huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT

Go down 
+3
lequytri
lekhacxinh
Hồ Văn Vinh
7 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeMon Jan 05, 2015 7:13 am

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT
     Thật là phiền toái, bực bội, chiều hôm qua - 04/01/2015 - đang ngồi tĩnh tâm suy nghĩ viết tiếp bài "Bốc Mồi" để tặng mấy Ôn thần thì Đỗ Văn Đức điện thoại:
     - Ê Vinh, thằng Xinh vậy mà còn sống sót kìa, rứa mà nghe đồn hắn đã "quy tiên", tụi mình họp mặt để ăn mừng đi.
     - Để xem sao đã, tui đang bận.
     Tắt điện thoại, vừa gõ thêm được vài dòng thì Đon Lợi lại điện tiếp:
     - Trời mà đánh không chết được thằng Xinh tề. Đức Tây mới điện rủ tau tổ chức họp mặt anh em để mừng hắn còn sống sót đó, mi nhớ xuống họp mặt nhé.
     Vừa bực mình cho tụi ni quá vô duyên và quá rảnh, Vinh tui NỔ luôn:
     - Tụi mi Tào Lao vừa phải thì thôi chớ, Thằng Xinh còn sống sót, Thiên lôi đánh trật búa thì vợ hắn mừng, con hắn mừng, người yêu hắn mừng chứ mắc mớ chi mà tụi bây bày đặt ăn mừng vô duyên rứa.
     - Mi cóc hiểu mô tê chi cả, hắn còn sống có nghĩa là hắn sẽ trở về Việt Nam đó, lúc nớ tụi tau sẽ TÙNG XẺO hắn, mi quên tau với Tây Đức có THÙ với hắn à!
     Thì ra là thế, tui tiếp:
     - Hắn đang thù mấy Ôn Huế đó, sức chi mà hắn dám về.
     - Mi thật là lạ, người ta có thể hận thù con người chớ ai lại nỡ oán hận quê hương, thế nào hắn cũng trở về thăm quê cho dù quê hương của hắn có xinh đẹp hay xấu xa, giàu có hay nghèo khổ ...
    - Thôi kệ tụi mi, hắn có về hay không? tụi mi có Tùng Xẻo được hắn hay không thì hạ hồi phân giải, Bây giờ nghe nhậu là tau đã khoái rồi, cả 10 ngày ni không có một giọt đây, tau xuống chừ. Nhưng địa điểm ở đâu?
    - Quán Đồng Quê có em Diễm đó.
    - Ừ, OK.
    Thế là tui phải bỏ dở công việc để phó hội mà không khỏi có chút bực mình.

Vài hình ảnh minh chứng cho sự việc này
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2310
Hai "Kẻ Thù" cũ của hắn
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2311
Hai thằng không ân không oán chi với hắn
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT 10394410
Ly không để Chờ hắn (Xinh)
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2313
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Di10
Tây Đức dành tặng cho hắn Em Diễm nếu hắn trở về
Thằng Tào Lao
còn tiếp (đi uống cà phê đã)
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeMon Jan 05, 2015 7:21 am

Vinh Ròm ơi !
cho tao gởi thêm đề tài của mi (chỉ sau mi viết một phút):
HỌP MẶT ĐỂ THAN THỞ KHI NGHE TIN SƯ ÔN THÍCH EVERYTHING SỐNG SÓT TRỞ VỀ
cúng cho tao một tách nữa nhé, không có đường, chỉ có SỮA, sữa gì cũng được.
Thằng sẽ chết
Lê Khắc Xinh

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeMon Jan 05, 2015 9:48 am

Họp mặt để than thở khi nghe tin sư ôn thích everything sống sót trở về
Cà phê đây cha, nhớ nhâm nhi để ... chờ
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Coffee11
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2314
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2316
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2318
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Img_2319
Hồ Văn Vinh

Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeMon Jan 05, 2015 2:11 pm

Gởi mấy thằng thù dai,
      Đúng là cảnh sống "Địa Ngục" do tụi lâu la Đà Nẽng chỉ huy. Nếu biết cuộc sống ở Địa Ngục "khổ" như thế này, xung quanh toàn màu xanh lục, màu đen, uống nước lạnh kiểu này, thì tau đâu có ngu để trốn lên Thiên Đàng cả năm. Nhìn khuôn mặt "mếu máo" của mấy đứa khóc tao khi nghe tin tao còn sống sót bên cạnh những cô nữ sinh Quốc Học 2015 mà ... phát thèm. Tao thấy thương cho cuộc sống ở Địa Ngục tại Đà Nẵng quá vì "Mùa Xuân thiếu vải, mùa hè dư ăn" nên mấy cô Nữ Sinh Quốc Học này không có đủ vãi để may nỗi chiếc ...quần dài!
     Cuộc sống ở Đà Nẵng dưới tay Vinh Ròm mà còn "Thiếu" như rứa, chắc cuộc sống ở Sài Thành do bọn LANODE, Vũ Thảo Khấu,... cai quản, chắc "đáng thương lắm nhĩ, và còn cuộc sống tại đất thần kinh thì sao hở 1.1 mét, Tri Bụm, Dũng Hòm?.
     Con gái thứ ba của tao, Lê Đoan Tường-Vi, đang học ở Đại Học Seoul, nó đã mua vé máy bay định về Việt Nam một tuần lễ. Tao có nhờ nó trong cuộc viếng thăm Quê Hương, ráng ghé qua Huế, Đà Nẵng và Saigon để thay mặt tao trả thù mấy Bác - Bạn của Bố - . Visum về Việt Nam tao đã xin tại Đức cho con gái tao rồi, nhưng cuối cùng nó phải bỏ chuyến bay này vì 3 bạn học của nó không xin kịp Visa vào Việt Nam (tao xin gởi vé máy bay để làm chứng). Ngày hôm nay nó trở lại Đức nghỉ hè một tháng rồi qua học thêm một Semester nữa.

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Smb10

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT <a href=HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT V10

     Dù tụi bây đang mừng hay bực tức khi nghe tin tao còn sống sót để tập họp, tao vẫn cám ơn sự họp mặt này.
     Hôn tụi bây một phát, à quên, hôn mấy cô Nữ Sinh Quốc Học này muôn đời. Nhớ để dành cho tao với nghe.

Thằng không bao giờ gây hận thù.
Chú Bụt Xinh từ Đức Quốc kính bái.

Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeMon Jan 05, 2015 4:13 pm

TÔI NÓI VỚI TÔI.
       Trong lòng rất nhẹ nhàng, thanh thản, không gợn chút so bì nhưng cứ mỗi lần nhìn các "công dân thành phố trực thuộc trung ương" kiếm cớ tụm năm, tụm ba... là trong bụng cứ tức anh ách. Mà cũng sướng thật, làm CDTPTTTƯ có khác, cứ mỗi lần có chuyện vui - bất cứ của ai, không cần quen lạ, bất kể xa gần, miễn cứ vui là hú nhau một tiếng, đem theo... dao thớt tới chia phần.
       Cứ như thân tôi, nói ra thêm tủi, trót sinh ra cũng là một công dân thành phố nhưng lại trực thuộc... triều đình. Mà ở triều đình, muốn làm gì thì cũng phải tâu trình, xin... xỏ, nhiêu khê, nên mỗi lần có chuyện gì vui không biết chia sẻ cùng ai, tôi chỉ biết nói cho tôi nghe và... tự sướng, tự sướng rồi cũng chẳng biết làm gì nên thỉnh thoảng lén nhìn vào gương để xem lúc sướng cái mặt mình nó méo tròn ra làm sao. Chắc là ngố lắm!
       Như vừa rồi, cái sự trở về bất ngờ của một thằng bạn đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc và cái cảm xúc này cứ lâng lâng trong lòng tôi cho đến bây giờ. Nhiều lúc tôi cũng muốn chia sẻ theo kiểu như những CDTPTTTƯ hoặc viết cái gì đó để giải tỏa, để chia sẻ niềm vui với mọi người nhưng cũng không thực hiện được. Nên mấy ngày qua, tôi cứ chúi mũi vào diễn đàn, đôi lúc không biết vào để làm gì khi đã đọc hết các thông tin. Mà lạ! sau một hồi lang thang qua các mục, tôi lại trở về cái mục CHÚC MỪNG NĂM MỚI, ở đó có mấy dòng chữ ngắn ngủi bằng tiếng tây tiếng u gì đó của thằng bạn gởi về.
       Tôi đọc đi, đọc lại rồi đánh vần từng chữ mà
 chẳng hiểu gì nên tôi không cố đọc nữa mà chuyển qua NHÌN. Tôi nhìn đi, nhìn lại. Lạ thật! Đọc thì không hiểu nhưng khi nhìn thì lại thấy! Cũng hay thật! Tại sao mình lại nhìn thấy được niềm vui từ những dòng chữ lạ lẫm và khó hiểu này. Tôi cứ nhìn vào dòng chữ vốn bất động, vô tri này và có lúc tôi cảm thấy như nó đang reo vui, nhảy múa trong mắt tôi.
       Ừ, thì đúng là mình chẳng hiểu cái dòng chữ đó ý nói gì nhưng chắc chắn nó đã làm tròn sứ mạng mà người viết muốn gởi gắm vào nó là mang niềm vui đến cho tất cả bạn bè, trong đó có tôi. Cần gì phải hiểu. Thế là "đủ"! 
       Nhưng hình như vẫn chưa "đầy" vì có lẽ cũng như tôi, mọi người rất muốn biết thằng bạn đó do LẪY ai mà vắng mặt lâu thế và sau khi LẪY thì tình hình ra sao?
       Nhưng dù có lẫy ai đi nữa thì sự trở về của thằng bạn cũng là MỘT CÁI KẾT CÓ HẬU cho nó và cho tất cả bạn bè. Tôi vẫn thường cầu mong cho nó luôn mạnh khỏe. 

LÊ QUÝ TRI
(Người thích độc thoại)

Về Đầu Trang Go down
nguyenphuocvinhhoa

nguyenphuocvinhhoa


Tổng số bài gửi : 71
Join date : 14/10/2013
Age : 67
Đến từ : Huế

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeTue Jan 06, 2015 10:09 am

BÓI QUẺ ĐẦU NĂM
      Thời gian hơn 1 năm, Khắc Xinh trở thành 1 hiện tượng khiến anh em khốn đốn tìm tòi và tìm hiểu, cũng làm mình nhớ câu “khắc xuất khắc nhập” trong chuyện cây tre trăm đốt. Khắc Xinh không phải là cây tre trăm đốt mà chỉ là cây tre một đốt nên khác với “khắc xuất khắc nhập” thì lão là “khắc hiện khắc ẩn”, thế là phải rồi. Nếu đầu năm không bói kiều mà bói Cây tre Trăm đốt (khắc xuất khắc nhập) thì Tết này lão sẽ về Việt Nam (khắc xuất cảnh thì khắc sẽ nhập cảnh). Các vị hãy chờ thêm tháng nữa, khi lão về thì tha hồ mà tùng xẻo. Nhớ để dành cho mình làm một lát.

HÒA HÓM
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeTue Jan 06, 2015 12:14 pm

       Xinh ơi mi về mới biết, những gì mi thấy cảnh sống "Địa Ngục" của tụi Đà Nẽng trên mấy tấm hình ni thì có chi đáng nói, tụi nó "khổ" quá thành dấu hết mấy hình "Mùa Xuân thiếu vải..." không có mà mặc của mấy em nữ sinh Quốc Học 2015, thê thảm và tộì nghiệp lắm tau thấy mà đi không đành, lần sau tau về thì sẽ nằm lì ở Đà Nẽng ăn hết gà đen gà đỏ của tụi hắn mới đi, tau mà thấy đùi gà ngon như thế này thì đánh chết cũng nhào vô, Mi trốn lên Thiên Đàng cả năm ni tau thấy tiếc cho mi quá.
       Còn cuộc sống ở Sài Thành do bọn LANODE, Vũ Thảo Khấu,... cai quản "đáng thương lắm", không phải tụi hắn đáng thương mà là mấy em phục vụ cho tụi hắn thiếu thốn hơn nhiều, không có gì cả tau nhìn mà chảy nước... mắt luôn, mấy ngày tau về tụi nó không ăn gì chỉ có uống mấy thứ Rémy Martin, Johnnie Walker, Heineken...cho qua ngày, làm tau lúc say lúc tĩnh... tau đang buồn vì không biết lúc nào mới về lại để chia sẻ cái "khổ" với tụi hắn đây.

HG
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 11:16 am

Gởi Lê Khắc Xinh
      Thật đáng buồn và đáng tiếc cho cháu Tường Vi - con gái của mi, có một cơ hội tốt để trở về quê cha của cháu mà không thực hiện được. Vấn đề này còn thuộc về cơ duyên. Đáng tiếc cho cháu ở chỗ là đã mất đi một cơ hội để gặp lại những người bạn “khốn khổ” mà cha cháu là mi đã gây ra.
      Nếu gặp cháu, chắc chắn Phan Khắc Thành sẽ dẫn đi tìm người tình trong mộng của mi, Quý Tri Bụm sẽ giới thiệu Bến Quý Tri - nơi mà mi đã từng gây ra vụ án “tuột quần nhấn nước” nỗi tiếng, Hiếu 0.1 sẽ đưa đến phòng Học Vụ trường Quốc Học – nơi mi đã thực hiện một phi vụ có một không hai trong mọi thế hệ học sinh từ kim tới cổ, kể cả trong tiểu thuyết. Dũng Hòm sẽ dẫn thăm trường Đồng Khánh – nơi chỉ có những em gái đáng thương mà mi cũng lạnh lùng không tha, hắn sẽ dẫn thăm chùa Từ Đàm, một chốn tôn nghiêm – nơi mi đã cam tâm đột kích để thực hiện những âm mưu đen tối.v.v. ; Ôi! còn quá nhiều, quá nhiều, kể sao cho xiết. Rồi cháu sẽ được gặp những nhân chứng sống của một thời gọi là Oanh Liệt của mi, để cháu biết rõ người cha của cháu trong đời học sinh đã quậy phá tới cỡ nào.
      Lúc đó Tường Vi sẽ không bao giờ oán trách cái “bản án - Bằm nát thây” mà mi sẽ được lãnh. Vào Sài Gòn, cháu sẽ được Tuấn Vũ, Ngọc Lân dẫn thăm trường Bách Khoa Phú Thọ, nơi mà mi có đào tường khoét ngạch hay không?  chỉ có Đồng Sĩ Hanh biết mà thôi.
      Thôi! định mệnh đã an bài và “bản án” đang chực chờ mi đó. Về lẹ đi cha.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 6:48 pm

     Có chi mô mà ăn mừng hí, để hắn lên thiên đàng cho rùi. Hắn trở về mần chi cho lắm kẻ thù, vì hơn 40 năm trước hắn gây thù chuốc oán với bọn mi, tưởng quên luôn, mà bi chừ tụi bây moi ra thì mần răng hắn dám về, nhất là Ô Tri Bụm thù dai lắm và trả thù một cách ngọt ngào nữa
     Lão khuyên Hòa Thượng suy nghĩ cho kỹ trước khi về. Quân tử trả thù 40 năm chưa muộn, Ô nhớ kỹ hí.Trân trọng chào Ô.

LÃO CHÈO ĐÒ
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitimeFri Jan 09, 2015 8:18 pm

Xinh ơi là Xinh!
Mấy hôm ni thiên hạ xôn xao về chuyện đứt cáp In tơ nét ngoài biển Đông, truy cập chập chờn…
Trong đất liền thì gia đình Huequochoc6774  tíu tít cả lên chuyện thằng giặc trụt xuống từ thiên đàng…
Đứa thì vui vẻ hân hoan mong hắn về thăm cố hương một lần, đứa thì mài dao chờ sẵn hăm he xẻ thịt hắn, lại có đứa hào phóng để dành cho hắn những cái trắp bả thơm như múi mít để chiêu đãi hắn ngày hồi hương… Mô Phập! lạy Chúa tôi! May cho tui không ân oán chi với hắn nên chi vẫn ung dung ngồi chờ đợi… Chờ đợi tin hắn suốt  một thời gian khá dài kể từ ngày mần lễ thôi bú, được nghe giọng cà lăm cà cặp của hắn qua điện thoại…
Xinh ơi! Chừ thì đứa mô cũng tra cả rùi, một đống tuổi rồi chơ ít chi, gần nhau được ngày mô mừng ngày nấy, nhiều khi cũng lo cũng buồn vì có đứa bỏ lên bàn thờ núp sau nải chuối, bình bông rồi… Nên chi cố gắng thu xếp mà về thăm anh em một chuyến nghe Xinh… cũng bởi mi có rất nhiều chuyện chưa kể được cho ai nghe phải không?! và tau cũng đã thực hiện theo yêu cầu của mi trong chuyến ra Huế vừa rồi mà không hiểu mô tê chi cả...
Nơi tau đang ở quê mùa hoang vắng không dám mơ ước đặc sản dồi dào phong phú như  Đè Nẽng, nơi anh Dzinh ròm cai quản, không dám ngước mặt so bì Thủ Đức do quan tri huyện Lanode giám sát và thua xa địa bàn Quận Tư và các vùng ven ngoại thành do Vũ Thảo khấu hoạt động…
Tình cờ tau đi mót,  lượm được một O mà tau rất ưng cái bụng, mi chộ răng hỉ?!...

HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT 285790_431745943554286_1364177294_n_zps240b8a45
Thằng ở thôn làng.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT   HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HỌP MẶT MỪNG LÊ KHẮC XINH SỐNG SÓT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MỪNG LÊ KHẮC XINH ĐÃ "TRỞ VỀ NHÀ"
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẮC XINH-VĂN NHÂN
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ KHẮC XINH
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN LÊ KHẮC XINH
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ KHĂC XINH & NGUYỄN VĂN NHÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Họp mặt-
Chuyển đến