huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitimeSun Aug 10, 2014 12:14 pm

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN
Rời Thủ Đức lúc 5g30 sáng tôi và Vũ lên đường đi tìm chút thương yêu bạn bè trong những ngày cuối Hè để chuẩn bị cho một năm học mới. Rất nhiều kế hoạch, nhiều hy vọng về những ngày vui bên những người bạn Huế - Quốc Học.
Trên đường đi, sau một chút trễ nải do gặp chuyện trên đường rồi tôi cũng gặp được anh bạn Sơn 2014 ngồi đợi chúng tôi bên vệ đường tại Long Khánh. Sau màn ăn sáng tại đây (quán hủ tiếu xương của một O Sịa, bạn của Sơn) chúng tôi tiếp tục tiến về Tánh Linh để đón anh bạn to như con gấu để cùng lên Đà Lạt chơi.

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09254_zpsbd961099
(Trên đường đến nhà Thôi)
TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09259_zpsd6d771bd
(Tuấn Vũ tìm cô sơn nữ)

Gần đến nhà Thôi (9g45) thì bạn Tuấn gọi điện thoại cho tôi. Thật bất ngờ! bởi lẽ trước đó bạn Tuấn đã có báo là bận việc nên không đi cùng được. Thì ra anh bạn cũng tranh thủ rời cơ quan về nhà để đón bạn bè.
Vào nhà Thôi – cả vợ và chồng đều vui vẽ đón chào. Thú thật điều tôi lo sợ nhất không xãy ra – đó là nét mặt không vui của một người vợ vừa xa ông chồng sau gần 10 ngày đi Huế, giờ lại tiếp tục xa chồng để anh bạn tôi đi “rượng” ở thành phố mộng mơ. Cái mà tôi gọi là “Hạnh phúc đơn giản” bắt nguồn từ đây.
Sau màn chào hỏi chúng tôi tạm biệt cô “sơn nữ” chủ nhà với một chút bùi ngùi rồi đến nhà Tuấn cho kịp giờ hẹn sau khi hứa sẽ trả lại “nguyên vẹn” ông bạn Thôi cho cô “sơn nữ” sau vài ngày nữa.
- Anh cứ yên tâm đi chơi vui vẽ, em không sao đâu. Còn bao lâu nữa đâu – cứ để anh ấy thích đi đâu thì đi.
Cô Hạnh nói vui với tôi khi tôi chào tạm biệt. Tôi nghĩ thầm: “anh bạn Thôi nhà ta thật tốt số” rồi lên xe.

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09257_zpsa355d6d2
(Cả bốn ôn nhìn ngắm cô sơn nữ)

Đến nhà Tuấn mới biết. Cô Nghĩa đã đi thăm cháu ngoại ở Đồng Nai, bạn Tuấn cũng đã chuẩn bị một con gà luộc, một đĩa cá thát lát để thiết đãi chúng tôi, cái gọi là “tiệc chúc các bạn lên đường bình an”. Thật cảm động khi biết anh ta cũng đạng bận rộn chuẩn bị năm học mới. Anh em vui vẽ chuyện trò, câu chuyện xoay quanh những ngày sắp đến ở thành phố Đà Lạt chứ không nói gì về quá khứ. Bạn Tuấn bảo hãy cố gắng ghé thăm hai bạn: Tú ở Bảo Lộc và Bền ở Đà Lạt.

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09260_zpsde11d044

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09261_zps3ae2374b
(Tiệc tiễn bạn lên đường)

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09262_zps0b12ffd3
(Món mồi trị giá 1.000.000 đơn vị tình cảm)

Những tưởng chỉ mất 30phút ở nhà Tuấn. Không ngờ câu chuyện lại kéo dài tới tận 1g chiều mới có thể chia tay, bạn Tuấn nói nhiều, cười nhiều (một điều rất hiếm khi bắt gặp ở bạn). Đó là chưa kể bạn Tuấn còn muốn tôi biểu diễn tiếp cái gọi là “uống rượu Thổ phồn”, cộng thêm anh bạn Vũ còn đế thêm: “thì cứ coi đây là chuyến đi chơi – có chi mà vội?”. Thật ra tôi cũng muốn thế song lại sợ trễ hẹn với anh bạn 0.8 ở Đà Lạt nên thôi – tạm biệt bạn Tuấn chúng tôi lên đường.

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09263_zps07fe8c04

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09266_zpsb47310ca

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09267_zpsf28ca8b3

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI DSC09269_zps6413f041
(Lên đường thôi! không thì bị ăn cục lẫy của Hiếu 0.85)

Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi về những người bạn ở Tánh Linh, họ rất vui mỗi khi có bạn bè đến chơi. Với tôi, cuộc sống đó thanh bình, đơn giản và hạnh phúc làm sao. Họ và người bạn đời của họ sống thật hay, thật tuyệt. Đơn giản mà nhiều màu sắc vui tươi. Tĩnh lặng mà nhiều niềm vui làm sao!. Không giàu mà nhiều tình cảm thân yêu, mặn mà.
Xin cám ơn các bạn ở Tánh Linh. Xin cám ơn vùng đất này đã che chở, bao bọc cho các bạn tôi có được như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại!

