huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nhắn về phương Nam

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhắn về phương Nam    Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon Apr 28, 2014 4:55 pm


        Miền Trung đang mùa nắng nóng báo hiệu mùa hè đến, Phúc Truồi sẽ du Nam để có dịp đối ẩm với các bạn phương Nam, hẹn một ngày gần thôi. Sơn ơi ! từ vùng Xuân Đông của Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu - Xà Bang có gần ko ? đi mấy ngày à xin lỗi mấy giờ. mình sẽ vào đó thăm bà con và có cơ hội chạy về các bạn trong dịp hè ni. Hẹn gặp

Phúc Truồi
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn về phương Nam    Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon Apr 28, 2014 6:58 pm

PHÚC TRUỒI THÂN MẾN!

Nếu Xuân Đông thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng nai đi bằng xe gắn máy chưa tới một tiếng đồng hồ thì về nhà Lý Mót...Mình tìm trong Google Map không thấy địa danh như Phúc nói, tuy nhiên mình nghĩ cũng gần thôi...Nhưng nói trước nếu về mình không có những gương mặt mốc già quậy là khôn vui mô nghe, mà khôn chừng bị trách nữa đó.Thôi bạn cứ có vô đây là tốt rồi tính, làm biếng như Cụ Siêu Lẩy mà còn phiêu du ra tới Bình Thuận nữa mờ... Ôn Giữa Làng còn sung mãn phong độ như rứa thì phi mô chả tới mà Ôn ưu tư chi mệt rứa Ôn hè...!
Thôi cứ như rứa mà chuẩn bị lảng du một chuyến Ôn hí!...
Thân ái!

LÝ TRƯỞNG SƠN.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn về phương Nam    Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon Apr 28, 2014 7:10 pm

Kính gởi Ô Phúc Truồi
     Nếu có dịp ôn nên du hành phương Nam một chuyến, từ Đồng Nai về Thủ Đức khoảng 30 phút, còn về Xà Bang khoảng 1 giờ xe chạy.  Rất mong Ôn giữa làng nhiều lắm

LÃO CHÈO ĐÒ NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn về phương Nam    Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon Apr 28, 2014 7:24 pm

Thân gởi Phúc Truồi
      Đã xuôi Nam rồi thì Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn, Bình Thuận hay Bình Dương cự ly chẳng là cái gì cả, quan trọng là ôn có đi hay không? Huế -Đà Nẵng chỉ 100 km mà ôn cứ hẹn lần hẹn mãi đó sao ?. Nếu ôn có mặt tại Sài Ghềnh từ khoảng 13/5/2014 đến 20/5/2014 thì Dzinh lép cán này cũng sẽ có một vé để đi thăm ..., đồng thời đón Ngài "tiến sĩ ranh mương"  luôn đó. OK chưa ôn ? Hẹn gặp nhau tại Sè Ghềnh ôn hí.

Dzinh lép cán
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: BIỂN NAM VẪY GỌI   Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon Apr 28, 2014 10:15 pm

PHÚC VÀ BIỂN
Thật là không gì vui hơn khi được tin OGL vô phương Nam "hái lộc", bởi một lẽ rất đơn giản là OGL rất không giống những bạn già khác. Ôn có những chiêu thức rất là lạ, cách nói chuyện của ôn lại càng không giống ai: nhẹ nhàng, lưu loát, dễ nghe và .. nghe rất dễ thương (cứ là đi vào lòng người).
Theo cách nói của OGL thì ôn vô Nam để tránh nắng và nóng. Không biết ai kia có đồng ý không chứ tui thì không mấy tin ở cái lý do đó. Rồi thì không biết ôn lượm ở đâu ra cái địa danh Xuân Đồng gì gì đó, theo tui thì có lẽ ôn muốn đi vô rồi đi lên Đức Trọng thì đúng hơn, bởi lẽ ở trên đó mới "mát" hơn ở Huế (Truồi) và bởi xưa kia ôn đi dạy học ở ĐT. Dù sao thì cũng nên đi điểm danh và thu gom quân số ở cái tuổi 60 ni rồi, phải không các bạn của tui.
Lạ thêm một điều là ôn chỉ đặt vấn đề là vô Đồng Nai và tìm đường về Xà Bang đặng về biển Vũng Tàu. Như thế thì ôn Lý Mót nhà ta trúng số rồi, mấy ôn ở Thủ Đức, Quận 9, Quận 4, Quận Gò Vấp, ... coi như húp cháo gió.
Dù sao đi nữa thì OGL cũng vào Nam chơi, tui hoan hô hết mình. Chỉ tiếc là không biết rõ khi mô ôn mới vi hành, ngày không rõ, tháng không hay thế thì ôn "mót" nhà ta có mà trông dài cả cổ hí!
Không biết khi ôn vô tui có còn ở SG không? hay tui lại mò ra Huế rồi! và thế thì không có cơ hội để tiếp ôn. Thôi thì cũng báo cho ôn hay là tui đã chuẩn bị sẵn cho ôn một hướng dẫn viên du lịch để đưa ôn đi khắp Vũng Tàu rồi, cứ vào đi nhé. Xin gởi ôn một tấm hình mà nếu ôn vào thì chắc chắn sẽ như trên tấm hình (trên hình là một bãi biển rất đẹp ở huyện Đất Đỏ, quê hương của chị Sáu, người chụp hình là ôn Lý mót đó)

Nhắn về phương Nam  A1c79f5a-f4ed-4c07-a624-be0517cceb09_zps9bfcc0eb
(Biển một bên và .. em một bên)
Vậy nhé! miền Nam đang mong chờ ôn đó.

THÍCH KIẾM CHUYỆN
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: nhắn về phương nam2   Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeTue Apr 29, 2014 8:04 am


      Dạ thưa thầy Lân, đúng là dân tự nhiên cái chi chi cũng xin rõ ràng chính xác cụ thể như những con số 30041975... mà mấy đứa xã hội ghét cay ghét đắng vì phải vật lộn với nó. Một thời đi học bị mấy ông thầy dạy toán hành hạ
       Phúc Truồi ni đã lên phương án tác chiến, ba lô gọn nhẹ  "theo dân bụi "
       Ngày giờ sau 30/5 /2014, kỷ niệm ngày xa Sài gòn ( 30/5/1975 ) và rời xa kỷ niệm  "một thời để yêu và để nhớ "
       Vị trí " oanh kích "số 1 là Sài gòn nhưng phải trình báo trước với Lý Trưởng Sơn ( Ông trưởng làng phương nam đó ) phải khôn thầy Lân ?," cà chớn " Lý Sơn không cho nhập tịch  mô, mình ở giữa lang nên rất kiêng cử mấy "ôn Lý Trưởng " lắm .
       Rất mong có thêm Vzinh  móc cùng đi để tìm lại dĩ vãng
       Tất nhiên lộ trình có Đức Trọng chớ thầy Lân ? "bí mật thiên thu " mà, hi hi,
       Bác chèo đò miền Tây Nam bộ hãy đợi đấy, thèm " mắm ruốc Huế " không ? hay thích " chè Cồn " ? mang vô làm quà .

HẸN GẶP EM Ở SÀI GÒN
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Chào Anh Lân Huế- Saigon   Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeThu May 01, 2014 11:07 am

Chào Anh Lân Huế- Saigon
      Trước tiên tui xin tự giới thiệu với anh Lân (cho tui được gọi bằng anh vì đáng gọi là Thầy Lân). Tui là vợ của anh Phúc (tự là Truồi ) đây. Tôi cũng tự giới thiệu với anh, tui là  giáo viên đã nghĩ hưu được 3 năm. Hôm nay anh Phúc đi đám cưới con người bạn trong Làng, ở nhà vô tình vô mạng cho thằng cháu nội chơi game nó mở ra trang  huequochoc6774 mà nó hay dòm ông nội nó hay lên say sưa mỗi khi đi làm về. Thật tình mà nói tui rất vui mừng từ khi anh Phúc tìm gặp lại bạn học cũ năm xưa trên diễn đàn huequochoc, thi thoảng tui cũng có được anh Phúc cho  "đọc ké " mấy bài viết của các anh trên diễn đàn rất hay và tinh nghịch của quý anh. Rất cảm ơn anh Lân đã có lời nhận xét về cách diển đạt của anh Phúc.
       Ngày xưa sau ngày hòa bình (30/4/1075 ) vô tình tui gặp anh Phúc ( 1978 ),hồi đó như anh đã sống và đã biết vừa thiếu thốn vật chất vừa thiếu tinh thần, tui mê đắm những lá "thư tình" mà anh Phúc đã gởi cho tui mà bây chừ tui vẫn còn cất kỷ, thỉnh thoảng đem ra đọc lại . Cách diễn đạt rất là trai Huế, vì rứa tui mới ưa và chấp nhận làm "người tình sau cùng " của anh Phúc Truồi, bỏ phố thị về làng quê như hiện nay để được "chìu chuộng và nâng khăn sửa túi" cho anh Phúc Truồi. Không biết ngày xưa anh Phúc có giỏi môn văn không ? nhưng anh rất mê sách, hơn mê chi hết, những ngày xa xưa thiếu gạo và tiền nhưng nếu có tiền việc đầu tiên là anh ta mua sách và báo để đọc, còn hôm nay thì cái mạng internet nó cuốn hút anh ta hơn, đến bửa cơm .. Nên thôi cứ để như người ở làng hay nói " ôn ưa chi chìu ôn " để cho yên cửa êm nhà. Vậy nên hè ni tui động viên anh đi chơi thoải mái lại được đi một mình vô Saigon, nhờ anh Lân dìu dắt đến nơi đến chốn, ở những nơi có giá rẻ và sạch sẽ đồ ăn tươi sống, sợ không rành dể bị lầm. Xin có lời gởi thăm các anh ở Saigon mà tui chưa được gặp.
        Xin chào các anh và cám ơn anh Lân đã chuẩn bị cho anh Phúc tui một hướng dẫn viên chuyên nghiệp ở bãi biển đẹp. Khả năng của anh Phúc cần thêm một cô người Huế để phiên âm giùm đó anh Lân nghe. Mong anh kiếm cho anh Phúc tui thêm một em như rứa nữa cho đủ đô của ôn nhà tui. Xin cám ơn anh Lân một lần nữa .

Vợ anh Phúc Truồi ( Nguyễn Thị Cẩm Nhung )
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRẢ LỜI THƯ CHỊ PHÚC   Nhắn về phương Nam  Icon_minitimeMon May 05, 2014 12:38 pm

Chị Cẩm Nhung thân mến,
Đọc thư chị viết mấy ngày ni rồi mà không hồi âm được cũng bởi bị tại .. nhiều lý do, mong chị thông cảm giúp cho cái thằng lu bu công chuyện là tui đây.
Chị Cẩm Nhung à! đọc thư chị tui cứ băn khoăn mãi. Không biết vì sao, có lẽ cách viết của chị làm cho tui có cảm giác chị đang "hờn mát" cái chi đó. Chị ơi! tui không hiểu mấy cái khái niệm "vô tình" mà chị gặp OGL, cũng như tui cũng không biết khái niệm "người tình sau cùng" mà chị viết có đúng sự thật hay không? vì thế mà xin không bàn về chuyện ni, chị hỉ?
Về chuyện hồi xưa OGL có giỏi Văn hay không thì thú thật tui cũng không rành mấy, vì hồi đó tui dốt Văn lắm chị ạ! Có một điều tui lấy làm chắc chắn là môn "Sử" và "Địa" thì OGL rất rành (ôn dạy môn ni mà lị!). Thật ra thì OGL ni thích nhiều thứ lắm chị ơi! không riêng chi chuyện đọc báo thôi đâu. Do nghề nghiệp nên đi mô mà thấy địa bàn, phong thuỷ là lạ là ôn tìm cách nghiên cứu tìm hiểu cho được mới thôi. Chị có biết chuyện ni khôn rứa?
Về chuyện chị nhờ tui chuẩn bị cho OGL một thông dịch viên thì xin báo cáo chị là ... xong rồi (chị xem hình nhé!)

Nhắn về phương Nam  D453cb94-d253-4eee-b24a-fed6cdf73cea_zps1328ac8a

Ngồi ở giữa là "Huế thứ thiệt" đó, chị yên tâm, OGL có "mô, ri ,răng ,tê, nớ" chi đó thì cứ là thoải mái, o ni sẽ phiên dịch hết cho ôn. Còn cô bên trái hình là thông dịch viên tiếng Hoa, phòng khi OGL có nhã hứng tham quan tìm hiểu khu Chợ Lớn. Còn bên phải hình là thông dịch viên người Thái, phòng khi ôn cao hứng sang Thái Lan tham gia "biểu tình" chi đó.
Như rứa là được chưa chị? Hy vọng chi duyệt cho tui nghe. Kiếm cũng mỏi cả chân đó.
Rất cám ơn lời khen tặng của chị. Hy vọng một ngày gần đây sẽ được gặp chị và trao đổi nhiều hơn. Trân trọng chào chị.

NGÂN LỘC

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nhắn về phương Nam  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn về phương Nam    Nhắn về phương Nam  Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn về phương Nam
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TIN NÓNG VỀ ĐẶC SAN QUỐC HỌC MỘT THỜI...
» THÔNG BÁO THAY CHO GIẤY MỜI
» ODL TẶNG CÁC BẠN PHƯƠNG XA .
» NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ
» HỘI NGỘ huequochoc6774 tại PHƯƠNG NAM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến