huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI

Go down 
+2
lekhacxinh
Hồ Văn Vinh
6 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 9:24 pm



Hồng Hà ơi
          Ta biết chắc rằng mi không thể “Trốn lệnh truy nã” mãi được khi mà toàn bộ hệ thống truy lùng đã vào cuộc và chậm nhất là tối chủ nhật 25/8 này mi sẽ bị tóm trọn gói.
          Để mi không quá lo sợ,ta cũng tiết lộ thông tin mật rằng nhóm “cô hồn các đảng” của “BỘ TỨ QUẬY” mà mi là “Phó tướng” vẫn còn…sống nhăn răng .
         Từ Trần Anh Dũng,Hồ Giống cho đến tên đầu nậu Lê Khắc Xinh tưởng rằng đã lọt lưới Tầm nã gần suốt 40 năm,rung đùi ở nơi xa xôi cách trở,sinh con đẻ cái đầy nhà,thế mà nay đều phải “Gác kiếm giang hồ” tự giác quy về cố hương để lập công và cầu mong được …tha tội.
        Còn mi ? Còn nhớ ngày xưa mi với ta như “ sao hôm sao mai không cùng ở “thế mà chỉ 8 năm sau số phận lại run rủi cho ta và mi gặp nhau trong một trường hợp hy hữu và lạ lùng.
        Đó là tháng 3 năm 1981 từ Đà Nẵng vào thi thố tài năng ngành nghề Nhôm dân dụng,ta đã gặp mi vào một buổi sáng trên đường Đinh Tiên Hoàng gần cầu Bông chỉ sau một tuần có mặt tại Sài Gòn.Không thể diễn tả nỗi vui mừng khi hai đứa tình cờ gặp nhau.Sau khi hỏi han tình trạng của ta về công việc cũng như gia cảnh và câu hỏi tiếp theo là thông tin về đồng đảng tứ quậy.
        Cũng chính tại đây,tại quán cà phê mà hai đứa gặp nhau mỗi tuần ít nhất là hai lần, ta đã “ Tóm “ được …Ngọc Lân đang làm việc và ở Thủ Đức.Ôi! Ngọc Lân một người bạn chân tình.Ta vẫn không quên hình dáng Ngọc Lân gò mình trên chiếc xe đạp dàn ngang màu cà phê sữa từ Thủ Đức “đua” về Cầu Bông mỗi sáng chủ nhật chỉ để uống cà phê và cà khịa với bạn bè khoảng ba tiếng đồng hồ rồi lại quay về.
         Khi biết rõ ta đã có vợ đang mang thai 5 tháng,chính mi đã xúi dại ta đưa vợ vào và vợ chồng mi sẽ thuê nhà cho để ở.Thật là sai lầm khi nghe theo những lời xúi bậy của vợ chồng mi và vợ con ta đã có mặt ở Sài Gòn khi con gái ta mới 4 tháng tuổi.Chính trong lần về đưa vợ con vào Sài Gòn,trên chuyến tàu Thống Nhất ta đã gặp…Mẹ và em gái của bạn Đồng Sĩ Hanh.Vậy là thằng Hanh cũng bị ta “Tóm” gọn.Thật bất ngờ khi nhà Hanh ở Trần Quang Khải chỉ cách nhà mi chưa tới 1 km,gia đình hắn đã ở đó hơn 3 năm mà mi chẳng thể nào gặp được.
         Bạn bè quy tụ càng đông vui rồi Ngô Đình Thiếu Giao,Nguyễn Đăng Mai cùng gia nhập.Ta cũng đã tóm được Trần Văn Toàn tại ngã 7 Ngô Gia Tự,quận 10,nhưng hắn mãi lo ôm chiếc xe tải Ba-lua của gia đình nên không thể trình diện mi được.
         Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn,khó khăn nhưng có được tình bạn chân thành thắm thiết cũng được an ủi phần nào.
         Do không hợp khí hậu,thời tiết,vợ chồng ta còn quá non trẻ trong việc nuôi con nên chỉ hơn hai năm sau nữa là đành cuốn cờ “về nước” mà không lưu lại Sài Gòn bất cứ một thứ gì.
        Đứa bé gái 4-5 tháng tuổi mà vợ chồng mi từng bồng bế nay đã có con gái hơn 8 tuổi,đang học lớp 3 đó mi.Thời gian trôi nhanh thật dễ sợ..
        Với một công trạng như thế,mọi tội lỗi mà mi đã “tặng” ta lúc còn đi học có thể xem như xí xóa.Ta chẳng còn hận thù mi nữa.Mi cứ an tâm trình diện,ta đang chuẩn bị hợp thức hóa cho mi được gia nhập “đảng huequochoc6774” mà không cần phải qua một ai xét duyệt.
        Chỉ còn một mối lo nho nhỏ : Ngô Đình Lợi có biệt danh là Đồn Lợi –một nạn nhân khốn khổ của mi vẫn còn đó-"Hắn" khỏe mạnh và vẫn cặp kè với ta ở Đà Nẵng.Ta cũng đã năn nỉ tha tội cho mi rồi."Hắn " chỉ có một yêu cầu là mi phải chung cho hắn một thùng bia mà thôi, nhẹ quá phải không? Còn phần ta mi khỏi chung,ta uống ké bia của hắn cũng tạm được,nếu thiếu vài thùng thì mi chi trả luôn cũng tốt.
        À ! Hà nì,nếu lúc đó mà mi không xúi bậy,hoặc ta không dại dột nghe theo lời vợ chồng mi :  Đem vợ con vào Sài Gòn sinh sống thì chắc hẵn ta cũng đã có một ” phòng nhì ”ở Sài Gòn,cũng có thêm vài “ TRỰ ”nữa để  bây giờ ta sẵn sàng “Tuyên Chiến” với thằng Xinh Đạo Tặc rồi,chứ đâu chịu lép vế với hắn một cách đau đớn như thế nầy.TIẾC THAY,TIẾC THAY….


Hồ Văn Vinh
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=


Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi thằng "Trâu Nước"   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeFri Aug 23, 2013 1:15 pm



"Trâu Nước" Hồng Hà ơi,
         Ra sân banh này chơi cho vui nghe Hà,"Sông có khúc,người có lúc" Hà ạ.Ngày tao đi tao mang theo năm đứa em,đứa nhỏ nhất chỉ 11 tuổi,nhìn tương lai qua đường hầm xe lửa.Rồi cũng qua.
         Hà thân,nói như Hồ Giống,thằng chụp chung với mi cùng chiếc Honda "thời đó",không ép mi trình diện,nhưng tất cả mong mi nhập trận.Chắc mi rành hơn tao vì mi đã gặp tụi bạn nhiều lần ở Quê nhà,nơi sân banh này,tụi mình sẽ trở lại với tuổi học trò ngày xưa.Tao bảo đảm tại sân banh này,không có thằng mô nghêu ngao là sáng "iêu","tối iêu" mô,mà chỉ có về khuya mới yêu thật sự.
        Tao chờ mi xuất hiện nghe,tao sẵn sàng kể và nhận tội trong thời gian tụi mình được Thầy Cô và Bạn Bè đặt tên là "Tứ Quậy".
        * Hồng Hà ơi,mi trình diện để tao còn kể thêm tội của tao nữa chứ.

Thân
Thành viên "Tứ Quậy"
Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 9:33 am


TIN NÓNG
về Nguyễn Đình Hồng Hà
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Cam00313
Con trai thứ của Nguyễn Đình Hồng Hà đang học lớp 7
ảnh Lân chụp tại nhà Hồng Hà
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Cam00325
Hang ổ của "Tư Hồng Hà"
Ngọc Lân
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 10:51 am



Gởi ôn Vinh Ho Lao
       Hôm nay rãnh rỗi quá tau mới đọc lại những bài cũ,bài này của mi dù tau đã đọc một hai lần rồi nhưng hôm nay tau mới để ý,sao mi không đề cập gì đến thằng Lê Tuấn Vũ.Mi không gặp hắn ở Sài Gòn?,hay là mi giận hắn vì chuyện chi nên không thèm đếm xĩa tới hắn.
       Không biết tau đọc bài của đứa mô? có nói thằng Vũ đã từng làm ăn với thằng Hà trong thời gian này mà,mi cái chi cũng biết thì mi giải thích đi.Tau hỏi mi thêm thằng Nguyễn Đình Thiếu Giao hay Ngô Đình Thiếu Giao? tau nhớ hinh như là họ Ngô.Trả lời luôn đi ôn.

Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 11:17 am



TIẾP LỜI HỒ GIỐNG !
       Qua bài viết của Vinh trên đây là từ năm 1981,lúc đó Vũ chưa vào Sài Gòn.Vũ chỉ gặp Vinh từ năm 1991 và làm ăn với Hà vào năm 2003.Chính vì vậy nên bài viết trên không nhắc tới Vũ,chứ thằng ho lao mà dám giận ai !!??.
       Còn chuyện Ngô đình Thiếu Dao là chính xác,quochoc 6673,tốt nghiệp Phú Thọ ngành Điện,rất thân với Vũ,sống và làm việc một thời gian dài ở Sài Gòn,rất tiếc năm rồi Dao bị bệnh mất luôn thính lực nên đã về cội,hiện đang sinh sống ở Bao Vinh Huế.

THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồ Giống ơi   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 11:32 am


Thân gởi Hồ Giống
      Đáng ra thì chuyện tau gặp thằng Vũ năm 1991 được dành trong một bài viết khác,nhưng mi đã hỏi thì tau phải phúc đáp cho mi và các bạn được rõ.
...
      Sau lần gặp mặt vào tháng 9/1975 làm hắn phải " CHÔM" bộ lư đồng của ba mạ hắn rồi hai đứa bặt tin nhau,mặc dù tau vẫn còn ra Huế nhiều lần sau đó (hắn bận "Thảo Khấu") để rồi 16 năm sau tau mới có cơ duyên gặp hắn trong một trường hợp thật may mắn.
      Một ngày hạ tuần tháng 4 năm 1991 có được "Vé vớt" vào phút cuối để đi công tác cho Hợp Tác Xã vào TP Hồ Chí Minh với tư cách là kỹ thuật.Đây là lần vào Sài Gòn hiếm hoi sau khi cuốn gói vào đầu năm 1983.Lòng tự nhủ sau khi hoàn thành công việc sẽ ghé thăm gia đình bạn Đồng Sĩ Hanh,Hồng Hà và một người thân.Nhưng không phải cái gì đã muốn là được vì có sự chen ngang của thằng "Thảo khấu" này.
      Khi phần công việc đã xong,hai giờ chiều chạy xe xuống ghé nhà Đồng Sĩ Hanh ở kiệt Trần Quang Khải gần cầu Bông.Đón tau tại cửa là mạ Đồng Sĩ Hanh cùng sự ngỡ ngàng vì gần 10 năm mới gặp lại.
              -Vinh,con vô khi mô?
              -Dạ,con vô đây đã 5 ngày,ghé thăm gia đình bác xong sáng mai con về lại Đà Nẵng.
              -Thằng Hanh và con Rê (Tuyết Trang) đang ở Phi Luật Tân đã 6 tháng nay rồi,hiện gia đình đã làm xong thủ tục HO chắc cũng gần đi rồi đó con.
              -Con cũng mừng cho hắn đạt được nguyện vọng.(Trong thâm tâm không khỏi có chút gợn buồn :Từ nay sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn được nữa)
              -À mấy đứa mới gặp thằng Vũ đó,chỉ có con Thu Trang biết nhà,nghe hắn ở quận tư.
      Thông tin này làm tau thật vui mừng
              -Dạ con sẽ đi tìm hắn ngay.
     Sau khi thăm hỏi mọi người đang có mặt khoảng nửa tiếng sau tau hỏi địa chỉ để tìm thằng Vũ.Mạ Hanh bảo:
              -Vậy con chở con Thu Trang đi rồi hắn chỉ nhà cho,nghe nhà hắn ở trong hẽm sâu không tìm được mô?
     Chỉ còn hơn 40 phút để đi học nhưng em gái Hanh vẫn lên xe tau chở đi tìm hắn.Thì ra nơi hắn ở không hề xa lạ gì với tau cả.Rồi cũng thật bàng hoàng khi gặp lại hắn.
              -Ông nội thằng ròm,tau đã trốn biệt trong ni mà mi cũng truy lùng cho được

