Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sat Aug 24, 2013 10:32 am
Hành trình thực hiện chiến dịch "Truy tìm Hồng Hà"
1/ Từ đại bản doanh Xà Bang Khắc Xinh chỉ đạo Ngọc Lân trực tiếp chỉ đạo chuyên án rắc rối này. 2/ Nhận chỉ thị, tướng Lân tung các đệ tử trong ngành giáo dục truy tìm tung tích cha của một học sinh lớp 7 tại Tp HCM mang tên "Nguyễn đình Hồng Hà" bí danh "tư Hồng Hải" (mẹ! không biết nó có liên hệ gì với Nguyễn đình Ngọc Lân không? Nếu có thì .... đổ nợ luôn). 3/ Sau nhiều đêm mật phục trên mạng, thông tin từ các đệ tử báo về cho tướng Lân có nhiều "mùi thơm mắm ruốc". Tổng cộng có 12 ông bố trùng tên ở 12 Quận khác nhau. 4/ Tướng Lân tiếp tục kế hoạch: tập hợp 12 ông tướng tư lệnh ngành GD ở 12 Quận về họp tại căn cứ "Nhà hàng Mây mưa" để lập phương án đánh. 5/ Các tướng lĩnh về địa phương triễn khai cho các Hiệu trưởng các trường cấp 2. 6/ Hiệu trưởng trường "Nguyễn Trung Trực - Thủ Đức" (lại là đệ tử của tướng Lân) là người lập công đầu tiên và ... chính xác. 7/ Tướng Lân tổ chức khen thưởng sơ bộ đồng thời gom quân mật phục ngày đêm quanh Trường (hơi bị tốn tiền bồi dưỡng à nhe!) 8/ Sau khi phát hiện được đối tượng nhí "H Hà con", các trinh sát theo sát đối tượng để biết tung tích, địa chỉ đối tượng. 9/ Tướng Lân nhịn ăn sáng, trực tiếp thực hiện phương án "đánh nhanh, đánh phủ đầu", vượt hằng triệu cm để tiếp cận nhà đối tượng, vượt tường nhà (sau khi tốn một khúc xương xí quách cho chú Béc-gê), ép sát tường phòng ngủ nghe ngóng (nhưng không nghe được chi mô cả). 10/ Sau thời gian chờ đợi, tướng Lân quyết định đánh thẳng. Ập vào nhà và ...không gặp ai cả ngoài "H Hà con" đang ăn sáng một mình. Đấu tranh quyết liệt với đối tượng nhí này (nghi ngờ hơn cả Tào Tháo) cuối cùng chỉ biết được chính xác đây là cơ sở của tướng cướp "Tư Hồng Hà", vợ và con sống tại cơ sở này, còn đối tượng HH chưa khai thác được. 11/ Tướng Lân quyết định : a/ Mời tướng Sơn từ Xà Bang về, điều động "Vũ thảo khấu" từ Quận 4 sang họp để tiếp tục thực hiện kế hoạch vây bắt và giải cứu "Tư Hồng Hà". b/ Dùng tình cảm (!) để khai thác mỹ nhân và hồng hài nhi để làm rõ đối tượng. ........ chuyên án sẽ tiếp tục thực hiện và cập nhật các báo cáo cho quý chiến hữu huequochoc6774 biết sau.
TP Hố Chí Minh, 9H30 ngày 24/8/2013 Ngọc Lân
* Chú thích: Không biết có được ai khen thưởng bia bọt, gắn mề đay chi không mà mệt quá! Xinh, Giống, Hanh, Tam, Lộc "xồi" ơi. Tụi bây nhớ động viên tau với nghe. Dù sao cũng thực hiện được lời hứa với thằng "Thích ..everything"
Căn cứ của tướng cướp "Tư Hồng Hà"
Chân dung con trai (v2) của Hồng Hà
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: "Hồng Hà Con với dấu cháo V" Sat Aug 24, 2013 1:16 pm
Haha...hihi ...hi.... Thầy Lân (d)ạ,
Bây giờ mới thấy "Công Dụng và Hiệu Nghiêm" của tay Trái,Cu Lân ơi,với cầu thủ của đội banh "U60",tao bắt đầu tập "Tay Trái" được không? Tao sẽ viết để khuyên thằng "Tân Lãnh Tụ Tầm Nã" Anh Dũng và "Cò Con" Vũ Thảo Khấu nên đổi..."Tay Trái" bắt chước Sư Phụ Ngọc Lân Râu D hí. Ráng lập công cho nhiều,khi mô tụi tao về,vào nhà hàng sang nhất,ăn xong tao tính tiền...cho Lân Dê trả hí.
Cám ơn Thầy Giáo "đầy Sở...Khanh" nghe. Thân Lê Khắc Xinh
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 12:38 am
Hành trình thực hiện chiến dịch "Truy tìm Hồng Hà" (tiếp theo)
Kính thưa quý đạo hữu "trời không ưa,đất không tha",chuyên án "Truy tìm Tư Hồng Hà" tạm ổn,thành công.Bộ chỉ huy nhiệt liệt khen ngợi sự tích cực của chiến sĩ "Vũ thảo khấu",lòng dũng cảm của tướng "Lân râu không D",sự hy sinh xa người yêu của tướng "Sơn Xà Bang" đã hết lòng,hết sức và hết tiền tham gia chiến dịch. Diễn biến chiến dịch được triễn khai tiếp như sau: 12/ Hội nghị sơ bộ tại "Nhà hàng Vọng Cát - Thủ Đức" quyết định: bằng mọi giá phải biết "nơi giam giữ" tướng cướp "tư Hồng Hà" và lên phương án giải cứu.Tướng Lân huy động mọi điều kiện về vật chất và tinh thần (được bà xã cho phép) lên kế hoạch trong vòng 60 phút. (Tướng Sơn và Vũ quan sát bản đồ cơ sỡ để lên phương án tấn công)
13/ Với nỗ lực cao độ,các trinh sát biết được đối tượng "tư Hồng Hà" bị quản thúc tại "trại giam Sài Gòn Pearl",tầng thứ 13.Tướng Lân ra lệnh các chiến sĩ nữ (các tiếp viên ở nhà hàng gần đó) sử dụng chiến thuật "mỹ nhân kế" để tiếp cận đối tượng.
14/ 18H30: lợi dụng trời tối,mưa gió ầm ầm.Tướng Sơn cho nổ súng và lựu đạn đồng thời chỉ đạo tổng tấn công để giải thoát đối tượng "tư Hồng Hà". 15/ 19H: công tác giải cứu thành công,đồng thời các trinh sát đến căn cứ của đối tượng dùng "chiến tranh tâm lý" để đưa vợ và con trai đối tượng đến nhà tướng Lân.Sau đó đối tượng được bí mật đưa ra xe đưa về nhà tướng Lân để cha con được trùng phùng.
16/ Cảm kích sự nhiệt tình của tướng Lân cùng sự kính yêu của đối tượng đối với Mạ vừa mất,gia đình "Tư Hồng hà" thành kính thắp nhang trước bàn thờ Mạ.
17/ Tướng Lân yêu cầu đối tượng "tư Hồng Hà" khai báo sự việc,lý do tại sao không gia nhập forum "Huequochoc6774".
18/ Theo yêu cầu xác minh đúng đối tượng, tướng Sơn yêu cầu di lý đối tượng "dễ ghét" này tập kết tại bộ chỉ huy "Nhà hàng Vọng Cát" để nhận diện. Trước sự năn nỉ của gia đình và bà xã, tướng Lân quyết định đưa cả gia đình đối tượng đi gặp tướng Sơn. Những hình ảnh gặp gỡ nói lên tất cả những gì mà mọi người đều muốn biết và ....muốn tức.
19/ Với những gì chuẩn bị được để đi "thăm nuôi",sau khi nhận diện đúng đối tượng là anh bạn cà chớn "Hồng Hà" tướng Sơn vừa khóc,vừa cười cắt chả Huế (để dành cả tháng!) để tiếp bạn.
20/ Những nụ hôn,những nụ cười,những hẹn hò (không biết có thực hiện không !!) trước khi chia tay đưa đối tượng trở về nơi đã bị "giam cầm" 15 năm nay. Chuyên án kết thúc vào hồi 0h ngày 25 tháng 8 năm 2013. Kính thưa tướng "đòi hỏi hơi bị nhiều " Khắc Xinh,như vậy là thằng "vác ba lô" ni đã hoàn thành nhiệm vụ "Truy tìm tướng cướp Tư Hồng Hà",xin cho phép thằng ni "vác ba lô" ra biển đặng ngắm nghía mấy em của anh "Hiếu mét hai" một thời gian. Sắp tới nếu có chuyên án gì liên quan đến "nữ sát dôong" xin tướng giao cho thằng ni nhé.Trân trọng cám ơn. Lân "râu không D". TB: Mọi liên lạc với "Tư Hồng Hà" cứ gọi số : 01678276702 (trong vòng 1 tháng thôi nhe. Sau đó cậu ta bị đưa đi đâu tớ không biết). Anh Tam hãy quan sát hình ni cho kỹ rồi quyết định có nên thay vì mua cái ghế cho anh Hiếu đổi thành mua mấy cái răng cho thằng quỷ Hồng Hà không nhe!
Ngọc Lân
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 12:55 am
Cám ơn Ngọc Lân,Tuấn Vũ và Ngọc Sơn,
Suốt cả chiều hôm nay,mình theo dõi sự truy tầm của các bạn,Anh Dũng vừa đưa tin "Nóng Hỗi" lên,Xinh gọi cho Hồng Hà 3 lần nhưng không được Lần cuối cùng nghe giọng la hét,rồi làn sóng bị cúp. Cám ơn các bạn một lần nữa. T.B. Các bạn có nhận thấy Xinh hôm nay hiền và viết văn lễ phép khôn.Nhằm tháng "trường chay" và muốn cảm nhận sự hy sinh của các bạn bỏ các Mệ cô đơn ở nhà để đi lo chuyện tào lao,nên Xinh xin năm phút nghĩ tu để viết ...đàng hoàng.
Thân Xinh
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 2:39 am
Cám ơn Ngọc Lân,Tuấn Vũ và Ngọc Sơn, Lại thêm một tên nữa trong tứ quậy thành thật cám ơn các bạn đã bỏ bao nhiêu công tìm kiếm Hồng Hà,mỗi tướng đề được gắn thêm một sao. Hồ Giống
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Gọi điện cho Hồng Hà Sun Aug 25, 2013 10:42 am
Hồng Hà ơi, Ngày qua tao gọi cho mi 3 lần nhưng không được,cả đêm nay tao cố gắng gọi thêm mấy lần nữa vẫn hoài công.Đọc hàng chữ này,nhấc máy nghe ông Tướng (Tướng gì cũng được!).Bạn nào có thể nhắn với Hồng Hà, mở máy lên chứ đừng tắt. Thân Xinh
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 4:49 pm
Như rứa một tên cuối cùng trong nhóm"Tứ Quậy "của Huế Quốc Học 6774 bị Đội Đặc Nhiệm bắt được tại TP HCM.Chuyên án ni đã kết thúc,phần còn lại sẽ xữ như răng đây,cái ni nhờ Hồ ĐẠI NHÂN xét,kẻo mấy tên ni khôn vừa chi mô.Tụi hắn mà họp lại là nguy hiểm lắm. Còn Cu Sơn tau thấy hắn đứng kế cái O áo trắng thắt nơ đỏ,Vũ thảo khấu cụng ly cùng M với nụ cười....D ,thấy mà ghét,còn Nguyễn Đình Hồng Hà thì xem lại hỉ,chờ khi có Lệnh ''TRUY NÃ'' Ngọc Lân,Ngoc Sơn mới ra trình diện,tau xin Hồ ĐAI NHÂN xem xét cho kỷ hí. Rất vui khi có thêm một em trong TỨ QUẬY bị sa lưới huequochoc6774
Thân -TRÙNG RÂU KẼM
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 8:40 pm
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 9:30 pm
TIN NGUỘI Nhận được lệnh triệu tập của chef Vinh ròm, từ hôm qua phóng viên Hiếu mét hai đã có mặt tại Bộ chỉ huy hậu phương đóng tại Đầm Sen Đà Nẵng trong “chuyên án Hồng Hà”. Do tính chất …hình sự của chuyên án,Ban chỉ huy đã đặc cử “vệ sĩ” đi kèm sát da (đúng nghĩa đen).
