ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM Mon Dec 16, 2013 8:16 am | |
|
THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM
14g30 ngày 15/12/2013 tại đỉnh đồi Thủ Đức các anh hùng tứ phương từ Bình Thuận đến Vĩnh Long, từ phía Đông đến phía Tây Thủ Đức tề tựu đông đủ tại "Vọng Cát Hill" để luận kiếm. Đầu tiên, lão chèo đò bến Ninh Kiều tung chiêu trước: "Vô! lâu, lâu, lâu ta mới nhậu một lần.. " làm thiên hạ phát hoảng. "Tây kiếm Mai Kim Luông" vừa mới phi hành đến vừa thở hồng hộc vừa vung kiếm đón đỡ chiêu thức cuồng loạn của lão chèo đò. Chưởng môn phái "Toán cao cấp" Thu Hà (chef của ông thần Lanode) tuyên bố: đã xuất chiêu thì .. làm hết luôn. Nói xong, chưởng môn Thu Hà làm một hơi cạn sạch làm mọi quý ông sững sốt và phải ... vung cao tay dứt sạch rồi phá mồi lia lịa.
Từ trái sang: Thu Hà, chef của Sơn mót, Sơn, Vinh, Vũ, Mai, Châu. Vũ thảo khấu vội tuyên bố: xin quý anh hùng cứ từ từ đợi tui tuyên bố cái đã. Hôm nay tui mời quý anh hùng đến đây luận kiếm và để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của "Vinh ròm chân kinh". Người mô là đệ nhất thiên hạ thì có quyền chủ nhân "chân kinh", muốn .. mần chi thì mần. Sau khi chủ nhân đại hội tuyên bố khai mạc, một thế giới hỗn loạn xãy ra. Từng đôi một rút kiếm ra thi thố ầm ầm, người thì múa song kiếm (Thôi Bình Thuận), kẻ thì vung song chưởng (Châu Eo-ơ-thon), người thì ngồi vận công chờ thời cơ (Vinh Dầu Giây), kẻ thì phùng mang thi triễn "sư tử hống" (Lão chèo đò). Ôi thôi! thật là quá ầm ĩ - lâu lâu lại nghe tiếng thét của "Tây kiếm", thiêt là vui quá xá là vui.
Ngồi: Thôi, Trùng, Ngọc Anh, Vinh. Đứng: Vinh ròm
Vinh Dầu Giây gặp Xà Bang lão quái.
Ngũ quỷ Vũ, Châu, Sơn, Vinh, Hà
Tây kiếm Mai Kim Luông gặp Châu "Eo-ơ-thon" Sau nữa giờ oánh loạn xị, các anh hùng ngồi lại trao đổi võ công và bàn chuyện sắp đến. Được một lát thì "Đảo chủ Hồ Giống" từ phương xa nhảy vô tham gia đấu .. võ mồm. Anh ni ỷ thế võ công thâm hậu liên tục thách đấu với mọi người, trước tiên là đấu với Lanode - mới ra chiêu được 180 giây thì xin thua và chuyển sang đấu mồm với Xà Bang lão quái, trận đấu này vừa lâu vừa dài, vừa to vưa nhỏ chẳng ai biết vì chuyện chi. Chỉ biết sau đó lão quái mặt mày nhợt nhạt xin nhường lại cho "Pháp sư Ngọc Anh" ..... Đến lúc này bỗng nhiên anh hùng hào kiệt chuyển sang thi đấu nội lực, một mình Vinh ròm tả xung hữu đột vung tay lôi kéo hết người này người nọ, ra lệnh cho lão chèo đò sử dụng "Photo chưởng pháp" hướng về mọi góc cạnh phát chưởng lia lịa, ánh sáng chớp lên tứ tung và liên tục.
Thấy nguy hiểm chưởng môn phái "Karatedo Dầu Giây" âm thầm ngồi vận nội công "Kim kê bóp rau răm" để chuẩn bị thi đấu "hiệp hai". Bổng nhiên cửa bật mở, từ ngoài "Hồng Hà răng sung" lao vào la lớn: thầy Lanode đâu? hãy tiếp chiêu từ "Đứt Guốc" nì! Thì ra sư già "Thích Cám ơn" động lòng trần muốn tham gia luận kiếm. Ô-kơ! tránh ra để tại hạ tiếp chiêu. Thế rồi Lanode kéo lão sư "Thích Cám ơn" ra một góc và thi đấu liên tục 100 chiêu "cầm phone đại thủ pháp". Lão sư ni thật là quái dị, sau một thời gian dài "tự sướng" kể từ lần thi đấu ở Xà Bang, lần này sư già có nhiều chiêu thức kỳ lạ hơn trước làm Lanode phải bở hơi tai mới nghe được "tiếng .. gió" từ miệng lão sư phát ra: "Lân .. Lân ơi! mi .. mi .. cho tau ... cho tau gởi lời cám ơn ... cám ơn cô .. cô học trò của .. của mi nghe" ... Cứ thế làm cho Lanode phải vận dụng hết công lực "thuần phong nhĩ" mới tiếp chiêu nổi. Đánh tới chiêu thứ 98 thì lão đại "Trâu anh" từ xa lao vào tung chiêu "Sơn nữ La sát kiếm" đẩy Lanode văng ra rồi tiếp chưởng với sư già. Cuộc chiến kéo dài được 15 phút thì lão đại mặt mày nhợt nhạt, thở hổn hển gọi "Xà Bang lão quái" tiếp hộ còn mình ngồi xuống vận công điều tức. Sau 6 canh giờ "luận kiếm", phu nhân "Xà Bang" và chưởng môn phái "Toán cao cấp" tuyên bố: Mời quý anh hùng hào kiệt tiếp tục "đọ kiếm" tụi tui phận má hồng không có kiếm, xin rút về "Ngoc Lan sơn trang" chuẩn bị võ đài, mời quý anh hùng sau khi luận kiếm xong ghé sơn trang để thi đấu "võ mồm" nhằm quyết định ai là chủ nhân của "Vinh ròm chân kinh". Thế là cả bọn kéo nhau ra trước "Vọng Cát môn" xếp hàng để chào tất cả kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ đến xem luận kiếm.
Khi chỉ còn các nam nhân, cuộc chiến bây giờ dữ dội hơn lúc ban đầu nhiều. Châu "Eo-ơ-thon" dùng "truyền âm nhập mật" gây rối tâm hồn đối tượng. Ngọc Anh "pháp sư" dùng chiêu "Lan hoa phất huyệt" để điểm huyệt đối tượng còn Vũ thảo khấu sau 10 ngày tầm sư học võ ở đất thần kinh bắt đầu thi triễn "tiểu cầm nã thủ pháp" học được của "Tú tài Hoa Trinh" làm mọi người lóa mắt chấp nhận thua cuộc và hẹn thi đấu tiếp ở sơn trang. Về đến sơn trang, sau lời tuyên bố chủ nhân sơn trang mang ra một bình rượu quý "một người uống, hai người vui" để đãi mọi người.
Không ngờ được! loại rượu ni lại phù hợp với nội công của "Bình Thuận lão quái", sau khi uống vô lão quái xuất chưỡng liên tục không ai đỡ nổi, cuối cùng đành phải chấp nhận lão quái là "Võ lâm đệ nhất quái" và giao "Vinh ròm chân kinh" cho lão quái nắm giữ, muốn .. mần chi thì mần. Cuộc luận kiếm đến đây ngừng lại, các anh hùng hào kiệt chia tay nhau, hẹn gặp nhau ở kỳ luận kiếm kế tiếp. LANODE
Được sửa bởi ngoc lan ngày Tue Dec 17, 2013 11:44 am; sửa lần 6. | |
|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM Mon Dec 16, 2013 11:45 am | |
| Nghe nói Lão quái Xà Bang dạo này chỉ đấu RƯỢU "Ensure Gold" và ...húp cháo thôi, sao hôm nay lại tung loại "THANH THỦY thần chưởng" thế?!! Không xong rồi quí anh hùng hào kiệt ơi! Còn anh RÒM nghe nói (trạng) "rước nàng về dinh" sao không chơi ngon trình diện cho luôn!!
Lùn tức tiếng gáy
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM Mon Dec 16, 2013 9:39 pm | |
| THƯA ANH THƯỚC MỐT.
Phải chăng gà tức tiếng gáy nên chi nghe hơi của anh hình như hậm hực, cũng nhờ tình nghĩa anh em mí nhau:lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá te tua nên sau khi quất một lèo 10 chai Ensure do "mót" được của ai đó ngoài nớ làm rơi nên em mới đủ dũng khí dám tung được chiêu Thanh Thủy thần chưởng, tuy nhiên vẫn hoàn toàn thất bại:thứ nhất do truyền lộn máu PĐ,thứ đến hôm ni có Chef đi theo giám sát 24/24 nên chẳng ngóc đầu lên nổi mà quậy, tuy thế vẫn cố gắng chiến đấu tới giọt...bia cuối cùng vì thằng Ròm lạc lối vô đây vì ai kêu tui đó, có tui đây nên anh cũng đừng nổi quạu mà tức mình rồi tự sướng nghe anh...
Đứa em khác cha một mạ của anh.
| |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM Sun Dec 22, 2013 8:33 am | |
| Hiếu 1.2 ơi. Mi không thấy sao? Chỉ có hai nàng tay không mà cả đám Nam Nhi anh tài đã rối loạn đội hình. Từ Vũ Thảo Khấu, Lanode, Trùng Kẽm... đều bó tay mô dám thi triển "Cẩm nả thủ pháp", huống chi có thêm một nàng của tau nữa. Thôi thì "Ngộ biến phải tùng quyền" chớ biết làm sao đây?
Vinh "lạc lối"
| |
|
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM Fri Dec 27, 2013 5:37 am | |
| Vinh "lạc lối" Nghe mi nói tau thấy thê thảm quá, 11 đấng nam nhi mà bị hai nàng làm rối loạn cả hàng ngũ, không dám mần chi, chắc mấy M trong nhà hàng Vọng Cát này mừng rỡ lắm, không sợ "Hấp Tinh Đại Pháp" của A. Vũ, A. Kẽm như những lần trước. À mi nói - huống chi có thêm một nàng của tau nữa. "nàng của tau" là ám chỉ ai đây? nàng ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn, có thì nói không thì thôi, sao thật thật, hư hư vậy ôn lạc lối.
HG | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THỦ ĐỨC LUẬN KIẾM | |
| |
|