huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 BẠN VÀ ... NHẠC

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

BẠN VÀ ... NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN VÀ ... NHẠC   BẠN VÀ ... NHẠC Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 6:26 am



ÂM NHẠC VÀ BẠN
          Sáng ni thức giấc sớm vì ... cái ồn ào bên hàng xóm.Nhìn phin cà fé tự pha nhỏ từng giọt,sốt ruột mình mở nhạc và ngồi thưởng thức...một mình.
          Quán cà fé ni không có "em Sương Lan",chỉ có "em Thu Hà" đang ngủ nên vô cùng tỉnh lặng.
          Thèm một thằng bạn ngồi bên cạnh để nói chuyện "thời tiết xứ Huế" quá! Bài nhạc "Hương Xưa" đang nghe làm mình nhớ mấy thằng bạn ở nước ngoài.Không biết dạo ni tụi hắn còn nợ tiền ai khôn,có còn phải..."đi mót củi" như bạn Sơn Xà Bang không? Mong cho các bạn ca được đoạn kết bài hát ni:  "...Người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui.

Đời êm như tiếng hát của lứa đôi ! ..."

          Nói về nhạc thì lại nhớ đến anh chàng ưa...hát: Ngọc Anh.Bạn ni thì ..."hết biết",hát bất kỳ ở đâu.Ngồi ô tô cũng hát,đi xe máy cũng hát,nằm ..trên giường với M cũng hát,được cái là hát không tệ.Bài hát "Uống nước bên bờ suối" đang nghe làm mình nhớ đến 41 năm trước mình tập cho anh ta hát bài ni không biết chừ anh ta con nhớ không ?Nghĩ mà thương bạn quá...."Qua bao con đường,qua bao phố phường lê mòn gót chân
          Chim muông bên rừng chờ mình về đón mừng
          Môi khô em tròn đợi từng giọt sữa non ",bạn lê gót từ Huế vô Tuy Hòa,....rồi cuối cùng trụ lại ở Gò Vấp,TP HCM, hy vọng bạn sẽ được: "..Ngày mai còn đó,tình yêu còn có ...đời đã cho ta đời sẽ cho ta. "


          Còn nhớ cái thằng trưởng ban văn nghệ "mét hai" hồi xưa,anh ni thì rất lạ: cái chỉ cũng biết,cái gì cũng hay,chỉ có cái giữ gìn trái tim là không biết.Yêu quá nhiều là cái khuyết điểm lớn nhất của anh ta: yêu đất nước,yêu quê hương,yêu phụ nữ,trẻ em,...tất tần tật.Chỉ có cái là không yêu sức khỏe chính mình,có lẽ anh ni quá "lậm" với bài hát "Hãy yêu nhau đi" của Bác Trịnh.


Mình chúc cho bạn được như :
"Dù đêm súng đạn,dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều ".

Nhiều,còn rất nhiều bạn mình muốn nhớ và muốn tìm kiếm bài hát dành cho mỗi bạn.Nhưng...đến lúc phải "đi ở tù" rồi.Thôi,hẹn gặp lại các bạn vậy.

Cà fé tĩnh lặng
Viết tặng "huequochoc6774"
Ngọc Lân


Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

BẠN VÀ ... NHẠC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN VÀ ... NHẠC   BẠN VÀ ... NHẠC Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 4:27 pm

Hic! "ông vại mi" thằng L No D"
Răng mi đoản rứa " L No D" ? Mi nhắc chi làm tau nhớ " Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy , Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên" hở mi !.
Nhớ hồi nớ răng mà tau mê nhạc của Trịnh Công Sơn , Lê Uyên Phương , Từ Công Phụng , Vũ thành An...lạ . Nhất là Trịnh và Phương , không có bài mô của 2 nhạc sĩ này mà tau không biết . Nhạc của 2 ông này như thấm vào máu của tau cả ca từ lẫn âm điệu....đến nỗi bây chừ trong máy và điện thoại của tau toàn nhạc của mấy ông này cùng nhạc Tiền chiến......
.....Hẹn mi một ngày nào đó ngồi lại và hát cho quên cả đất trời luôn , quên như ai đó đã quên " những kỹ niệm dấu yêu " một thời ...
Chiều Gia Định buồn nhớ về "dĩ vãng".
Anhngoc
@ Tau không có khiếu viết văn nên nghĩ chi viết nấy , ai không thích "buồn ráng chịu".
Về Đầu Trang Go down
 
BẠN VÀ ... NHẠC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» NHẠC TÌNH BẠN
» THÔNG BÁO TIN BUỒN - Nhạc mẫu bạn Nguyễn Văn Dzu qua đời.
» LỄ TIỄN ĐƯA NHẠC MẪU CỦA NGUYỄN THÔI
» VIẾNG TANG VÀ ĐƯA TIỄN NHẠC MẪU BẠN NGUYỄN THÔI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến