anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 1:04 am | |
| Chúc mừng sinh nhật của bạn Luôn vui khỏe, Hạnh Phúc và ngập tràn niềm vui. Trần Anh Dũng | |
|
lequytri
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/02/2013 Age : 69 Đến từ : Thành Phố HUẾ
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 9:11 am | |
| CHÚC MỪNG SINH NHẬT. Chúc bạn mạnh khỏe- hạnh phúc. LÊ QUÝ TRI
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| |
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 10:45 am | |
| Chúc bạn Võ Văn Chính sinh nhật thật Vui Vẻ dồi dào Sức Khỏe và tràn đầy Hạnh Phúc. HG | |
|
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: chúc mừng sinh nhật VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 11:00 am | |
|
Được sửa bởi tranquangmua ngày Tue Aug 19, 2014 11:49 am; sửa lần 4. | |
|
nguyenphuocvinhhoa
Tổng số bài gửi : 71 Join date : 14/10/2013 Age : 67 Đến từ : Huế
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 11:39 am | |
| VÕ VĂN CHÍNH, HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 19 August, 2014 From: Vĩnh Hòa
| |
|
doluong1953
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 04/08/2013 Age : 70 Đến từ : TP Hue ĐT 01.265.866.029 Gmail : luongdo1953@gmail.com
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 7:16 pm | |
| Chúc mừng sinh nhật vui vẻ Đỗ Lương | |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 7:36 pm | |
| CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚC BẠN SỨC KHỎE, MỌI SỰ ĐỀU TỐT ĐẸP LÃO CHÈO ĐÒ KHU TÂY NAM BỘ
| |
|
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 8:15 pm | |
| CHÚC BẠN MỘT SINH NHẬT ĐẦY Ý NGHĨA, VUI KHỎE BÊN CHIẾC BÁNH SINH NHẬT. PHÚC TRUỒI MẾN GỞI VÕ VĂN CHÍNH U.S.A
| |
|
võ văn chính
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 28/09/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 10:39 pm | |
| CÁM ƠN CÁC BẠN
Mình rất vui khi đón nhận những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn. Thành thật cám ơn các bạn rất nhiều. Mình cũng cầu mong các bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp các bạn vào mùa Xuân tới tại quê hương. Thân mến .
VÕ VĂN CHÍNH
Được sửa bởi võ văn chính ngày Wed Aug 20, 2014 1:43 am; sửa lần 1. | |
|
Nguyễn Đình Hồng Hải
Tổng số bài gửi : 31 Join date : 26/08/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Tue Aug 19, 2014 11:39 pm | |
| Chúc mừng sinh nhật bạn tròn năm chín. AN LÀNH & HẠNH PHÚC Nguyễn Đình Hồng Hà
| |
|
võ văn chính
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 28/09/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Wed Aug 20, 2014 12:46 am | |
| SINH NHẬT VÀ MÙA THU
Cha mẹ tôi sinh ra tôi vào mùa Thu năm ẤT MÙI (1955). Tờ khai sinh đầu tiên ghi ngày 20-08-1955. Năm sinh thì không sai vào đâu được nhưng ngày tháng sinh chưa xác định được chính xác hay không? Dù sao 20-08 vẫn là một ngày đầu Thu. Tờ giấy khai sinh đó đã được thay đổi sinh ngày 20-08-1956 vào năm 1971 khi tôi sắp chuyển lên học cấp 3 (Lớp 10C Quốc Học) vì vào thời điểm đó nếu cha tôi không kịp thay đổi thì những năm sau sẽ bị đôn quân và việc học sẽ bị dở dang !? Sinh vào mùa Thu nên mùa Thu đối với tôi có nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm và thú vị mặc dù mùa nào cũng có những nét đẹp riêng, mùa nào cũng đã tốn hao bao nhiêu giấy mực để các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ ...trổ tài mô tả, ngợi ca, tâm sự, tỏ bày. Mùa Thu đối với cuộc đời học sinh là sự háo hức chờ đợi, là mùa vui tựu trường, là dấu ấn của những chặng đường học vấn, như tôi mùa Thu năm 1961 lần đầu tiên cắp sách đến trường làng, mùa Thu năm 1966 buồn tủi vì hỏng đệ thất trường công, mùa Thu năm 1967 ngập ngừng nhưng tự hào hớn hở bước vào cổng trường Quốc Học tiếng tăm, mùa Thu năm 1974 bước thêm bước nữa vào cổng trường Đại Học Sư Phạm Huế, Khoa Sử Địa để rồi bốn năm sau mùa Thu năm 1978 cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Ưu (đậu Thủ khoa Khoa Địa Lý) được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy cho đến mùa Thu 1991 từ giả ngôi trường để dấn thân vào một lĩnh vực khác với lắm gian nan trắc trở và những trải nghiệm trên đường đời. Tôi còn có những mùa Thu đáng nhớ : Mùa Thu 1979 được làm chồng, mùa Thu 1990 được làm cha, mùa Thu 2007 lên chức ông nội, mùa Thu 2010 có đứa cháu ngoại đầu tiên và mùa Thu 2012 đi định cư ở nước ngoài. Mùa Thu với người Việt Nam nói chung, người Phật Tử nói riêng là mùa Hiếu hạnh, mùa để nhắc nhở các thế hệ con cháu cần phải nghĩ đến sự báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của các thế hệ cha mẹ đã vãng sanh hoặc đang còn hiện tiền. Công ơn ấy đã được ví như trời như biển nhưng kỳ thực trời biển còn có giới hạn chứ ơn cha nghĩa mẹ thì vô lượng vô biên. Không chỉ nghĩ đến công ơn của các đời cha mẹ mà còn phải nghĩ đến ơn thầy nghĩa bạn thâm sâu. Người thi ân không bao giờ cần sự báo ân nhưng ghi nhớ ân đức và báo đáp công ơn ấy là bổn phận của một kiếp làm người. Mùa Thu còn là mùa vui của trẻ thơ, mùa mà những đêm rằm, mười sáu có ánh trăng sáng nhất và lớn nhất trong năm, khó có thể quên những kỷ niệm thời thơ ấu khi dạo chơi phố phường theo đuôi các đoàn múa lân hoặc cầm trên tay chiếc đèn ông sao nhởn nhơ trong sân nhà, đường xóm... Các bạn đồng môn thân mến, Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Một đời người được tính tròn trăm tuổi. Bước vào tuổi 60 là bước vào Mùa Thu của cuộc đời. Chúng ta là những chiếc lá vàng đang vắt vẻo trên cành cây chưa biết sẽ rơi rụng lúc nào. Nếu may mắn thì cành cây kia vẫn còn nhựa sống để nuôi dưỡng ta đến tận mùa Đông. Nhưng rồi sẽ đến lúc cũng phải rơi rụng để nhường cho những chồi non hé nụ khi Xuân về. Sống gần 3/4 cuộc đời, trải qua 2 chế độ, tiếp xúc với 2 nền văn hóa Đông Tây, khi tóc đã bạc, răng đã rụng, da đã nhăn ...thì mới chứng nghiệm được những điều tưởng như tầm thường đơn giản nhưng ý nghĩa thật vô cùng sâu sắc đó là : TIỀN TÀI VÀ VẬT CHẤT là vật ngoài thân, đến rồi đi, có rồi mất như trở bàn tay, ĐỊA VỊ VÀ DANH VỌNG như là chiếc áo, khoát vào rồi cởi ra, thay đi đổi lại và rồi cũng dứt bỏ, TUỔI TRẺ VÀ HƯƠNG SẮC là những cánh hoa, tươi đẹp, tỏa hương rồi cũng tàn phai theo năm tháng ...Tất cả chỉ là của tạm và nó sẽ bỏ ta đi không một chút luyến tiếc. Cái gì sẽ còn lại mãi với chúng ta và với cỏi đời này kể cả khi chúng ta giả từ cõi tạm phải chăng đó là TÌNH THƯƠNG VÀ BỔN PHẬN, hãy trải lòng bằng một tâm hồn trong sáng, một thái độ nhiệt tình, một tấm lòng rộng mở, học tập đức tính từ bi, hỷ xã để chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn, làm tròn bổn phận của người ông, người cha, người chồng, người học trò, người bạn ... mà không một đòi hỏi nào cả vì đòi hỏi thì tình thương và bổn phận ấy không còn ý nghĩa gì cả. Hãy tin vào LUẬT NHÂN QUẢ, hãy gieo để được gặt, hãy cho để được nhận, hãy làm việc tốt để được điều lành, hãy mang đến niềm vui cho người dể được an nhiên tự tại. Hạnh phúc là đem lại niềm vui cho chính mình và cho người. Hạnh phúc không tự nó đến mà phải tìm hạt nhân hạnh phúc ngay trong mỗi chúng ta để gieo vào cánh đồng màu mở của cuộc đời trước khi đón nhận nó. Mong sao, mình và các bạn - những chiếc lá mùa Thu - sẽ làm được một điều gì đó dù nhỏ, dù muộn màng nhưng có ích cho gia đình, cho xóm giềng, cho bằng hữu, cho đời... trước khi rơi xuống để ẩn mình và hóa thân trong lòng đất. Xin chia sẻ với các bạn niềm vui mà mình được nhận nhân ngày sinh nhật thứ 60 của mình, chúc các bạn và gia đình thật nhiều may mắn và hạnh phúc, chúc diễn đàn huequochoc 67-74 vững mạnh, tiếp tục là cầu nối yêu thương của tình bạn và tiếp tục nhận những bài viết bâng quơ, rời rạc, tản mạn như hôm nay.
| |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Wed Aug 20, 2014 7:40 am | |
| Chúc mừng sinh nhật Nhân ngày Chính tròn tuổi 60 (20/8/1955 _ 20/8/2014), chân thành chúc bạn luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống. Hồ Văn Vinh
| |
|
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH Wed Aug 20, 2014 9:37 am | |
| CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC CHÍNH DONLOI XIN DÂNG BÁC BÁNH SINH NHẬT BÁC DÙNG CHO SUNG SỨC HƠN, ĐỂ VỢ VUI
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÕ VĂN CHÍNH | |
| |
|