huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Empty
Bài gửiTiêu đề: HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70)   HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Icon_minitimeSat Mar 02, 2013 1:13 pm

HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70)
*Chuyện kể rằng:Tại đất Thần Kinh năm ấy,có một phú ông giàu có và
hạnh phúc.Tài sản,của ăn, của để dư thừa cùng với một cô con gái tài
sắc vẹn toàn,đang ở tuổi đôi mươi.
*Ông ta bèn đích thân mở hội thi để tìm cho con gái rượu của mình một
tấm chồng xứng đáng,với cương vị hiện có.
*Thế là tấc cả các trai tráng gần xa trong các quận,huyện trong Thị Xã,
lũ lượt kéo đến để mong được lọt vào hủ nếp.
*Một tháng sau,trải qua bao vòng sơ loại,loại,loại trực tiếp,bán kết.Cuối
cùng chỉ còn lại ba chàng trai tài hoa nhất của đất Thần Kinh lúc đó còn
ở lại để dự Chung Kết.
*Thật là xứng đáng cho gia đình nọ,nếu một trong ba chàng kia được kén làm rễ.
-Ông ta tổ chức hội thi và đích thân làm Chánh Chủ Khảo cuộc sát hạch
một cách khoa học và nghiêm ngặt (Thứ tự được sắp xếp theo mẫu tự ABC).
*Tình cờ con ngựa của ông ta lãng vãng thước sân.Ông bèn lấy con ngựa
làm đề tài thi thơ cho các chàng trai. Ông nói:
*Tôi có một con ngựa rất tốt,các cậu hãy làm mỗi người một bài thơ ca
tụng nó.Ai làm thơ tả nó chạy nhanh nhất sẽ được vợ.Cậu trai đầu tiên theo
mẫu tự tên là Hanh trầm ngâm trải mắt nhìn qua khung cửa sổ,xuất khẩu đọc:
“Ngoài kia lá vàng rơi.
Ngựa ông chạy như chơi
Chạy đi rồi chạy lại
Chiếc lá vẫn còn rơi”
*Ông phú hộ vỗ tay,hoan hô khen hay,rồi kêu:”Con gái yêu của ta đâu?
Mau,mau đem nước rót mời mấy anh ,con”.
*Đang ngồi thêu dỡ dang,cô gái vội chạy ra rót nước mời.Bỗng ngước mắt
nhìn lên thấy chàng trai thứ hai tên là Vinh quá đẹp trai,cô ta rụng rời tay chân,
thẫn thờ nhìn hắn ,làm cây kim thêu đang cầm trên tay rớt vào ly nước.
*Chàng Vinh nầy quá ma lanh,vội chớp lấy thời cơ buộc miệng,ngâm:
“Cây kim chìm trong nước
Ngựa ông chạy như chim
Chạy đi rồi chạy lại
Cây kim vẫn chưa chìm”
*Cậu trai thứ ba,tên là Vũ-Tên thì rất hay, nhưng mặt mày bặm trợn trông như lựu đạn,
xanh mặt lo lắng chưa biết làm sao,trong khi tiếng vỗ tay khen ngợi muốn vỡ mái nhà.
Phú ông vỗ tay đôm đốp,ra bộ đắc chí cười một tràng dài rất chi là sảng khoái.Trong lúc
ồn ào,nhộn nhịp đó bỗng vang lên một tiếng”Tijijijt”.Cậu trai tên Vũ nhanh miệng ngâm:
“Ông ngồi cười,ông địt
Ngựa ông chạy mù tịt
Chạy đi rồi chạy lại
Lỗ đít vẫn chưa khít”
*Các bạn biết không?Điều oái ăm lại xảy ra.Cái thằng xấu trai “Ma chê, Quỷ chạy trốn”
kia lại được sa vào hũ nếp chứ.Nhưng cậu ta vẫn không an tâm ,sợ bị trả thù,nên đem
vợ trốn đi biệt tích.Mãi sau nầy mới biết hắn ta lập nghiệp tại Sài Gòn.
*Còn thằng thứ hai,thằng đẹp trai nhứt bọn thì buồn tình rời bỏ Quê Hương vào Đà Nẵng và thề
“Sẽ không bao giờ thèm lấy vợ người Huế nữa”.
*Còn thằng thi thứ nhất?- Ôi! thằng Hanh--Hắn ”hận đời đen bạc”,nên trốn biệt tăm,biệt
tích sang tận nước Mỹ xa xôi và mãi gần 20 năm sau mới thèm lấy vợ.,.
(Phỏng theo những bài thơ của Lê Tuấn Vũ )
*Vậy thì : Số phận ba chàng trai năm đó bây giờ ra sao?
lol! lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!
*Thằng Lê Tuấn Vũ bây giờ đang ở tại:..Tôn Đản,Quận 4 ,TP.Hồ Chí Minh
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) 26008428  
*Đang là quản đốc phân xưởng của một Công TyTNHH tại TP Hồ Chí Minh,giáp ranh Tỉnh Long An
*Hắn có 1 vợ và 4 đứa con :3 trai,một gái,đã có dâu nhưng chưa có cháu nội (Sắp có)
*Thằng Hồ Văn Vinh hiện đang ở tại 82, đường Trần Nguyên Đán,quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Làm nghề :lao động tay búa,tay kềm (Cửa nhôm Kính)
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) <a href=HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) <a href=HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Vinhp10
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) <a href=HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Img00611
*Vinh và cháu ngoại của hắn
*Hắn có 1 vợ và 3 đứa con :Hai gái ,một trai,hiện có 1 cháu ngoại 8 tuổi,học lớp 2.
*Thằng Đồng Sĩ Hanh, đang ở tại California ,Hoa Kỳ.Là Kỹ Sư Cơ Khí,hiện đang giữ một vai
trò rất quan trọng trong một Công Ty Sản Xuất Máy Bay Trực Thăng của Quân Đội Mỹ  
tại Texas.Nên hắn rất bận rộn với công việc,khó có thể ngồi cụng ly,hoặc  la cà ngồi cà
khịa như chúng ta ở Việt Nam.Hắn có một vợ và hai con trai ở tuổi 13,14.
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) 18442653700841631764811HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) <a href=HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) H312
Bạn Hanh cùng vợ và hai con trai
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) P1012511HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) <a href=HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) 209_gi12
Tóm lại : Mỗi đứa cũng  đạt được một cái gì đó,nhưng không ai đạt được tấc cả.
Có phải vậy không hỡi thăng Vũ,thằng Hanh .
Đà Nẵng 20 giờ ngày 01/3/2013

Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20   HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Icon_minitimeMon Mar 04, 2013 9:16 am


RE:HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20

Đúng là cái thằng Vinh "ròm" nghịch ngợm, chỉ mấy bài thơ con cóc
mình lượm lặc mà hắn tưởng tượng một hội thi kén rễ trông như thật.
Khá khen cho hắn sắp xếp câu chuyện cũng khá lý thú, nhưng đừng
tự tin thái quá nghe nhóc...Các bạn thử "bình loạn" coi ai đẹp lão hơn
ai giữa ba đứa này.


Lê Tuấn Vũ





Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20   HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:47 pm


Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
RE:HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20

*Trở lại hội thi kén rễ năm ấy,xét về mọi phương diện tất cả thí sinh ai ai cũng có năng khiếu
riêng của mình,ví dụ như "Sơn Đĩ",tuy không đẹp trai (nhưng có chút duyên ngầm và chai mặt),
nói về khoa cua gái thì với đẳng cấp và trình độ chuyên môn của hắn thì khó có đứa mô theo kịp,
hắn dẻo mồm, dẻo mép,biết ga lăng,nịnh đầm và chưa hề biết run rẩy trước con gái là gì...
*Vậy mà kết quả tất cả thí sinh vẫn phải thua thằng Vũ "Thảo Khấu",tướng tá bặm trợn,bụi bặm
phong trần rứa mà hắn đoạt giải mới tức lộn ruột.Còn thằng "Vinh Ròm" tuy nhỏ con cũng đẹp trai,
chỉnh chu,trau chuốc như rứa mà rốt cuộc rớt cái đụi như trái mít rụng.Cu Hanh nhà ta cũng khôi
ngô tuấn tú,hiền lành, ẻo lả như o con gái rứa thì làm sao địch nỗi với thằng Vũ bụi đời.
*Mà lạ thật,thằng Vũ nhát gái tổ sư như rứa mà răng hắn lấy được vợ ngon lành vậy ta.Ngồi với
con gái hắn bứt hết đám cỏ,nhìn trời thấy trăng chỉ nói được một câu:"Đêm ni trăng sáng quá em hí.
"Nhỏ trả lời" Xì...vô duyên,đêm ni mồng một mà". Đến ngày sắp chấm dứt chế độ độc thân, hắn còn
níu theo sau áo một thằng "Đĩ đực" nhờ đi "ăn nói" xem dáng xem tướng,coi có "Duyệt" được
không nữa là,chẳng qua là trăm hay không bằng hên thôi (chớ vội nỡ mũi kẻo nổ bây chừ).
Kể ra tụi thi rớt hội thi kỳ đó cũng chơi rất đẹp,để chứng tỏ tính "Quân Tử Tàu"của mình.Biết hắn
dẫn tiểu thư khuê các trốn biệt xứ,xa cả nghìn cây số,ca bài "Điệu Buồn Phương Nam" thiếu thốn
mọi bề, nên viện trợ nồi niêu son chảo cho tổ ấm một thời te tua, rách nát như tàu lá chuối của hắn.
Thằng "Hận đời đen bạc" bơi qua Thái Bình Dương cũng hay "đánh dây thép"chúc cho nó hạnh phúc
(mà trong lòng vẫn ấm ức).Và để "an ủi" lại nỗi buồn thi rớt ,"Vũ Bụi "hứa kêu gọi và mời các bạn thí
sinh thi rớt năm đó,hẹn một ngày ngồi đủ hai bàn tròn để hắn "Lưu Phước" bằng "Huda lựu đạn",hắn
hứa mà không"biết đến thuở nào"đây,để được "Tinh tú quay cuồng".Rất ngán hắn dùng chiêu bài con
ma nhà họ"Hứa",y như thằng "Long 55 bán trời không văn tự " kia dụ khị bạn Trương Ngọc Anh thì ...
Ráng ngóng cổ lên cho thật ...dài để chờ đi, hỡi các thí sinh thi trượt võ chuối năm đó.
Nguyengocson "Sơn Đĩ".




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70)   HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HỘI THI KÉN RỄ THẾ KỶ 20 (VÀO NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 70)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  THẮP HƯƠNG HÚY NHẬT THÂN PHỤ BẠN HỒ VĂN TAM
» THẤP THOÁNG HỒNG HÀ !
» THẮP HƯƠNG HÚY NHẬT THÂN PHỤ BẠN LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC
» THĂM THẦY: NGUYỄN THIẾU DŨNG, ĐỖ NGUYÊN, NGUYỄN TÂM THÁP
» THẮP HƯƠNG NHÂN NGÀY HÚY NHẬT THÂN MẪU BẠN HỒ VĂN TAM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến