huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ngodinhloi

ngodinhloi


Tổng số bài gửi : 103
Join date : 31/03/2013
Age : 68

Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974   Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 8:25 pm


Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974
 
Một chín sáu bảy
Một thằng một vẽ
Áo trắng quần xanh
Bút nghiên đến lớp

Nhìn tướng mạo từng thằng, Đứa  ngông nghênh đứa ẻo lã
Cổng trường Quốc Hoc mở, Cánh cửa công danh hé lộ
Bút mực và mài nghiên, Miệt mài trau dồi kinh sử
Để rồi ngày mai đây, Đời kẽ sĩ dọc ngang trời đất
Hẹn đến ngày tái ngộ, Trả ơn thầy trả công cha  
Bạn bè gặp lại nhau, Nhiều chuyện tán hưu tán vượn
 
Ôi thôi
Tỉnh giấc mộng Nam Kha
Bốn mươi năm dâu bể

Trãi qua bao cuộc loạn ly, Mỗi thằng một nẽo tha phương
Nhọc nhằn lam lũ mưu sinh, Không nghĩ đến cái tôi kẽ sĩ
Thu mình trong võ ốc võ sò, Cố nuôi con thành quân tử
Những ngày trăng lên rồi đó, Lòng bổng nhớ em nhớ bạn
(Đoạn này lấy thơ ôn Thôi)
Nhớ da diết môi em hồng,  Mắt em ước tóc em xanh
Em bây giờ em ở đâu, Em còn nhớ đến mình không
Chợt nghĩ đến từng thằng bạn, Thằng cao thằng thấp thằng gầy
Không biết bây giờ chúng nó, Thằng nào mất thằng nào còn
Cuộc sống hạnh phúc hơn mình, Hay là khốn nạn trầm luân
Nghĩ vẩn vơ  đêm trở lạnh, Nhói đau do muỗi đốt cho
Bừng tỉnh nhìn hai bàn tay, Chai sạn gân guốc đen sì
Thôi về đi vợ đang chờ, Con đang đợi chờ bồng ẩm
 
Nào hay
Vòng đời hết bĩ cực lại thái lai, Hết chia ly lại đến hội ngộ
Dẫu biết có muộn với tuổi đời, Nhưng còn vui nhiều hơn ly biệt
Gặp lại nhau đây xưa đầu đen, Nay đầu thằng nào tóc cũng bạc  
Thằng còn sống có giàu có nghèo, Nhưng cũng có nhà có vợ con
Tóc bạc tóc muối tiêu hay tóc sói, Cũng có vợ gầy vợ béo vợ cân 
Thằng đã mất về nơi tiên tổ, Cũng để lại vợ thảo con hiền
Ồ lạ ghê hồi còn thơ hay đã già, Đã gặp nhau chửi rũa liên hồi
Quên bén đi gia phong và lễ giáo, Mà hàng ngày rao giảng cháu con
Chỉ có khác đi tính nết nhỏ thôi, Em tu luyện nên mới biết được 
Xưa  chỉ  thấy nó yêu thầm nhớ trộm, Nay thấy em nhảy sổ ôm sầm
Điểm mặt từng thằng Nam Bắc Đông Tây, Xin xướng danh bảng vàng đầu sổ
Đất thần kinh có Hiếu lùn đầu bảng, Đỗ trạng nguyên về khoản tán gái xinh
Xưa nghèo khó thân thì lùn tìn tịt, Mà tại sao hắn hái được Tường Vy?
Nay con tim mặc dầu đã thấm mệt, Nhưng hái hoa thì nhất bảng kinh kỳ
Bảng nhãn là đây Quý Tri Bến Ngự, Xưa nhà nghèo hay rụt rè e thẹn
Bạn dìm sông không dám nói thành lời, Nhưng có biết đâu vẽ ngoài hiền đó
Ấn dấu bên trong âm lực ghê hồn, Chỉ nháy mắt chui vào phòng gái đẹp
Đất Sài Gòn nổi lên hai thằng giặc, Ngọc Lân râu kẽm Tuấn Vũ cai dù
Vểnh râu ra gái chui vào tuồng tuột, Quặp râu vào bướm chạy vào chim cu
Cai dù mặc quần đùi thôi thì biết, gái theo sau lớp lớp sắp hàng
Ôi  bên trời tây đất Mỹ xa xôi, Anh tài hai thằng Sĩ Hanh, Anh Tuấn
Mụt ruồi tổ bố đậu ở mũi to, lá số cầm tinh là con dê đực
Tên thì Anh Tuấn suốt ngày ỏng ẻo, Nó qua bên kia lừa ngay con Mỹ
Vừa trẻ vừa xinh mạnh về khoản ấy, Tài quá đi thôi phong mi sư phụ
Nhỏ tèo teo như mãnh đất Đà thành, Khoản dê phát lên hai thằng trái ngược
Nguyên nhón, Dzinh kiều mỗi thằng mỗi vẽ, Tranh nhất nhì chưa biết ai hơn ai
Mười bốn tuổi đã hôn em Đồng Khánh, Ba mươi tám tuổi lừa cưới vợ đôi mươi
Lại còn thằng mười lăm tuổi đã yêu, Không xa lạ chính là em thằng bạn
Đêm lại về đêm mơ đến cô nàng, Âu yếm nhớ nhung qua cơn mộng mỵ
Mười tám tuổi lòng còn yêu em bạn, Ở Sài Thành ngày tết còn săn gái tơ    
Chưa kể hàng loạt thầy cử thầy tú, Khoản dê sồm không kể hết được ra
Xin khất lại thời gian sau em thuật, Từng thằng một công bố bảng vàng
 
Chuyện ngắn chuyện dài
Nói lên tâm trạng
Xưa còn trẻ trai nay đã ông già
Thay tuổi tác nhưng không thay tính nết
Bạn là nhựa sống vàng bạc phù du

 
(Em lấy từ bài các ôn Lân, Vũ, Sơn, Tri, Văn Nhân, Thôi, Vinh, Văn Chính….)
Ngô Đình Lợi
Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974   Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Icon_minitimeSat Jun 07, 2014 7:38 pm

Kính anh Đon Lợi.
     Đã 3 ngày nay, em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các bạn khen anh đã làm bài phú rất hay và rất tếu, tuy nhiên có vài bạn ở Huế không đồng tình về khoản anh đã viết:

"Đất thần kinh có Hiếu lùn đầu bảng, Đỗ trạng nguyên về khoản tán gái xinh
Xưa nghèo khó thân thì lùn tìn tịt, Mà tại sao hắn hái được Tường Vy?"

    Em có bảo rằng :"nếu không đồng tình thì sao không có ý kiến phản hồi" - Các bạn ấy bảo :"Cũng muốn phản hồi nhưng rất sợ hắn trả thù, nên không dám".
    Riêng em thì ở xa hắn nên cũng LIỀU CHẾT để nói thay cho các bạn, đồng thời cũng mong anh thông cảm và biết thêm đôi điều.
    - Hắn là một người tài hoa, khi đi học hắn có năng khiếu về văn nghệ, hát giỏi, đàn hay, từng giữ chức trưởng ban văn nghệ của lớp, lại là một Hướng Đạo sinh. Bản "thân hắn thì lùn tìn tịt" (cao 1.15 m), thường được người đời gọi là "ngũ đoản".
    - Với những đặc điểm trời cho đó, khi còn học phổ thông hắn đã "dụ dỗ" được một em "áo màu thiên thanh", nhưng duyên trời không định. Đất nước được giải phóng, cô nàng phải theo gia đình để đi xa mà hắn không thể chạy theo kịp vì chân hắn quá ngắn.(đọc lại bài "Chuyện tình của bạn", tác giả Ngọc Sơn, mục Ôn lại ngày cũ để biết thêm).
    - Kể từ đó trái tim hắn tan nát, từng vung tay qua trán để thề rằng :"Không thèm yêu ai nữa". Nhưng ác thay ở làng quê của hắn thời đó: con trai đã qua tuổi 23, 24 mà chưa có vợ thì xem như "ở giá và đồ bỏ".
    - Do áp lực của gia đình nôn nóng, mong mỏi có cháu nội để nối dõi tông đường, nên hắn phải miễn cưỡng phục tùng. Trời xui, đất khiến thế nào mà hắn lại gặp Tường Vy, nhà ở miệt gần Từ Đàm. Với vị thế "ngũ đoản" của hắn, qua bao năm đeo đuổi, tán tỉnh, năn nỉ... mà chị Tường Vy không một mảy may rung động. Rõ ràng là hắn không có cửa, cho dù là cánh cửa hẹp.
    - Đến lúc hắn 30 tuổi, phần vì hắn quá yêu thương, si tình, phần do gia đình áp lực. Hắn chỉ còn một con đường... Ra tối hậu thư cho chị Tường Vy :" Phải để gia đình hắn đi bỏ trầu, nếu không hắn sẽ TỰ TỬ". Đến nước này thì chị Tường Vy đã phải rụng rời và ... gật đầu đồng ý.
   Dù sao cũng phải nể phục hắn đã làm một điều mà không một ai trong nhóm cựu học sinh Quốc Học 6774 dám làm. Đáng nể phục hắn là ở điểm này đây các bạn ơi.

Vinh bươi móc
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974   Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 3:24 am

" Phải để gia đình hắn đi bỏ trầu, nếu không hắn sẽ TỰ TỬ".
Rất hay rất đáng nể phục
HG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974   Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Bài Phú : Học sinh Quốc Học 1967-1974
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA NHÓM THÂN HỮU CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC NIÊN KHÓA 1967-1974
» BUỔI HỌP MẶT CUỐI NĂM CỦA NHÓM THÂN HỮU CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC NIÊN KHÓA 1967-1974
» HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH
» DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM ÁI HỮU QUỐC HỌC 1967-1974
» Tìm Gặp Bạn Cựu Học Sinh Quốc Học 6774

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thi Quán-
Chuyển đến