huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 "BÃO" VÀ "LỤT"

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

"BÃO" VÀ "LỤT" Empty
Bài gửiTiêu đề: "BÃO" VÀ "LỤT"   "BÃO" VÀ "LỤT" Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 6:44 am



LỤT VÀ BÃO
         Mệt nhoài sau một đêm uống quá nhiều bia,sáng sớm đã bị lôi đầu dậy đi uống càfé,bực mình nhưng cũng đi vì không đi thì lại bị uống cà fé một mình.
         Ngồi đọc tờ báo đưa tin thời tiết lòng mình suy nghĩ vẫn vơ,thâm tâm thấy gợn buồn.Quay sang hỏi ông anh bạn rủ mình uống cà fé mình hỏi: "Sao quê em cứ bão rồi lụt hoài hở anh",trầm ngâm một hồi anh ấy trả lời: "cái chính là do thiên nhiên biến đổi nhưng .... củng do chính con người ở quê mi mà ra !!". Mình tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên,anh lại từ tốn bảo: "chú mi cứ suy nghĩ cho kỹ đi,để yên cho anh ... ngắm em Sương Lan" .
        Mình cụt hứng đành ngồi suy tư ..một mình và ... cũng không hiểu chi mô cả.
        Ngắm cho "đã" rồi anh lại từ tốn "móc xéo" mình:
        Thông thường thì "nóng" quá sẽ làm không khí "bốc lên rất nhanh" làm áp suất giảm đi,rồi thì không khí nơi khác ập vào tạo ra gió và khi gió lên tới "cấp 12" thì gây "bão dữ dội".Quê mi ở vùng nhiệt đới lại gần biển cho nên thường bị là đúng rồi.
        Vậy thì ăn nhậu gì đến con người ở quê mình? Thấy tôi suy nghĩ hoài anh nói: "cái sự "chênh lệch áp suất" đó con người củng góp phần vào từ việc chặt phá những gì mà thiên nhiên ban tặng từ đời xưa,không biết giữ những gì tốt đẹp mà tiền nhân để lại." Ui chao! nghe anh nói mà mình thấy rợn gáy và mắc cỡ.
       Về cái vụ "lụt",anh nói tiếp: "thường thì sau bão là đến lụt.Đó là do mưa nhiều,nước chảy không kịp.Vùng đất quê mi "thấp" quá lại kèm theo nước từ nguồn tuôn quá lẹ,rồi thì "chổ thoát" ra bị "bịt" lại do vậy không sinh lụt mới là lạ! ".Lạ cái khỉ mốc,anh em bà con mình vất vả đau thương mà anh nói cứ là ... tỉnh bơ.
       Hóa ra hôm nay anh mời mình đi uống cà fé đặng anh "giáo huấn" mình,vì răng rứa hè!
       Thấy mình buồn buồn,ngồi lăng thinh không chịu "ngó" em Sương Lan,anh ấy bảo: "thật ra ly cà fé ni không phải của anh mời mà là của một người bạn mi gởi từ Bra-sin về,nó chỉ nhờ anh chuyển giùm thôi.Mi có thằng bạn tốt với mi quá hí? Thôi đứng dậy về đi làm."

Người bị uống cà fé hai mình.

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

"BÃO" VÀ "LỤT" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "BÃO" VÀ "LỤT"   "BÃO" VÀ "LỤT" Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 3:51 pm

Thương anh “bị uống cà fé hai mình”
Vì thấy cái cảnh mưa bão quê mình quá ghê chịu không thấu nên anh tìm đường … thoát thân. Bi chừ ngồi uống cà fé một mình rồi lại hai mình để …tưởng tượng  quê hương mình lụt bão. Đúng đó anh! Thường thường trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú, cảm nhận đau thì nó đau dù không ai cấu véo, cảm nhận nhột thì nó nhột dù không có người thọc lét và cảm nhận của anh khi uống cà fé sáng chắc cũng …thấy mình đang ướt át, lạnh lẽo như ngày nào anh co ro trong chiếc áo mưa đi từ bên kia sông ngang qua cầu Trường Tiền hoặc cầu Phú Xuân, hoặc do không đi học được ngồi buồn lê thê trên giường nhìn ra đường Lê Huân để thấy hàng cây bị gió đánh tả tơi, may là con đường nơi anh ở cũng khá cao nên ít khi bị lụt  anh hỉ!? Chắc chắn một điều rằng tụi em ở đây, ngay tại xứ Huế …đáng ghét này sẽ không có được cái …cảm nhận đầy thú vị như anh!
Vậy là sáng ni anh “bị” hai điều: “Bị” mời đi uống cà fé và “bị” cái cảm nhận mưa bão ở quê anh. “Bị hạnh phúc” (sướng) và “được đau khổ” (cực) nó ngắn lắm anh ơi! Chỉ bằng một tờ giấy mỏng, anh chỉ cần nhấp nháy con mắt cái là tới nơi thôi!
Trời Huế bữa ni gần hết tháng bảy rồi mà chưa thấy nước nhảy lên bờ, mấy năm ni cũng chưa có một trận lụt bão nào “ra hồn” để tụi em được “hưởng” nó. Cũng cảm thấy thời tiết bây giờ hơi khác lạ….
Nhưng thôi, cho tui xin … phản biện lại cái ông anh bạn cà fé của anh xí: - anh gì ơi! Anh nói mà không nhìn lại cái nơi anh hiện đang sống, bi chừ đã xãy ra sau những trận mưa Sài Gòn cũng đang …được hưởng cái cảnh LỤT tràn đường nước đen thùi lùi  (Tui thường hay nói bi chừ Sè ghềnh và Hà lội con thằn lằn đái một trộ đã lụt … để lội) và nghe đâu trong khoảng mươi lăm năm nữa thì thiềng phố của anh sẽ gánh chịu cái mà người ta gọi là “biến đổi khí hậu”, khi đó nước mặn xuất phát từ nơi anh Francois de muide ở sẽ tràn về …thăm quí anh thường xuyên. Chuyện đó là do đâu???. Anh không phải trả lời đâu....

Thôi anh uống cà fé một mính hỉ! mong sao có dịp anh chọn ngày về Huế để hưởng …thực tế luôn cảnh lụt bão ở Huế cho vui, chắc chắn khi đó em (hoặc cái tụi “con cháu nội) sẽ rủ anh ngồi nhâm nhi tại một quán “cà fé …nhiều mình” để ngắm LỤT, xong lại kéo nhau đi kiếm mồi ..”hỏa tiễn”. OK!

Rất tình cờ mới sáng nay, em thấy mấy cái hình ảnh có mưa Huế rất đẹp, post lên cho anh coi luôn một thể. Để mà lại càng …ghét Huế.

"BÃO" VÀ "LỤT" Mua-hue-dulichhue-com-vn
"BÃO" VÀ "LỤT" NhaHangNoiSongHuong
"BÃO" VÀ "LỤT" 1

"BÃO" VÀ "LỤT" Hue-mua-buon-va-nhung-cam-xuc-kho-quen6





"BÃO" VÀ "LỤT" 1320717318.nv
"BÃO" VÀ "LỤT" Mua
"BÃO" VÀ "LỤT" Hue-4
"BÃO" VÀ "LỤT" Hues-mua-lon-mot-so-hoi-dong-thi-mat-dien_1

"BÃO" VÀ "LỤT" C792661f
"BÃO" VÀ "LỤT" Dlmh
"BÃO" VÀ "LỤT" 13061649641440757199_574_0


Nhớ dượt trước bài ni nghe anh dù không nỗi tiếng nhưng nghe được, mai mốt anh về quê anh đàn cho em nghe nhé!

http://hathaykhongbanghayhat.org/?q=/node/7812
"BÃO" VÀ "LỤT" CCF08122010_00000


Được sửa bởi tranvanhieu ngày Thu Aug 29, 2013 4:35 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

"BÃO" VÀ "LỤT" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "BÃO" VÀ "LỤT"   "BÃO" VÀ "LỤT" Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 4:24 pm


                       Đọc xong bài bạn viết,lòng mình bỗng chùng hẳn xuống.Thì ra quê mình
                 luôn hứng chịu nhiều " cơn bão " ngoài yếu tố thiên nhiên,chúng mình cũng là  
                 một trong những tác nhân.Sao ta không cùng nhau làm cho không khí bớt nóng,
                 trồng thêm những mãng xanh chẳng hạn,để hạn chế bớt đi " những vùng áp thấp "
                 và lúc đó chắc chắn " quê mình" sẽ bớt đi những "cơn bão".
                       Cứ hình dung đi,lúc đó cuộc sống của người dân "quê mình" chắc thanh bình
                 và hạnh phúc lắm.
                                                                   Thân ái - Người bạn tốt tặng ly càfé.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





"BÃO" VÀ "LỤT" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "BÃO" VÀ "LỤT"   "BÃO" VÀ "LỤT" Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
"BÃO" VÀ "LỤT"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến