huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Empty
Bài gửiTiêu đề: LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP   LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 12:24 pm

      Nhân ngày ra mắt đặc san ở Đà Nẵng, Phước Nổ vừa đi thám thính phương Nam trở về có báo cáo chuyện Lý trưởng Sơn và cái láp tớp. Trưởng nhóm Vinh ròm ra lệnh: Mi phải lên In tẹt nét tìm ngay bài thơ bút tre đưa ngay lên pho rum để  cảnh báo đến bạn bè có biện pháp đẹp nhất nhằm đối phó với vợ khi ôm láp tờn, tránh tình trạng xẩy ra như thằng Lý trưởng Bà Rịa đã bị nghe chưa !

Lý trưởng ôm Láp tớp
Từ khi có cái láp tờn (laptop)
Suốt ngày anh chát với người trong mơ
Em ni mông má căng tròn
Em tê vú đẹp như là Sơn đôi (núi đôi)
Quên ăn quên uống quên ngù (quên ngủ)
Mặt mày rũ rượi như là Bùi Giang (nhà thơ Bùi Giáng)
Vợ anh tinh ý tân trang
Phấn son lòe loẹt áo quần ngắn cun (ngắn cũn)
Lượn lờ qua lại trước anh
Chả thèm liếc mắt để nhìn đến vơ (vợ)
Vợ điên vợ bỏ ra đi
Về  nhà con ở, để anh một mình
Sơn ôm láp tớp một tuần
Không cơm, không nước không người sờ mo (sờ mó)
Tay run chân bước không nồi (nổi)
Gậy tre anh chống như là ông lao (ông lão)
Ước gì trời đổ mưa dâm (dầm)
Vợ về trở lại cho anh cơm ngòn (cơm ngon)
Donloi
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP   LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 4:18 pm

     Đáng đời cho Lý Trưởng suốt ngày ôm Láp Tớt mà quên Mệ già, bỏ đi như rứa là phải rùi còn oan ức chi nữa. Bỏ đi là phải, suốt ngày tiếp đón các Quan tới Thị sát liên tục Mệ đã phán :
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn Đồ Nhà
Đồ Nhà tuy có hơi Già
So đi tính lại Đồ Nhà vẫn hơn
     Lý Trưởng xem hết hồn chưa, Lão đây chỉ ăn chay mà thôi, Mệ kêu Lão đi chèo đò chở khách, Lão phải đi thôi

LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP   LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 6:32 pm

THƯA MẤY ÔN BẠN GIÀ.

Thuở còn thanh xuân, khi yêu, con gái nói ghét là thương...nói không là có...im lặng là bằng lòng. Cưới nhau rồi, trở thành liền bà nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng…nói đi ngủ không đi là cơm không ngon canh không ngọt. Về già, nói muốn mần chi thì mần mà mần mô có được khỉ khô chi được nữa mà mần… Cho nên khi đã không còn vui chung được nữa đành phải kiếm niềm vui riêng chứ! ấy thế mà mấy Mệ nào có chịu để yên…
Lý tui, kể từ ngày quăng nôi thôi bú, nghe Mệ tuyên bố những tưởng đã yên thân, tự do tự tại, thích chi mần nấy…ai dè! Đời không phải là mơ nên đời không như là thơ…Lý tui còn khổ sở hơn gấp vạn lần ngày tháng leo đồi xuống hố ấy… Giờ đây các Mệ không còn thanh xuân nhưng ác liệt hơn, bạo tàn hơn …Có phải chuyển tông qua hồi xuân không nhỉ?!
Không tuân thủ theo ý thích, không đi theo đường lối vạch sẵn, thế là Mệ lẫy, đón xe lên nhà con chơi…
"Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại …láp tờn có anh" (xin bác Trịnh tha thứ) Ta cứ việc nhẩn nha: sáng cà phê, trưa cơm quán, chiều phở… tối ôm láp tờn. Ôi! Sung sướng thay cho người độc thân, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn ở dơ một tí cũng không sao, ba ngày không tắm cũng chẳng ai phàn nàn…
Xem chừng ý Mệ cũng đã bưa nên muốn quay về, đi mấy ngày có ai gãi lưng, đấm bóp cho đâu, mà hình như thiêu thiếu mùi hôi thuốc lá của Ôn nữa thì phải, khổ nổi cái chảnh chọe của phái nữ vẫn còn nên chi liền ông phải lên tiếng trước mới chịu…Có cô con gái theo ba: thôi Ba ơi! Ba gọi điện nói một tiếng cho mẹ về…Ừ gọi thì gọi, về hay tiếp tục ở chơi tùy ý…cuối cùng Mệ mót ưa về quá rồi cũng phải lên xe hơi về nhà chồng thôi (khôn phải xe hoa mô nghe)
Nào! Có Ôn bạn già mô gân như Lý tui khôn?! Cứ thử trơ lì đam mê lạc thú láp tờn như tui một lần thử coi, giờ đây Lý tui còn ngon lành hơn trước, hể vui thì ôm cho ấm để Mệ ngủ, hể buồn thì ôm láp tờn chơi. Ôn mô mần được như tui thử lên tiếng đi?! Ví dụ như Ôn Donloi. Khà…khà…khà...

LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP IMG_3987

LÝ XÈ.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Empty
Bài gửiTiêu đề: Sơn Nổ KHÙ KHỜ ơi.   LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 7:55 pm

Sơn Nổ KHÙ KHỜ ơi.
      Hơn 60 tuổi đầu, đã gần xuống lổ rồi mà sao nhà ngươi lại khù khờ quá. Nhà ngươi không biết luật đời hay sao?. Ta tặng ngươi hai câu thơ để tự suy gẫm và giữ mình.

Thân anh CỦI MỤC sau hè
Hễ ai đụng tới TẢNG TRẦM của tui.

      Nhà ngươi nên tìm hiểu kỹ để khỏi THÂN TÀNG MA DẠI hí.

Thân báo... động
Thằng đã bị nạn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP   LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LÝ TRƯỞNG SƠN VÀ CÁI LÁP TỚP
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY
» NHỚ TRƯỜNG XƯA.
» TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ - Thư sắc Trần Hữu Thứ
» THÂN GỞI NGỌC SƠN
» KẺ ĐỐT TRƯỜNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thi Quán-
Chuyển đến