Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: RE:TUẤN VŨ CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ Sat Mar 23, 2013 8:16 pm | |
|
RE:TUẤN VŨ CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ Giá như không có cuộc điện thoại thăm hỏi tưởng chừng như vô bổ đối với người khác, hoặc bạn Vũ vô tâm,thì câu chuyện của Lê Tuấn Vũ chẳng thể nào viết được. Tôi còn nhớ rõ,một buổi chiều cách đây một tháng.Nhận được cuộc điện thoại của bạn Thôi từ Bình Thuận.Khác với lời thăm hỏi như thường lệ,mà cuộc điện đàm diễn ra rất lạ. -Vinh “Chào Ngài,Vinh nghe đây”_Thôi “trước đây mi có học trường Sĩ Quan Thủ Đức hả” - “Có,sao đột nhiên bạn hỏi kỳ vậy”.-“Mi học năm nào,khóa mấy”.-“Năm 1974,khóa 4/74”. -“Ra trường chưa”.-“Chưa”.-“Vậy là mi còn ở trong trứng,chưa nở hả”.-“Đúng vậy”. -“Mi có quen thằng Lê Tuấn Vũ không”.-“Ai quen biết chi với thằng nớ- Cười”. -”Tau đã tìm gặp hắn đây.Đang mời hắn cùng các bạn hắn ngày mai ghé nhà tau và Võ Đăng Tuấn ở Tánh Linh”.-“Vậy bạn nên tha cho hắn,đừng giết hắn và nên chấp hắn nữa đường”.-“OK,và cười”. Hóa ra là Lê Tuấn Vũ cùng các huynh trưởng, bạn cũ trong hội Hướng Đạo trước đây đang ở Sài Gòn cùng tổ chức cắm trại tại mũi Kê Gà,Bình Thuận. Trong đoàn có Dũng,trước đây từng học tại trường Sĩ Quan Thủ Đức cùng với Thôi và hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên,mặc dù ở xa nhau.Khi đã ổn định chổ ăn, ngủ,bạn Dũng mới nhắc máy điện thoại Alô thăm hỏi bạn Thôi, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi.Tuấn Vũ nhà ta trong lúc mơ màng nghe nhạc,vẫn vươn cần “ăngten”để bắt những làn sóng lạ.Chính vì vậy mới tóm được Thôi,đang ở Tánh Linh,cách nơi cắm trại hơn 80 km(đúng là con ông cò lừng danh)và rồi Thôi đã cất công lặn lội đi tìm bạn.Khi biết Thôi,Dũng từng học tại Thủ Đức,Vũ buộc miệng “Tố cáo”luôn tôi đã từng học tại Thủ Đức,do vậy mới có cuộc điện thoại lạ lùng như đã kể trên. Chiều hôm sau Tuấn Vũ cùng các bạn có mặt tại nhà Thôi và Võ Đăng Tuấn đã chờ sẵn để đón tiếp như Vũ đã kể. Rõ ràng đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên,tình cờ.Nội việc bạn Thôi đã vượt hơn 80 cây số để thăm bạn học cũ thì thật là cảm động.Có như thế các bạn mới được biết một phần đời trôi nỗi của Thôi,cơ ngơi,sinh hoạt của hai bạn học của chúng ta ở nơi đất khách quê người và đặc biệt ấn tượng nhất là các bạn ở khắp nơi lại được dịp ngắm, nhìn “Cô Sơn Nữ”của bạn Thôi giữa núi rừng bạt ngàn Tánh Linh, lộng lẫy như thế nào? Và đây cũng là cuộc gặp mặt góp phần tô điểm vẻ đẹp cho tình bạn Quốc Học của chúng ta. Thân ái Đà Nẵng Chiều 23/3/2013
| |
|