LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG | |
|
+7nguyenvanmui tranvanhieu hogiong nguyenngocson ngodinhloi nguyenphuocvinhhoa Hồ Văn Vinh 11 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
huynh phuoc
Tổng số bài gửi : 52 Join date : 26/03/2013
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG Wed May 20, 2015 8:29 am | |
| DẠ.THƯA ÔN " S..INH S..INH " - TUI CŨNG NHƯ ÔN : LÀ CŨNG KHÔNG NHỚ NỖI TÊN ÔN, CHỨ ĐỪNG NÓI LÀ NHỚ NGƯỜI - CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ KHÔNG BIẾT ÔN HỒ TAM LÀ ÔN MÔ NỮA. NHƯNG CỨ NGHE HỌC Q.H LÀ TỰ NHIÊN THÂN THIẾT, KHÔNG KỂ HỌC NIÊN KHÓA MÔ - ĐƯƠNG NHIÊN CHỈ TÍNH NHỮNG THỜI MÀ LÚC ĐÓ Ở TRONG TRƯỜNG MÀ HỌC SINH CHỈ TOÀN ĐỰC RỰA THÔI THÔI... NHỮNG DÒNG CHỮ TUI VIẾT TRÊN LÀ TUI BÁO : VÌ LỐI VIẾT VÀ SUY NGHĨ CỦA 2 ANH NGUYỄN NGỌC SƠN & ANH HỒ VĂN VINH LÀM TUI TỰ XÉT NÉT - XẤU HỔ : VÌ KHÔN CÓ ĐIỀU KIỆN GỬI ANH VINH MÁY CHỘP TỐT, NÊN 2 ANH CỨ MAI MĨA DAI DẴNG MIẾT, VÌ RỨA TUI KHÔNG DÁM GẶP MẶT CHƠI ĐÙA NỖ BẬY BẠ NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC....( TUI CHỪ SỢ LẮM, NÊN ĐÃ HỨA VỚI " ÔN DƯỚI LÀNG " GỬI CHO HỌC TRÒ ÔN CÁI LÁP TỐP CỦ MÀ GIỜ CŨNG KHÔN ĐÁM ĐEM RA GỬI VÌ SỢ KHI DÙNG THẤY DZỖM QUÁ RỒI NÓI NẶNG NHẸ RỒI ĐỀ NGHỊ QUYÊN TIỀN MUA MÁY MỚI CHO BỎ GHÉT THÌ TUI CŨNG THÊM DỊ THÊM...) VÌ NHỮNG LÍ DO NÊU TRÊN - VIỆC CỦA ÔN KHÔNG DÍNH DÁNG CHI - NÊN CHI 2 CÔ CÔNG CHÚA ÔN VỀ GHÉ ĐÈ NẼNG CỨ BÁO CHO MÌNH MỘT TIẾNG - ÔN ĐỒNG TÌNH THÌ TUI SẼ " TỰ NGUYỆN " HƯỚNG DẪN NHỮNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI , NƠI CƯ TRÚ, CHỐN ĂN VÀ CHƠI ĐẦY ĐŨ TIỆN NGHI PHÙ HỢP THEO TÚI TIỀN MÀ 2 CÔNG CHÚA MUỐN....CÒN MUỐN MÌNH CHỌN GIỚI THIỆU CÁC HÓT GƠ HAY HOT BOI ĐỂ ĐI CHƠI CHO PHÙ HỢP LỨA TUỔI TUI CŨNG SẴN SÀNG Ô - KÊ PHỤC VỤ TẬN TÌNH - TẤT NHIÊN SAU ĐÓ ÔN XEM HIỆU QUẢ RỒI ĐÁNH GIÁ ĐỂ BỒI DƯỠNG CHÚT ÍT VẬT CHẤT CHO TUI LÀ ĐƯỢC,
CHÚ Ý CÓ THỂ CHO MẮC LỬA TỪ TỪ TRẢ | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG Wed May 20, 2015 10:46 am | |
| Ơ NÀY ANH PHƯỚC!
Mô phập! lạy chúa tôi! tui có noái chi mô mà có tui trong dzụ ni ri hè?! Mắc mớ chi nền hoà bình ở Đà thành mà lôi tui vô, ôn lại viết VÌ LỐI VIẾT VÀ SUY NGHĨ CỦA 2 ANH NGUYỄN NGỌC SƠN & ANH HỒ VĂN VINH LÀM TUI TỰ XÉT NÉT - XẤU HỔ : VÌ KHÔN CÓ ĐIỀU KIỆN GỬI ANH VINH MÁY CHỘP TỐT, NÊN 2 ANH CỨ MAI MỈA DAI DẲNG MIẾT… Ôn có chộ tui noái chi về máy chộp, máy bọp chi đó là chuyện giữa thằng Bươi với ôn tui nào mô có biết chi mô, biết chết liền… rứa mờ ôn lại trách oan tui. Ôn Phước nì! Xin ôn nhớ lại cho thằng tui ở nơi hẻo lánh Thôn.. làng ni, hắn chỉ muốn vui là chính, quan niệm của hắn y như Cụ trưởng lớp đã nói: đếm niềm vui hơn đếm tuổi… và với hắn ngay từ buổi sơ khai của trang huequochoc6774 hắn đã xin lỗi anh em cho hắn chơi đùa thoải mãi khi vẫn còn sức, ôn phải thương hắn khi hắn đang ôm bộ đồ lòng lủng lên lủng xuống, vá chùm vá đụp để chơi với chứ, vậy mà nở lòng nào ông ném đá làm hắn mẻ trán rứa ôn? buồn ôn ni ghê à nha! Lâu ni ít thấy ôn xuất hiện trên Diễn đàn và say sưa nhảy nhót vui đùa trên Face Book( nhưng chuyện đó là quyền riêng tư của ôn) hôm ni ôn lại tính ký vào đơn ly thân tụi tui làm tụi tui ngỡ ngàng y như: phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng… Mụ vợ yêu vấu của tui ghé mắt vô đọc ké hỏi tui: Ủa răng anh Phước nghĩ giao lưu trên ni rứa anh? mấy anh có làm chi anh nớ buồn khôn? Mà khôn biết chừng mô anh với cậu con trai vô lại trong ni chơi rứa anh hè?! Tui chỉ biết cười vì: Biết trả lời sao, biết sao trả lời, trả lời sao biết, sao biết trả lời...biết trả lời sao.
Anh chụp Ôn Phước thăm làng Xè Lý Lủng
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu May 21, 2015 8:16 am; sửa lần 4. | |
| | | huynh phuoc
Tổng số bài gửi : 52 Join date : 26/03/2013
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG Wed May 20, 2015 12:26 pm | |
| DẠ, tHƯA ANH NGUYỄN NGỌC SƠN, ANH HỒ V VINH, KHÔN CÓ CHI MÔ.
ĐÓ LÀ DO TUI TỰ TUI TỰ KỶ, TỰ XÉT NÉT LẤY, THẤY CÁC ANH YÊU CẦU CAO QUÁ , TUI VỚI KHÔN TỚI NÊN ĐÀNH RÚT LUI VÔ ĐIỀU KIỆN,
KHI THẤY ANH CHÊ ỎNG CHÊ EO HÌNH MỜ - NÊN BẢN THÂN ANH VINH CŨNG CÃM THẤY XẤU HỔ PHẢI TÌM MUA MÁY MỚI. NÊN TUI ỐT DỘT THÔI. TUI XIN CÓP LẠI BÀI VĂN CỦA 2 ANH ĐỂ MINH CHỨNG CHO SỰ NGU NGƠ CỦA TUI : CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ.:
Anh Ngọc Sơn thân mến
Ngọc Sơn đã viết vào lúc : Sun 6 Jul 2014 - 4:54
"Lưu ý anh Dzinh điệu: Ảnh của anh lúc ni thấy mờ mờ không đẹp, không sắc nét như trước đây, anh nên coi lại anh nhé".
-----------------------------------------------------------------------------
Mong anh, các bạn thông cảm và hiểu cho, máy của em thuộc loại rẽ tiền nhưng lại hoạt động quá nhiều. Chụp hình từ Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Bà Rịa, Bình Dương, Long An... thì làm răng mà không xuống cấp cho được.
Sáng nay Vinh, Lợi, Ngọc Anh đi thăm thầy Đỗ Nguyên mà em không dám chụp hình, phải nhờ máy ảnh của Ngọc Anh chụp giúp tạm thời. Bạn ấy sẽ post hình lên cho các bạn được biết.
Nhưng anh và các bạn cứ yên tâm, em đã nhờ Trần Anh Dũng hỏi mua dùm em một máy CANNON (hàng thanh lý) nhưng còn xịn, nghe đâu đang treo giàn bếp ở miệt Kim Long Huế. Chỉ vài ngày tới em sẽ ra chồng tiền và rước về để phục vụ diễn đàn tốt hơn. Cám ơn anh đã nhắc nhở.
Hình mẫu máy ảnh do Trần Anh Dũng gởi vào lúc trưa nay.
XIN 2 ANH MINH CHỨNG DÙM. | |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG Wed May 20, 2015 5:46 pm | |
| KÍNH GỞI CÁC ANH EM HUEQUOCHOC Thưa mấy anh! lâu lắm rồi mình không có dịp được như hôm nay, được người em tinh thần cho mượn máy cả buổi nên tranh thủ đọc hết các bài viết của các bạn, lòng vui có buồn có... Mình thì uống rượu rất tốt mà không cần mồi vì "hăng rết" thì cần gì mồi, nhưng viết lách thì mình xin thua các bạn và không có điều kiện nên mong các bạn thông cảm, mình rất thích mỗi lần hôi ngộ cùng anh em để vui đùa, mi mi tau tau vậy mà sung sướng, thích thú vô cùng... Mình nghe anh Xinh nhắc tới Mùi Hăng rết này mình rất vui, lên thằng Sơn Lý xè nhậu cũng đã, lâu lâu nghe thằng Vinh Bươi gọi cũng mừng, mình cứ thích anh em cứ vui đùa cho vui chứ đừng lẫy hờn nhau chi, mình tiếc hồi anh Phước vô thăm thằng Sơn mà không có mình cho vui, hôm nay mình thấy anh Phước tự ái lạ kỳ quá, mình thấy chuyện có gì đâu mà làm mình làm mẩy dử vậy.Thôi cho qua đi để mà vui đi anh, tụi mình già cả rồi, sang năm mình sẽ về hưu ở nhà đuổi gà cho vợ và có dịp cùng vui nhiều cùng anh em bạn bè cho bớt già... À! mà mình thấy thằng Vinh Bươi ai hắn cũng "móc lò" cả nhưng sao chẳng ai nói gì về hắn, nghe anh Xinh nói tốt cho hắn thì có, mình ra Đà Nẵng giũa hắn hoài mà viết cho anh em đọc thì không có dịp, Vài hàng tâm sự, mình xin dừng, chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khoẻ, hoà thuận, vui vẻ nhé!
Xin chào tất cả. Mùi hăng rết | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG Wed May 20, 2015 8:22 pm | |
| Thân gởi : anh Phước Nổ Ném Bom sai tọa độ Vinh tui mới cùng Đôn Lợi đi ra Truồi mới về, tuy rất mệt nhưng cũng góp đôi lời cùng anh để sáng tỏ vấn đề : Bạn Ngọc Sơn thường hay cà khịa tui về cái máy Bọp trước đây của tui không được đẹp và khích tui để mua máy khác cho tốt hơn, vậy thôi. Về vấn đề này không hề liên quan chi đến anh, kể cả hình mấy ngày trước khi chộp ảnh Ngọc Anh cũng vậy. Nay anh lại đem chuyện của năm trước 2014 và đầu năm 2015 để trách móc là không phải. Nhắc để anh nhớ là máy ảnh của anh tặng tui mới vào ngày 08/4/2015 sau khi anh Tam Hồ đi Mỹ. Mong anh xem lại bài này để vấn đề được sáng tỏ hơn. Những việc chê máy ảnh không hề liên quan đến máy ảnh của anh. Anh đồng ý chớ. Thân chào anh.
Vinh Hồ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG | |
| |
| | | | GẶP MẶT NGỌC ANH TẠI ĐÀ NẴNG | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|