy anh bạn vừa già lại vừa tra…

THƯ GỬI LÝ XÈ... Diendanvafacebook_zps8be3e5b5

“Chú ơi! Cho hai ly phê đá và nữa gói con mèo, cho tụi con mượn bàn cờ tướng luôn nha Chú!...”
Nghe tiếng khách gọi Lý tui giựt mình thức giấc vội vàng bật dậy, thế là tàn một giấc mơ trưa…cuốn Đặc san Quốc Học một thời để nhớ rớt xuống khỏi võng,  Lý tui vội vàng lấy vạt áo lau bụi ngoài tờ bìa rồi đút vào dưới gối đầu gường, đi pha café cho khách đặng mót bạc để sang năm về thăm mấy Ôn Thần Lẩy quê  mềnh…

LÝ XÈ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeSat Nov 01, 2014 3:11 pm

Thân gởi anh Ngọc Sơn cùng các ôn hay LẪY
     Đọc bài của anh nói về dzụ “Lẫy” của anh ngudoan vừa qua, đồng thời úp chụp lên đầu Vinh tui cùng phải chia sẻ trách nhiệm với hắn làm Vinh tui không khỏi bất ngờ. Anh và các ôn cũng biết đó : địa vị như Vinh tui thì hổng có tư cách gì để dám Lẫy ai đâu, từ trước đến nay Vinh tui chỉ thường bị các ôn Lẫy và tẩy chay mà thôi, đơn cử như : Long55 nè, Quý Tri nè, Lùn 1.0, Lý Xè, thầy Lân, thảo khấu, lão chèo, Ngọc Anh nè .v.v.
     Theo như anh nói thì : cục Sân và cái Tôi của Vinh tui thì cũng có, nhưng chỉ thuộc dạng Epsilon mà thôi, vì tui cũng tự biết mình là ai và đang đứng ở đâu trên mặt đất này, chớ không phải như anh : Tự cho mình đang ở trên đọt cây – Do môi trường sinh sống đặc thù của anh, quanh anh là những cánh rừng cao su bạt ngàn cao vút, anh từng là một chuyên gia có biệt tài leo trèo, đeo bám lên tận đọt cây cao su cổ thụ để tìm bắt tổ chim Rột Rột, thấy trời cao lồng lộng, tự cho mình là hơn người, nhìn người ở mặt đất với ánh mắt coi thường. Bởi vậy, anh mới gây ra một vụ “LẪY lịch sử” cách đây hơn 3 tháng, chấn động đến tận vùng CaLi thuộc xứ Cờ Hoa xa xôi, làm cho các ôn phải tốn biết bao giấy mực…
     Nhưng rồi những cây cổ thụ đó cũng bị triệt hạ để làm gỗ vì hết thời hạn khai thác mủ. Chỉ đến lúc đó anh phải đành “hạ cánh khẩn cấp” để “mèo lại hoàn mèo”. Rồi chính anh cũng tự “Ngộ” ra rằng : tiền tài, địa vị, danh vọng… cũng chỉ là tạm bợ… vì thế anh mới chủ động kêu gọi “hòa bình” với Vinh tui đó, anh còn nhớ chăng?.
     Còn bây giờ, Vinh tui rất muốn các ôn ở Huế, Bình Thuận, Sài Gòn, Tây Nguyên .v.v., các ôn ở Mỹ quốc, cứ đua nhau mà “Lẫy”, mà tẩy chay Vinh tui thì tui vô cùng cám ơn và rất mừng. Nếu đúng như thế thật thì Vinh tui sẽ rất bình thản, khỏi dáo dác lo sợ phải gặp lại bạn cũ mỗi khi ra Huế, sợ kêu gọi bạn già Lẫy tập trung để tiếp đãi Vinh tui, sẽ làm mất thì giờ vàng ngọc, hao tiền tốn của, để rồi say sưa, say dày làm các mệ bực mình rồi dẫn đến tình  trạng “cơm không lành canh chẳng ngọt”…  
     Còn ở Đà Nẵng ? Sẽ không còn cảnh Ngọc Lân, Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Nguyễn Thôi, Đăng Tuấn, Phan Đồi, Lão chèo, .v.v. ghé thăm Đà Nẵng, sẽ không còn cảnh Giang Hồ, Chính Võ, Tam Hồ thèm ghé Đà thành mỗi khi về thăm Huế, và sẽ không còn cảnh  tiếp đón linh đình, không còn cảnh chạy đôn, chạy đáo để chạy…, “chạy bia, chạy rượu…” để đón tiếp, sẽ không còn cảnh rượu, bia tuôn trào như suối, không còn cảnh chúc mừng chén anh, chén tui mềm môi say tít cung than và cư dân Đà Nẵng sẽ trở về với khung cảnh bình lặng như mặt nước hồ Thu, không chút gợn sóng nào như thời trước năm 2012 và chắc chắn sẽ được các mệ ban cho nhiều “phiếu bé ngoan” một cách hoan hỉ. Hơn thế nữa, cư dân Đà Nẵng sẽ có cơ tránh được những cuộc bù khú thâu đêm, có cơ tránh được những cuộc dung nạp các “chất độc hại” từ rượu bia và chắc chắn sẽ được sống vui, sống khỏe với vợ, con, cháu chắt thêm vài năm nữa.  Âu cũng là điều hay lắm ru!
        Thân chào anh cùng các bạn già có cục "Lẫy" ở trên Trính.

Vinh Hồ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeSat Nov 01, 2014 8:00 pm

Ê CU BƯƠI!

Ta không nói không phải là ta câm, ta không thèm tranh luận với nhà ngươi mần chi, nhưng những điều ngươi nói làm ta bực cửa mình mà phải lên tiếng… ta quan niệm vì mọi người mỗi người một ít góp ý nên chi thôi thì chuyện to cứ cho là nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có chi nên cái sự hờn lẫy của ta phần nào nguôi ngoai nên chi Dĩ hòa Vi quý cùng ngươi, chứ làm chi có chuyện ta chủ động kêu gọi ”hòa bình” cùng ngươi hả Cu Bươi? lại nữa ta nào có leo lên cây cao nhìn người dưới mặt đất coi thường ai đâu mà ngươi nói thế?! Dẫn chứng đi Cu, ta coi thường ai? Tào lao ghê chưa!
Chuyện hôm ni, tại ta thấy ”hai đứa bây” cà chớn với nhau nên chi ta nhảy vô giữa cho vui, cũng do cái tật lanh chanh của ta hể nghe góc cạnh mô có lục đục là chỏ mỏ vô nên mới bị nhà ngươi lên án như rứa…
Nhà ngươi là tung ra chiêu thức khá độc đoán để từ chối những cuộc viếng thăm xứ Đà… tùy bà con nghĩ sao thôi, chứ riêng ta thì làm sao được đón tiếp khi cả năm mót bạc cũng chưa đủ bạc cho một vòng xe ra đó mà thưởng thức món đặc sản bê thui ngoài nớ… đối với ta tất cả chỉ là mơ thôi, ngay bây giờ ta cũng đang mơ… đó Cu Bươi!
Lý Xè.

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeSat Nov 01, 2014 8:42 pm

BÉ CÁI LẦM
Từ khi đi Huế vô do bận nhiều việc quá và cũng do dự nhiều yến tiệc do các quan triều đình thiết đãi quá mà sinh bệnh nên hôm nay mới vào diễn đàn xem. Chu choa! mèn đéc ơi! thấy nhiều chuyện lạ quá. Trước tiên là có thêm mục "Những người thích đùa" rất ư là đã, tha hồ mà đùa giỡn với nhau cho quên cái sự già đang rượt đuổi sau lưng. Sau nữa là có chuyện lạ: không biết ở đâu ra cái dzụ .. lẫy của ôn "ròm" và ôn 1.1?
Theo tui thấy thì đầu cua tai nheo cũng là do ôn "Phèo hữu Chùng" mà ra. Không biết lão chèo ni lượm thông tin ở đâu ra mà ô la ầm ĩ với Lý xè để rồi "nhà thơ" thời "cô gái áo vàng" mới ca bài "giấc mơ trưa Hè" dữ dội như rứa?
Số là như vầy: lúc vừa ra tới Huế tui được mấy anh tiếp đón rất là long trọng làm mình quá cảm động, không nói nên lời. Tưởng thế nào, té ra trước khi máy bay hạ cánh thì ôn 1.0 nói với quan Truồi là tui đã "xuống tóc" rồi. Ôn Truồi không tin mới móc tiền cá độ với ôn 1.0 (có hình ôn Dũng chụp). Vì vậy, vừa ra khỏi cửa là mấy ôn nhào tới chủ yếu là muốn xem cái đầu của tui có "nhẵn" không? Và dĩ nhiên là ôn Phúc thắng độ và thừa thắng ôn lôi mọi quan viên về Truồi đánh chén luôn. Trong buổi tiệc "tẩy trần" đó, các quan cũng có hỏi tui về chuyện "tu ké" là làm sao? mềnh cũng tình thật trả lời rằng: chuyện không có gì mà ầm ĩ, chẳng qua là ở chốn "đèn xanh, đèn đỏ" riết thấy mệt mỏi, suốt tuần cứ lo nghĩ đến chuyện đi câu .. đủ thứ nên quá oải, phải tìm chổ trốn thôi. Với lại, lâu lâu được nghe tiếng chuông, tiếng tụng kinh cũng làm cho tâm hồn mình "tĩnh" lại, bớt vọng động, bớt giận hờn vu vơ, bớt đố kỵ lẫn nhau. Qua đó thấy đời vui hơn, thấy thích gần gũi bạn bè hơn và .. lại thích đi câu hơn!
Không biết những điều mình nói có tác động gì khôn? nhưng hai hôm sau mình có nghe ôn 1.0 bàn chuyện đi vô Xà Bang một chuyến. Theo thiển ý của mình thì như thế cũng tốt thôi vì thay đổi không khí sống bao giờ cũng tốt cho ... những trái tim già hết cả.
Về chuyện ôn "ròm" và ôn 1.0 thì nói thiệt: thấy hai ôn ni gặp nhau mà mềnh thấy ... tức, cứ như là Bá Nha gặp Tử Kỳ, hai đứa cứ là "xoắn" với nhau suốt cả buổi tối 22/10 để rồi cao trào nỗi lên là lúc ôn Bá Nha 1.0 vỗ đàn hát cho Tử Kỳ "ròm" nghe, đến độ "tĩnh" như ôn Phước mà phải há hốc mồm, trố mắt chiêm ngưỡng thì mới biết.

THƯ GỬI LÝ XÈ... Hieu-vinh-Phuoc_zps319255ca

Tui có bực là bực giùm cho mấy ôn quan ở Huế. Ôn Bá Nha 1.0 chê rằng mấy ôn không biết nghe nhạc nên chẳng bao giờ đàn hát cho mấy ôn ở Huế nghe, chỉ đợt khi mô gặp Tử Kỳ "ròm" mới chịu phô diễn tài nghệ.
Bởi lẽ đó nên tui phải mượn diễn đàn để nói cho 2 anh: Lý Xè và Lão Chèo đò chớ có mà "bé cái lầm" để rồi làm rối tung "võ lâm" thì ... rách việc. Tui xin mượn hai câu thơ sau của người ta để kính tặng mối tình tri kỷ của hai ôn bạn Bá Nha 1.1 và Tử Kỳ "ròm".

THƯ GỬI LÝ XÈ... HieudanVinh2_zps2906e961

Thân chào,

NGƯỜI ĐI TÌM TỬ KỲ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeMon Nov 03, 2014 7:18 pm

Lý Xè ơi, nhà ngươi đã viết :
"Lại nữa ta nào có leo lên cây cao nhìn người dưới mặt đất ...
mà ngươi nói thế?! Dẫn chứng đi Cu..."
Chứng cớ đây :

THƯ GỬI LÝ XÈ... <a href=THƯ GỬI LÝ XÈ... Son_110
Người ưa bị Lẫy
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitimeTue Nov 04, 2014 7:29 pm

Thôi được lắm rồi đó Cu Bươi! ngươi đã cho ta "leo cây" thì ta không tiếc chi cho người ngồi bên bờ vực thẳm... một là ngươi nhảy xuống, hai là kiếm một bụi cây mô đó mà "núp lùm" đi, ta nghĩ nhà ngươi nên núp lùm hay hơn và còn có cơ may nghe được tiếng chim hót trong bụi mận gai đó Cu Bươi.

THƯ GỬI LÝ XÈ... 11-4-20147-14-16PM_zps4fab5ff7
Đứa ưa leo.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƯ GỬI LÝ XÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƯ GỬI LÝ XÈ...   THƯ GỬI LÝ XÈ... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƯ GỬI LÝ XÈ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến