THƯ GỞI CỤ LONG55
Kính bẩm cụ
*Hôm nay ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3/ năm Quý Tỵ,kính bẩm cụ,
(kính lão đắc thọ vì cụ có râu) những gì chúc tụng tui đây đã chúc trong bài
"Re: Hội Nghị Diên Hồng" rồi,nay đặc biệt dành riêng cho cụ bởi cụ sống quá
dai ,nhờ thay tên đổi họ,khai man lý lịch ngày sinh, tháng đẻ để trốn lính,
"bán trời không mời thiên lôi" nên chi Diêm Vương không biết đâu mà lần, mò,
mà chấm số...Mừng cho cụ,khen cho cụ có bộ ria mép đẹp đẻ, ngày càng rậm
rạp mang lại sự cọ xát êm ái cho ai đó (khôn biết).
Mà nì thưa cụ! Tui vẫn không hiểu nổi vì răng cụ để râu mà không biết khai thác,
tận dụng tối ưu của nó thì cạo quách nó đi cho xong,hay là cho tui,chứ mang
danh mần "Đĩ" như tui mà không có râu thì chả có ma nào thèm tới chơi.
Ở người cụ hội đủ 4 vũ khí lợi hại của cánh đàn ông lận đó,mai mốt nói nhỏ cụ
nghe thôi.Nói ở đây thiên hạ nghe, sợ cụ ốt dột tội nghiệp cụ.
*Cụ vẫn còn mần ông thầy đồ đó chứ? Cây "Tảo thiên Quân"của cụ còn mực
khôn hay đã khô queo rồi,viết mà hết mực thì quăng nó đi là vừa.Hay là cụ
tiếc của giời (như thằng "Quỷ Xinh" lạy lục "Quan tòa" sợ tịch thu bộ đồ nghề).
Cụ mà để "đồ đi,đồ lại" rách cả giấy...Quăng đi cụ, mất công trả bài,để chi
thêm vướng víu,khó chịu lại mang tiếng để đời.
Răng! Nghe tui nói cụ quê rồi à.Ngon thì vô sân chơi,hay ra cột cờ trường mình
cũng được.Đọ sức xem sao,cụ thấy tui ốm rọm,ốm rì nên cụ coi thường hả?
Nhỏ mà có võ đó cụ "Long Đầu Quái Khách" ạ. Nào...xin mời..cụ nhảy dzô...
Thân ái!
nguyengocson --"Sơn đĩ "