Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: PHÁT BIỂU CỦA THẦY PHAN KHẮC TUÂN Fri Jul 19, 2013 8:44 am | |
|
Thầy Phan Khắc Tuân nguyên là Hiệu trưởng của Trường Quốc Học Huế từ 1973 -> 1975
Nguồn ảnh :Trang Kỷ yếu Quốc Học Phát biểu của Thầy giáo Phan Khắc Tuân, thay mặt các Thầy Cô giáo cũ trong buổi Lễ kỷ niệm 115 thành lập trường Quốc Học (23.10.2011) Kính thưa Quý vị đại biểu và các vị khách quý, Kính thưa các Thầy Cô giáo cũ, các Thầy Cô giáo đương nhiệm cùng các anh chị em học sinh cũ và học sinh mới của trường Quốc Học. Thực là một niềm vinh hạnh cho tôi được thay mặt các Thầy Cô giáo cũ bày tỏ cảm nghĩ trong Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập trường Quốc Học hôm nay. Kính thưa Quý vị, Do hoàn cảnh lịch sử và địa lý nên phần đông các Thầy Cô giáo cũ chúng tôi đều là học sinh Quốc Học rồi được trở lại làm thầy giáo ở Trường này. Những năm tháng dưới mái trường Quốc Học đối với chúng tôi là những năm tháng không thể nào quên. Khi làm học trò, chúng tôi không những được các Thầy giáo truyền thụ kiến thức cơ bản phổ thông mà còn được các Thầy dạy dỗ đạo lý làm Người, bởi vì các Thầy đã dạy dỗ chúng tôi không chỉ bằng trí tuệ, bằng trái tim mà còn bằng con người và có khi bằng cả cuộc đời các Thầy nữa. Đến khi làm Thầy giáo, chúng tôi lại đem những điều học được ở các Thầy truyền thụ, dìu dắt các thế hệ học sinh thân yêu. Vì vậy, khi nghĩ về, khi nói về trường Quốc Học chúng tôi không dám núp ánh hào quang của các thế hệ Thầy Trò ngày trước để tự hào mình là Thầy giáo trường Quốc Học. Chúng tôi chỉ tự thấy có được niềm hạnh phúc đơn sơ vì đã góp công dạy dỗ học trò của mình thành những công dân, có ích cho đất nước và cho đời. Và mỗi khi thấy mình có được niềm vinh hạnh khiêm tốn ấy, chúng tôi luôn luôn tự nhủ, trong đời sống, đừng làm điều gì để phải hổ thẹn với hai chữ Quốc Học. Kính thưa Quý vị, Anh chị em Thầy Cô giáo cũ chúng tôi xa Trường tưởng cũng đã trên dưới 30 năm, tuổi tác cũng đã xế chiều, nhưng năm nay chúng tôi vô cùng cảm động được Ban tổ chức mời về tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập Trường. Chúng tôi nghe hai tiếng Quốc Học mà ngỡ như nghe tiếng chim gọi đàn tìm về tổ ấm. Hôm nay, với tấm lòng hoài cảm của những người con Quốc Học trở về mái nhà xưa, chúng tôi xin cúi đầu tưởng niệm các thế hệ Thầy giáo và học sinh Quốc Học giờ đã khuất xa mà tinh anh còn bàng bạc đâu đây với hồn thiêng sông núi. Sau nữa, chúng tôi xin chúc các Thầy Cô giáo và các em học sinh Quốc Học hôm nay vui sống, vui dạy và vui học để trường Quốc Học chúng ta được mãi mãi vinh danh. Xin trân trọng cám ơn và kính chào Quý vị. (Trích dẫn từ Đặc San Quốc Học 2013 cựu học sinh Quốc Học Huế tại TP Hồ Chí Minh)
| |
|