LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. Fri Jun 06, 2014 6:39 pm | |
|
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Jun 06, 2014 8:14 pm; sửa lần 1. | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Kỳ cục vậy ta. Fri Jun 06, 2014 7:43 pm | |
| Xà Bang thôn : Một nơi hoang vu hẻo lánh, một nơi :"Khỉ không ho gà hết gáy", "Cơm không ra cơm, Phở không ra phở" ni mà răng lại có sức hấp dẫn dữ dội như rứa vậy ta. Từ hạng dân thường cho đến các Quan trung và cao cấp của Triều đình Huế vẫn phải ghé đến mỗi khi kinh lý phương Nam. Quan Quý Tri đã từng chê "Phở" quá tệ nên chi chỉ ăn được nửa tô đó sao. Mong Tri huyện Thủ Đức, trưởng thôn làng Xà Beng giải thích dùm cho với.
Trân trọng cám ơn | |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. Fri Jun 06, 2014 8:40 pm | |
| THƯA ÔN RÒM!
Ôn cũng đã từng nếm hương vị phờ Xè Beng thôn, và Ôn cũng đã từng bưng nguyên tô vừa húp vừa xuýt xoa khen ngon đáo để...Mui de nhớ không lầm thì Ôn thưởng thức tới hai lần (nghe Lý Xè kể)vậy mà Ôn nở lòng nào chê ỏng chê ẹo, vậy thì Ôn nên tẩy chay Xè Beng thôn đi, bảo đảm Ôn Lý Xè sẻ cám ơn rối rít cho mà coi...phần Quan Tri Bụm sở dỉ chê phở nơi đây là vì chưa ăn hết tô thì làm sao biết ngon hay dở, riêng Mui De này hể mắc việc thì thôi còn rảnh rổi đón xe lên ăn xong chùi mép ra về mà vẫn cứ thèm đó Ôn! Ôn nên coi lại đi Ôn hí!
Fancois de Mui De. | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: PHẢN HỒI TỪ XÀ BANG Fri Jun 06, 2014 8:53 pm | |
| SỚ GỞI TRIỀU ĐÌNH Xà Bang thôn, Châu Đức huyện, Bà Rịa - Vũng Tàu tỉnh xin báo về triều đình được rõ: quan khâm sai đại thần đi tuần thú phương Nam khi về đến Xà Bang thôn đã làm tròn chức trách của mình. Trong đó gồm có: * Thắp nhang tưởng nhớ tổ tiên, xin tổ tiên chứng giám cho ngày gặp gỡ sau 40 năm xa cách.
* Giao lưu, trao đổi những công việc mà triều đình giao phó.
Ngoài ra quan khâm sai còn có nhiều hoạt động xã hội đi vào lòng người như: thăm hỏi trẻ em, phụ nữ neo đơn, người già côi cút ... Ngài lý trưởng có lẽ có nhiều xúc động xen lẫn với tâm lý âu lo nên không kê khai hết sự việc. Do vậy, lẽ ra mọi sự cần thiết phải tường minh thì ngược lại, có dáng dấp tù mờ thiếu minh bạch. Nay hạ quan là kẻ đánh xe đưa quan khâm sai đi các nơi xin được báo cáo về triều đình tỏ tường. Ký tên, MÃ PHU | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. Sat Jun 07, 2014 2:04 pm | |
| Tất cả các Quan, từ Triều Đình đến Quan địa phương đều đến Thôn Xà Beng chọn nơi ni để vui thú, chọn nơi chỗ xa xôi hẻo lánh mà viếng thăm để mấy Mệ khôn biết chỗ nớ có chi mà các Ôn ai ai cũng nhắc đến. Lão đang chèo, chợt giãi mã cho các bạn được biết. Ngày xửa, ngày xưa trần gian chẳng biết vui đùa nhởn nhơ, Lý Bạch chỉ vui thú với câu thơ, các tiên ông thì thích chơi cờ giải khuây. Bởi thế nên có câu thơ rằng
Xuân du phương thảo địa. Hạ thưởng lục hà trì. Thu ẩm hoàng hoa tửu. Đông ngâm bạch tuyết thi (Mùa xuân dạo chơi miền cỏ thơm. Mùa hạ ngắm hồ sen xanh biếc. Mùa thu uống rượu hoa cúc vàng. Mùa đông ngâm thơ trong tuyết trắng).
Tại Thôn Xà Beng có Hội Chơi Cờ Người nên các Quan đua nhau xuống chơi môn Trí Tuệ, Thế nên bà Hồ Xuân Hương nữa đêm nghĩ nát óc để viết mấy câu thơ à ơi à thật là mê ly:
Chàng với thiếp canh khuya trằn trọc Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người Hẹn rằng đấu chí mà chơi Cấm ngoại thuỷ không ai được biết Nào tướng sỹ bày ra chói lọi Thề đôi ta quyết đấu một phen Quân thiếp trắng, ấy cái quân chàng đen Hai bên ấy chơi nhau đà lứa Thoạt mới vào chàng liền nhảy Ngựa Thiếp vội vàng vén phứa Tuợng lên Hai Xe đà chàng gác hai bên Thiếp sợ bí thiếp liền đánh Sĩ Chàng lừa thiếp đang cơn bất ý Đem Tốt đầu dú dí vô cung Thiếp đang mất nước Xe lồng Chợt nước Pháo nổ đùng ra… chiếu ! Chàng rằng chiều thiếp, chàng chẳng chiều Thua thì thua cứ níu lấy con Khi vui nước nước non non Khi buồn lại dở bàn son quân ngà.
Bởi rứa các Quan xuống Xà Beng là đánh cờ Trí Tuệ LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. | |
| |
| | | | QUAN KHÂM SAI GHÉ XÈ BENG THÔN. | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|