LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | THƯ NGỎ KÍNH MỜI | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Wed Aug 20, 2014 9:20 am | |
|
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Aug 25, 2014 7:27 pm; sửa lần 8. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Wed Aug 20, 2014 12:47 pm | |
| Cái Ôn 0,8 ni thiệt nhiều chuyện cứ để rứa : Lý Xè...e...e đã chuẩn bị diễn văn rồi, có áo không có quần vẫn đọc như thường, có chi mô mà dị. Lúc ni Lý Xè..è..è noái : ai mời thì kinh...phí người nớ chịu, Lý Xè khôn nỡ từ chối vì Mệ đã dặn : Ôn muốn mần chi thì mần, Mệ khôn cấm nhưng đi đò thì khôn được hỉ
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Wed Aug 20, 2014 8:10 pm | |
| KÍNH GỞI BAN TỔ CHỨC. Trước tiên Lý tui xin thành thật biết…ớn Ban tổ chức đã chiếu cố đến thân phận bọt bèo của Lý Xè…è…è này, thế nên in thiệp mời đi đọc diễn…veng.Hân hạnh…hân hạnh…quá hân hạnh! Mấy ai được vinh dự to bự này… Thay mặt vợ con tui, xin cám ơn BTC rất nhiều …nhiều hơn cả nước sông Hương. Nói thiệt với BTC chiều ni Lý tui bị nhịn đói vì Mụ vợ tui đi mua gạo không lo mua cứ mãi khoe từ đầu chợ tới cuối chợ rằng: Nay mai đây Dôn tui được mặc áo đỏ, ngực mang thẻ bài trịnh trọng đọc diễn văn nhân ngày trọng đại nhất Cố đô của huequochoc6774 mà không một ai đọc được…Cuối cùng Mệ Lý về tay không và Lý tui đành nhịn đói nhưng trong bụng cũng no vì…sướng. Có lẽ do Lý tui là đứa dễ dzụ khị, dễ sai bảo bởi hể chỗ mô có ăn ngon mặc đẹp thì ai kêu tui đó, có tui đây… thành ra xỏ mũi kéo đi mô cũng được, dễ dàng như móc đồ trong túi ra vậy, miễn sao có chi chút chút là Lý tui sẵn sàng … Nhưng thưa với BTC đã lo phương tiện đi lại cho Lý Xè…è…è này chưa dzậy?! Lý tui noái trước: nếu rước tui bằng đò bằng xe là dứt khoát không đi đọc đâu nhá! Tớ phải tới bằng máy bay cơ! Bởi vì tớ đã trở thành thiên thần rùi thì tớ phải bay mới đúng tầm cỡ quốc tế chứ! Vài lời cùng với BTC, tớ tạm dừng và sung sướng ngồi …chờ. LÝ XÈ.
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Sun Aug 24, 2014 12:13 pm | |
| Trời chuyển mưa, tấp đò vào gốc cây bần neo đậu. Lão nằm nghĩ, gió hiu hiu thổi lão thiếp lúc mô chẳng biết, bỗng có 2 quỷ Dạ Xoa nhảy lên đò và bắt xuống Thủy Cung trình diện Long Vương, xuống đến nơi Long Vương hỏi Lão: bộ hết người răng mi đưa cho Lý Xè đọc diễn veng, còn thầy Đề mô khôn đọc, Lão bèn tâu: thầy Đề mắc đi O mèo dưới Long cung nên uỷ quyền cho Lý xè đọc ngày ÔN THA MỤ CHẲNG THA... nhưng noái thiệt với Long Vương Lý xè đọc rất hay, nhưng có tật chảnh bà cố, nếu mời Lý xè chỉ thích đi tàu ngầm mà loại tàu KILO mới chết lão. Lão phải chạy qua phòng 4 xin phương tiện cho Lý, khôn biết đến ngày nớ có tàu đi hay khôn nữa. Mong Long vương thông cảm chứ lên chức lý khôn phải dễ, ở trên nớ phải bầu bán lung tung mới đặng chức, phải veng chữ tốt hay mới đặng. Long Vương nghe lão tâu một hồi rồi gục gặt lia lịa như có vẻ thỏa mãn, hết giận Lão, bèn kêu quỷ Dạ Xoa đưa lão về đò. Hú hồn lão chưa làm chi đắc tội nên Long Vương tha vì lão nhớ ngày Ô THA MÀ MỤ CHẲNG THA.... Long Vương còn hỏi lão : mi chỉ biết phép thuật còn thu hồi phép thuật sao mi khôn chịu học hỉ? Lão noái lúc nớ chỉ lo ham chơi nên khôn học, cũng giống như LÃO CUSU rứa thôi.
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Sun Aug 24, 2014 7:45 pm | |
| Thấy cái thực đơn của Ban tổ chức mà Lý tui phát… ớn, nhẩm tính sơ sơ nhà tui ăn tới nữa năm không hết… cho mấy đứa nhỏ nơi tui ở ăn học cả hai năm có thừa… Nhưng đó là chuyện của riêng tui, còn phạm trù của BTC lại là chuyện khác, dù sao tui vẫn nôn nao chờ cầm chiếc vé lên đường để leo lên bục la hét kêu gọi anh em … đoàn kết chết chùm, chia rẻ chết lẻ tẻ! Không biết Lý tui được bay hay Lão chèo cho lặn bằng tàu ngầm đây?! Lại chẳng hiểu Lý tui phải đọc cái giống gì ở cái ngày hôm ấy (?) có lẽ phải nhờ một sư phọ mô đó ở gần gần đây như Biên hòa, Sè Gènh… làm quân sư quạt mo, tham mưu, giựt dây cho tui mới được… Thôi thì cứ ở nhà mài mỏ chờ được xơi... ủi áo đỏ mặc cho bảnh... kiểm tra lại thẻ bài vô cửa rồi về biển cố la hét thật lớn át tiếng sóng vỗ chờ ngày tới cõi Ta Bà mà thôi… Lý Xè.
| |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 8:33 am | |
| - nguyenngocson đã viết:
Thấy cái thực đơn của Ban tổ chức mà Lý tui phát… ớn, nhẩm tính sơ sơ nhà tui ăn tới nữa năm không hết… cho mấy đứa nhỏ nơi tui ở ăn học cả hai năm có thừa… Nhưng đó là chuyện của riêng tui, còn phạm trù của BTC lại là chuyện khác, dù sao tui vẫn nôn nao chờ cầm chiếc vé lên đường để leo lên bục la hét kêu gọi anh em … đoàn kết chết chùm, chia rẻ chết lẻ tẻ! Không biết Lý tui được bay hay Lão chèo cho lặn bằng tàu ngầm đây?! Lại chẳng hiểu Lý tui phải đọc cái giống gì ở cái ngày hôm ấy (?) có lẽ phải nhờ một sư phọ mô đó ở gần gần đây như Biên hòa, Sè Gènh… làm quân sư quạt mo, tham mưu, giựt dây cho tui mới được… Thôi thì cứ ở nhà mài mỏ chờ được xơi... ủi áo đỏ mặc cho bảnh... kiểm tra lại thẻ bài vô cửa rồi về biển cố la hét thật lớn át tiếng sóng vỗ chờ ngày tới cõi Ta Bà mà thôi… Lý Xè. ------------------------------------------------------------------------------Thân gởi Lý Sơn Lâu nay quá bận bịu công chuyện, nay mới có dịp lên diễn đàn, thấy có nhiều bài viết rất hấp dẫn. Mùi tui xin mạo muội có vài ý với ông Sơn Lý này trước. Mùi tui nghĩ rằng Sơn Lý không nên đi Huế để đọc diễn văn như ý của ông. Lý do : ông đã trót gây “ân oán” với người đứng mũi chịu sào mà ông đã quên. Ông còn nhớ, mới Tết âm lịch vừa rồi, có người à quên hai người đã ôm bó bạc theo lệnh của Đại ca lưu vong để đi tìm cái gọi là “Xuôi Nam… tìm bạn”,- để đánh bóng và quảng cáo cho tên tuổi của mình, đành từ bỏ chữ Hiếu với cha, mẹ, ông bà tổ tiên, dòng họ, vợ con, mồ mả… trong những ngày Tết cổ truyền thiêng liêng dân tộc, mà ai ai xa quê cũng mong tìm về đoàn tụ. Nhưng oái ăm một điều là các ông ở Sài Gòn không thèm tiếp đón, vì quá hiểu thực chất của vấn đề. Riêng ông ở vùng sâu, vùng xa, nơi khỉ ho cò gáy nhưng cũng đánh hơi được sự việc, đã đừa việc tiếp khách này cho con, cháu và vợ để ông trốn chạy qua nhà hàng xóm vì không muốn gặp mặt, và vừa rung đùi vừa nhậu. Vậy là ông đã coi thường và quá khinh 2 ngài "Sĩ quan" này. Nay ông lại dại dột nghe lời dụ dỗ, tâng bốc để đem thân vào chốn hiểm nguy, nơi mà lành ít, dữ nhiều và chẳng khác gì "Kinh Kha qua sông Dịch" - một đi, không trở lại. Buồn lắm thay. Xin mạo muội vài lời cùng ông, mong ông xem xét lại. Nguyễn Văn Mùi
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 4:00 pm | |
| Kính gởi Lý Xè!
Ôn làm tui mất mẹt với Long Vương quá đi thôi! Tui đã bẩm tấu rằng veng hay chữ tốt mà Ôn khôn viết nổi bài diễn veng nhân ngày... thôi thì để lão mở lời như ri có đặng khôn: Kín thưa Lon..g Vương! thiết nghĩ năm ni lũ về miền Tây quá sớm làm Binh Tôm Tướng Cá tràn lên bờ để cho dân chúng bắt làm khô, làm mắm hết mần răng mà mụ khôn nổi giận với Ôn cho được. Nhơn tới ngày Ô THA MÀ MỤ KHÔN THA...Lý tui cảm thấy Ôn nhơn đức quá để Binh Tôm Tướng Cá qua mặt Ôn ào ào bởi rứa mụ nổi tam bành lục tặc vào ngày ÔN THA MÀ MỤ KHÔN THA, mong Long Vương hồi tâm chuyển bến quay đầu là bờ... Nay Lý tui đọc bài ni lòng đau bụng quá bởi Ô Mùi khôn cho tui đi đọc diển veng sợ lành ít dữ nhiều nhưng Lý tui vì đại nghĩa nên chịu hi sanh để chốn biển Đông bình yên sóng lặng, và Ôn cũng chẳng có ngày ôn tha mà mụ chẳng tha...tới đây Lý tui chúc Lon...g Vương có sữa cho Binh Tôm Tướng Cá bú cuối cùng xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp.Chúc Lon...g Vương phẻ. Lý Xè xem có được khôn để đến ngày nớ đừng có...có cà cà lăm rùi cà ...cà giựt hí!
LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
Được sửa bởi huu trung ngày Mon Aug 25, 2014 6:30 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 6:11 pm | |
| | |
| | | lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 7:46 pm | |
| Thầy Lân có nhắn lại rằng: Cố gắng tập trung vào chuyên môn. BỚT GIỠN ĐI ! | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 7:58 pm | |
| | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Mon Aug 25, 2014 8:13 pm | |
| Ôn Tri, thầy Lanod và mấy ôn ơi! "Chuyên môn" của mấy lão U.60 là "GIỠN" mà, mắc chi mà bớt!
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Tue Aug 26, 2014 5:10 am | |
| Anh chàng Mui de không răng này chỉ biết nhậu và nhậu là chính thôi, chẳng màng chi đến thế sự... ấy vậy mà hôm ni có cái ý kiến sắc bén xem ra Lý tui cũng nên coi lại vấn đề... Lý tui thì chẳng sợ thằng Tây nào, phải thì chơi không thì thôi, vấn đề vật chất tiền bạc không quan trọng, với tui đừng đem nó ra dụ khị hay áp đặt Lý tui là coi chừng ăn đạn... nặng nhất trong tui chỉ một chữ Tình mà thôi... Nay nghe anh Mui de khuyên bảo, tui thấy cũng có lý thế nên xin Ban tổ chức cho tui suy nghĩ lại rồi quyết định có nên chui đầu vô rọ không nhé!...
Lý Xè. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Tue Aug 26, 2014 10:08 am | |
|
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Sep 01, 2014 5:53 pm; sửa lần 9. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI Tue Aug 26, 2014 12:05 pm | |
| Cha Mạ ơi, răng mà đỏ như ri, chắc tới ngày..... ai muốn hiểu sao thì hiểu hỉ? LÃO CHÈO ĐÒ
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƯ NGỎ KÍNH MỜI | |
| |
| | | | THƯ NGỎ KÍNH MỜI | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|