| TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ | |
|
+8hogiong ngodinhloi Hồ Văn Vinh letuanvu ngoc lan huu trung tranvanhieu nguyenngocson 12 posters |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 12:20 pm | |
| Thông báo cùng anh em:
Sáng ngày 16/9/2014 tức 23/8/Giáp Ngọ con dâu của bạn Lê Tuấn Vũ đã hạ sanh cho vợ chồng bạn ấy đứa cháu đầu tiên, tức là cháu đích tôn (tuy nhiên lại là Thị Mẹt) thông qua điện đàm vợ chồng Vũ rất đổi vui mừng và hạnh phúc. Thành thật chúc mừng sau những lần tâm sự ước ao có cháu để ẵm bồng và nựng nịu nay đã thỏa lòng mong ước...
NguyenNgocSon. | |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 1:21 pm | |
| Chia buồn cho tui với, tui và mệ tui thèm làm ÔN MỆ mà chưa được Thằng ganh tỵ | |
|
| |
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 1:33 pm | |
| Vui chi mà vui, cháu đích tôn mà con le le hắn chỉ vui 50% nhưng thôi cũng được xin chúc mừng VŨ THẢO KHẤU đã lên chức Ô NỘI. Nhớ khao anh em nhé. LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
|
| |
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: TUYỆT ĐẠI CÂU THỦ Wed Sep 17, 2014 1:34 pm | |
| Bái phục! xin bái phục ôn chủ nhiệm CLB CÂU ĐỦ THỨ. Đúng là xứng danh đại câu thủ miệt Xà Bang. Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi là ôn đã ra tay "hớt" mồi của tui. Thế là ôn Lý nhà ta đã vận dụng cực kỳ thông minh mấy gợi ý của 0.9, bằng một chút công sức ôn Lý đã câu được một thùng ken của "ông nội Vũ". Xin chúc mừng cả hai ôn: một ôn có cháu nội, một ôn "khều" (câu) được thùng bia. NGƯỜI SẮP ĐƯỢC UỐNG BIA | |
|
| |
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 2:22 pm | |
| HA ! HA ! ĐÃ QUÁ !!??.
Thân cò lặn lội tám năm, nay mới có một mụn cháu mà hết Ôn ni ganh đến Ôn tê ghét, lại có Ôn kiếm cớ đòi uống bia. Thôi thì cũng đành chịu vậy. Xin hẹn mấy Ôn ngày đầy tháng.
VUTHAOKHAU
| |
|
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 2:57 pm | |
| Chúc mừng, chúc mừng Tuấn Vũ.
Vậy là trải qua bao năm đợi, tháng chờ, hôm nay Vũ thảo khấu cũng đạt được nguyện vọng, dù rằng đã đi trước về sau. Ròm Vinh chân thành chúc mừng bạn, cùng hai cháu. Thật lòng mà nói : Vinh Ròm cùng cánh Đà Nẵng sẽ không dám ... từ chối, nếu Thảo Khấu có nhã ý gởi thùng Ken để nâng ly chúc mừng & chia vui cùng Diệu, Thảo Khấu đã lên chức ÔN, MỆ NỘI.
Đệ tử của thầy Lân
| |
|
| |
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 6:38 pm | |
| CHÚC MỪNG BẠN VŨ LÊN CHỨC ÔNG NỘI TẶNG BẠN BÀI VÈ ĐỌC CHO VUI
Mừng hôm nay: Không ai mời bia Lòng buồn quằn quại Chẳng biết làm gì Đành vào pho rum Đọc tin Lý Xè Báo tin Tuấn Vũ Nay đủ tam đời Cả nhà đại hỷ Mới ngày nào:
Mới ngày hôm qua. Vũ tui đây đang còn trẻ khỏe, bình minh ló dạng, vợ dâng quần sóc, áo phông chân giày A đi Đát ra công viên chạy tới, chạy lùi, chạy loanh quanh nơi bướm lượn điệp trùng, vừa thể dục thể thao vừa liếc gái đẹp đưa tình gái tơ ôi đời đã thiệt, được cả sức khỏe được cả tình. Chạy về nhà đã có cà phê, phở bò vợ dâng đến miệng. Bụng no, áo mão cân đai chỉnh tề đến nơi làm việc, bốn giờ buổi sáng đi tới, đi lui miệng nói tay rờ từng em nữ: “rằng em phải làm như thế này, thế nọ”. Ô hô mà cũng lạ, cả phân xưởng ba phần tư là trai mà tui đây không màng nhìn đến. Bởi tui biết, đã là con trai thì tay nghề phải cao vời vợi, nên tui đây chẳng để ý làm gì cho rách việc. Còn phận nhi nữ thì tay yếu, chân mềm, tay nghề còn nhiều khiếm khuyết, trời sinh ra đã là con gái phải son phấn lập lòe, hoa nhường nguyệt thẹn, sợ bụi dơ làm hoen ố dung nhan, nên năng xuất thấp là cái chắc. Thế nên, đã là người quản lý thì tui đây phải sát cánh kề vai cùng em út để cầm tay chỉ việc là chuyện bình thường ở xưởng. Giờ nghỉ trưa đã điểm, hai tay đút túi quần tà tà đến căn tin. Mới đến đầu cửa đã nghe: bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau tiếng em mời gọi: “Chú Vũ, à em nói lộn!! anh Vũ ơi đến đây ngồi cùng bàn với chúng em cho vui“. Mặt giả đò nghiêm nghị không nhìn em út nhưng chân đi vẫn thẳng tiến đến bàn. Ôi sướng thiệt lại được các em đút cho ăn đời vui hết biết. Bốn giờ làm việc chiều cũng y như buổi sáng, chỉ có khác mặt trời càng xuống về phía tây, điện thoại liên hồi réo gọi: tau này đang ở nhà hàng ni mi tới ngay và thằng kia réo: tau đang chờ mi có em A đang đợi”. Trăng lên gần đầu đỉnh, xe đổ cổng nhà, đã có ngay vợ già tay nâng vai kề dìu tui đến ghế, nhẹ nhàng lau mặt thay xiêm y và từ tốn nâng tui lên giường. Đánh một giấc chẳng biết đâu trời đất, để ngày mai chuyện vẫn như ngày qua.
Thế rồi: Tin vui dồn dập bay đến Con dâu đã sinh cháu gái Mẹ tròn con vuông sáng khỏe Từ đây ta là ông nội Ăn đứt mất thằng láo toét Sơn Lý Xè, Vinh ròm điệu Vênh váo tau là ông ngoại Bây chừ ai hơn ai đây Không kể mấy thằng tép nhãi Lân OD, Hiếu Không chấm chín Mười năm nữa mới như tau Còn mấy thằng cỡ tép ranh Lợi, Mai, Tri không tính đến Hạnh phúc quá trời đi đó Đến ngày mai: Còn đâu nữa đời trai sôi nổi Trời mờ sáng vợ đã ré lên Nấu nước sôi pha sữa đi ông Nhớ rữa bình cho kỹ đó nghe Cháu đau bụng tui dần ông đó Còn đó nữa giặt đồ cho cháu Cho sạch vào phơi nắng trời trưa Vệ sinh hơn ba thứ Ba by Ngoài mát kín không ai kiểm duyệt Vừa chăm cháu lợi cho sức khỏe Vừa tiết kiệm cho cháu học hành Trưa nhớ về đúng giờ nghe ông Phụ trông cháu tui lo cơm nước Chiều không la cà quán với xá Đúng năm giờ phải trình diện tui Tui giao việc từ đây đến sáng Cháu khỏe lên tui sẽ tặng ông Một nụ hôn ở nơi xó bếp Mà ông ơi tập hát ru đi Ông hát Ka ra hay hết biết Nhiều em khen tui biết cả rồi Nay chuyển hệ giùm cho tui với Từ chát chình sang điệu à ơ Bỏ nhảy đít cô sang lắc võng Được cái này cháu thích ôn ơi. Và các ngày sau: Thấm thoát ngày lại qua ngày Quên em quên đời, chỉ còn ta với cháu Liên tù tì hai, ba cháu nội ngoại cho ôn Ôn sẽ mệt nhưng vui cùng đám cháu Không thời gian để nghĩ đến chuyện gì Ôn đừng lo, chăm cháu cũng có cái hay Chỉ chăm ba năm ôn sẽ biết Có nhiều cái vui sẽ đến với ôn Vui như chuyện đưa cháu đến trường Ôn tò te tí te với cô nuôi dạy trẻ Mà ôn Sơn kinh nghiệm một rừng Hay ôn Vinh hăng say chăm cháu Lấy quyền cha, tau quyết định đưa đến nhà cô Chuyện hay này ôn hỏi ôn Sơn Một rừng chiêu ve cô giáo ôn ơi. Don Loi
| |
|
| |
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Wed Sep 17, 2014 7:55 pm | |
| Chúc mừng Chúc mừng ôn mệ Lê Tuấn Vũ HG | |
|
| |
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: MƯNG ÔNG NỘI LÊ TUẤN VŨ & DIỆU LÊN CHỨC Wed Sep 17, 2014 8:38 pm | |
| CHÀO ÔN MỆ NỘI. MỚI NGÀY NÀO NAY ĐÃ LÊN CHỨC ÔNG CHỨC MỆ. PHÚC, NHUNG XÓM NHÀ TRUỒI XIN CHÚC MỪNG HAI BẠN VŨ, DIỆU CÓ CHÁU NỘI ĐẦU TIÊN VÀ THÊM CÔNG VIỆC MỚI CHĂM CHÁU NỘI. PHÚC TRUỒI LÊN CHỨC NỘI ĐÃ 7 NĂM MÀ CHƯA CÓ AI CHÚC MỪNG ĐÓ NGHE !
NGƯỜI GANH TỴ - PHÚC TRUỒI | |
|
| |
nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Thu Sep 18, 2014 7:28 am | |
| Chúc mừng Tuấn Vũ, Thị Diệu lên chức ÔN NỘI, MỆ NỘI. Nguyễn Văn Mùi
| |
|
| |
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Thu Sep 18, 2014 12:22 pm | |
| Chúc mừng Ông bà nội TUẤN VŨ & THI DIỆU lên chức . | |
|
| |
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ Mon Sep 22, 2014 10:17 pm | |
| CHÚC MỪNG ÔN MỆ NỘI ( VŨ - DIỆU ) . ODL TUI LÊN CHỨC ÔN MỆ ĐÃ 18 NĂM NAY . VÌ Ở DƯỚI LÀNG XA QUÁ , TỦI ! NÊN KHÔNG DÁM KHÈO AI HẾT . ODL | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ | |
| |
|
| |
| TIN VUI! TIN VUI! -của bạn Lê Tuấn Vũ | |
|