huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỜ ANH HIẾU ... LẪY

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 6:50 am

Kính gởi anh Hiếu 1.2,
Anh ơi! nghe người ta nói nhiều về anh - rằng anh rất uyên bác, rằng anh không biết giận ai bao giờ (em không biết vì răng?) - em xin hỏi anh một tí nghe!
Như người ta thường nói giận đi với dỗi, rứa thì giận lẫy là răng hở anh? Dạo ni em hay nghe nhắc đến từ ni. Anh có thể giúp em, cho em tường minh động từ "lẫy" ni được không? Và em củng nhờ anh tổng hợp giùm em các sự kiện đã xãy ra trong quá khứ và hiện tại để minh họa cho ý nghĩa của động từ ni được không anh?
Em xin muôn vàn cám ơn anh và sẽ đền đáp anh bằng một tô mỳ "lẫy" nổi tiếng ở đất Lái Thiêu - Bình Dương. Anh giúp em nhé!
Chào anh,
Em của anh

LÂN .. ONG THỢ
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 12:16 pm

Thưa Thầy LANNODE!

Thầy LANNODE (nay đã đổi nghề thợ ...chích) ra một đề bài khá hóc búa. hóc búa từ từ ngữ cho đến hiện thực đầy nhạy cảm hiện nay. Có lẽ 1.2 tui do có sự đồng ...bệnh chích với thầy nên cũng đang chuẩn bị nghiên cíu đề tài này để bảo vệ luận án "tiếng sỉ" tại hội đồng Huequochoc6774. Thầy cứ chờ đó!
1.2
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeThu Nov 07, 2013 6:05 am

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY 0ufm

LẪY

Lẫy (Dgt): dỗi hờn
Giận: bực tức vì bất bình.
Giận lẫy # Giận hờn # Giận dỗi # Hờn giỗi (赌气, 使性子, Angry, get angry): giận không nói ra nhưng tỏ ý bằng thái độ, hành động để cho người ta biết
       LẪY trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là  dỗi hờn, là một từ ít thấy dùng trong văn chương. LẪY thường đi đôi với GIẬN: GIẬN LÃY, LẪY HỜN . Vì có giận mới có lẫy, lẫy như có ý cho người khác biết mình đang giận. Điều đáng nói là LẪY thường chỉ áp dụng cho “đối phương” là người thân quen, người trong nhà, cùng một phe chứ không dùng cho kẻ thù. Có đôi lúc cũng có thể giận hờn quá mức thì thành căm giận khi đó đối tượng sẽ bị xếp vào loại kẻ thù.

Chợt nhớ đến câu ngang phè và trật lất của Vũ thão khấu: “Đã giận thì không thương,đã thương thì không giận… “
Làm mình… ngứa miệng ưa ch…. (tau chọc tức mi đây Vũ ơi!)
 

      Khi còn nhỏ, mỗi lần giận ai (trong nhà), ngươi giận thường tỏ thái độ bằng bỏ ăn, đi kiếm một nơi khuất, nhưng không khuất hẳn, ngồi sụt sịt. Cố tình để cho ba, mẹ, chị (anh thì không) dỗ dành, nếu không ai dỗ dành thì ngồi một mình đến tối mịt, cho muỗi chích, chịu không nổi thì đành vào nhà lẫy tiếp …trong mơ, cho đến sáng hôm sau thì … quên.
Lớn lên một tí, ra đường chơi với bạn bè bị bạn ép, ăn hiếp hoặc không chìu những ý thích của mình, vậy là LẪY, không thèm chơi với tụi nó, thường thì ít khi có đứa nào dỗ dành; lẫy chán chê lại về nhà ngồi tức, đúng là “Lẫy sẩy cùi, thụt lùi té giếng, kiến thui ba bữa”
Đến tuổi biết yêu thì:

Giận:
Giận chi em lệ chảy dài
Ấm a ấm ức nói hoài chẳng ngưng
Nói rồi bó gối xoay lưng
Mặc tôi giải thích cạn cùng chẳng nghe
Lưỡi tôi chưa cắn đã tê
Môi tôi càng thốt càng the đắng lòng
Giận chi em giận quá chừng
Để tôi ngồi đứng hóa khùng hóa điên ..

Lẫy:
Lẫy gì để lạc mất duyên
Dùng dằn phủi áo đứng riêng một mình
Nụ hôn chưa kíp định tình
Chớ đâu phải ý làm thinh quên rồi
Lại đây thử lại nụ cười
Để coi ân ái còn vui còn nồng
Phải đâu tôi bạc trắng lòng
Cũng nên hờn lẫy nên cong môi chiều  
Tân Khanh
Đễ rồi em:
Em bảo anh đi đi
sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi ngay.


Đó là với đối tượng là khác giới, còn cùng giới thì … đừng hòng, kiếm chỗ nào kín kín, rộng rãi một tí (công viên chẳng hạn) bắt co tay đôi ngay!
Qua tuổi già, khi có chuyện xãy ra, thì cũng lẫy nhưng chờ mãi chẵng thấy đối phương nhượng bộ nên đành phải nuốt cục lẫy xuống rồi tìm gặp đối phương nói  chuyện phải trái để giải quyết vấn đề cho lòng thanh thản. Nếu không làm được chuyện đó  thì suốt đêm trằn trọc không ngủ được, đầu nhức như búa bổ, nguy hiểm hơn, có ngày nhồi máu cơ tim!
Trong truyện Kim Dung có vô số chuyện LẪY nhau: Chu Chỉ Nhược lẫy Trương Vô Kỵ trong Ỷ thiên Đồ long ký; Lâm Bình Chi với Nhạc Linh San trong Tiếu ngạo giang hồ v.v… nhưng có hai trận LẪY  làm ảnh hưỡng đến giới giang hồ đó là trận lẫy dai dẵng suốt 16 năm ròng của Tiểu long nữ với Dương Quá trong Thần điêu Đại hiệp. Khủng khiếp và ghê gớm nhất phải kể đến là trận LẪY của Mã phu nhân trong Thiên Long bát bộ, bà ta chỉ là phu nhân của phó bang chủ Cái bang, nhân dịp ăn mừng chức bang chủ của Kiều Phong, bà ta trang điểm ăn diện trau chuốt để khoe sắc, nhất định phải chiếm được cái nhìn chiêm ngưỡng trầm trồ thán phục của mọi người. Đúng vậy, ai ai cũng đều xiêu đổ trước nhan sắc của bà, duy chỉ một mình Bang chúa Kiều Phong là không quan tâm, Kiều Phong mê rượu hơn mê đàn bà, ông ta lại là chính nhân quân tử thì lại càng không nên ngó ngàng đến vợ của bạn. Mã phu nhân giận và lẫy, thế là bà vu oan giá họa cho Kiều Phong khiến giang hồ dậy sóng, gây ra bao chuyện tày đình, làm điêu đứng tan nát cả cuộc đời người anh hùng KIều Phong. Mãi đén lúc gần chết bà mới thổ lộ sự tình. Đã quá muộn, biết bao niềm hạnh phúc, sự nghiệp đáng ra phải có của nhiều cuộc đời đã tiêu tan vì …cái LẪY.
Ôi, GIẬN LẪY ƠI! Mi là gì mà ghê thế!...


NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Vjtu

DANH NGÔN VỀ GIẬN DỮ
*Hờn dỗi, tức giận trong tình yêu không phải là biểu hiện của sự tan vỡ mà chính nó là hương hoa làm nhụy sen thêm tươi, bông hoa thêm đẹp.

*Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
Alexander Hamilton

*Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề - không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời - không phải vào phân trần.
William Arthur Ward

*Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém.
Alfred Adler

*Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
Ralph Waldo Emerson

*Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim giận dữ.
Thomas Fuller

*Sự giận dữ có thể làm anh no trong một giờ, nhưng không thể dựa vào cả một buổi tối; sự kéo dài của nỗi giận trở thành thù hận, sự kéo dài của thù hận trở thành ác tâm.
Francis Quarles

*Hãy cẩn thận người ít nổi giận; bởi nỗi giận càng chậm chạp kéo đến, càng trở nên mạnh mẽ và càng khó dứt. Sự kiên nhẫn bị lạm dụng sẽ hóa thành cơn thịnh nộ.
Francis Quarles

*Hậu quả cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân.
Ngạn ngữ Hy Lạp

*Bất cứ điều gì bắt đầu trong giận dữ đều kết thúc bằng sự xấu hổ.
Benjamin Franklin

*Giận dữ là kẻ thù của bất bạo lực và sự kiêu hãnh là con quái vật nuốt chửng nó.
Mahatma Gandhi

*Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.
Publilius Syrus

*Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, nhưng hiếm khi có lý lẽ tốt.
Benjamin Franklin

*Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.
Mahatma Gandhi

*Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.
Mark Twain

*Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn.
Albert Einstein

*Giống như gió lốc xé nát cây và hủy hoại gương mặt của thiên nhiên trong cơn thịnh nộ, hay giống như động đất lật đổ cả thành phố khi rung chuyển; cơn thịnh nộ của một người sẽ gây ra sự tàn phá quanh anh ta.
Akhenaton

*Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình.
Akhenaton

*Cơn tam bành thường nhanh chóng kết thúc bằng sự tha thứ, còn nỗi giận thầm kín thường hóa thân thành sự trả thù.
Edward Bulwer Lytton

*Luôn luôn viết những lá thư giận dữ cho kẻ thù. Đừng bao giờ gởi đi.
James Fallows


NHỜ ANH HIẾU ... LẪY 0uew


*Giận dữ và không chịu dung thứ là kẻ thù của sự thông cảm đúng đắn.
Mahatma Gandhi

*Giận dữ là chứng khùng điên ngắn ngủi.
Horace

*Giận dữ là cơn gió thổi tắt đi ngọn đèn của trí tuệ.
Robert Green Ingersoll

*Giận dữ là acid-thứ có thể gây hại cho chính cái thùng đựng nó nhiều hơn bất cứ thứ gì khác mà nó bị đổ lên.
Mark Twain

*Giận dữ làm cho mấy người ngu có vẻ dí dỏm nhưng làm cho họ nghèo.
Francis Bacon

*Tất cả mọi người đều có thể trở nên giận dữ - điều đó thì dễ, nhưng giận dữ với đúng người, đúng mức, đúng lúc và đúng mục đích, và đúng cách – điều đó không phải là trong khả năng của mọi người và không phải dễ.
Aristotle

*Thổ lộ sự giận dữ là một hình thức xả rác nơi công cộng!
Willard Gaylin

*Mỗi phút bạn còn giận, bạn đánh mất đi sáu mươi giây đồng hồ bình yên trong tâm trí.
Ralph Waldo Emerson

*Ôm lấy sự giận dữ giống như nắm lấy than hồng và tính liệng người khác; bạn là người bị phỏng.
Buddha

*Nếu một việc nhỏ nhặt mà đủ sức làm cho bạn giận, điều đó có nói lên chút gì về tầm cỡ của bạn?
Sydney J. Harris

*Chúng ta đừng nhìn lui về giận dữ, đừng nhìn tới về sự sợ hãi mà hãy nhìn quanh trong sự cảnh giác.
James Thurber

*Con người nên quên đi sự giận dữ trước khi nằm xuống ngủ.
Mahatma Gandhi

*Đừng làm bất cứ chuyện gì khi bạn đang nổi nóng, bởi vì bạn sẽ làm mọi chuyện đều sai.
Baltasar Gracian

*Không có ai có thể suy nghĩ cho rõ ràng khi nắm tay của họ bị gồng cứng lại.
George Jean Nathan

*Đừng nên mất bình tĩnh trừ khi mình biết chắc chắn mình sẽ càng giận dữ hơn vào phút chót.
William Butler Yeats

*Có hai thứ mà người ta không nên tức giận, đó là những gì họ có thể làm và những gì họ không thể làm.
Plato

*Khi tức giận, đếm tới 10 trước khi nói. Khi rất tức giận, đếm tới 100.
Thomas Jefferson


SỐNG
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa lòng đời vạn biến !
(Sa môn Thích Hạnh Hải)

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Lusm

Còn tiếp: Chương II: Lịch sử những trận LẪY
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeThu Nov 07, 2013 10:31 am


THẮC MẮC
Anh 1.2 ơi, bài viết của anh đọc lên sao em nghe ... sướng trong lòng làm sao í ! không diễn tả được. Cứ như đi trong đêm tối được anh đưa cho cây đuốc vậy. Nhưng mà có chuyện ni em không giải thích được, số là: "làng A có ông C, làng B có ông D. Ông C thì lo làm ăn một mình và củng chẳng quan tâm để ý chi ông D, ông D thì hoạt động xã hội hơi bị nhiều song thấy ông C không quan tâm gì đến mình nên thấy .. buồn buồn bèn viết một bài thơ, cái gọi là .. "tứ tuyệt" để ghẹo ông C chơi". Anh cho em hỏi như rứa thì gọi là "lẫy" được không anh? Sao em thấy ba cái vụ ni khó xơi quá! chắc là phải thu xếp sống về chung với anh quá. Giúp cho em với.
LÂN .. ONG THỢ

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: MỪNG CHO BẠN...   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 1:28 pm

Thầy LANODE ơi!

Mấy hôm nay thầy quăng giáo án theo tui làm thợ phụ, chuyện chi trên trời dưới đất tui cũng biết chút chút...rứa mà thầy chê tui là thằng MÓT không hiểu mô tê chi nên thầy không hỏi tui để tui gở rối tơ lòng...thòng cho, lại còn lại còn bày đặt chuyện ông C làng B ông D làng A cho thêm rắc rối, rồi thầy lại đi hỏi thằng 1,2, hắn biết mà không trả lời mô, cả đời hắn có biết lẫy là chi , chỉ biết chọt mút phá mồi là tài. Lâu ni tui về Bình Dương mót xi măng sắt thép của con, hắn phát hiện ra và học sách xúi bậy bên trời Tây và vì cả nể, sợ mất mặt ba thằng nhỏ với bạn bè nên không nói, hắn xúi thằng nhỏ gọi cho ba thằng nhỏ về lại Xà Bang không má nhớ quá. Nghe vậy tui vừa mừng vừa sướng rên mé đìu hiu.hơn nữa tui cũng đang nhớ tới hương già và bình sữa quá chừng nên dọt lẹ về ngay sợ giang hồ chộp mất …Về tới nơi, việc trước tiên là tui …tu hai hơi hết hai bình sữa. Tỉnh cả người và trí não bổng thông minh hẳn ra...đúng là phương thuốc chửa NGU vô cùng hiệu quả.  
Chừ tui mới...từ...từ trả lời "thét mét" của thầy đây:
Mót tui chả cần GHẸO ông C ông D mà làm gì, lại càng không nên LẪY vì giá trị của LẪY vô cùng cao, như cây cao su trăm tuổi rừng Xà Bang (như thầy từng chộ…), tui ngu chi mà dùng “nó” cho uổng phí!
Tui bắt chước các nhà thơ tự trào thời mình học chương trình năm lớp 8, lớp 9 để tui sướng là được rồi....
TỰ TRÀO
Là tự cười mình, thông thường là cười vào những khuyết điểm, sai lầm của chính mình
Người tự trào sẽ tạo một cảm giác gần gũi, thân thiết với những người cùng giao tiếp.Khi biết tự cười mình, người tự trào sẽ đem đến nụ cười vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành  
Mắt thời lơ láo mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ con bu nó
Quắc mắt khinh đời cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành

Tú Xương

Hoặc:

Vùng đất Sơn Tây nảy một ông
Tuổi chửa bao nhiêu văn rất hùng
Sông Đà núi Tản ai hun đúc
Bút thánh câu thần sớm vãi vung
Chữ chữ nôm nôm nào kém cạnh
Khuyên khuyên điểm điểm có hay không
Bởi ông hay quá ông không đỗ
Không đỗ ông càng tốt bộ ngông.

Tản Đà

Nhưng thời đại @ ni, tui có hơi đổi mô đen một xí cho nó hợp thời, đó là:

TỰ SƯỚNG

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Zl84

Sơn thợ xây tự sướng.
Theo các nhà khoa học cho rằng Tự sướng cũng có tác động tích cực về mặt tâm lý cho con người. Nhiều người cảm thấy hưng phấn và càng phát sinh triển sự sáng tạo, tài hoa nổi trội, đặc biệt là trong thơ văn và ngôn ngữ.
Mặc dù tự sướng được xem là một hoạt động Tâm sinh lý bình thường của mỗi con người nhưng khi bị lạm dụng và tiến hành “công việc” này với tần suất quá nhiều thì nó cũng sẽ mang tới những tác hại không nhỏ. Một trong những tác dụng phụ của tự sướng nhiều lần, lập đi lập lại ngày này sang ngày khác sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Lại nữa, người tự sướng thường thấy mình đang đóng vai của một kẻ mạnh trong cuộc sống, về các phương diện tài năng hoặc tình cảnh nhân sinh hoặc địa vị danh dự đang có ưu thế nhất định hoặc  có “tình cảm đạo đức cao thượng” .v.v...  
Các nhà khoa học ni nói trúng chóc như đang ở trong bụng tui:

Đẹp trai như thể Sơn Bùm
Chỉ ho một tiếng gái theo tận nhà
Về nhà bà xã đuổi ra
Lạy em anh muốn kiếm thêm một bà.

Đúng là phong cách anh tài...
Chỉ ho một tiếng có “em áo vàng”,
Thấy tui bao kẻ thòm thèm,
Nhưng mà gái đó "để xem, không dùng"


Gõ fây búc ngày ba bốn tiếng
Lúc mệt lăn ra phím ngủ khoèo
Thức đêm ngủ sáng như mèo
Mặt xanh da tái bủng beo mệt người

Dù biết vậy mà không nỡ dứt
Cứ không nên bức xúc trong lòng
Sáng chờ, chiều đợi, đêm mong
Tiến sĩ gu gồ cũng oai phong.


Thợ xây bất đắt dỉ.  
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 4:38 am


Sơn mót!

Trước hết, 1.2 tau cảm ơn mi thay tau trả lời cho thầy NODE, tau định trả bài cho thầy nhưng chưa ...nặn ra được câu nào, chừ mi đã thay tau. Tuy nhiên, lần sau mi có lấy THƠ + VĂN của các cụ Tản Đà, Tế Xương .v.v... thì mi phải xin phép và cảm ơn các cụ một tiếng cho nó có văn hóa, "ráo rục"; nhất là các bậc niên trưởng đang còn hiện diện trên trái đất này. Mi "thấy SANG bắt quàng làm HỌ" à! Các cụ "đi" lâu rồi không nói làm gì, chứ mấy anh họ biết họ cười mi thúi đầu!!
Không cần đụng chi MÓT nấy đâu!
Vậy nhé!

Anh 1.2 của mi


Được sửa bởi tranvanhieu ngày Tue Nov 12, 2013 5:50 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 5:51 am

Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes 
THƯA ANH LÙN MÃ TỬ!


Vâng! Dạ! Ừ thành thật biết...ớn nhà hiền triết có lời nhắc nhở, may mà có anh đời còn dể thương...
Phải biết tôn trọng "người nhớn" và thượng đội hạ đạp phải không anh...

Thợ vụng.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 9:51 am


TỰ SƯỚNG

Kính gởi anh "mét hai",
Em không biết anh có "lẫy" chi em khôn mà .. né cái thắc mắc của em - Còn cái anh sư huynh "KHÔNG MÓT" của em
"tự sướng" giải thích thì em nghe chưa thông cái lổ tai chút nào cả. Viết như anh đại sư "Không mót" ni thì "lẫy" là một cái gì đó rất ... quí hiếm hở anh? Phải "tình hình" lắm mới mang cái "lẫy" ra sài phải không anh? Thế rồi, khi mình ... buồn buồn là mình "tự sướng" hở?
Theo em được biết thì khái niệm "tự sướng" nó mênh mông lắm anh ơi. Ví như anh Vinh ròm - sau khi mót được nhiều tiền thì anh ta "tự sướng" bằng cách chở M đi chơi, ăn uống ... gì gì đó cho "sướng". Hoặc như 2 anh chàng Mua và Tri củng "tự sướng" khi âm thầm rủ nhau đi nhậu đặng mừng cái sinh nhật khai man lý lịch chi đó. Hoặc giả như em đôi lúc củng "tự sướng" bằng cách tự pha một ly càfe và ngồi uống một mình. Chừ thì lại có thêm anh sư cụ "Không Mót" ni thích "tự sướng" bằng mấy vần thơ rất ư là "con cóc" và như thế thì em phải "tự hiểu" thêm rằng thì là khi người ta làm thơ con cóc tức là người ta đang "tự sướng" chứ không phải là "lẫy" phải không anh 1,2?
Thực là quá rối rắm anh hí ! Anh cho em hỏi thêm chuyện ni nữa - rứa thì có khái niệm
"TỰ LẪY" khôn anh? Sở dĩ em hỏi chuyện ni là do hôm qua em có mời anh "Vãi dù" và anh "Sót mơn" đi lai rai thì mấy anh ni từ chối lấy lý do là sợ .. em trả tiền, theo em thì hai anh ni đang "tự lẫy", anh nghĩ răng? Anh đã có khi mô anh "TỰ LẪY" chưa?
Thôi, em chào anh. Mệ của em vừa "thí" cho em ly cà phê, em phải "tự sướng" cái đã.

Người thường uống càfe .. một mình.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitimeThu Nov 14, 2013 2:48 pm



XIN CHÀO NHÀ HIỀN TRIẾT 1.2 -
CÙNG THẦY NÓI CHẬM VÀ ANH SƠN MÓT

Kính thưa ba vị sư phụ !
        Đọc được những bài bình loạn của quý vị về cái sự "lẫy",em đây cảm thấy trí tuệ được mỡ mang thêm mấy phần.Bản thân em cũng đã vấp phải mấy lần nên rất thấm ý,đơn cử là có một buổi chiều đi làm về,bụng đang đói mà miệng thì thèm thịt bò nên nói với vợ: "Diệu ơi! xào thịt bò ăn cơm nghe"..."Thôi! có nồi canh cá rồi! ráng ăn đi" nghe xong trong bụng như muốn trào lên cục giận,bỏ đi nằm cái mặt thì sưng lên một đống,một lát sau coi bộ biết em đang "lẫy" nên vợ bâng quơ hỏi:"Chừ răng! Ăn thịt bò thì tui đi làm!?".Bụng thì đang đói mà em vẫn nạt ngang:"Thôi dẹp đi".Thế nhưng vợ vẫn đi làm,nghe mùi thịt bò xào cũ hành bay lên,nằm mà nuốt nước miếng ực ực... và ngang đó thôi em sợ "lẫy" quá sẫy cùi.Ngang đây em có cái thắc mắc là sẫy cùi là răng em chưa kịp hiểu??.
       Còn việc ni nữa,đó là cái sự "lẫy" này có hay lây không!!?. Răng em thấy nó từ anh Tri "Đi lạc" nào là: "Yếu không dám ra gió" "Chốn giang hồ hiểm ác" vượt đèo Hải Vân vào tới anh "Ròm".... "Chán lắm mi ơi" "Chắc tau đóng cửa tiệm".Rồi nó bò cả ngàn cây số về xứ Xà Bang đi lạc vào nhà anh "Mót"... Gần đây nghe nói nó vượt biển Thái Bình qua tận xứ Cờ Huê ở chơi với anh chàng ưa xúi bậy một thời gian,và nay nghe đâu nó đã mò qua tới xứ "Đức guốt" không biết có đúng không !!??.

Mong được sự giải bày của ba vị sư phụ.
THÂN ÁI - VŨ MÓC HỌNG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỜ ANH HIẾU ... LẪY   NHỜ ANH HIẾU ... LẪY Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỜ ANH HIẾU ... LẪY
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HỘI NGỘ THÁNG SÁU*ĐÓN TIẾP VÕ ĐĂNG TUẤN & NGUYỄN THÔI
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» Đề xuất LOGO huequochoc6774 (vui)
» GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH
» CHÀO BUỔI SÁNG TỐT LÀNH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến