letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: MÙA XUÂN - NHỚ THẦY - NHỚ BẠN - NHỚ TRƯỜNG XƯA Sun Mar 10, 2013 12:50 pm | |
| MÙA XUÂN - NHỚ THẦY - NHỚ BẠN - NHỚ TRƯỜNG XƯA
"CHỚ BẢO XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT CÀNH MAI"
( Mãn giác Thiền sư )
Xin cám ơn cuộc đời đã dun rũi cho thế hệ học trò chúng ta, được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục ưu việt. Một thời gian dài, dưới mái trường QUỐC HỌC, những chồi , mầm đầy sức sống đã được uốn nắn bởi những bàn tay trồng người đầy tâm huyết. Những Thầy cô đã bạc đầu vì phấn trắng : Thầy Tuân, Thầy Ninh, Thầy Uyễn,Thầy Kiên, Thầy Khanh, Thầy Nghĩa,Thầy Hưng... Cô Liên, Cô Toàn, Cô Vân... đã sản sinh cho ta những bạn : Huệ Đức,Hưng Tài, Phú, Văn Lộc, Khắc Xinh, Sĩ Hanh, Ngọc Lân,Ngô Đình Lợi....học lực khó có người sánh kịp.Mồ hôi của Thầy Hải, Thầy Huy trên sân tập đã tạo nên : Phước Duy dũng mãnh trên đường chạy cũng như dưới làn đua xanh, Viết Nhơn, Mạnh Thiện, Trần Toàn (bóng đá), Phú, Sĩ Hanh,Ngọc Lân, Anh Tuấn (bóng rổ) và còn Chiêu Nết,Nguyễn Văn Giá, Tuấn Vũ đã từng đại diện học sinh Thừa Thiên Huế thi đấu giải học sinh toàn Quân khu (cầu lông). " XUÂN TRONG TÔI, ĐÃ KHƠI TRONG MỘT ĐÊM VUI. MỘT ĐÊM, MỘT ĐÊM GỐI CHĂN PHÒNG THE, ĐÓN CHA MẸ VỀ" Từng lời ca, từng nốt nhạc được Thầy Mẫn, Thầy Phàm kiên trì uốn nắn như vẫn còn âm vang. Những nét cọ nắn nót trong giờ học Vẽ của Thầy Đào, Thầy Khuyến vẫn còn đó...Giờ đây đôi ngã cuộc đời, có bạn thành đạt bay cao, có bạn không may lận đận nhưng vẫn không là gì, vì trong mỗi một chúng ta "VĂN - THỂ - MỸ" một thời được Thầy cô dạy dỗ, vẫn còn đây với muôn đổi tự hào. Mấy ngày tết đã đi qua, nhưng mùa Xuân chỉ mới bắt đầu. Chúng ta cùng ôn lại để tưởng nhớ công ơn các Thầy cô đã một thời dạy dỗ, bạn hữu đã một thời gắn bó, dù cho có người còn, người mất thì bức tranh "Quốc Học-1967-1974" vẫn sáng ngời, rạng rỡ trong tâm trí của tất cả chúng ta.
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ 2013.
Lê Tuấn Vũ
| |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: MÙA XUÂN - NHỚ THẦY - NHỚ BẠN - NHỚ TRƯỜNG XƯA Thu Apr 30, 2015 4:35 am | |
| Cu Vũ, Ngồi một mình buồn quá, vợ ngủ, con cái đi học xa hết, "mò" lại mấy bài các Cụ viết. Ít "Cưng" Mệ đi, để dành thì giờ chửi lộn nhau cho vui. Tao có nói thằng Vinh Ròm rồi, không được "tẩy" bài của mi dù có chính chị, chính em cũng được. Thân
Thích Chính...Chị | |
|