Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: CHUYẾN DU HÀNH PHỐ CỔ HỘI AN-GẶP HỮU HÒA Mon Jul 29, 2013 1:18 pm | |
|
CHUYẾN DU HÀNH PHỐ CỔ HỘI AN -GẶP HỮU HÒA Sáng nay 29 tháng 7/2013 Vinh cùng Thắng làm một chuyến thị sát Phố Cổ Hội An nhằm tìm thăm bạn Nguyễn Hữu Hòa cựu học sinh lớp đệ thất 3 trường Quốc Học nay sinh sống như thế nào? Thật bất ngờ và cảm động cho Hòa khi biết Vinh và Thắng từ Đà Nẵng vào thăm mà không được báo trước.Cuộc sống của bạn cũng tạm ổn định với một vợ và hai con trai :23 và 18 tuổi còn đang theo học trường Cao Đẵng. Bạn rời trường Quốc Học sau lệnh đôn quân năm lớp 10 -/ 1972,làm lại giấy tờ ra học trường tư,rồi được thầy Tôn Thất Đào giới thiệu qua học Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế cho đến đầu năm 1975 thì bạn ấy rời trường vào sinh sống tại Hội An cho đến nay. Tuy sống ở Hội An,Quãng Nam nhưng bạn vẫn noi theo gương của Ngọc Sơn-Bà Rịa quyết đi tìm và "dụ khị"cho bằng được một O gái Huế chính gốc để "gá nghĩa trăm năm"
Vài hình ảnh của Hòa sau hơn 40 năm gặp lại Bạn Nguyễn Hữu Hòa,Trần Tiễn Thắng Con trai,Hòa,Vinh,Thắng Hòa,hai con trai,Thắng Vợ bán hàng ăn tại nhà Hòa ,Thắng tâm sự bên tách cà phêHồ Văn VinhBạn Hữu Hòa,Hồ Giống ngày xưa (1971) | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:VINH,THẮNG&CHUYẾN DU HÀNH Ý NGHĨA. Mon Jul 29, 2013 5:08 pm | |
|
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Jul 29, 2013 5:51 pm; sửa lần 1. | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:HỬU HÒA MẾN! Mon Jul 29, 2013 5:50 pm | |
| Ê HÒA!
Mi có hai điểm giống tau bi chừ:thứ nhất,ốm rọm như tau,mi vì vật lộn với mưu sinh mà ốm,còn tau chắc tau hoang sớm quá nên chi rọm...thứ hai,có mụ vợ Huế y tau,cưng chồng như trứng...ngổng nên chi bao nhiêu đều cho vợ hết rồi mà nhận lại là thân còm cỏi như ri phải không Hòa? *Cho tau nói với vợ mi mấy lời:Thím Tám ơi!thím dụ khị Cu Hòa hay thằng Hòa dụ thím?tui đây thì đa số bị mấy o Huế dụ mới ra thân tàn man dại như ri,lở kiếp này,tởn tới già rồi, kiếp sau tui quyết ở giá cho mấy o thèm chơi.Thôi thím làm cho tui tô mì quảng,món này tui thích lắm,cám ơn thím.Ngon quá! Cay quá! như mấy o gái Huế ghen quá...phải khôn thím Tám? *Nhắn với các con Hửu Hòa:hai cháu giống ba,nhưng tuyệt đối đừng giống ba tập vở cuốn tròn nhét túi sau "cúp cua"đi thụt bi-a nhá,ráng học hành để ba con đở vất vả nha các cháu! Thân ái! NguyengocSon.
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYẾN DU HÀNH PHỐ CỔ HỘI AN-GẶP HỮU HÒA | |
| |
|