Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: PHÚC TRUỒI THỊ SÁT ĐÀ NẴNG Sat May 03, 2014 12:15 pm | |
| | |
|
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: ĐÀ NẲNG VÀ BỊ MẤT NGỦ Sat May 03, 2014 5:05 pm | |
| Vzinh ơi ! đang còn mệt sau một đêm xa Huế " lạ nhà lạ chỗ " (dù được trang bị đầy đủ tư trang quân dụng, hậu cần tại chổ) thoải mái. Đà Nẵng với mình từng đến và đi đã bao lần nhưng sao lần nầy mình lại không ngủ được, không hiểu vì sao ? Không lẽ ở giữa làng quen nhà cấp 4 nay ngủ nhà cao tầng chưa thích nghi với cơ địa của mình ? Không lẽ không có tiếng xe chạy rầm rầm cả đêm như ở quê mình ( Vì nhà mình ở ven QL IA ) ? Không lẽ xa Huế là nhớ Huế ? Không lẽ đem Mệ theo làm ôn mất ngủ ? Không lẽ gặp lại bạn cũ Hồ Văn Vinh, Lợi lại làm mình mất ngủ, mình đã gặp bạn Vinh nhiều lần rồi tại Huế ? Mình rất cảm ơn các bạn Đà Nẵng (dù chưa đông đủ) đã có lòng đón tiếp Phúc Truồi ni một cách trọng thị làm mình lúng túng, nhất là mình thì bị "công an hình sự " giám sát chặt chẽ. Thật đáng đời cái tội " đi mô cũng đem thiếp đi theo " của mình. Không biết có phải vì vừa tiếc " của trời cho " lại vừa "sợ Mệ " phát giác, và quy mình tội a tòng và đồng lõa sẽ bị cạo đầu như chơi " lo sợ " làm mình không ngủ được, không biết có đúng không ? Tiếc "của đời " cũng có thể mất ngủ ? (dù được các bạn ĐN lo từ A đến Z, mình xin "góp gió " cũng không duyệt,Vinh chỉ duyệt cho mình 1 chầu cà phê vỉa hè giá bình dân) Sáng nay tạm biệt Đà Nẵng, ghé thăm nhà Hô Văn Vinh, căn nhà lý tưởng, nhà chỉ có hai người, cháu ngoại đến chơi làm ôn mệ ngoại có việc để làm, nếu không có cháu ngoại đến, không biết ôn mệ có việc chi " để làm" Vinh hí ? Rất vui khi vào Đà Nẵng lần này so với những lần trước đây, minh chỉ có bà con nhưng lần này lại có bạn cũ Quốc Học rất thân thương làm mình hạnh phúc nhiều hơn. Cám ơn bạn Hồ Văn Vinh nhiều. Hẹn ngày tái ngộ .
PHÚC TRUỒI
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: PHÚC TRUỒI THỊ SÁT ĐÀ NẴNG Sat May 03, 2014 7:20 pm | |
| ÔN GIỮA LÀNG ƠI!
Nghe Ôn ca cẩm mà Lý đây buồn cho cái thao thức của Ôn...Cũng tại bởi nhưng mà bị... nên chi Ôn trăn trở không ngủ được.Cũng vì ham muốn... tại của trời cho mà khôn hưởng được bởi có Mệ đi theo giám sát nhưng tiếc mỡ dâng miệng mèo mà chẳng sơ múi chi vì sợ bị "cạo trọc đầu"... Chuyện của Ôn lại làm tui nhớ một câu ranh ngôn như ri mà Lý tui đi mô cũng xếp làm tư nhét vào túi quần trước khi "hành quân" đó là câu: Đằng sau sự thất bại của người đàn ông là bóng dáng thấp thoáng của Mệ...nhà! Thế nên Ôn phải dùng kế Điệu hổ ly sơn họa may Ôn mới ôm giấc mộng đẹp mà lâng lâng ngon giấc...chiêu này Lý tui học lóm của một vị Cao nhân ở bên Tây lận đó (nói nhỏ thôi đừng cho "mấy đứa" tê nghe hí!) biết ai khôn?! Ôn Siêu Xúi đó! mai mốt Ôn nớ về nhớ đi theo mà học nghe!... Thôi Ôn đừng buồn! mai mốt Ôn vô Nam Ôn theo thầy LacoDe bảo đảm Ôn sẽ ngủ ngon như chưa từng được ngon... Chào Ôn giữa làng.Hẹn gặp mặt.
GSTA.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: PHÚC TRUỒI THỊ SÁT ĐÀ NẴNG Sun May 04, 2014 12:24 pm | |
| Công nhận Ôn đi thị sát Đà Nẵng lại mang theo lực lượng bảo vệ hùng hậu như rứa thì khôn còn mần ăn chi được nữa, có Mệ bên cạnh khôn xong rồi, khôn được uống bia tay quơ, hát KALA có mấy em phục vụ. Khi mô vô phương Nam gặp Lý Trưởng Mót cho ăn phở vô tư, còn gặp Thầy Lân thì khỏi phải nói, Ôn khôn lo sợ mất ngủ, bảo đảm thức tới sáng. Mong ngày gặp mặt Ôn tại phương Nam hỉ
Lão chèo đò | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: PHÚC TRUỒI THỊ SÁT ĐÀ NẴNG | |
| |
|