Đúng 18h ngày 24/8 tất cả bộ sậu Đà Nẵng gồm có chỉ huy trưởng Vinh ròm,Đồn trưởng Lợi, Y sĩ trưởng Thắng râu, phóng viên phá mồi Văn Hiếu cùng “vệ sĩ” riêng có mặt:
Đúng thời điểm Bộ chỉ huy tiền phương do Tướng Lân “chưa sao” triển khai chiến dịch truy nã Phó quậy Nguyễn Đình Hồng Hà.
Theo tin mật của tướng chưa sao đánh điện về vào đúng giờ D sẽ tấn công tổng lực, tại hậu phương đã chuẩn bị hệ thống âm thanh ánh sáng để trực tiếp truyền tin, hình.Tuy nhiên, do tại hiện trường Đầm sen một số …quần chúng la hét quậy phá vì …đủ đô nên phóng viên đã không triển khai nghiệp vụ tại chổ được. Ban chỉ huy quyết định giải tán trở về phòng thu chính và sau đó lúc 22h30 đã liên lạc được với bộ chỉ huy chiến dịch. Đích thân Tướng Lân báo tin mừng chiến dịch thành công tốt đẹp, phóng viên cũng đã phỏng vấn được tội phạm, nắm được nhiều tin từ chính y. Tuy nhiên phóng viên không hiểu tại sao lúc đó cứ nghe âm thanh nhận được qua điện đàm cứ xì xì như đang bơm quả bóng bị lủng, làm chủ nhân chiếc điện đài Sơn loa sợ cháy máy nên xin thôi. Sáng hôm sau hình ảnh truyền về mới biết nguyên nhân:
Có điều lạ là bộ chỉ huy chiến dịch không báo cáo về thương vong của các chiến sĩ nữ (chắc là do sợ … tăng thành tích lớn quá khó thăng cấp và sợ Sếp quậy Khắc Xinh… thưởng phải trả tiền nhiều khi đi nhà hàng!
Phóng sự ngưng lúc 00h01’ ngày 25/8 03h00 đang lên sóng thì mất điện cho đến chiều – Chiều lên xe trở về quê quán vì vậy, tin tức này trở nên NGUỘI, đành phải hâm lại nhắm nháp trước khi ngủ. TIN CUỐI CÙNG NHẬN ĐƯỢC lúc 21h03' ĐỂ CHẤM DỨT PHÓNG SỰ NÀY LÀ huequochoc6774 CÓ THÀNH VIÊN MỚI VỚI DANH XƯNG LÀ HỒNG HÀ SUNG RANG (viết cũng xì ì ì như nói) Kính chào quý khán thính giả, hẹn gặp lại lần sau. BIÊN TẬP SỰ HIẾU LÙN
Hồng Hà sung rang
Tổng số bài gửi : 6 Join date : 25/08/2013
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Aug 25, 2013 9:52 pm
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi lời thăm Hồng Hà Mon Aug 26, 2013 1:35 am
Hà thân mến
Tau là Hồ văn Tam,thằng u mê nghe lời thằng Lê khắc Xinh xúi bậy,sai chi làm nấy mong có mấy ly chè và mấy dĩa bánh lọc của ông bà cai Thậm. Mi còn nhớ tau không? Mấy ngày ni tau gần như thường trực trên forum để theo dõi thông tin việc tụi hắn tìm kiếm mi đó ( mấy ngày ni tau thất nghiệp).Mi biết không ? Mấy ngày ni theo dõi thì theo dõi nhưng không được phản hồi hay nói năng chi hết,bởi lẽ thằng Xinh sư phụ của tau không cho tau nói cái chi hết,chắc có lẽ hắn có kế hoạch chi đây rồi. Tau là đệ tử đã hơn 40 năm rồi cho nên rất hiểu tính khí của sư phụ nên đành lặng thinh - Tau đã nghe lời nhắc nhủ của Ngọc Lân và Trùng râu kẽm là cố gắng nhìn kỹ Nguyễn Đình Hồng Hà sau 40 năm và tau đã nhìn kỹ rồi . Sau 40 năm,nét mặt mi vẫn không thay đổi,chỉ có hơi hơi già đi môt chút xíu nhưng cũng trẻ hơn sư phụ Xinh - Còn bộ răng thì quá tệ nhưng không sao cả,răng của tau cũng răng giả đó . Vài dòng thăm mi - Cầu chúc mi và gia đình bình an sức khỏe - Hẹn gặp lại .
Thân ái : HỒ VĂN TAM
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Cuối cùng rồi cũng gọi được cho mi,Hồng Hà ạ.Nhận hình mi do "Ngọc Lân Không D" hay là "Ngọc Lân D... không) chuyển trực tiếp qua Tam Răng Giả và được chuyển tiếp tục qua tao,tao chuyển liền cho Hồ Giống,tao và Giống vừa nói chuyện qua điện thoại và nhìn hình mi,cũng phải "cười" theo mi đó Hồng Hà ơi. Ngày qua,nói chuyện với mi,những tiếng cười như sấm nỗ của mi khi nhắc đến kỷ niệm của tuổi học trò,và cuộc sống bây giờ,dù tao không bà con với Cu Hiếu,tim tao vẫn thấy nhói đau.Mi vui ra mặt (dù tụi mình không đối diện với nhau) khi nghe trên forum có hình mi và Hồ Giống chụp trên ngọn đồi với hai chiếc Honda Dame do thằng Anh Dũng làm phó nhòm thời đó,mi đã thốt lên: thằng Giống có đem được tấm hình đó sang Mẽo hả?.Tao kể,khi tao nhìn tấm hình đó,tao đã cười với vợ tao... Mi hỏi thăm thằng trưởng lớp Lộc Xồi và thốt :đáng lẽ mi cũng nạp đơn đi "du học" với thằng Lộc trong kỳ đó,nhưng đơn" thất lạc" và cũng không quên gởi lời thăm đến tụi nó,Giống,Lộc,Tam,Hanh,...Mi cũng không quên kể những thằng bạn ở Quê nhà đã hành xử với tình bạn Quốc Học đối với mi,trong đó có Ngọc Lân,Tuấn Vũ,Đăng Mai,Ngọc Sơn,... Tam có viết mail cho tao hỏi thăm mi.Thằng "Từ Hải" Hồ Giống nó chết "Nằm" khi nhìn ảnh mi cười.Tao và vợ tao đọc câu thằng Hiếu (nó quy y và có tên là...Thích...Bệnh Viện) viết trên forum:"... huequochoc6774 CÓ THÀNH VIÊN MỚI VỚI DANH XƯNG LÀ HỒNG HÀ SUNG RANG (viết cũng xì ì ì như nói)..." tao cười ra nước mắt và quay sang nói với vợ tao: mi còn có vài cái răng để mà dọa thiên hạ,chứ tao mà như mày,chắc tao suốt đời chỉ ăn cháo trắng mà thôi!. Ráng đi nghe Hà,kể lại chuyện đánh lộn cuối cùng ở bến Đập Đá của mi,thằng Xướng và tao đi,và lấy "kỷ niệm" trong thời gian mình quậy để làm kim chỉ đường cho cuộc đời còn lại,dù muộn màng.
Thân Sư Phụ Già của đệ tử Hồ Văn Tam "Răng Giả" Lê Khắc Xinh
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Rất cám ơn bạn Trùng Kẽm đã quá lo xa cho sự tồn vong và an toàn của các bạn huequochoc6774 khi thấy băng "TỨ QUẬY" quy tụ đầy đủ.Nhất là khi nghe Hồng Hà tuyên bố là sẽ "Tái xuất giang hồ".Bạn không nên quá lo lắng vì tình trạng của tụi hắn lúc này đã là "Cung Kiếm Mỏi ". Chỉ nhìn phớt qua bộ mặt hiện tại của Hồng Hà khi nhe hàm răng ra để dọa mấy đứa nhỏ thì chưa chắc tụi nhỏ đã sợ,huống chi là...cả băng đảng của hắn đều đã RỤI GÚI cả rồi không còn chi để phải sợ nữa.
Thân chào -Vinh O nhân
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Tue Aug 27, 2013 10:42 am
THÂN PHẬN " CÒ CON " !
Mặc dù cơn địa chấn "CHUYÊN ÁN HỒNG HÀ" đang làm rung chuyển cả hành tinh "huequochoc6774",nhưng tới chừ em mới dám ló mặt vì trong lòng cứ nặng trĩu nỗi buồn "mất chức".Ra ngõ là đụng mặt "bốn sao", "năm sao" nên thân phận " binh đơ " như em đây không dám hó hé.Nhưng càng nghĩ càng ấm ức. Trong quá trình thực hiện chuyên án em đã cố gắng lôi kéo nhiều "bóng hồng" tham gia để mua chuộc tình cảm của mấy xếp phương xa,nhất là xếp "Tam xúi bậy".Vậy mà cũng bị xếp đổi tên thành "Tam thọt gậy bánh xe" báo tin cho tướng "Lân râu D không" là coi chừng hai thằng lính chơi cơ lòn.Mà thú thiệt hai đứa em cũng tính cướp công báo cáo với xếp "Xinh...đứt guốc" để lãnh thưởng nhưng bánh xe bị kẹt gậy của xếp Tam nên đành buông. Vài dòng tâm sự có thằng mô tức thì ráng chịu.
VŨ " cò con ".
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ" Sun Sep 01, 2013 3:22 am
Các bạn thân mến,
Sau 2 lần nói chuyện với thằng Hồng Hà mình có vài lời báo cáo đến các bạn,dù hơn 40 năm không gặp,cuộc sống đầy gian khổ,đắng cay thằng bạn của chúng ta Nguyễn Đình Hồng Hà cũng không quên ai hết,mình với hắn vừa cười vui vẽ vừa rơi lệ với nhau khi nói đến chuyện xưa những kỷ niệm của tuổi học trò,hắn nói đến tụi mình đó Dũng,chắc mi không quên những ngày tụi mình đi theo con M...con L...,2 băng Từ Đàm,Bến Ngự trong đêm tối đến thăm Phú Cam, mi với tau cũng có mặt và rất nhìều chuyện nữa,hắn thao thao bất tuyệt,hắn nhắc đến thằng Xinh và chiếc Honda trong tấm hình ở dòng Thiên An, chuyện hắn đã dấu Lê Khắc Xinh bao nhiêu ngày trong căn nhà vắng,trốn lính của ba Thằng Vũ, nói đến chuyện đốt phòng học vu, nói đến chuyện thùng Phước Sương (chuyện này có thật nhưng không xãy ra ở chùa Từ Đàm),hắn còn nhắn nhủ mình phải kéo cho được thằng Xinh về Việt Nam tới nhà hắn,sẽ nói chuyện suốt đêm. Hắn kể lại ngày gặp Nguyễn Đình Ngọc Lân đi lang thang ở Sài-Gòn,hắn đã từng làm ăn với thằng Lê Tuấn Vũ,hắn từng gặp Hồ Văn Vinh ở Sài-Gòn,hắn gặp Nguyễn Ngọc Sơn ôm nhau trong nước mắt,hắn đã biết thằng Nguyễn Hữu Hòa ở Hội An,hắn cũng biết thằng Ngô Tòa là lính pháo binh đã chết trước tháng 4 năm 1975. Hắn nhắc lại lần về Huế sau cùng của hắn mười mấy năm rồi,đã gặp Trần Anh Dũng,Trần Quang Mua,Lê Xương Đạt,hắn cũng nhắc đến nhiều tên khác như Trần Văn Hiếu, Đỗ Lương,Lê Chiêu Nết, v.v.cũng đã nhắc tới những thằng bạn không học Quốc Học như thằng cu (X) Sướng (Nguyễn Văn Hưng) đã đi vùng kinh tế mới tuốt Tây Ninh (Dũng mi đừng tìm nữa). Mình cũng hỏi đến gia đình,anh em của hắn,hắn có 1 vợ,2 con trai,1 cháu nội,em hắn N.Đ.Mãnh Hùng đang ở Nam Giao, N.Đ.T. Thảo đang ở Alaska,Hoa Kỳ. Mặc dù hắn đã già,răng cũng không còn bao nhiêu nhưng mà trí nhớ vẫn sáng suốt,giọng nói vẫn kiêu ngạo như thuở nào,và vẫn còn nhớ đến tất cả các bạn.
Hồ Giống
TB: VŨ " cò con "mi không còn là " binh đơ "nữa, mi được thăng chức "hạ sĩ nhất" ngang hàng với tau rồi.
Được sửa bởi hogiong ngày Tue Aug 26, 2014 1:35 am; sửa lần 1.
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK