huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 2:50 pm



KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
         *Cứ mỗi lần có dịp đi qua cái nơi mà chúng tôi thường gọi là bia Quốc Học,thì ký ức về một thời học sinh nghịch ngợm lại ùa về cùng với cảm giác
rùng mình ớn lạnh…Vì đằng sau tấm bia to đùng ấy đã lưu giữ một kỷ niệm mà mãi đến bây giờ môĩ khi ngồi nhớ lại là tôi cứ cảm thấy như chuyện mới xẩy ra hôm nào,chứ không phải đã xẩy ra hơn 40 năm trước.
         *Hồi đó tôi gầy và thấp bé nhưng lại thích chơi môn thể thao chỉ dành cho người cao lớn khỏe mạnh:Bóng rổ.Nên khi chơi bóng,tôi như lọt thỏm
giữa những người bạn to cao,nhanh nhẹn.Trong lớp,lúc đó cũng có những người bạn như tôi,chơi bóng rổ vì ham thích chứ chơi không hay như các bạn
Ngô Đình Lợi ,Đồng Sĩ Hanh…sau nầy là thành viên của đội tuyển của trường.
         *Bọn tôi thường chơi bóng vào buổi chiều và sau các buổi tập ở sân bóng rổ của trường,bọn tôi thường ra ăn chè giải khát ở nhà bác cai Ly.Không
hiểu” trời xui đất khiến” sao mà chiều hôm đó sau khi chơi bóng xong,bọn tôi không ăn chè như mọi khi mà lại rủ nhau ra sông Hương tắm.Thật ra trong bụng tôi không thích đi vì vốn tôi không biết bơi nhưng vì các bạn ai cũng đi nên tôi đành miễn cưỡng đi theo.
         *Thế là cả bọn vắt quần dài xanh lên ghi-đông xe đạp và đạp ra sông Hương,ở phía sau bia Quốc Học.Tôi nhớ không rõ lắm hình như chiều hôm đó có các bạn Ngọc Lân,Tuấn Vũ,Khắc Thành,Sĩ Hanh, Ngọc Châu…đông lắm,cũng có đến hơn 10 bạn.Tất cả nhảy ào xuống sông và bơi ra xa.Còn tôi sau khi xuống nước vừa đi vừa rà chân dưới đáy sông từ từ ra cách bờ sông một đoạn đến khi thấy nước đến gần cổ,tôi vội hụp xuống cho ướt đầu,rồi thoải mái ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của sông Hương.
         *Chợt nghe ai đó từ ngoài xa nói vọng vào:
         -Ê! Tri,bơi ra ngoài nầy mà tắm cho sạch,ở gần bờ nước đục lắm.
Biết là vậy nhưng tôi có dám đâu,nên trả lời.
         -Thôi, tau tắm trong nầy cũng được, tau không biết bơi
         -Mi xạo ! nhà mi ở gần sông Bến Ngự mà mi nói là không biết bơi à?
         -Tao nói thiệt…
         *Lúc đó có giọng của ai đó nổi lên kích động:
         -Tụi bây ơi,nó giả đò đó.Tụi mình vào bồng nó ra ngoài nầy là biết liền à!
          Thế là cả bọn đồng tình bơi nhanh vào như những chiếc tàu chiến nhắm thẳng vào tôi mà lao tới.Tôi hốt hoảng chạy lên bờ nhưng có kịp đâu.Thế là cả bọn,đứa khóa tay,đứa nắm chân nhấc bổng tôi lên như một đứa bé và cứ thế mà bơi đi thật nhanh ra xa.Tôi cố vùng vẫy,la hét:Tau không biết bơi…nhưng bọn chúng cứ cười la thích thú xem tôi như là một chiến lợi phẩm.Tôi càng la to thì chúng càng cười to hơn.Tôi cố trườn người nhìn vào bờ một cách tuyệt vọng với suy nghĩ:Chuyến nầy chắc đi tong…ước chừng bơi được một lát,tôi nghe ai đó hô:một, hai,ba…và tôi chỉ kịp nghe một tiếng” Bùm” nước văng tung tóe và tôi chìm nghỉm trong dòng nước.Tâm trạng của tôi lúc đó rất hoang mang.
         *Tôi cố trầm tĩnh nhưng không được.Tôi chỉ biết vung tay,đạp chân với hy vọng mình nỗi lên nhưng chưa kịp định thần thì hai chân đã chạm đất.Bản năng sinh tồn trổi dậy,tôi cố lấy hết sức mình tống thật mạnh hai chân,cơ thể tôi theo sức tống trồi lên khỏi mặt nước,tôi chỉ kịp huơ tay và kêu...cứu.. ,cứu,tôi còn kịp nhìn thấy mấy đứa bơi cách tôi khá xa còn vỗ tay cười và nói tôi giả vờ như thật.
         *Lúc nầy tôi ý thức được rằng mình đang lâm nguy và tuyệt vọng.Một ý nghĩ hối hận thoáng qua thật nhanh trong đầu:không nghe lời cha mẹ (trong họ tộc nhà tôi có một bà cô bị chết đuối nên cha mẹ cấm tuyệt đối 3 anh em tôi không được tắm sông,nên cả 3 người cho đến bây giờ cũng không biết bơi) và lần này chắc mình đi đứt.Tôi chìm từ từ và khi hai chân chạm đất,một lần nữa cố lấy hết sức bình sinh tống thật mạnh hai chân nhưng lần này chỉ có hai tay và một nửa đầu là trồi lên khỏi mặt nước,còn miệng thì uống no nước sông Hương.Lúc này tự nhiên tai mắt mình thính ,rõ lạ thường.Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói.
         -Hắn không biết bơi thiệt tụi bây ơi!
         *Nghe được chừng đó là tôi lại chìm trong nước.Đầu óc tôi lơ mơ,không nhận rõ điều gì nữa chỉ cảm thấy như có những ai đó ôm tôi và nâng vào bờ.
         *Bọn giặc đó đặt tôi nằm trên vạt cỏ gần bờ,mặc dù tôi hầu như kiệt sức và uống nhiều nước nhưng vẫn cố mở mắt nhìn tụi giặc làm gì mình.Thấy được những khuôn mặt cô hồn hốt hoảng,lo lắng ,mặt mày tái mét tôi chợt phì cười,chỉ chờ có thế là cả bọn la hét ,cười vang trong cái nắng chiều oi bức của mùa hè.
         *Nói dại chứ nếu mà hồi đó cái bọn”Cô hồn trời đánh trật búa” kia mà cứ nghĩ là tôi giả đò thì không biết giờ này tôi lang thang phiêu du ở cõi âm nào, làm gì có được vợ hiền,con ngoan như bây giờ,và làm gì có được những cuộc gặp gỡ vui nhộn của đám quỷ sứ còn sống sót của năm xưa nhỉ. Hú.hú. hú… Ba hồn bảy vía Lê Quý Tri.
         *Sau khi đọc bài này,Cô hồn nào còn nhớ là mình có tham gia trong cái trò “Nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò”chiều hôm ấy thì báo cho mình biết với nhé.Vợ mình sẽ hậu tạ.

Lê Quý Tri
KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Lqutri  
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeFri Mar 15, 2013 7:37 pm



TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC

*Theo lời khai của bạn Ngô Đình Lợi về vụ án"Nhấn nước Lê Quý Tri"
năm đó thì đám giặc có: Ngô Đình Lợi,Nguyễn Đình Ngọc Lân,Đồng Sĩ Hanh,
Lê Tuấn Vũ,Nguyễn Đình Hồng Hà,Lê Khắc Xinh,Nguyễn Đăng Mai và các
bạn khác gần 10 đứa.Trong số đó có một số biết rõ bạn Tri không biết bơi
nhưng vì ham vui và nghịch ngợm nên a dua theo để cho bạn Tri uống nước
sông Hương no đến gần bể bao tử.Đây cũng là điều rất tốt với bạn Tri vì bao
tử của bạn giản nỡ đến mức tối đa từ dạo ấy,đến nỗi bây giờ bạn uống hơn
10 lon bia mà chẳng thấy no..., và cũng nhờ vậy mà forum nầy mới có thêm
một bài viết của bạn Tri chứ.
*Nhưng bạn Lợi không muốn công khai trên forum vì sợ bà xã của bạn Tri biết
và la,trách:"Các ông chơi nghịch và quá ác.Nếu lúc đó mà anh Tri tử nạn thì
làm gì còn Lê Quý Tri tồn tại trên cõi đời nầy,để cho bả lấy làm chồng chứ."


KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI 12056485

Ngô Đình Lợi


Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TIN MỚI NHẬN   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeFri Mar 15, 2013 7:57 pm



GỞI ANH "ĐỒN LỢI"

Lợi đừng quá lo xa.Bà xã mình đã biết hết cả rồi.Bả còn chuyển lời cảm ơn đến mấy
anh em đã có công bơi ra cứu mình kịp thời.Nếu không thì có còn Tri đâu để bả lấy
làm chồng chứ.Khi nào ra Huế bả sẽ hậu tạ hoành tráng nữa đó.
Thân chào bạn

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ LẠI BỬA TIỆC CỦA QUỶ   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeWed Mar 27, 2013 9:15 am



BỬA TIỆC CỦA QUỶ
(Kính lạy Ôn Hàn Mặc Tử xá tội)


Sao bây không về Bia Quốc Học
Nhìn ngắm cu Tri chẳng biết bơi
Hì hụp chơi vơi tay chân đạp
Lũ quỷ ni răng hí hững cười

Gió theo lối gió hơi hụt hơi
Dòng nước buồn trôi “ngũm”tới nơi
Mặt mi tái quá xanh như mật
Có để trăng về kịp trối trăn

Mơ khách đường xa “bà Thủy” ra
Thấy mi nhỏ quá nhìn bà tha
Thất kinh hú vía hồn phiêu lãng
Suýt nữa chìm luôn khổ cả nhà

Lũ quỷ nhìn nhau cười run sợ
Nếu lỡ di tong hận cả đời
Đa tạ “bà Thủy” tha cho hắn
Nên chăng chuộc lỗi bằng HUDA

Quỷ sứ Đệ Thất 3,Quốc Học-Nguyễn Ngọc Sơn

lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
THÔNG BÁO KHẨN

Miền Đông Nam Bộ ngày…tháng…năm nay
Trích yếu về việc: Gọi hồn Lê Quý Tri
Nhân danh một trong những “Cô hồn Trời đánh trật búa năm nào”,ta kêu gọi các ngươi
nên sửa soạn một mâm cổ,đừng quên trong đó phải có ba kg thịt dê (loại dê xồm) tượng
trưng cho 3 hồn,bảy cái trứng ngỗng (để … hắn được ngỗng), tượng trưng cho 7 vía.
Tất cả lũ quỷ hẹn nhau một ngày xấu trời nào đó kéo nhau ra bãi cỏ “Bia Quốc Học”
mà gọi hồn xiêu phách lạc của thằng Tri về.Bởi hắn có biết bơi nhưng sau 3 ngày mới
chịu nỗi lên.Ở trong Nam ta nghe đồn đãi mà thương cho hắn,rằng : dạo này hắn hay
đãng trí và tửng từng tưng lắm (nghe nói vợ hắn cứ than phiền với mấy mệ hàng xóm hoài)
điển hình như: Mới nhận tiền ăn sáng, uống ca phê đó mà nói là chưa nhận,ngồi nhậu tới
phiên chưa uống mà cãi là đã uống rồi (Ăn gian),nằm bên vợ mà giật mình ngồi bật dậy tưởng
nằm với cô nào…Âu đó cũng là hệ quả tất yếu sau lần chết hụt năm nào,ảnh hưởng đến não bộ.
Ta có mở một phòng mạch nho nhỏ chuyên chẩn đoán và điều trị bệnh từ xa nên chưa xác
định rõ lắm bệnh án và diễn biến của con bệnh.Do đó mấy đứa ở gần hắn kiểm chứng lại hầu
có hướng giúp đỡ cho hắn mau bình phục,để vợ con hắn được nhờ.
Tạm thời, trước mắt ứng trước cho hắn chín thùng HUDA dội từ đầu xuống chân trong vòng
7 ngày,mỗi ngày 3 tiếng (tượng trưng cho 3 hồn,7 vía) thay nước ở “Bia Quốc Học”như trước đây.
Đừng quên dặn dò hắn phải “Đọc kỹ hướng dẫn trước khi xữ dụng”
Mọi chi phí điều trị cho bệnh nhân này “TOP QUỶ” ở Huế cứ tạm ứng và lo.Hóa đơn thanh toán,
gởi chuyển phát nhanh vào cho ta,ta sẽ duyệt chi sau, kèm theo lãi suất ưu đãi .,.

Phá Giám đóc C/T Trách Nhiệm Hết Hạn “Quỷ Sứ Quốc Học”
Nguyễn Ngọc Sơn ( SƠN ĐĨ)



Được sửa bởi nguyenngocson ngày Wed May 15, 2013 7:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeThu Apr 11, 2013 6:40 am



RE:  KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
Bớ Ba Hồn,Bảy Vía Lê Quý Tri,

         Mi cầu Cô hồn trên trang huequochoc6774 thì Cô hồn tới liền,hiệu quả hơn nhiều đám cầu cơ do "Lộc Xồi",Vũ "Thảo khấu",Vinh "Ròm",Sơn "Đĩ",Hồ văn L. (đã bỏ cuộc chơi với bạn bè)... cầm đầu trong vụ truy tầm  Sổ điểm lớp 9/1 năm 1971 không cánh mà bay.
         Trước tiên,Cô hồn này là "Cô hồn (đúng thật là Cô hồn) Lê khắc Xinh",bị "đày" xuống địa ngục Đức quốc hơn 35 năm nay,nay nhằm ngày mồng một, tháng ba năm Quý Tỵ (10.04.2013),nhờ thắng " Sơn đĩ " ăn chay (vừa mail qua cách đây 10 phút) nên Cô hồn được thả tù để viết bổ túc bài viết của mi:
         Mi kể đúng hết,nhưng không đủ chi tiết.Không biết mi bị uống nước nên bị lãng trí hay cố tình quên,hay tưởng rằng tau "đã quy tiên".Tau kể thêm nhé:
         Trong nhóm tham dự,mi bỏ sót "Cô hồn Lê khắc Xinh",một tên cô hồn rất quan trọng làm mi khốn khổ bữa bơi đó.Đúng vậy,cả "đám châu chấu" chỉ mặc trên người độc chiếc quần xà lỏn,tung xuống sông.Mi viết không sai,trong lúc cả bọn kéo nhau ra xa (dù trong đám có rất nhiều đứa không biết bơi) thì mi chỉ tát nước lên mình,lên đầu để giả đò như cũng bơi. Không may cho mi bị "Cô hồn Xinh" phát giác và la lên :" mi phải  bơi với tụi tau.Không bơi thì phải ở dưới nước,không được lên bờ".Mi không chịu bơi nên tao chỉ còn con đường độc nhất và hiền lành nhất là ... tuột quần xà lõn của mi đem vất lên bờ cất giấu. Xong chiêu này, giờ có cho mi ăn chè của Ông Bà Cai trường tên Ly,mi cũng không dám trườn lên vì bên cạnh có mấy nàng "yêu tinh" áo trắng
Đồng Khánh đang ngồi trên ghế đá công viên để ngắm ..."Cu Tri".Mi sợ quá năn nỉ "trả quần cho tau thì tau bơi".Nhưng sau khi mặc quần vô,mi chỉ đi theo tụi tao xa bờ một chút rồi tuôn chạy lên bờ.Vì tính mi ham nhìn mấy... cô áo trắng láng giềng hơn thích bơi với tụi tau,nên cả bọn bế mi quăng lên quăng xuống dưới nước để phạt tội mi dám "Vi phạm Hợp đồng" vừa nói...,có thế giờ đây tau nghe thiên hạ đồn:Dạo này mi uống bia nhiều nhờ bao tử giãn ra sau trận uống nước sông Hương này...
          Tri,cùng các bạn Quốc Học thân mến.
         Tất cả chỉ là tuổi học trò-Kể lại để nhớ,để thương.Tuổi thơ ngây,không tính toán,chẳng hận thù.Ngồi đọc lại bài các bạn viết trên trang huequochoc6774,từng kỷ niệm hiện về,lúc đó có kẻ khóc,người giận (vì "được"phá) và ngược lại có kẻ cười hả hê (lời bạn Tri) : Nhưng có một điểm chung :
Không bao giờ quên được.
         Kỷ niệm nào cũng đẹp,cũng êm đềm cả.Tuổi về chiều,dù muốn trở lại nghịch phá như xưa cũng chẳng bao giờ có được,phải không các bạn ?.
         Bia sắp... tàn, Cô hồn xin thăng. Hẹn khi khác, kể chuyện mơí.
         Lời "Cô hồn Lê khắc Xinh"từ địa ngục München  Đức Quốc 11/4/2013

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: Uống nước sông Hương   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 5:39 pm

                                                     
                                                                     Uống nước sông Hương
                             Nếu mình nhớ không lầm thì sự kiện "khủng khiếp" đó như sau:
                            + Đẩy bạn Tri xuống chỗ nước sâu gồm: Khắc Xinh,Tuấn Vũ,Hồng Hà.
                            + Kéo Tri vào gồm Ngọc Lân (quàng tay qua nách, khóa tay không cho
                             vùng vẫy: nghề Hướng Đạo mà !),Sĩ Hanh phụ đẩy vô
                            + Lên bờ: Ngọc Lân làm hô hấp nhân tạo (có cả thổi hơi vào miệng).
                             Sau đó,Tuấn Vũ vác ngược chạy mấy vòng để xổ nước ra.
                            + Cuối cùng,cả bọn vừa tái mặt vừa nghe bạn Tri nguyền rủa.
                            Bấy nhiêu đó đủ để bạn Tri,bà xã,con gái và rễ khao chưa?
                                                                                Hẹn gặp!
                                                                              Ngọc Lân
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI   KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» KỶ NIỆM "NÓ VÀ TÔI"
» CÓ MỘT NỖI NIỀM.
» NGÀY NÀY NĂM ẤY -26/6/1974 - NGÀY THI TÚ TÀI IBM.
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
» CHIA SẺ NIỀM VUI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Ôn Lại Ngày Cũ-
Chuyển đến