    Nói thì vậy,hắn vẫn hiên ngang với nụ cười rạng rỡ trên môi chỉ vào căn nhà nhỏ bên cạnh và giới thiệu :
              -Túp lều lý tưởng của tau đó,làm răng mà mi tìm ra tau được.-Chỉ vào em của Hanh đang đứng khuất tầm nhìn tau nói:
              -Nhờ em của thằng Hanh dẫn đi tìm,bây giờ tau phải chở về lại cho em đi học kẻo trể giờ, lát sau sẽ trở lại.
              -OK,nhớ trở lại nghe.
              -Ừ.
               .....
     Với tau buổi gặp mặt này với hai tâm trạng trái ngược:Rất vui mừng vì được gặp lại bạn hiền, bạn đã có gia đình,có những bốn trự và cũng chạnh buồn khi thấy cơ ngơi của bạn quá khiêm tốn,sáu nhân khẩu trong một căn nhà nhỏ với diện tích khoảng 25 mét vuông mà đứa cu út vừa mới được vợ hắn cho "ra ràng".
     Cả hai đứa vẫn còn dở dang bao chuyện để nói sau thời gian dài xa cách khi tau phải từ biệt hắn để ra về và hẹn sẽ gặp lại sau....19 năm nữa.
Ảnh vợ chồng hắn chụp cách đây mới hơn hai tuần
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Vc_vu_11
Lê Tuấn Vũ cùng Nguyễn Thị Diệu - chef  hắn do thằng Sơn Mồm "DUYỆT"
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Vu10
Tại công viên Tao Đàn
HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Aixw 

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI <a href=HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Yoal 

Con gái và chef của Vũ thảo khấu
Hồ Văn Vinh   


Được sửa bởi Hồ Văn Vinh ngày Wed Nov 06, 2013 10:08 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 8:38 pm

VŨ THÂN!

Niềm sung sướng của tau là khi ghé nhà mi thắp nhang cho Mạ đồng thời coi lại O gái Huế tau lở duyệt cách đây mấy chục năm...
Thật hú hồn cho tau khi thấy hai đứa bây hạnh phúc, ngọt ngào trong xưng hô, khắn khít trong cử chỉ...căn nhà hẹp rộn vui tiếng cười không thoát đi mà mãi xoay quanh trong không gian tuy nhỏ mà ấm nồng đó...
Tau thật vui mừng cho mi, mà may cho tau chút tác động nhỏ của ngày xưa ấy chứ khoan nói tới định mệnh...để mi có những lúc quàng tay qua bờ vai Diệu mà lòng vui nhắc chuyện ngày ấy thương nhau...
Sau giờ tan ca, những lúc chiều xuống trong mâm cơm đạm bạc lại rộn rã tiếng cười, thi thoảng gặp lại bạn hữu một thời ngồi lại cùng nhau nhấp chén thù tạc, ôn lại nghĩa tình...bạn nên bằng lòng những gì đang có nhé Vũ!...
Tình bạn! khỏi cần tô son đánh bóng chi nhiều, trong tất cả chúng ta, với tau chỉ cần ba chấm để hiểu ngầm là đủ phải không Vũ??!!

Thân ái!
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 12:38 am


Vinh, Vũ Thân mến.
Đọc những câu chuyện mà thằng ròm viết lại cuộc gặp gỡ giữa hai đứa bây, với thằng Hà, thằng Lân và chuyện "bộ lư đồng" tau vô cùng xúc động,tình bạn thật cao quí, tìm nhau sau bao nhiêu năm,gặp nhau trong lúc khó khăn,vẫn vui vẻ niềm thế này,tau rất thán phục ,tau chắc chắn tình bạn của tụi bây càng tốt đẹp hơn trong những ngày còn lại.
Hồ Giống
TB:Sơn ơi mấy đứa hắn nói mi "mâm mô cũng thò đủa vào" nhưng tau lại thích, lâu lâu mà không thấy mi thò đủa tau nhớ mi lắm, còn chuyện mi muốn vợ chồng thằng Vũ vui vẻ thì dễ mà, mi dành hết gái của hắn thì chef của hắn chào đón mi thôi, nhớ lần sau đừng "duyệt" cho ai nửa nghe,là cái ... thứ nhất đó.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI   HỒNG HÀ ƠI -  HƯƠNG GIANG VẪY GỌI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HỒNG HÀ ƠI - HƯƠNG GIANG VẪY GỌI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH
» CHUYÊN ÁN "NGUYỄN ĐÌNH HỒNG HÀ"
» CHUYỆN HÔM QUA GIỜ NHỚ LẠI CỦA PHÚC TRUỒI
» TÔI VÀ CHỨNG T.N.T.A.
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến