Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM-THĂM THẦY NGUYỄN THÀNH HƯNG TẠI ĐÀ NẴNG Wed Jan 30, 2013 8:02 pm | |
|
Được sửa bởi Admin ngày Tue Feb 11, 2014 6:56 pm; sửa lần 1. | |
|
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: RE: NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM-THĂM THẦY NGUYỄN THÀNH HƯNG TẠI ĐÀ NẴNG Wed Apr 10, 2013 7:50 am | |
| SUY NGHĨ VỀ NGƯỜI THẦY,QUA HÌNH ẢNH VINH, PHƯỚC THĂM THẦY HƯNG Kính thưa thầy Hưng kính mến Năm 1967, em được vinh dự vào học Trường Quốc Học. Thời đó, được vào trường Quốc Học cả nhà và dòng họ em rất vui mừng, mọi người đều hạnh phúc . Phần em mặc dù không hiểu gì hết, nhưng cũng rất hãnh diện. Hàng ngày tung tăng đến trường được các Thầy, Cô tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức khoa học và cả đạo lý làm người để Thầy, Cô từng ngày nhìn thấy đám học trò của mình ngày một tiến bộ và nên người, Các em biết Thầy, Cô rất Hạnh phúc. Kính thưa Thầy. Vào thời đó, các Thầy,Cô tận tụy dạy dỗ và chỉ bảo chúng em từ cái nhỏ đến cái lớn,vừa nghiêm khắc,vừa yêu thương để mong sao học trò của mình nên người. Kính thưa thầy Vào thời đó, chúng em rất nghịch ngợm, các Thầy, Cô có la, mắng nhưng trong tâm thức Thầy, Cô luôn luôn yêu thương, từ tốn dạy bảo chúng em,dồn bao tâm huyết, cả trí lực và sức lực để cho học trò của mình tiến bộ hơn. Mặt dầu các Thầy, Cô rất giận. Thời gian trôi đi, đám học trò của Thầy,Cô ngày một hướng thiện hơn. Nhưng, lạ quá vào thời đó lại không có ngày Nhà Giáo để tôn vinh các Thầy, Cô. 45 năm đã trôi qua chúng em đã bước vào tuổi 60, nhưng Thầy, Cô vẫn luôn luôn là những hình ảnh cao đẹp bất biến trong tâm trí của chúng em cho dù có ngày Nhà Giáo hay không có ngày Nhà Giáo. Lũ học trò nghịch ngợm của Thầy./.
Ngô Đình Lợi
| |
|