huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 36 NĂM XA CÁCH-- 4 GIỜ HỘI NGỘ

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

36 NĂM XA CÁCH-- 4 GIỜ HỘI NGỘ Empty
Bài gửiTiêu đề: 36 NĂM XA CÁCH-- 4 GIỜ HỘI NGỘ   36 NĂM XA CÁCH-- 4 GIỜ HỘI NGỘ Icon_minitimeMon Apr 01, 2013 9:17 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
36 NĂM XA CÁCH - 4 GIỜ HỘI NGỘ
Quái lạ, cả đêm mình không ngũ được,trở mình mãi.4 giờ "dậy mà đi"thôi.Vệ sinh thay
quần áo "chích" ly càfe đen cho tỉnh người rồi đón xe lên Sài gòn.Mới 8 giờ sáng của thành
phố mà đã oi bức rồi,ngột ngạt khó chịu (do không quen) còn sớm leo lên xe bus vào kịp chán.
Chà! có mở máy lạnh cũng dể chịu thật,thả bộ xuôi theo dòng kênh đến đúng điểm hẹn .
Dĩ nhiên chưa có bạn nào (còn sớm mà),bạn Vũ hẹn 10 giờ lận ,kiếm cải quán cóc "chích"
thêm ly đen đá ngồi chờ,đã tới giờ rồi mà chỉ thấy bạn Thôi và phu nhân chạy xe tới,
10g30 hơn chục bạn,mình vào trình diện thôi,chào và bắt tay từng "em"một.Chao ôi! Quốc Học
đây của mấy chục năm trước,mình hơi run vì xúc động.Nhìn từng bạn: bạn mập bạn gầy,trắng
đen cao thấp,tóc bạc tóc phai, chỉ có mình là tệ hại nhất trong các bạn.Ừ! trong khu vườn có hoa
đẹp hoa xấu,hoa tươi hoa tàn,tất nhiên thôi.Vào tiệc mình không mấy tự nhiên (nhà quê mà) thấy
mình trầm tư Châu hỏi: răng thấy mi buồn rứa? mi ốm hí_Ừ! tại do mình sống nội tâm nhiều quá
đó mà.Các bạn có người hát,có bạn tếu táo,đùa vui,có bạn cụng ly uống đẹp uống "dốc hết tình này"
cho buổi tạm biệt bạn hiền...
Điều làm mình xúc động nhất là Châu và Tam cứ khắng khít bên mình mãi (buộc mình ngồi giữa,
hai bạn ngồi hai bên,thời đi học nhiều bạn rất thương mình).12 giờ cao trào hưng phấn dâng cao,
có bạn hát,có bạn chơi luôn cả chầu văn,điện thoại từ Huế, từ Đà Nẵng gọi vào chia vui,hết gặp
bạn này tới bạn khác,cả phòng rộn rã tiếng cười nói mi mi ,tau tau của mấy anh "mắm ruốc",
1 giờ 30 bạn Lân có nhả ý mời cả nhóm sang một nhà hàng khác để "hát cho nhau nghe".
Lại uống tiếp "tăng 2" đây.Nơi đây biết bao cảm xúc đã thể hiện qua các ca khúc gói ghém tâm tư
của mình,Ấn tượng nhất là Tam qua bài Ông lái đò với lời phi lộ như nói lên nổi lòng của người cha
vừa mới đưa con sang sông cặp bến bờ hạnh phúc,và thật khó cho mình quên hình ảnh bạn Lân
đánh đàn bằng tay trái, bằng chất giọng trầm ấm trải lòng qua Hương xưa của Cung Tiến,con gái
bạn Võ Đăng Tuấn tuyệt vời qua một ca khúc bằng ba giọng Bắc ,Trung ,Nam...
Thời gian trôi nhanh thật,nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều rồi,sợ trễ xe chuyến cuối, mình đành phải chia
tay các bạn thôi. Đi nói lời tạm biệt từng bạn,người cuối cùng là Tam,hai tụi mình kéo nhau ra hành
lang,tự nhiên mình bật khóc,biết bao điều muốn nói với nhau nhưng thời gian và không gian quá hạn hẹp,
ba mươi mấy năm chia xa giờ mới gặp lại nhau chưa kịp hàn huyên đã vội chia tay.thôi đành hẹn hè sang năm...
Tam đưa mình ra cửa vẩy xe ôm đưa mình ra bến xe.Vào phòng vé chỉ còn 05 phút xe chạy (hên ghê),
lên xe ngã lưng ra ghế,giờ mới thấy thấm say (do không quen uống) nhắm mắt lại và thả lỏng,reng reng.
Vinh “ròm” từ Đà Nẵng gọi hỏi vui không? mình đáp: không phải vui mà là quá vui.Về tới nhà 8 giờ,tắm táp
rồi ăn cơm,vợ hỏi:_gặp lại bạn củ vui không anh? đáp_ không! Vợ hỏi: răng lạ rứa anh? mình nói: bạn anh
ai cũng ca hát, có người bạn đánh đàn tay trái vừa giỏi vừa hay,rứa mà hắn ta không chịu đàn cho anh hát,
hắn nói bài mi sắp hát dở ẹt, tau không thèm đàn,mi ưa thì mi cứ hát chay đi,mà mi ra ngoài mà hát.
Bài chi rứa anh? vợ hỏi:_bài chi rứa anh? mình đáp _bài: “VUI VẺ VÀI VE VÀ VỘI…VỀ VỚI VỢ....”hì hì
Miền đông nam bộ 01/4/2013
Nguyễn ngọc Sơn



Về Đầu Trang Go down
 
36 NĂM XA CÁCH-- 4 GIỜ HỘI NGỘ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Chia Tay & Hội Ngộ-
Chuyển đến