huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI   TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Icon_minitimeSat Jan 03, 2015 4:18 pm

Tuyệt đối không không uống bia rượu, không gắp mồi.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI 2poxnw1
    Xin phép anh Ngọc Lân cho tui mượn cái tiêu đề ni của anh để làm đầu đề cho một bài viết anh nhé.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI 29w90qr
Bốc mồi cho nhau…
      Đặc biệt gởi tặng anh: Ngọc Sơn, Ngọc Lân, Hữu Trùng.
      Nhìn những hình ảnh của anh và tiêu đề thầy Lân post lên diễn đàn cũng như trên facebook  của Ngọc Lân làm tui không khỏi … cười bò cho “thế sự”.
     Các anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Dường như bất kỳ một cuộc vui nào, cuộc hội ngộ nào mà đã có bia, có rượu, có nước, có mồi nhiều hay không mồi; Gắp mồi, bốc mồi hoặc không gắp mồi… thì cũng đã là những đề tài hấp dẫn,nóng bỏng, không hề cổ xưa tí nào cả. Chỉ cần một nhóm 3 người thôi là cũng đủ xảy ra nhiều tranh cải ồn ào chung quanh cái đề tài muôn thuở này. Nếu có “tôn tri trật tự”: anh nói em nghe, mi nói tau nghe hoặc ngược lại được diễn ra suôn sẻ trong khung cảnh vui nhộn, hòa nhã, ấm cúng… thì cái Xã hội này sẽ không còn là Xã hội nữa.
      Có mồi nhiều thì bị trách là phung phí, không có mồi thì bị chê cười là : đã ăn chơi mà còn sợ tốn kém…, Gắp mồi nhiều không chịu uống cũng bị trách móc , “chưởi bới”, không gắp mồi cũng sẽ bị kết tội chê… dở, chê ít…
      Anh Ngọc Lân tưởng, lệnh : “ Tuyệt đối không không uống bia rượu, không gắp mồi” để chỉ được bốc mồi và chỉ được uống nước là ổn sao?
      Anh nên nhớ cho rằng: Cái gì mà vừa phải và đừng quá đà như anh Phước Nổ cảnh báo thì mới an toàn. Uống rượu nhiều cũng chết, uống bia nhiều cũng chết và uống nước nhiều cũng … chết đó anh. Chắc anh còn nhớ dzụ anh TRI BỤM nhà mềnh đã từng suýt chết chỉ vì … quá HAM uống nước sông Hương năm nào đó thôi.
      Nhân dịp ni tui gởi tặng các anh một câu chuyện về  “Bốc mồi” hí. Vì không còn đề tài chi để viết nữa, trong khi diễn đàn năm ni hẻo quá và kém hẳn năm trước gần 1000 bài, hơn nữa Vinh tui là một thằng tào lao chuyên bươi móc người khác để được Chưởi và được Tẩy chay thì mới… SƯỚNG, y như thằng Xinh tặc năm xưa từng thích gieo rắc những điều khốn khổ cho những người khác vậy.
      Chuyện này sẽ không có chim chào mào, sẽ không có gánh rượu và cũng không hề có một cô gái nào. Và câu chuyện không xảy ra tại Quảng Nam, Quảng Tín xa xôi mà ngay tại Đà Nẵng, một thành phố trực thuộc trung ương cách đây vài tháng.
còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI   TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Icon_minitimeThu Jan 08, 2015 12:26 pm

Viết tiếp chuyện Bốc Mồi
      Câu chuyện này không phải tui phịa mà chỉ tình cờ chứng kiến trong một lần nhậu cùng Đon Lợi.
      Số là lúc 18 giờ 03 phút, ngày 24/10/2014 (sau sinh nhật Ngọc Lân 2 ngày),  tui đột ngột nhận được tin vui từ Huế và được biết “Người yêu vấu Huế” đã đá đít và tuyên bố ly dị tui vĩnh viễn. Trước nỗi hân hoan bất ngờ, tui chỉ còn biết điện thoại cho Đon Lợi cùng chia sẻ niềm vui này.
      Sau khi Dzô 100 % đợt đầu tiên, cả 2 đứa đã thấy 2 người khách đàn  ông một già, một trẻ bước xuống từ chiếc xe con cáu cạnh vào quán và an tọa ở bàn sát bên, nhìn kỹ thì thấy quen quen nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
      Hóa ra hai người công tác cùng cơ quan, ông lớn tuổi với trang phục áo veston đen, caravat, mang kiếng trắng với chiếc cặp da màu đen sang trọng với độ tuổi cỡ lục tuần, mặt mày cũng tàm tạm sáng sủa, chỉ tiếc là dáng người không cao – là giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra tại Đè Nẽng. Anh trẻ hơn chỉ cỡ 30 – 35, là tài xế riêng của ông ta, nhưng 2 người có vẻ thân thiết và gần gũi.
     Vừa ngồi xuống ghế anh chef liền gọi thùng Heineken, 3 chai nước khoáng, đậu phụng rang, 2 miếng sườn nướng que (mỗi người mỗi que) và yêu cầu phải làm nhanh. Hai thầy trò vừa mở bia uống, vừa bốc đậu phụng rang măm măm để chờ … Mồi, (anh chef pha thêm nước khoáng vào bia cho nhẹ để uống). Rồi hai que sườn nướng cũng được đưa lên, anh chef lệnh cho tiếp thị:
     - "Tất cả đũa, muỗng, nĩa phải đem dẹp đi chỗ khác, nhậu  BỐC MỒI mới sành điệu" (chắc anh ta bị DỊ ỨNG với đũa, muỗng, nĩa … chi đây).
     Nhìn lại hai que sườn, hai thầy trò mới giựt mình ngạc nhiên khi thấy không tương đối bằng nhau, sự chênh lệch là một 8 một 10 mà không khỏi bực mình. Tuy nhiên, trong đầu mỗi người đã hình thành đối sách để xử lý tình huống “rủi ro” này.
     Anh chef thì chủ quan: thế nào que sườn to cũng về phần mình, hắn là phận lính lác làm sao dám hỗn hào BỐC que to, nên cứ rót bia uống khan và chờ… ; anh tài xế thì lại nghĩ: Thế nào chef cũng BỐC que nhỏ (vì lịch sự), còn lại que to thì thuộc phần mình chớ ai vô đây. Anh ta cũng cứ rót bia mời chef và cả hai đua nhau uống càng.
     Vinh tui và Đon Lợi rất ngạc nhiên khi thấy 2 người đã Dzô hết 8 lon bia mà 2 que sườn vẫn y nguyên, trong khi 2 đứa đã GẮP gần hết đĩa mồi to tướng.
     Anh chef trầm ngâm suy nghĩ khi vừa mở lon thứ 5: “Hắn lao động trực tiếp, thế nào cũng mau đói bụng và sẽ BỐC mồi trước, mình cứ ung dung … chờ”. Thật không sai, anh Tài không chịu nỗi cái nạn uống CHAY này nên đã đưa tay BỐC que sườn nhỏ. Phía đối diện, anh chef hí hửng … mừng vì diễn biến sự việc y như mình đã lường trước.
     Nhưng thật không ngờ, anh Tài BỐC que sườn nhỏ nhưng không bỏ vào chén mình mà bỏ vào chén của chef với lời mời lịch sự : “Em mời chef dùng mồi cho ấm bụng” đồng thời BỐC que sườn lớn bỏ vào chén mình và rung đùi nâng ly mời chef.
     Anh chef đỏ mặt tía tai vì không ngờ thằng lính lại lém lĩnh và tham lam như ri. Bên ngoài vẫn tỏ ra ta đây bất chấp chuyện nhỏ này, nhưng trong bụng lại bầm gan tím ruột, anh ta muốn “dạy” cho “đệ tử” một bài học, anh ta nói: “Nói cho chú mi biết, qua (*) với chú mi tuy là chef với nhân viên, ngoài công việc còn quan hệ tình cảm cá nhân, qua coi chú mi như là một người em nên qua chỉ vẽ thêm để chú mi có cách ứng xử cho văn hóa hơn trong mọi tình huống. Không phải qua tham ăn, ham uống… nhưng trong những trường hợp như ri thì chú em phải biết tôn ti trật tự, phải kính trên, nhường dưới cho phải phép để người khác khỏi coi thường…, nào dzô đi chú em”.
      Anh Tài không ngờ chỉ vì việc tí xíu như ri mà bị chef “Giũa te tua” và dạy đời quá đáng. Anh ta cũng thuộc loại “miệng mồm” không thua kém gì anh Lý Xè nhà mềnh nên tương kế tựu kế, anh ta mềm mỏng bẩm với chef: “Dạ, em biết chớ, em cũng biết chef là người tài hoa, thành đạt trong mọi lãnh vực, quan hệ rộng rãi, tính tình lại hào hoa, cả Đè Nẽng ni ai cũng khâm phục chef. Em được chef chỉ vẽ là em rất cám ơn và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau, nhưng vừa rồi em mô dám BỐC que sườn to bỏ cho chef vì em biết thế nào cũng bị chef trả lại và chưởi : “Mi coi thường tau và tưởng tau tham lam, muốn ăn dày à” nên em phải làm vậy thôi, mong chef thông cảm, em vừa non dạ lại ít được học hành. Dạ em mời chef dzô 100% luôn”.
      Vừa dzô xong, anh chef  mới té ngửa khi biết đã “bị” thằng lính vừa tâng bốc mình, lại vừa chưởi khéo mình nên tuy trong lòng vẫn bực tức, nhưng không tìm được cớ gì để “bẻ” lại cái thằng lính “láu cá” này nên chỉ giả lả cho qua chuyện và lẩm bẩm : “Biết rứa thì cho chặt sườn ra nhiều miếng nhỏ và dùng đũa GẮP thì mô xảy ra cớ sự này. Thôi, lần sau thì đừng có hòng…”
      Vinh tui cùng Đon Lợi ra về mà lòng phấn khích vì đã biết thêm nhiều điều trong cuộc sống./
      (*) Qua có nghĩa là tôi, người Quảng Nam hay dùng.

Đứa ưa chọc chửi
Về Đầu Trang Go down
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI   TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Icon_minitimeSat Jan 10, 2015 9:19 am

Gởi mấy Ôn
      Suốt hai ngày ni, rất nhiều Ôn điện thoại hỏi Lợi tui về việc : “Người yêu vấu Huế” đã đá đít và tuyên bố ly dị Dzinh Ròm vĩnh viễn là đứa mô rứa. Nay tui gởi một hình ảnh mà tui đã lén chụp bằng điện thoại di động, khi mà hai đứa hắn còn tình cảm "mặn nồng" và chưa hề công bố. Mấy Ôn phải xem nhanh lên kẻo hắn Xóa đó.


TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI E7kxuo

Ngày còn "mặn nồng" bên nhau
Don Lợi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI   TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG UỐNG BIA RƯỢU, KHÔNG GẮP ...MỒI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» UỐNG RƯỢU THỔ PHỒN.
» MỘT HIỆN TƯỢNG LẠ !
» TRÀ TAM RƯỢU TỨ.
» HỘI NGỘ THÁNG NĂM - ĐÓN BẠN LÊ QUÝ SƠN (BỀN)
» KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến