LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI | |
|
+9dongsihanh tranvanhieu lekhacxinh hovantam letuanvu Admin Hồ Văn Vinh nguyenngocson Anhngoc 13 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Tham gia cùng Ngọc Anh "Hình ảnh Huế xưa" Wed Jul 03, 2013 8:55 am | |
| Cháu Ngọc Anh sinh sau đẻ muộn nên cháu chỉ biết : Chộp ảnh của thời thập niên 60 trở về sau mà thôi. Tớ "Tra"hơn nên tớ "chụp"từ thời xa lắc xa lơ của xứ Huế mình lận. Thời kỳ nớ lạc hậu quá chừng nên không có máy ảnh "XỊN" như của thằng "Long55" (Không biết vay tiền của họ đã trả hết nợ chưa?), hay là của phó nhòm Trần Anh Dũng đâu? Vì vậy hình ảnh không được rõ nét,nhưng rứa mới "RIN",không cần photoshop gì hết. Vậy mới đúng phong cách cổ kính của Huế Xưa.Phải không cháu Ngọc Anh.
Cầu Ngói Thanh Toàn
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Tham gia cùng Ngọc Anh "Hình ảnh Huế xưa" Wed Jul 03, 2013 9:05 am | |
| " Cua gái 2 " " />
Hình ni chộp trước khi hai nhịp cầu được nối để Xinh siêu quậy xách đồ đi qua...
Cầu Trường Tiền (1906???)
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Sat Jul 06, 2013 2:43 pm; sửa lần 6. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Wed Jul 03, 2013 10:07 am | |
| Bạn Hồ Văn Vinh đã viết: Gởi Ngọc Anh Đề nghị Ngọc Anh kiếm ảnh nào có những vòi nước công cọng của nhà máy nước Dã Viên bố trí khắp các ngã đường trong Thành Phố Huế đã có từ thời Pháp thuộc. Khi còn thơ ấu ta cũng đã rất nhiều lần đòi theo mạ ta lên tận chợ Cống để hứng nước lúc ban đêm gánh về làng để nấu uống.Cứ mỗi tuần 3 lần được đi theo mạ như thế ta rất hãnh diện với bạn cùng lứa là được lên phố. Trước năm 1975 chỉ ở đường Bà Triệu trở lên mới có điện thắp sáng và có nước máy mà thôi. Những kỹ niệm thật êm đềm và không thể phai mờ trong tâm trí.Chắc rằng rất nhiều bạn trong chúng ta đã từng gắn bó với những vòi nước đó.Có phải vậy không nhỉ? Chân thành cám ơn bạn . Hồ Văn Vinh -------------------------------
VÒI NƯỚC CÔNG CỘNG THUỞ ẤU THỜI CỦA "VINH RÒM" Cái vòi nước ấy là một hình khối bằng Gang, đường kính khoảng 30cm, cao cỡ ngang thắt lưng của một người trưởng thành, phía trên cùng có một tay quay hình tròn bằng sắt có một núm tròn để cầm quay bằng tay, phần thân của nó, khoảng cao hơn cái thùng đựng nước, có một ống vòi để khi quay có nước chảy ra. Các O, các Chị ngày xưa quảy thùng ra đó để gánh nước, ai tới trước thì xếp hàng trước cứ đến phiên mới được lấy và cứ thế các thùng đựng nước được xếp thành một hàng dài. Ngọc Anh ơi ! Thật tội nghiệp cho thằng Vinh Ròm ráng kiếm đâu tấm hình có cái vòi nước này để giúp nó sống lại cái thuở ở truồng tắm mưa. Ở trên đây có tấm hình cây xăng chụp ở Bến xe Nguyễn Hoàng năm 1963, nếu xích lên một chút theo hướng nhà mình thì có một cái đó ! Vinh thân ! Mình ngày xưa cũng vậy thường theo Mạ ra cái vòi nước này để khi không có ai lấy nước, thì ngồi xuống chụm đầu vô vòi nước, để được Mạ quay rồi tắm thật sướng vô cùng. Những hình ảnh đó hình như vẫn còn đang hiển hiện... phải không Vinh !?!?.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ ------------------------------------ Nguyện vọng là vậy.Chắc gì Ngọc Anh đáp ứng nỗi yêu cầu quá cao này.
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Đáp ứng yêu cầu của Vinh + Vũ Thu Jul 04, 2013 3:14 am | |
|
Tuấn Vũ đã viết: "....Cái vòi nước ấy là một hình khối bằng Gang, đường kính khoảng 30cm, cao cỡ ngang thắt lưng của một người trưởng thành, phía trên cùng có một tay quay hình tròn bằng sắt có một núm tròn để cầm quay bằng tay, phần thân của nó, khoảng cao hơn cái thùng đựng nước, có một ống vòi để khi quay có nước chảy ra. Các O, các Chị ngày xưa quảy thùng ra đó để gánh nước, ai tới trước thì xếp hàng trước cứ đến phiên mới được lấy và cứ thế các thùng đựng nước được xếp thành một hàng dài.... Mình ngày xưa cũng vậy thường theo Mạ ra cái vòi nước này để khi không có ai lấy nước, thì ngồi xuống chụm đầu vô vòi nước, để được Mạ quay rồi tắm thật sướng vô cùng. Những hình ảnh đó hình như vẫn còn đang hiển hiện..."
Vũ ơi! mi đã tả chân mà còn viết hồi tưởng quá hay mà còn chính xác nữa. Cho mi điểm 18/20, hệ số 2
Thằng Cu Vũ đang chờ mạ ra tắm cho hắn -Ảnh chụp năm 1960 Không biết mấy cái vòi ni thời nớ hai đứa Vinh Vũ bây có tới vọc nước ở đó không?! Mà thôi chừ tạm ở truồng tắm cái cho đả đời đi không thì mai mốt tau phá ra để mở đường thì bây thèm cũng chịu TVHieu
| |
| | | trantienthang
Tổng số bài gửi : 47 Join date : 28/04/2013
| Tiêu đề: RE:Trần văn Hiếu Thu Jul 04, 2013 6:36 pm | |
| RE:Trần văn Hiếu-Vụ vòi nước Chà,chà,bạn kiếm mô ra những hình ảnh thật tuyệt vời. Thời đó mình cũng từng xon xen theo mẹ đi lấy nước đó. Không ngờ bạn lại có hình ảnh của Tuấn Vũ "đại ca" khu vực bến xe Nguyễn Hoàng.Mình thắc mắc ở chỗ bạn Vũ khi đó còn rất nhỏ mà sao đã biết khoe của rồi,không biết ốt dột hay răng? Thân ái -Trần Tiễn Thắng
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:ÔNG CHỦ NHÀ SÁCH LẠC VIỆT. Thu Jul 04, 2013 8:49 pm | |
|
Ê! ÔNG CHỦ NHÀ SÁCH LẠC VIỆT. Lượm lặt mô mấy tấm hình từ thuở còn tắm ở truồng chừ coi lại cũng vui vui đó chứ,cám ơn mi mà tau mệt,vì cho con xem phải giải thích cặn kẻ để tụi nó biết và hiểu.Tau thì nghi mi hàng bán không chạy chừ đem ra nhờ anh em ủng hộ chớ chi.Dù răng tau cũng công nhận mi thấp người mà có tư tưởng cao đáng cho con cháu học...hửi. hề...hề... Cái anh chàng Thắng ni!Chứ bạn không chộ Cu Vũ theo mạ đi tắm mới có dịp khoe hàng,sau đó theo ba gánh nước giùm cho mạ đã ăn mặc chỉnh tề rồi đó răng,không thấy hắn quay mặt đi không dám nhìn mấy o à,sư nhát gái là hắn mà,bạn thừa hiểu điều đó chứ,không chừng hắn lợi dụng nơi nhiều nước rồi tè ra luôn ai mà biết,ba hắn đang la,chê hắn đó,bạn chộ chưa? Ê!ông chủ Hiếu.Tóc vẩn còn đen kịt mà cho Cu Anh tóc Bạch Kim thuộc hàng cháu là hơi hỗn đó nghe,tau chẳng bênh ai bỏ ai nhưng có điều tau chỉ sợ tay Bạch kim này hay tự ái rồi lui sau hè tự vặn...mà chết thôi,lấy ai cho tau coi "Ringo tay súng bá vàng" hả mi... Còn không?Tiếp nửa đi, hai đứa bây cho tau coi với...
Thân ái! NguyengocSon.
| |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: SƯ PHỤ TRẦN VĂN HIẾU Sat Jul 06, 2013 11:22 am | |
| SƯ PHỤ TRẦN VĂN HIẾU Mặc dù mi không cao, nhưng mà thằng Ngọc Anh phải ngước mắt nhìn. Cám ơn mi đã thỏa mãn cho tụi tau, khi mi đã kiếm ra mấy tấm hình có cái máy nước công cộng. Nhưng mi coi chừng đó,dám xưng chú với thằng Ngọc Anh là hơi bị hỗn đó nghe!! mà không biết hắn có giận,có thù mi hay không mà mấy bửa ni hắn vắng bóng!!. Anh ngốc ơi ! Có gì đừng giận thằng Hiếu nghe mi, tim hắn đang đập loạn xạ,mi mà giận coi chừng tim hắn ngừng đập luôn thì anh em tốn tiền đi điếu mệt lắm đó. LÊ TUẤN VŨ
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Trả lời Vũ "thảo khấu" Sat Jul 06, 2013 12:57 pm | |
| Bạn Vũ thân mến Thời gian qua tớ bỏ công xây dựng công trình"máy nước công cộng" đáp ứng nguyện vọng của đa số dân Quốc học 6774 đã được nghiệm thu 2 ngày qua nhưng không thấy bạn ra tắm, cứ tưởng bạn một là...ăn dơ ở bẩn,hai là nói như Thắng râu Đè Nẻng:bạn sợ "khoe hàng"bị thiên hạ ném đá như mấy ẻm chân dài. Hóa ra là còn chờ..."mạ hắn" đi gánh nước. Không dám nhận chức "Sư phụ" đâu! Vì tớ đã được thầy Ngọc Anh truyền dạy ...ở sân sau một khóa rồi, nhưng tớ là ...Lão ngoan đồng: tóc còn đen kịt nhưng như tớ đã nói ở trên: sư phụ Ngọc Anh "trẻ" hơn nên "chộp" hình mới, tớ "chộp" hình cũ hơn nhiều nên "tra" hơn. Dù "tra" hơn nhưng tớ vẫn công nhận "cháu" Ngọc Anh là Sư phụ. hê hê... Thân ái TVHieu
| |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Sat Jul 06, 2013 3:31 pm | |
| | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Sư phọ Ngọc Anh ơi! Sat Jul 06, 2013 4:11 pm | |
| Đệ tử đã dấu mấy cái máy nước ở đâu rồi để cho mấy đứa Vinh + Vũ tụi hắn sướng rồi mà sư phụ còn khui ra chi nữa. Quê quá! Mà thôi, ở Sè gềnh thì càng tiện cho anh chàng Vũ thảo khấu, ba bốn cái tha hồ hắn tăm ở truồng. Một lần nữa bái 2 bái "sư phọ ọ ọ..." (Hình 1: đệ tử sửa cái đầu tóc anh Tàu chợ lớn; hình 3: xóa mấy chữ Hán nơi cái bảng hiệu dọc) Thân - TVHieu
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Sat Jul 06, 2013 4:26 pm; sửa lần 2. | |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: HUẾ XƯA và NAY Sat Jul 06, 2013 4:19 pm | |
| | |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Sat Jul 06, 2013 4:26 pm | |
| - tvhieuthat3 đã viết:
Đệ tử đã dấu mấy cái máy nước ở đâu rồi để cho mấy đứa Vinh + Vũ tụi hắn sướng rồi mà sư phụ còn khui ra chi nữa. Quê quá! Mà thôi, ở Sè gềnh thì càng tiện cho anh chàng Vũ thảo khấu, ba bốn cái tha hồ hắn tăm ở truồng. Một lần nữa bái 2 bái "sư phọ ọ ọ..." Thân - TVHieu Hi..Hi....răng không bỏ giỏ trước Dù răng thì Hiếu cũng quá tuyệt chiêu rồi .Thôi bi chừ tạm ngưng ảnh Huế cổ lỗ xĩ .Chừ mình sẽ đăng tiếp ảnh đố nhé! | |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| | | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Sat Jul 06, 2013 4:31 pm | |
|
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Mon Jul 08, 2013 8:50 am; sửa lần 1. | |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| | | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: RE:Hiếu tim lạnh,Ngọc Anh Sat Jul 06, 2013 8:01 pm | |
| Gởi Hiếu tim lạnh,Ngọc Anh Ta đây, thằng Vũ,Thắng lầm to.Trước đây ta vẫn nghĩ rằng:thằng Hiếu "hiền", bây chừ mới lộ ra chân tướng.Không biết hắn học thuộc bài của thằng "Long55" hồi nào vậy? Hay là mi tạm thời ẩn dật rồi chỉ đạo cho hắn từ xa.Té ra cái bài " Ném đá dấu tay " này,mi lại đem ra "TRẢM " anh em Quốc Học mình sao? Hồ Văn Vinh
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:TRẦN VĂN HIẾU. Sat Jul 06, 2013 8:45 pm | |
| Ê! HIẾU. Tau tưởng mi hiền,ai dè mi phỉnh mấy đứa cháu ngoại xa quê như tụi tau, tội tụi tau chơ,mi học của ai rứa? Thôi nghe! Ngang đó thôi nghe, tiếp tục chương trình nữa như rứa thì coi chừng nghe Cu. Thân ái vẫn còn. NguyengocSon
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Oan cho tớ quá! Sat Jul 06, 2013 11:07 pm | |
| Oan cho tớ quá! Về cái dzụ "máy nước công cộng" đó chẳng qua tớ thấy quí dzị có vẻ khao khát được tắm ở truồng ngoài đường quá nên tớ không đành lòng vì bạn nên đã chịu khó bỏ công sức (mặc dù tớ hình dung hậu quả xảy ra Tim đã ...lạnh tanh rồi), đón xe tàu vào ra ...vận chuyển máy móc thiết bị cho quí vị dùng. Ai ngờ được sư phụ Ngọc Anh ...đòi lại sớm quá Nay lại chịu tiếng oan ...thị Mầu. Không luật sư nào dám biện hộ.Sự việc đụng đến 2 vị ...quan tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm e chắc là không được may mắn như tên đạo tặc Khắc Xinh, lại không có bia Oktorberfest để hối lộ cho 2 vị quan tòa nổi tiếng ... bợp bia. Nếu lỡ mà có ra tòa như tên đạo tặc đó thì... à mà may quá, tớ đâu có còn ..."chưn" giữa nữa đâu mà sợ bị "thiến trọn gói". Thôi thì tối nay tớ cũng ráng chịu khó thức đêm sám hối để lấy lòng quí dzị .Bảo đảm quí dzị "con cháu ngoại" không khóc không ăn tiền.
....... Mưa. Mưa. Mưa kéo dài lê thê, lúc đầu nhỏ sau lớn dần xối xả, ào ào như thác.Kèm theo mưa là gió, cây cối trong vườn ngã nghiêng theo gió. Mưa suốt đêm. … Có lẽ trong mỗi chúng ta những người con của xứ Huế không ai là không cảm nhận đến tận thịt da cái thời tiết khắc nghiệt của xứ Huế, Mưa, mưa dầm dề suốt hàng tháng, mưa đến thúi đất, mưa đến …Thừa Trời và mưa đến nỗi con Sông Hương hiền hòa bỗng chốc gầm gào cuồng nộ như chàng Thủy Tinh đi giành giật vợ.Và rồi lụt, những trận lụt ngập tràn mênh mông như biển cả, những đêm thức trắng gồng gánh bưng bê,kê nào lương thực thực phẩm,quần áo, chăn màn…rồi lại thức canh để kịp thời dọn lụt... Biết bao người tìm cách rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn chấp nhận tha phương cũng vì mưa lụt của xứ Huế "mộng mơ" này …và rồi lại nhớ quay quắt cái mùa mưa xứ Huế. Riêng những thằng nhóc 12- 17 ( và cả nhưng cô nàng cũng thế) chúng ta thì lại khác …mặc ngoài trời tiếng sấm ầm ì, tiếng mưa đêm dồn dập gầm thét báo hiệu một trận lụt trong ngày hôm sau…Trời chưa sang tỏ những thằng nhóc đã lò dò mở cửa nhìn ra sân xem lut. Đúng là lụt, lụt thật rồi, lòng mừng khấp khởi, vậy là được nghỉ học,được lội nước lụt rồi. Thế là đến sáng vẩn đội mưa đi học làm như là siêng học lắm! Những anh chàng bên kia dưới vùng Vỹ Dạ luồn lách xuống đò băng ngang Đập đá nước chảy tràn sang cuồn cuộn, những cô nàng mỏng manh tấm áo mưa không đủ che thân, ngang cầu Trường Tiền cũng nghiêng người nhìn xuống dòng sông cuộn sóng đục ngầu mang theo rác rều lẫn những khúc gỗ mục từ đầu nguồn đổ về… Ngôi trường sơn màu hồng thấp thoáng trong mưa, sân trường rộn ràng tiếng học trò.Tiếng trống (chuông) báo hiệu vào lớp, mọi cặp mắt hướng về cửa lớp, bóng thầy … ồ không phải thầy dạy Lý! Mà là thầy giám thị. Vậy là được nghỉ học là cái chắc rồi. Vậy là chắc chắn được lội lụt, được tát nước nhau, tát nước các cô nàng nữ sinh Đồng Khánh mà chắc rằng sẽ không bị “tụi hắn” chưởi như những ngày thường. Hình như lội lụt có một quy luật riêng của nó: không phải sợ ướt áo quần, không cần phải lịch sự với nhau lắm. con trai, con gái chỉ để nhìn ngắm nhau, tán tỉnh, trêu chọc nhau, khen chê xấu đẹp mà không một chút sợ mất lòng Một con đường mà cứ lội tới lui hoài không biết chán. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng rì rào của mưa nghe chừng sắp tạnh, tiếng bì bỏm của bước chân trong nước.Bước chân …mềm trong nước đã theo chúng ta: những người con Quốc học suốt hành trình dài gần nửa thế kỷ và cho đến nay, xin mời các bạn: Lộc, Hanh, Xinh, Anh Tuấn, Huệ Đức, Hồ Văn Tam ...và Vũ, Vinh, Lân, Thôi,Tuấn, Thắng, Lợi, Anh, Ngọc Sơn, Ngọc Anh, Ngọc Châu, Đoàn, Lương, Giáp, Đức,Hùng,Nguyện…v.v..nào các bạn Quốc học 67-74 về cùng lội lụt với nhau, về để nếm trải cái thời tiết cay nghiệt nhưng da diết tình cảm của xứ Huế thân thương đi hởi các bạn! Cái đáng ghét nhất lại làm ta nhớ dai nhất đấy các bạn ạ. Nào cùng nắm tay nhau đi nào….!!!
Lần này tớ xin cam đoan trước các quý Quan tòa là hàng ni là thứ thiệt chính hiệu "con nai vàng ngơ ngác". Nước ni thực sự được đỗ về từ nguồn con sông Hương thơ mộng chứ không phải nước máy vỉa hè hút từ con sông Sè Goòng ô nhiễm khói bụi xen lẫn tiếng ồn nữa đâu. Quý vị cứ yên tâm mà tắm rữa, gội hoặc uống tùy thích. Nhưng thích hợp nhất vẫn là ...lội và tán gái. Xin trân trọng giới thiệu TVHieu
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Sun Jul 07, 2013 10:02 am; sửa lần 1. | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Sun Jul 07, 2013 7:36 am | |
|
"Cu" Hiếu ơi, Mi với tau cùng phái"Thất Tình" không bênh nhau mà còn đá đít nhau nữa. Mi tàn nhẫn thật, đưa hình CU Vũ lên 100%, không có chữ "CU" người ta cũng thấy mà. Còn "CÁI" Hiếu cũng tắm ở máy nước đó sao không post lên cho vui, haha, chừ mới chịu nhìn là không có chân giữa.Nhìn mấy ảnh Huế lụt nhớ Huế quá Cái Hiếu ạ. Tụi Đức tháng vừa rồi lụt cũng kinh khủng lắm, ngày mai tao làm bữa cơm xã hội, giúp tụi bị thiên tai dù rằng sự giúp của mình như muối đỗ xuống biển. Cu Ngốc Anh ơi, Cho tao mò hai ảnh của mi hí: một ảnh có cô áo trắng đạp xe đạp,đó là vợ không bao giờ cưới của Mệ Hiếu,đang đi ra hướng chợ An Cựu để hẹn gặp tao. Bên cạnh là chợ An Cựụ nằm ngoài trời sau Mậu Thân (đúng không vậy). Cái ảnh mà mi mang kính đen có lẽ là nhà thờ Phú Cam thì phải. Mệ Hiếu , Ôn Anh ơi, Ôn và Mệ post hình nhiều thế mà có hình nào của "Đệ Thất Hạm Đội" ở bờ sông Bạch Đằng, gần nhà tui không. Ôn và Mệ có "vòi nước" ở đường Bạch Đằng, trước Chùa Diệu Đế, đối diện Chùa Ông không?. Nếu Ôn Anh hay Mệ Hiếu có ảnh ni, post lên cho em chộ hí, em thưởng công cho, Ôn Mệ biết thưởng chi khôn, khi mô em về Huế, em gã Mệ cho Ôn hí! Tao phải dọn đồ đạc chuẩn bị đi lo chuyện thiên hạ. Đêm ni mất ngủ vì tụi bây. Thân
Lê Khắc Xinh
| |
| | | Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: Góp ý khắc Xinh Sun Jul 07, 2013 9:25 am | |
|
Góp ý khắc Xinh Hình 1 đường Nguyễn Phúc Nguyên,gần chùa Thiêng Mụ. Hình 2 Đường Ngô Quyền.Ta đây là em của Hồ Văn Tam mà lị. Cả đám con "cháu nội " mà còn chịu thua huống hồ chi ta. Có đúng thì Ngọc Anh cũng cắt phần thưởng,còn bị la nữa đó. Hồ Văn Vinh
| |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| | | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| | | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI Sun Jul 07, 2013 4:27 pm | |
| CHO TỚ ĐOÁN MÒ ! - Hình 1 : Đường Phan đình Phùng hay Phan Chu Trinh ? Hay là đường lên núi Ngự Bình ? - Hình 2 : Một góc của Bệnh viện Huế ? | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:CHO TAU MÒ THỬ. Sun Jul 07, 2013 4:56 pm | |
|
CHO TAU MÒ THỬ.
*Hình 1:Bồ thằng quỷ Xinh đạp xe về Phù Lương để chia tay Hiếu tim lạnh,còn một đoạn gần tới cầu An Cựu,chiếc xe nhà binh do ba tau lái chở tau về kho đạn Dạ Lê để tau xin mấy quả TNT,xa xa trên cầu mạ thằng Anh ngốc (mặc áo đỏ) dắt tay nó đi coi mặt vợ,phía bên tay phải con đường có tiệm rượu nổi tiếng tên Thiên Tường,qua một hai căn có tiệm vật liệu Vỉnh Phúc,kế đến là tiệm thuốc tây An cựu,quỷ Xinh hay về cống Phát lát ve gái nên biết đường này,phải không Cu Anh? *Hình 2:Đường này là đường Lê Lợi chiếc xe Tắc-xông đang chạy lên trường Bình Linh,lên cầu Ga đang che khuất tấm bình phong Long mã của trường mình,ông Cò ba thằng Vũ làm cảnh sát chìm đang đứng bên tê đường theo dõi thằng Sơn tặc,ông mặc áo đen ngồi trên xe đạp nhìn ra sân đáp trực thăng là bố thằng Quý Tri đi tìm hắn khi nghe tin hắn bị thằng quỷ Xinh nhấn nước sông Hương,mò bậy mò bạ không chừng trúng lung tung đúng không rứa Cu Anh
Thân ái. NguyengocSon.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Jul 08, 2013 6:23 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Bạn đồng bệnh "thất tình" tương lân ơi! Mon Jul 08, 2013 11:59 am | |
| Hôm qua tao lên hinh xong xuôi không biết hoay hoay thế nào nhìn lại thấy mất tiêu. Bây giờ phải làm lại. "Đáp ứng yêu cầu" của Khắc Xinh. Lại chưa chừa cái"đáp ứng yêu cầu" suýt tý nữa "xong om" bởi hai vị quan tòa Vinh + Vũ trong vụ "máy nước công cộng". Tau post cho mi hình ảnh Hạm đội Đông Ba đây, có chiếc ...chiến hạm nào gần nhà mi nhất thì thông tin cho biết. Cũng thông báo luôn là toàn bộ những hình ảnh ni được “chộp” trong phạm vi sông Đông ba thuộc Vạn Phủ Cam - ở Huế có nhiều vạn đò và vạn Phủ Cam chỉ ở tại một đoạn sông từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba mà thôi. Củng không hiểu tại sao họ gọi là vạn Phủ Cam nữa!? - Chắc là trước đây họ ở sông An Cựu gần Phủ Cam (vì tau có thấy một hình như vây) sau đó chuyển vế sông Đông Ba nầy. Này, mi ở gần xóm vạn đò đó mà mi có biết dân đó hắn khoái chuyện chi nhất không – theo kiểu “nhất quận công…” ấy mà, tau thì tao khoái theo cái kiểu của hình người đội nón ngồi ấy. Mi ở bên Tây chắc không bao giờ được hưởng cái thú đó được. Toàn cảnh Hạm đội Đông Ba (vạn Phủ Cam) Sư phụ Ngọc Anh & Hiếu tau post những hình ảnh Huế này để những người xa quê như bọn bây thèm để nhớ mà về. Kiếm đường mà về đi Xinh ơi! (Nói nhỏ đừng để ai nghe: về mà kiếm em cho cháu Tường Vân kẻo tụi hắn trông chứ!) | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI | |
| |
| | | | MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|