anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: BÙI VĂN LỘC HỒI ÂM CHO TRẦN ANH DŨNG Thu Jul 31, 2014 3:54 pm | |
| L BUI
" Thân chào " quái kiệt" Trần Anh Dũng: Rất ngạc nhiên và cảm động khi nhận được thư mi. Không ngờ mi vẫn còn nhớ thằng trưởng lớp cù lần này. Tau xin có lời khen, lúc này trông mi vẫn đẹp trai như ngày ở QH vậy. Mà sao giờ mi ăn nói lịch sự "trên điểm trung bình" quá vậy? Cứ "bạn bạn, mình mình" mần chi cho nó mệt, nghe xa lạ quá. Mặc dù tụi mình đã gần sáu chục, con cháu đầy đàn, nếu mi muốn thì cứ việc "mi, tau" như ngày tụi mình còn đi học cho nó thân mật tau không phiền hà chi đâu. Nhưng nếu mi thấy thoải mái cách nào thì cứ xài cách đó, không quan trọng.Mi lấy vợ "muộn" tới cỡ nào lận mà than? Tau đoán mi quậy hết nổi rồi mới chịu lấy vợ phải không? Tau cũng thuộc loại muộn màng như mi, chỉ có một con gái 19 tuổi đang học đại học năm thứ hai. Lúc này mi vẫn ở Huế? Trông mi vẫn dáng dấp thư sinh như xưa. Còn liên lạc với mấy "ngài" sư quậy kia không? tao có gặp NDH Hà ở SG vào khoảng năm 1980, sau đó mất biệt luôn.... Mà mi còn nhớ thầy nào đã sáng tác ra danh từ "sư quậy" không? Nhân đây, để tau làm tặng mi một bài thơ con cóc, đọc cho vui :
Xưa vua có tứ trụ triều đình, Bên Tàu có "tứ nhân bang", Nước Anh có "tứ quái" Beatles, Trường Quốc Học có "tứ quậy" (Dũng, Xinh, Hà, Giống) Qua hơn tứ thập niên, Vẫn lừng danh tứ hải ! Tau ở đây rất nhớ mấy đứa bạn cũ ở QH, dù bạn quậy ít, bạn quậy nhiều, hay bạn không quậy tí nào. Nhớ giữ liên lạc cho vui nghe Dũng? Chúc mi và gia đình vui, khỏe, được mọi sự may mắn. Riêng mi, ráng "quậy" thêm vài đứa con nữa nghe? Tam biệt."
| |
|