NGỌC LÂN  

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitimeMon Aug 11, 2014 6:04 pm

Thân gởi Ôn lái đò.
      Nhìn lại hình ảnh các ôn ở phương Nam được Ôn đem "Đò" của mình vận chuyển, du hành đến các nơi miễn phí, để đi tìm cái gọi là niềm "Hạnh phúc đơn giản" làm Vinh tui không khỏi có chút gợn buồn. Còn nhớ : Vinh, Giống, Phước ... hoặc các bạn miền Trung mỗi khi có dịp du Nam thường được Ôn tận tình săn đón, năn nỉ phục vụ đi đến các nơi mà mình muốn, thật là cảm động cho sự yêu mến dành cho các bạn phương xa.
      Và không gợn buồn sao được, khi ở miền Trung ni chưa một ôn mô có "Đò" để phục vụ các bạn - có chăng chỉ toàn là "Ghe" (đi được 2 người), - nên chưa thể tổ chức được cái "Hạnh phúc đơn giản" như các ôn. À ! xin lỗi, tí nữa thì quên, hình như ở Huế cũng có một chiếc "Đò", kể về sức chở thì chắc không thua kém "Đò" của Ôn, chỉ đáng tiếc một điều là dường như Ôn lái nớ không đủ thể lực để đưa các Ôn đi xa được (Vinh tui thấy chỉ loanh quanh trong phạm vi 20 km bán kính mà thôi).
      Vài ngày sắp tới Vinh tui ra Huế, hy vọng sẽ tìm ra manh mối của sự "Bại xuội" này.

Thằng ... thèm đi "Đò"

     
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 7:35 pm

GỞI ANH VẠN TRƯỞNG VẠN ĐÒ HUẾ!

Nghe có đứa thèm đi đò mà lòng Lý tui hơi buồn cho hắn một tí…Nghĩ lại mình cũng còn sung sướng mỗi lần được Ông lái đò cho leo lên... êm ái ung dung  an tọa rồi  tha hồ ngắm nhìn phong cảnh hữu tình sông núi, lúc thì leo đồi khi thì thả dốc xuống thung lũng... được ngắm nhìn thỏa thê, vô tư lự cho đôi mắt thưởng thức mái tóc người đẹp tung tăng trong gió, hay những “trắp bả” năng chằng chằng tràn trề sức sống.v.v và v. v… Chao ơi! Nói làm sao hết cái sung sướng vô cùng khi được đi đò…
Thưa Ôn lái và Ôn đã từng ôm lái! Là chủ đò chắc mấy Ôn cũng thừa biết mỗi khi xuôi ngược chống chèo các Ôn đã khổ cực biết chừng nào khi bao chuyến đò ngang dọc tránh bên này né bên kia ấy vậy mà hành khách nào có để yên cho mấy Ôn định hình cầm lái còn ba hoa chích chòe ỏm tỏi trên đò làm mấy Ôn thèm mà nhìn theo thì thật là rối việc…
Thưa Ôn vạn trưởng! bắt nguồn từ những nổi khát khao đi đò cũng như vì thương anh em như Ôn cầm lái ở Thu Duc, Ôn cũng nên hào phóng và vị tình một chút cứ chở và chèo đi bất cứ nơi mô thằng thèm đã thích miễn sao nơi đến có niềm vui là cứ đến, y như Ôn lái ở phương Nam đã làm, để cho hắn được sướng, được thỏa mãn …bảo đảm với Ôn cứ mỗi đêm về trong giấc ngủ của hắn sẽ bềnh bồng, lắc lư y như được…ngủ đò.
Thân mến chào Ôn!
Đứa đã từng ngủ trên đò.
Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitimeTue Aug 12, 2014 9:56 pm

Kính gởi bác Vinh miền Trung,
        Đúng là mình có chiếc ghe sức chứa bằng chiếc của Ôn ở miền Nam, đúng như trí nhớ có phần miên man của Bác. Xin nhắc Bác nhớ có lần ghé nhà Bác, tụi mình đã đi từ Huế vô, đoạn đường chừng 5 lần phạm vi 20km bán kính, sau khi bia bọt xong, mình vẫn đưa các bạn về đò chừng 5 lần phạm vi bán kính đó nữa, êm ru bà rù. Nên về thể lực thì Bác cứ yên trí về mình. Bác chỉ cần quan tâm đến cái khác cần quan tâm hơn cho chuyến đi là đẹp. Và bác Lý hoặc bác Lái đò cùng ngài Thôi hộ sẽ đính chính thêm cái 20km này trong chuyến đi Huế vừa rồi của các Bác ấy là Bác biết. Tới đây mình định lái vào Đà Lạt thêm 1 lần nữa (có nghĩa là đã lái vào đó 1 lần rồi.) Đợi Bác ra Huế, để Bác xem, mình L không đẹp không ăn tiền. Bác chắc đã có kế hoạch trong chuyến đi Huế này, hãy cố tìm và sắp xếp 1 chổ nào để chúng ta cùng "bại xuội" một bữa hí. Hẹn gặp!

HÓM
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitimeWed Aug 13, 2014 1:52 pm


         Hỡi những ai théc méc về chuyện đò. Lão cũng góp ý ni một chút hôm rồi TNT chở lão và mấy Ô ra Phá Tam Giang chơi noái chung lái đò ni cũng được, nhưng theo Lão chèo như rứa vô khe hẹp (lạch) còn yếu lắm, trong lúc vô khe hẹp cần cây Sào để chống coi sâu hay cạn, mà hắn cũng khôn chống được thì mần răng mà neo đậu hỉ, lão chèo lúc nào cũng thủ sẵn Sào, cần là có ngay phải khôn Lý Xè. Xem ra mấy Ôn phải đi nốt là đúng hơn đi ghe. Thôi lão tạm dừng đễ lão đưa khách sang sông kẻo bị rầy hỉ

LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI   TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÁNH LINH - NGÀY TRỞ LẠI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU
» SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI
» HUẾ ! NGÀY TRỞ LẠI.
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
» BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến