LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP Fri Jul 04, 2014 4:27 pm | |
| THĂM THẦY NGUYỄN THIẾU DŨNG ở ĐÀ NẴNG
Lúc 10 giờ sáng nay 04/7/2014, bạn Trương Ngọc Anh cùng Hồ Văn Vinh đã đến thăm thầy Nguyễn Thiếu Dũng đồng thời kính tặng thầy cuốn Đặc San Quốc Học một thời để nhớ... Thật vui mừng khi cả hai đứa thấy thầy cô vẫn còn mạnh khỏe và minh mẫn. Vinh đã kể lại câu chuyện khi mới vào trường và lần dò bài đầu tiên thầy đã cho mình 03/20 điểm trong một bài văn nghị luận thuộc môn Kim Văn vào hạ tuần tháng 10 năm 1967 làm thầy và cô vui và cười một cách thoải mái (nội dung ở phần cuối).
Hình ảnh của thầy côThầy ở tuổi 74 vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnhChụp hình lưu niệm cùng thầy côThầy, cô Châu Yến Loan trước đây dạy trường Đồng Khánh HuếCô tặng sách cho Anh và Vinh "Bài học đầu tiên từ thầy..."
Nhà tôi ở tận Vân Dương nhưng khi vào trường Quốc Học vẫn chưa có xe để đi, nhiều lần nhờ bạn Lê Ngọc Hoàng (cùng làng) đem xe đến chở, mãi đến gần 3 tuần sau ba tôi mới về phép và mua cho chiếc xe đạp như đã hứa. Thật vui mừng và hãnh diện khi lần đầu được sở hữu một chiếc xe mà các bạn cùng trang lứa ở trong làng không thể có được. Và với sự kiện chiếc xe này đã kéo theo một kỷ niệm không thể nào quên của một thời học sinh thơ ấu. Trước đó gần một tuần trong giờ Giảng Văn của thầy Nguyễn Thiếu Dũng, thầy có ra một bài tập làm văn bình giải (nghị luận) về nhà làm để thầy kiểm tra vào giờ học sau. Vì tính còn ham chơi, rề rà nên đến ngày cuối cùng tôi mới làm được đến phần phê bình Nội dung, còn phần Hình thức chưa viết được chữ nào, cứ hẹn để chiều làm tiếp. Không ngờ chiều chủ nhật hôm đó ba tôi từ Đà Nẵng về phép và chở tôi lên phố mua ngay chiếc xe như đã hứa. Rồi niềm hân hoan, tận hưởng niềm vui cùng các bạn bè trong xóm để cuối cùng chuyện làm bài tôi quên hẳn. Sáng sớm hôm sau như thường lệ bạn Ngọc Hoàng ghé nhà để chở đi học rồi cũng ngạc nhiên và vui mừng khi biết tôi đã có xe. -Hắn hỏi : "Bài tập mi làm xong chưa?" -"À, ham vui quá quên mất, đợi tau làm nốt phần hình thức rồi đi hí". -Chờ lâu quá, mi chép luôn phần hình thức của tau nì. -Thôi, thầy mà biết thì chết chùm. Tôi nói -Đồ thỏ đế, chắc chi thầy gọi hai đứa một lúc mà mi lo. Nghe có vẻ xuôi tai tôi liền chép của hắn liền một mạch không sót một dấu chấm, phẩy (chỉ sáu bảy dòng). Cả hai đứa cứ ung dung đến trường mà không hề biết sự xui xẻo đang chực chờ ở phía trước. Vào lớp thầy gọi 5 đứa từ trên xuống dưới mà không có tên hắn rồi thầy gọi : Hồ Văn Vinh (bốn tên đội sổ là Trương Viên, Hồ Văn Vinh, Lê Tuấn Vũ, Lê Khắc Xinh). Thầy đọc bài viết, hỏi tôi vài câu rồi cho 13/20 điểm và về chỗ. Tưởng đã yên, ai ngờ khi chưa được yên chỗ, giọng thầy dõng dạt : Lê Ngọc Hoàng, làm tim tôi như ngừng đập. Đọc xong bài của Hoàng thầy gọi tiếp Hồ Văn Vinh đem vở lên thầy coi lại. -Hai bài có phần hình thức giống nhau y chang, em nào chép bài của bạn.? -Dạ thưa thầy em chép bài của Hoàng. Tôi thú nhận tức thì. Lập tức thầy cho Hoàng 14/20 điểm cùng lời cảnh cáo, còn tôi thầy sửa điểm lại còn 03/20 điểm. Thầy bảo : -Cái gì không biết thì học, thầy sẽ chỉ dẫn cho các em để làm bài, copy như vậy là rất xấu, là đạo văn, làm thầy không biết khả năng thật của các em để mà dạy. Lần sau còn tái phạm thầy sẽ cho 00/20 đó. Tôi rất xấu hổ không phải vì 03/20 điểm mà đã làm cho thầy buồn phiền trong lần dò bài đầu tiên của môn học do thầy phụ trách. Chuyện này đã qua 47 năm, nay kể lại để các bạn được biết, nếu ai trong lớp thất 3 năm đó có trí nhớ tốt tất nhớ đến sự việc này.
Hồ Văn Vinh
Được sửa bởi Hồ Văn Vinh ngày Wed Jul 09, 2014 8:52 am; sửa lần 2. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP Sat Jul 05, 2014 6:23 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP Sun Jul 06, 2014 4:54 am | |
| Thăm thầy cô! hỏi thăm gia cảnh, vấn an sức khỏe...v.v. Đó là những việc làm vô cùng ý nghĩa của những học trò cũ nghĩ và thực hiện như một đạo lý "uống nước nhớ nguồn"...ai ai trong chúng ta cũng muốn làm điều này, tuy nhiên xét về hoàn cảnh, môi trường...nhiều khi muốn nhưng chẳng làm được. Hôm nay thấy các bạn chịu khó đi tìm thăm thầy, qua hình ảnh thấy dáng vẻ của thầy cô vẫn còn mạnh khỏe khoan thai như thế chúng mình cũng mừng thầm... Cám ơn các bạn đã đại diện làm giùm và nói lên tiếng nói chung của lớp học trò xưa những gì muốn bày tỏ, thành thật cám ơn các bạn. NguyengocSon. --------------------------------------------------- Lưu ý anh Dzinh điệu: Ảnh của anh lúc ni thấy mờ mờ không đẹp, không sắc nét như trước đây, anh nên coi lại anh nhé. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP Tue Jul 08, 2014 9:24 am | |
| | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP Wed Jul 09, 2014 9:13 am | |
| THĂM THẦY ĐỖ NGUYÊN
Sáng ngày 06/7/2014 Ngô Đình Lợi, Trương Ngọc Anh, Hồ Văn Vinh đến thăm thầy Đỗ Nguyên đã từng dạy môn Sử Địa cho chúng ta từ năm đệ thất niên khóa 1967 - 1968. Năm nay thầy đã 81 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và còn khỏe.
Vài hình ảnh của thầy.
Hồ Văn Vinh
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Thăm thầy Nguyễn Tâm Tháp Mon Jul 14, 2014 10:40 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP | |
| |
| | | | THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|