huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM   TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Icon_minitimeFri Aug 29, 2014 4:32 am

TÂM TÌNH ĐÊM KHUYA
      Sau gần 3 giờ ngồi cùng Bạn bên ly café tôi chia tay Bạn lúc 23g. Nằm vắt tay lên trán cố dỗ giấc ngủ mà không sao ngủ được, cứ xoay qua xoay lại để rồi mắt cứ mở thoi lói, tôi cứ nghĩ đến mãi những tâm sự của Bạn.
      Bạn nói với tôi rằng hơn một năm qua cuộc sống của bạn buồn nhiều hơn vui. Tôi hỏi thì Bạn cứ ứ ừ ...rồi Bạn kể cho tôi nghe những điều Bạn biết và đón nhận. Nào là có lúc Bạn nhận được vô số hình ảnh từ khắp nơi gởi về, rất nhiều mà không có được một câu chú thích gì cả hoặc nếu có thì cũng dăm ba chữ không rõ ràng làm Bạn cố gắng lắm mà cũng chỉ hiểu lơ mơ. Rồi thì có khi bẵng một thời gian dài không ai thèm liên lạc với Bạn.
      Thi thoảng cũng chỉ có mấy người bạn thân ghé chơi với Bạn, lai rai vài sợi, ca hát linh tinh, bình thơ loạn xạ, đùa giỡn linh tinh, kể chuyện “cu gà” “bẩy chim” “hái bưởi” loạn cào cào cho Bạn vui, cho Bạn biết rằng Bạn còn hiện hữu trên cõi đời nầy rồi thôi còn rất nhiều người bạn khác thì ... bặt vô âm tín.
       Ngồi nghe Bạn tâm sự mà tôi cứ nghĩ bụng: giá mà có anh Tám, anh Lý, anh Vãi dù ... cùng ngồi chung mà nhậu thì hay biết bao nhiêu, tha hồ cho Bạn muốn trút bầu tâm sự bao nhiêu cũng được. Tuy vậy, tôi vẫn cứ kiên nhẫn nghe Bạn nói bởi tôi biết điều quan trọng nhất Bạn vẫn chưa nói ra.  Đúng thế! Sau khi theo dõi thấy tôi ngáp đến lần thứ năm muốn sái cả quai hàm Bạn mới từ từ nói: Ôn à ! nói thiệt thấy Ôn thân tình với tôi quá nên tôi mới nói thẳng với Ôn. Trước khi từ giã cõi tạm ni tôi có hai việc cứ canh cánh trong lòng muốn nhờ Ôn quân sư giùm cho tôi với. Tôi hỏi Bạn hai việc chi thì Bạn thổ lộ rằng:
        - Thứ nhất: Bạn nói Bạn có một thằng “cùng cha khác mẹ” với Bạn đang sống loanh quanh đâu đó gần Bạn mà Bạn không sao gần gũi được. Hai đứa cứ như mặt trăng với mặt trời, không thể gặp mặt để nói chuyện phải trái, để quên đi những phiền muộn đã qua, để được sống vui vẻ cùng nhau trong thời gian ít ỏi còn lại. Tôi hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì Bạn nói lung tung mà dù tôi vận hết các nơ-ron thần kinh của tôi cũng chỉ hiểu lơ mơ rằng .. thì là do hệ tư tưởng khác nhau và do vật chất gì gì đó. Thế là tôi đành chịu.
        - Thứ hai: Bạn muốn tổ chức một buổi gặp mặt thật đông bạn bè cùng khoá (càng đông càng tốt) để phân định rõ ràng: ai là người phụ trách việc đền ơn đáp nghĩa, ai là người lo chụp hình-quay phim, ai là người viết bài phục vụ cho những hình ảnh đó, ai là người viết thư mời, ai là người viết báo cáo, ai là người làm thơ – bình thơ, ai là người soạn nhạc, ai là người kể chuyện tiếu lâm, ai là người chuyên soạn thực đơn-nấu nướng-đi chợ, ai là người phụ trách đối ngoại, ai là người lo tổ chức các sự kiện, ai là người phụ trách công tác xã hội ...
        Ôi thôi! cái chuyện thứ hai mà Bạn đề ra làm tôi không uống giọt rượu nào mà đã muốn say rồi. Tôi chỉ dám hứa với Bạn rằng tôi sẽ cố gắng suy nghĩ cặn kẻ về việc này, sẽ tìm một kế sách thích hợp để giúp Bạn thực hiện được việc này trước khi Bạn “đi về nơi xa”.
        Thế rồi tôi ngủ thiếp đi hồi nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn đó tôi mơ thấy một ngày hội thật sự, một ngày hội lớn giữa “quan văn” và “quan võ”. Thì ra đó là ngày hội văn học mở rộng. Ban tổ chức quy định những người tham dự ai thích “văn học trong nước” thì mặc áo xanh, còn ai thích “văn học nước ngoài ” thì mặc áo đỏ. Tôi thấy (trong giấc mơ) rất hay. Mọi người lần lượt lên trình bày quan điểm của mình về thơ – văn hay về một vấn đề xã hội nào đó có liên quan đến văn hoá nhân sinh. Tôi thì chỉ đứng từ xa nhìn và đi loanh quanh ghi lại một số hình ảnh để về nhà trình cho Mệ coi, xem như là minh chứng cho sự hiện diện của mình.

Một số hình ảnh được ghi lại như sau:

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan5_zpsb1afd628

Bạn Vinh "ròm" đọc diễn văn khai mạc.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan13_zps879ecdcd

Bạn Phước say mê với "Kẻ sĩ".

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan6_zps6af7a426

Bạn Vĩnh Hoà góp vui với các tác phẩm hài nước ngoài.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan9_zps1314b38d

Bạn Lợi mang đến nụ cười qua các bài thơ "Bút tre".

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan7_zps4ba0321c

Bạn Phúc "Truồi" với những bài thơ Ý.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan11_zpsf1e9aa62

Bạn Nhân giới thiệu tập thơ "Hương Cần thi tập".

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan3B_zpsaf893b62

Bạn Thôi giới thiệu các bài thơ Hán cổ.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan10_zps694a3313

Bạn Thắng góp vui bằng bài hát Chầu văn quen thuộc.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan4_zps6feaadb1

Bạn Tuấn Vũ tâm sự khi tuổi đã già.

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Docdienvan8_zpsa44cdca7

Bạn Quỳnh thay mặt BTC đọc lời cảm tạ.
        Xin giới thiệu để mọi người suy gẫm và .... bình loạn!
       Tỉnh giấc mộng “xanh-đỏ”. Tôi vội bật dậy viết vài dòng gởi cho Bạn tham khảo cho vui và mong cho Bạn sớm hoàn thành được hai điều mà Bạn tâm niệm. Chúc Bạn luôn vui, khỏe.


NGƯỜI BỊ MẤT NGỦ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM   TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 6:30 am


Gởi thầy Ngọc Lân
Vinh tui thì mơ thấy như vầy vào năm 2015
TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM <a href=TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Sau_cu10
Hồ mộng mơ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM   TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 1:27 pm


Thêm một giấc mơ.
TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM <a href=TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Xong_t10
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT GIẤC MƠ " GIỮA BAN NGÀY "   TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Icon_minitimeMon Sep 01, 2014 4:01 pm


      Sau gần 30 ngày ngồi im lặng, Phúc Truồi tui như đi vào chốn sa mạc, một nơi không có bóng dáng của cuộc đời, không tranh đua, không buồn, không giận dỗi cái cuộc chơi màu "ĐỎ " hay "XANH ", màu gì cũng là màu của tạo hóa sinh ra cho cuộc đời, ai muốn, ai thích màu gì là cái quyền chọn lựa của người ta, cái màu thôi mà lôi kéo anh em vào một cuộc "khẩu chiến".
       Đọc suy nghĩ về một giấc mơ của Thầy LÂN, sao mà thâm thúy thế, làm mình tĩnh mộng. Một Bác Trịnh đã khóc cho "GIA TÀI CỦA MẸ", thế hệ anh em chúng mình đã quá đau khổ với 20 năm " huynh đệ tương tàn " .
        Sáng nay ngồi uống coffee  với các bạn trong quán CALI trên con đường Trần Thúc Nhẫn TP Huế, mình ngồi lắng  nghe "câu chuyện  nhỏ " của nhóm cựu học sinh Quốc học 6774, thật tình mình cứ suy nghĩ đơn sơ như thời xa xưa khi còn là học sinh, sống vô tư với nhau. Sau 40 năm rời xa nhau nay tìm lại gặp nhau kẻ biết, người quen, có bạn thân, sơ là cái chuyện bình thường, âu cũng là đồng môn, đồng khóa, đồng thời, đồng cảnh đồng lòng, đồng sức, đồng chung một chí hướng tốt, tìm lại nhau cho một cuộc chơi của tuổi già. Anh em trong nhà mỗi đứa mỗi tính, con cùng "một cha một mẹ" mà còn không giống nhau về tính nết huống chi anh em "cùng cha khác mẹ". Mình mơ cuộc chơi này trên con đường "cùng chung một mái trường, cùng chung một tấm lòng mến thương nhau vì TÌNH BẠN đồng môn QUỐC HỌC. Cuộc đời có quy luật tự đào thải của mỗi cuộc chơi, ai đến với ta, ta đến với người với cái tâm trong trắng là một niềm vui viên mãn và nếu ngược lại là một bất hạnh cho nhau, thế thôi " anh đong đấu nào thì anh sẽ nhận lại đấu đó "của cuộc đời.
       Mỗi ngày mình mơ tìm gặp lại thêm nhiều bạn đồng môn Quốc Học 6774, mơ sao mình được mời bạn một "Tô Bún Bò Truồi" đơn sơ, ly nước "chè Truồi " đậm đà tình bằng hữu, một miếng "Mít Truồi ", " Dâu Truồi " ngọt ...ngọt ....chua ....chua, một nụ cười sảng khoái ha  ... ha .. ha. " TA ĐÃ THẤY GÌ TRONG MỖI CUỘC CHƠI "

PHÚC TRUỒI  Một buổi chiều mùa Thu 1/9/2014
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM   TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÂM SỰ LÚC NỬA ĐÊM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến