huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÔ GÁI TÊN L...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitimeFri Aug 22, 2014 9:44 pm

CÔ GÁI TÊN L...

       Trong cuộc đời của mình đã gặp rất nhiều người con gái, bình thường nếu không phải người mình yêu hay người yêu mình thì hình bóng và tên tuổi của mấy nàng như "nước chảy qua cầu" mình it khi nhắc đến hay nhớ đến, nhiều khi đứng ngay trước mặt mà mình không biết là ai. Nhưng có một người thuộc trong số những người con gái này đã làm mình nhớ mãi hơn 40 năm nay.  Đó là cô gái tên L... "Nạn nhân" của mình
       Vì quá lâu (và mình không phải là Hồ Văn Vinh) thành mình không còn nhớ lúc gặp người con gái này vào tháng nào, năm nào nhưng mà mình nhớ rằng lúc này là lúc mình và TAD, NĐHH rất thân với nhau, đang học lớp chín hay lớp mười. Sau giờ tan học tụi mình thường rũ nhau đi chơi khắp nơi, Bến Ngự, Từ Đàm, Nam Giao, Phú Cam, chùa Bảo Quốc, Ga xe lữa v.v., và đi thăm chị này em nọ hay cô này cô khác, dù mình có thích một vài cô gái nhưng thật sự chưa yêu ai, về điều này thì mình thua xa TAD và luôn cả "Trâu nước" HH. Mình là người không thích bon chen, không thích đàn ca xướng hát, thơ văn thì càng tệ, không có tài ăn nói, nhất là những lời nói “dối mình dối người” đễ tán tĩnh mấy em thì mình không nói được, đại khái em đẹp thì mình nói em đẹp, nhưng em xấu như ma thì em xấu như ma mình không thay đổi,  và những người con gái mình thích cũng khác xa bạn mình, người mình thích không phải người thật đẹp, không phải người giàu sang, mà chỉ vì một vài đặc điểm tầm thường như nụ cười như ánh mắt (rất chính xác về điểm này, mình đã thích và khổ vì CGT1 cũng bắt đầu từ 2 điểm này  mà thôi)  mình cũng rất kén chọn, nếu mình không thích từ đầu thì sẽ không bắt đầu… và lúc mình đã thích thì sẽ theo cho đến cùng không kể ngày, tháng hay năm … hay cho đến lúc thất bại hoàn toàn và trong một lúc mình chỉ thích một người vì  thật sự mình không có tài để bắt cá hai ba tay.
      Trở lại chuyện cô gái tên L...
      Giờ đây lúc mình đi học đôi khi chạy xe Honda từ chợ Tuần, và đôi khi từ nhà trọ ở Từ Đàm. Hôm mình gặp nàng cũng như mọi hôm, sau giờ tan học tụi mình la cà với nhau làm những chuyện không ý nghĩa gì cho đến chiều thì mình phải về gấp vì bị gia đình mình giao cho một nhiệm vụ mới đó là đưa đón em gái của mình, đang học ở trung tâm huấn nghệ Tin Lành nằm trên đường Từ Đàm và chợ Tuần, mình lúc nào cũng hấp tấp, chạy xe lúc nào cũng bán sống bán chết mong cho đến kịp lúc nếu không để em gái mình đợi lâu quá hay quên luôn thì được nghe lời giáo huấn của mẹ mình nhức đầu lắm, may quá hôm nay mình đến vừa đúng lúc, giờ đây trước trung tâm huấn nghệ người đi lên kẻ đi xuống vô cùng tấp nập mình tự nhiên cẩn thận hơn chạy xe chậm lại.
       Bỗng nhiên một cô gái chạy băng qua đường ngay trước xe của mình, mình đạp luôn thắng chân lẫn thắng tay, bánh xe rít trên đường rồi ngừng lại đúng lúc bánh xe trước của mình nằm giữa hai chân của nàng, một tay nàng chống lên đèn xe, nàng quay mặt nhìn mình với ánh mắt vừa sợ hãi vừa thẹn thùng rồi chạy nhanh lên chiếc xe đò đang đợi bên đường, chạy về hướng Từ Đàm, mình bỏ xe xuống chạy theo định xin lỗi nàng nhưng xe đã chạy đi mất mình nhìn theo cho đến lúc chiếc xe rời khỏi tằm mắt của mình, trong lòng vô cùng bức rức khó chịu.
       Thật là may mắn cho mình và cho nàng chỉ trong gang tất mình không dám suy nghĩ những gì sẽ xảy ra nếu mình đạp thắng chậm hơn một vài giây, có thể làm mình ân hận suốt cuộc đời này.
      Mấy ngày hôm sau mình đến sớm hy vọng sẽ gặp lại cô gái này để nói lời xin lỗi dù biết mình không có lỗi gì. Nhưng mình thật sự không biết nàng là ai, xảy ra quá nhanh mình không nhìn rõ mặt nàng, trung tâm huấn nghệ này có cả trăm người con gái cùng lứa tuổi với nhau, thì biết ai mà tìm và cũng không dám hỏi ai, cuối cùng đành bỏ cuộc và hy vọng không có lần thứ hai.
(Còn Tiếp)

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 8:58 pm

NÌ ÔN BẠN!
Ba ngày ni tui ăn rồi chờ đợi… chờ đợi số phận “nạn nhân” của tui sẽ ra răng?! Chứ đọc tới đoạn bánh xe của Ôn bạn nằm giữa hai chân của nàng mà tay chân tui bủn rủn, tim đập thình thình… may mà Ôn bóp kịp (à quên ! thắng kịp) không thì xong om của trời cho… tàn một kiếp hoa rùi còn chi noái nữa…
Chuyện ni khá lý thú và ly kỳ đây nhe! Viết tiếp đi Ôn cho tui theo dõi tình hình ”nạn nhân” của tui, kẻo tui còn lu bu sắp xếp việc nhà đặng bay đi Hué nữa rùi Ôn bạn ơi!
Lý Chờ Đợi.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitimeMon Aug 25, 2014 10:12 pm

CÔ GÁI TÊN L...  (tiếp theo)
    Thế rồi hơn một tuần trôi qua, mình cảm thấy vui vẻ hơn, lòng hết bức rức một phần nào, ngờ đâu chiều đó trên đường về nhà em gái mình lên tiếng hỏi :
       - Con L... học cùng lớp với em hỏi anh đó.
       - L... nào ? anh không biết.
       - L... là con mà anh xém cán…. chết đó, anh lúc nào cũng chạy ẩu tả mà.
       - Làm sao em biết....ai nói với em?
       - L... nói chớ ai.
      Thì ra cô gái này tên L... giờ đây đã biết nàng là ai, mình đến tìm nàng, nhưng rồi mỗi lần gặp mình nàng rất then thùng và vội vã bước đi làm mình không có được cơ hội… chỉ còn cách nhắn vài lời qua em gái của mình.
     Rồi ngày tháng qua mau, mình quên một phần nào "tai nạn" xảy ra và cô gái tên L... này nhưng rồi một ngày kia như thường lệ mình theo TAD đến thăm chị H.. và M.. thật bất ngờ mình đã gặp L… ở đây, rất ngạc nhiên vì  tụi mình ( TAD,HH,HG) đã đến đây rất nhiều lần, nhưng mình không hề gặp và hay biết L... là bạn của M..
       Từ đó mình rất sốt sắng theo TAD đến nơi này, không phải đến vì chị H.. hay M... mà chắc vì "nạn nhân” của mình, thế là sau một vài lần gặp mặt nàng bớt thẹn thùng, bắt đầu nói một hai câu chào hỏi nhưng chưa thật sự nói chuyện với nhau, cho đến một hôm trong con đường hẽm nhỏ bé đi về Phú Cam nàng dắt xe đạp đi vào, mình thì đi ra, thấy mình nàng then thùng bước nhanh, vì muốn nói chuyện với nàng, mình đành cố tình đễ cho pédal của chiếc xe đạp đụng vào ống chân mình, y như mình dự đoán đã làm nàng ngừng lại, khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của mình nàng bắt đầu với câu - Chúng ta huề với nhau rồi đó…
      Thế rồi trong con đường hẻm nhỏ, hai đứa vừa nói  vừa cười thân mật, quên hết những gì đã xãy ra một hai tháng trước làm mình rất vui… cho đến lúc nàng chào - Hẹn gặp lại. Mình đứng nhìn theo như lần đầu vừa nghĩ ngợi lung tung. Dù nàng không phải người con gái lý tưởng trong đầu của mình nhưng chắc mình cũng bắt đầu thích nàng... (cô gái lý tưởng trong đầu mình thời bấy giờ là cô nữ sinh Đồng Khánh hay Kiểu mẫu hay Hàm Long v.v.)
       Rồi một ngày HH rủ mình lên Phú Cam chơi và để thăm người bạn gái của hắn, lần đầu tiên mình nghe hắn nói đến bạn gái, mình liền hỏi ngay :
      - Nàng tên gì?
      - L...
      Không thể nào… không thể nào, không biết mình có tin hắn hay không? nhưng rồi mình cũng lò mò theo hắn lên đến Phú Cam, đến nhà L... nàng đang đứng trong nhà nhìn ra thấy mình đi với hắn, nàng rất ngạc nhiên và mình cũng vậy, thật không ngờ thằng "trâu nước" nhanh tay lẹ mắt như vậy… Cho đến bây giờ mình vẫn không biết hắn đã quen nàng trước khi mình gặp nàng hay cùng gặp một lúc ở nhà chị H.. nhưng dù sao đi nữa mình cũng rất phục hắn.
       Hôm đó hai đứa lấp ló trước nhà nàng đợi nàng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng đi ra hai đứa đành bỏ về, vừa đi vừa cười nói vui vẻ nhưng trong lòng mình thấy như mới mất mác một cái gì.
       Từ đó mình ít khi đến những nơi L... thường đến, mỗi lần HH rủ mình đi chơi nếu là Phú Cam thì mình nhất định không đi, những lúc hắn kể lại sau những lần gặp mặt với L... đi đâu, làm gì? v.v. mình chỉ ầm...ừ..mà thôi, mình ít khi hỏi hắn hay bàn luận về L..., mình muốn cô gái tên L... này từ từ đi vào quên lãng…  nhưng đã bao nhiêu năm mình vẫn không quên người "Nạn nhân" của mình.
       Thế rồi “Đi đêm lâu ngày cũng gặp ma” một đêm ở Phú Cam HH bị anh của L... và bạn bè trong xóm chận lại…, rồi chuyện xô xát đã xảy ra, mình thật sự không biết hết chi tiết nhưng làm hắn giận dữ và quyết định sẻ trả thù… và mấy hôm sau, một đêm thật tối trời hắn và hầu hết những tay anh chị ở Bến Ngự và Từ Đàm lên Phú Cam, mình tuy không mấy hứng thú nhưng cũng có mặt, luôn cả TAD.
       Lên đến Phú Cam, hắn lục lạo tìm kiếm những người đã chận hắn, hắn hơi thất vọng vì chỉ tìm thấy một tên…….. (mình không muốn viết những gì đã xảy ra với tên kém may mắn này) rồi kéo nhau về lại Từ Đàm, Bến Ngự.
       Và cũng như mình, từ đó hắn không còn dám lên Phú Cam và có lẽ chuyện tình của hắn đã đến hồi kết thúc, mình rất tiếc cho hắn (hay cho mình) về cô gái tên L... này.

CÔ GÁI TÊN L... F89UEYT
L... đến L... đi, nhưng mình và HH vẫn mãi mãi như thế này.
       Đến hơn 40 năm sau khi Ngọc Lân, Tuấn Vũ kiếm được HH mình gọi điện thoại cho hắn, sau khi chào hỏi và nói đến chuyện xưa, mình không quên hỏi hắn - Mi có tin tức gì của L... không? mình rất ngạc nhiên vì hắn biết chính xác nàng đang ở đâu...

HG


Được sửa bởi hogiong ngày Wed Aug 27, 2014 1:26 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 10:58 am

Hồ Giống nì.
    Đọc bài viết của bạn, mình không khỏi có phần thắc mắc :
    *Nghe đâu TAD là vua ve Gái, nhưng vừa rồi ra Huế, Vinh có hỏi và mong hắn kể vài chuyện tình của hắn, nhưng hắn một mực lắc đầu, bảo rằng không có em nào cả. Hắn nói cả đời, hắn chỉ yêu và cưới một người mà thôi ?. Sao kỳ vậy, mình đành chịu.
    *Còn thêm một người bạn thân của Giống Hồ nữa, mà sao không thấy nhắc đến trong bài viết, - tên xấu trai ấy mà.

HVV
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitimeThu Aug 28, 2014 8:28 pm

HV Vinh
      Trong câu chuyện này mình không nhắc đến LKX vì lúc này hắn chưa nhập bọn với 3 đứa mình, TAD,HH và mình chơi thân với nhau từ lớp đệ lục, đến năm đệ tứ LKX mới nhập bọn, hơn nữa hắn ít khi xen vô chuyện "Gái Gú".
      Còn chuyện TAD là vua ve gái hay không? thì hắn nói sao mình nghe vậy, nếu hắn nói cả đời hắn chỉ yêu và cưới một người mà thôi thì hắn... hắn chỉ yêu một người, không ý kiến gì.

HG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÔ GÁI TÊN L... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÔ GÁI TÊN L...   CÔ GÁI TÊN L... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÔ GÁI TÊN L...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến