nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Tue Oct 01, 2013 3:02 pm | |
| | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Tue Oct 01, 2013 7:38 pm | |
| | |
|
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Thu Oct 03, 2013 4:43 pm | |
| Chào Ô D L Quả thật tui không ngờ "ôn " đa tài dữ rứa ....quá tuyệt cú mèo luôn Nhân ơi! Nếu được một ngày đẹp trời mô đó Nhạc SĨ , Nhà thơ cùng đàn hát và nhờ các bạn Mua ,Hiếu , Dững làm thành 1 video clip đưa lên diễn đàn cho mọi người thưởng thức thì " trên cả tuyệt vời" luôn đó. Thân mến. Anhngoc. | |
|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Thu Oct 03, 2013 5:46 pm | |
| Tạm thời để khỏi đui mắt quí vị ơi!
Có một vài trục trặc nhỏ do phần mềm sư cọ ơi! đành phải cấp thời làm thủ công. Cũng đang tạm chỉnh lại nhưng cũng chưa hài lòng lắm. Mai mốt lên tập san sẽ không còn bễ hình như ri
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Thu Oct 03, 2013 9:42 pm; sửa lần 3. | |
|
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Thu Oct 03, 2013 6:07 pm | |
| Hic ! Đúng là đáng phạt lão "đại đệ tử" ni ....Lão nói là đui mắt nhưng nếu click vô " Enlarge this image" thì rõ gấp mấy lần bản nhạc lão post ...vì bản nhạc lão post không click lớn được nên "mù mắt" luôn thì có!!! Post lại đi " Hiếu 12m"... Dù sao cũng cám ơn lão đã làm cho bản nhạc "thấy hiện đại " hơn ( nhưng mất "RIN" ,cái gì cũng có hai mặt mà!). Anhngoc. @ Đừng có nói là không post lớn hình được mà càng bị phạt nặng đó nha!. Cái ni đối với dân PS thì "nhỏ hơn con thỏ". | |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI Thu Oct 03, 2013 6:45 pm | |
|
Thưa mấy Ôn...Thầy,
Ý kiến của Lão Già Tóc Bạc em lỡ dại thốt ra rồi.Đế thêm phần "cảm hứng",em lạy mấy Ôn triệu hồi "Mấy Vợ Không Bao Giờ Cưới" đang lạc lõng khắp nơi về để cùng hòa ca với mấy "Mệ Kỳ Đà Cản Mũi" thì tuyệt lắm.Mục này chắc Ôn Hiếu,Ôn Tam,Ôn Giống,Ôn Thôi,Ôn Sơn,...mừng lắm. Mấy Ôn phải khen tui nhất mới được,vì phổ nhạc là của Ôn Dưới,lời thơ của Ôn Tri "núp dưới bèo",nếu Lê Khắc Xinh không trả lại chiếc quần xà lõn cho Cu Tri cách đây hơn 40 năm,thì giờ này Cu Tri vẫn còn ngâm mình dưới dòng sông Hương,trước bia Quốc Học,thì làm sao nhà thơ "Núp Dưới Bèo" có cơ hội sáng tác ngày hôm nay,dù đôi khi phải BỤM lại khi dạo qua trường Đồng Khánh. Nịnh Sư Huynh một chút nghe: Tuyệt quá Ôn Dưới ơi!
Thân Xinh Xấu xí
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BÀI HÁT BẠN VÀ TÔI | |
| |
|