LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Fri Dec 19, 2014 1:58 pm | |
|
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Dec 19, 2014 7:48 pm; sửa lần 2. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Fri Dec 19, 2014 2:17 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Fri Dec 19, 2014 5:33 pm | |
|
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Dec 19, 2014 7:49 pm; sửa lần 1. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Fri Dec 19, 2014 6:44 pm | |
| | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Sat Dec 20, 2014 8:09 am | |
| Khách đến nhà khôn gà thì vịt, Lý Xè tiếp như rứa là quá phải, quá phải nhưng rất tiếc ;
Người ta uống riệu thì vui Riêng tui nước suối buồn ơi là buồn... Ngẫm nghĩ thời oanh của của tui khôn còn nữa, nay chỉ còn liệt mà thôi, ngẫm nghĩ cũng tội lắm chứ. Người ta nhậu xỉn khôn noái, đằng ni uống nước suối mà xỉn mới ghê! Còn chú Út vào Xà Beng bộ quá hứng hay sao mà lên võng mơ về xứ HUẾ,
Ai ra xứ Huế thì ra, Riêng tui ở lai Xà Beng tuyệt vời. LÃO CHÈO ĐÒ | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Sat Dec 20, 2014 10:07 am | |
| Vài lời Khuyên cùng anh Ngọc Sơn.
Rất mừng khi thấy anh đã có phần hồi phục sức khỏe và càng mừng hơn khi thấy các bạn đã nhiệt tình về thăm bạn để an ủi, hỏi han khi bạn vừa trải qua cơn NGUY. Về bức thư pháp chữ AN mà bạn Huỳnh Tâm tặng anh là rất mong anh luôn được an lành trong cuộc sống, cũng nhân chữ AN này làm mình nhớ lại chữ CƯ AN - TƯ NGUY mà mình đã từng tâm đắc - tạm hiểu : Lúc an bình phải nghĩ đến lúc nguy khốn.
Vậy mình muốn nhắc nhở anh : khi đã được AN rồi thì phải nhớ tới lúc NGUY (ít nhất anh đã trải qua 2 lần). Thế thì từ nay anh tuyệt đối chớ dại đụng tới Bia, Rượu nữa cho dù anh Ngọc Lân, Tuấn Vũ ... có "dụ dỗ" thế nào thì cũng cứ MACKENO. Anh hãy nêu gương anh Lê Khắc Thọ, luôn luôn lấy nước Khoáng làm "kim chỉ Nam", thì cái An của anh sẽ được bảo toàn và được Mệ thương nhiều. Khi tiếp đón bạn hiền thì nên: trong nhà có chi dùng nấy, cái kiểu "khách tới nhà, không gà thì vịt" thì đã quá xa xưa rồi. Dường như anh phải mượn con gà của chị bán phở láng giềng để chụp hình cho oai thì phải. Mình nhìn con gà, thấy mục nát và xác xơ quá trời, trông như chủ nhân của nó dzậy.
Gà Xà Bang đây sao ?
Nhân đây mình tặng riêng cho anh một câu chuyện về GẮP MỒI nhé, chỉ mình anh đọc thôi. Còn tiếp. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Sun Dec 21, 2014 12:20 pm | |
| Trong các tấm hình ăn nhậu ở Xà Beng, Lão khoái nhất tấm hình Chú Út nằm võng nên :
Hiu hiu,gió thổi Xà Beng Mấy en uống riệu (Bia) là con Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng ngự tại đền rồng Thấy con uống riệu (Bia) hai hàng lệ rơi Tưởng rằng con uống ít lon Không ngờ con hứng chơi luôn hai thùng,,, Nên mới ra cớ sự, chú Út mới hiu hiu gió thổi... Còn Lý khôn có tiền thì thôi, mắc mớ chạy đi mượn gà mần chi để chụp hình, mà gà mục nát, xác xơ quá để cho Vinh Bươi Móc hắn noái, lần sau chớ dại mượn gà để chụp hình đưa lên ốt dột lắm, trong đó có en ăn chay, còn 2 en tê có chi dùng nấy, vì Lão biết cái chòi in tiền của Lý Xè bị cháy rùi, còn tiền mô tiếp bạn, chỉ tiếp bạn bằng nước khoáng mà thôi hi !!!
LÃO CHÈO ĐÒ | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Câu chuyện gắp mồi - Đặc biệt riêng tặng Ngoc Sơn Sun Dec 21, 2014 8:10 pm | |
| Câu chuyện "gắp mồi"
Đặc biệt riêng tặng anh Ngọc Sơn - Nếu không phải Ngọc Sơn thì không nên đọc bài này…. Vinh tui không chịu trách nhiệm. Nhân thấy anh xanh xao, đang thời kỳ dưỡng bịnh,…, chỉ được tranh thủ Gắp mồi lia lịa, làm mình thấy buồn, rất thương anh: một thời oanh liệt nay còn đâu và chợt nhớ câu chuyện xưa, nay có dịp kể cho anh nghe, để anh khỏi buồn trong lúc bị “treo mỏ”. Ồ là la… chỉ vì viết để một mình anh đọc nên mình vô cùng thoải mái, không cần phải giữ ý tứ trong câu chữ, cũng chẳng cần chọn lựa ngôn từ cho “phải phép”. Chắc anh còn nhớ thời chúng mình còn học cấp tiểu học trường làng vào thập kỷ 60, lúc mà đa số ai ai cũng còn nghèo, thiếu thồn trăm bề. Trong lớp biết bao bạn học phải mặc áo vá, quần đùi để đi học …, Nhưng câu chuyện này lại xảy ra vào thời kỳ thập niên 40- 50 thuộc thế kỷ trước, khi mà phụ nữ thời đó thì thường luôn mặc quần đen, áo vải cotton thông thường, còn “dây ba chạt”, đồ lót nữ thì thuộc món hàng xa xỉ, không phải ai ai cũng có được. Sở dĩ mình hơi dông dài tí xíu là muốn “kích hoạt” bộ nhớ của anh trở lại thời “tiền sử”. – (Xa Huế đã lâu anh có còn nhớ đến hột đậu ngự khôn?)... Câu chuyện xảy ra tại một thôn làng (đã quên tên), thuộc tỉnh Quảng Tín, hay Quảng Nơm chi đó. Và câu chuyện kể: Ở một thôn, làng nọ, thuộc vùng sâu vùng xa, có một cô gái đang độ tuổi đôi mươi, có phần xinh đẹp và tràn đầy sức trẻ của tuổi thanh xuân. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên việc học hành tạm bỏ dở dang để phụ giúp gia đình với một đàn em còn nheo nhóc, trẻ dại. Cô ta theo một số bạn bè cùng trang lứa chọn nghề bán rượu. Bán rượu ở đây không phải là mở quán rượu, bia như bây chừ mô anh hí. Cô ta thường gánh rượu trên vai bằng một đôi gióng bằng mây (chắc anh còn nhớ đôi gióng, đòn gánh?) với hai chiếc thùng bằng gỗ đựng rượu, chiếc gáo dừa để đi rao, bán dạo ở các hang cùng ngõ hẻm, làng mạc chung quanh… Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm với cô ta từ ngày này sang ngày nọ, tháng này qua tháng khác, với sự hy sinh, chịu sương, chịu khó hòng giúp cho gia đình vượt qua mọi khó khăn mà không chú ý nhiều đến bản thân mình. Trang phục của cô ta chỉ đơn giản là chiếc áo đà, quần đen đã sờn, lủng, chắp vá lổ chỗ cùng chiếc nón gãy vành. Một buổi trưa hè nọ, vẫn với hành trang đơn giản, đôi thùng đã vơi đi một ít rượu, cô ta dừng lại nghỉ ngơi tại một cây đa cổ thụ nằm giữa đồng không mông quạnh, lấy mo cơm bới mà mẹ cô đã vắt từ đầu buổi sáng để ăn và … nằm nghỉ. Nhìn quanh tứ phía, mười phương, không một bóng ai thấp thoáng, cô ta an tâm và … hớ hênh… ngủ mà không hề biết “vùng cấm địa” của mình đã bị “rò rỉ”. Đúng là không một ai lai vãng quanh nơi cô ta ngủ, nhưng … ở trên cành cây có một con chim chào mào vẫn thường trú ngụ ở đây. Từ trên cao nhìn xuống chim ta rất ngạc nhiên khi thấy thấp thoáng một hột đậu ngự màu hồng mận mà chim ta chưa từng được thấy. Tuy có phần thắc mắc nhưng vẫn cho rằng :”chắc hột đậu ni đã chín”. Vậy là chim ta sà xuống và … thò mỏ vô … gắp. Vừa gắp, vừa mổ, rị tới rị lui nhưng vô hiệu. Vừa bực mình vì “hột đậu” dai như giẻ rách, chim ta bèn lấy hết sức bình sinh để gắp và mổ. Do “gắp” quá mạnh đã làm cô ta nhột nên đã thức giấc, vùng dậy. Nhìn quanh cũng không thấy ai bén mảng, lại cảm thấy vừa nhột vừa đau, chỉ thấy chim ta vụt bay lên cành và đứng hót. Bực tức khi thấy quần mình thủng một lổ, vừa bị đau khi bị gắp lộn, lại còn đứng hót như vênh váo trêu ngươi, cô ta buột miệng chưởi: -“Mồ tổ choa mi, rượu cả thùng đó mà không chịu uống, chỉ ham gắp mồi, gắp mổ, gắp mồi…. Chưởi xong, cô ta đứng dậy ngúng ngoe, ngúng nguẩy gánh hai thùng rượu về làng./.
Người thích đùa
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Mon Dec 22, 2014 9:48 am | |
| Thưa anh thích bươi, như anh đã biết thì tính mình rất thích và cũng rất thường hay đi lai rai với bạn bè. Mà thú thật, mỗi lần đi lai rai vì sợ bị say nên thường hay gắp mồi để lót dạ và bấy lâu nay mình vẫn thế. Nhưng sau khi nghe anh kể câu chuyện cô gái bán rượu thì có lẽ từ nay về sau mỗi lần đi nhậu, mình chỉ uống rượu thôi chứ không gắp mồi nữa để khỏi bị ai đó chửi: Mồ tổ choa mi.... Kể ra thì không gắp được mồi, cũng tiếc thật nhưng mà gắp mồi theo như anh kể, thấy ghê quá. Mà thôi, tiếc chi mà tiếc! để khỏi bị chửi thì cũng đành... nhịn thôi chứ biết làm sao!
NGƯỜI THÍCH GẮP MỒI.
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Mon Dec 22, 2014 4:26 pm | |
| Uý chà chà, đúng là Vinh Ròm chơi chữ hí, mượn câu chuyện để cảnh báo tất cả các Ôn khi đến Đè Nẽng chỉ được nhậu thôi, khôn được gắp mồi kẻo cô nớ chưởi ''Mồ Tổ CHOA Mi'', riệu khôn uống mà cứ đòi gắp mồi. Nhưng Vinh Ròm lầm rùi Lão uống riệu không dùng đũa để gắp mà dùng muỗng múc chè để nhậu mà thôi, nên Lão thông báo cho các Quan ngoài nớ khi phó hội Đè Nẽng nhớ mang theo muỗng để múc mồi, khôn thôi cô Nớ chửi ''Mồ.....
LÃO CHÈO ĐÒ - NGƯỜI THÍCH ... MÚC ...MỒI | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Mon Dec 22, 2014 5:29 pm | |
| Lý tui ở THÔN LÀNG xa xôi, rừng rú chẳng hiểu mô tê chi cả. Chừ nghe Lão chèo noái mới biết tay Dzinh ni ghê thật, dám mượn Lý Xè để chơi khăm các quan đại ngoài Hué đây mờ! Anh ta còn làm bộ ngây thơ gây sự tò mò để ai đó dại thì chun vô: Đặc biệt riêng tặng anh Ngọc Sơn - Nếu không phải Ngọc Sơn thì không nên đọc bài này… Hôm nay Lý tui nhận rất nhiều cuộc điện đàm từ Triều đình cho rằng quan xứ Đà đã chơi khăm các quan đại ngoài nớ, và kể từ nay có lẽ không dám ngồi nhậu với các quan xứ Đà...bởi lẽ đã nhậu nhẹt thì phải gắp mồi, mà thò đũa vô thì thế lào cũng bị... Mồ tổ choa mi! Lý khù khờ. | |
| | | ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. Mon Dec 22, 2014 7:46 pm | |
| Tịnh thất Lý Sè nơi núi ngọc Ảo ảo mờ mờ tiết cuối thu Tỉnh hay say Tịnh thất Lý Sè Chốn thanh tu chiều vang Khánh Ngọc *
Hút hồn ai ở chốn đô thành Tìm đến nới này tu cho biết Lân Ngọc , Tim vàng** cùng mệ Dũng Rượu nước gà măng mơ cảnh Phật
VÀ RỒI...........
Ôi mới biết núi ngọc thật trong Bóng núi chiều thu in hình vú Phật là đây thôi đừng tìm nữa Dừng bước nơi đây hiểu thấu duyên -------------------------------------- * Ngọc Khánh (con gái Lý Xè) **Tim vàng (bạn Huỳnh Tâm) DONLOI | |
| | | nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. | |
| |
| | | | HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ. | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|