Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sat Apr 26, 2014 4:27 pm
ĐI TÌM NIỀM VUI.
Nếu cảm thấy buồn và trống vắng...đừng mong chờ được bạn tới thăm mà hãy đứng dậy vươn vai ngáp gió vài cái và bước đi tìm bạn... Hôm nay Lý Mót nhà ta cũng không ngoại lệ, vơ vội vài ba thứ lặt vặt, kiếm bậy tí mồi đặng đưa cay mà a lê...dzọt. "Đi về đâu hỡi em..." Thủ Đức thôi! thây kệ, mặc dù cũng bưa cái địa danh ni rùi nhưng lỡ nơi ni là điểm tập trung nên đành vậy... Alo cho Vũ thảo khấu bảo khôn gặp là lẫy khôn dự đám cưới con, hắn sợ bèn trốn nhiệm sở qua thôi, phần ôn lái đò nghe noái có đem theo chè làm quà tặng như lân thấy pháo bỏ ghe bỏ bến có mặt ngay... Và rùi bốn tên đực rựa chụm lại với nhau từ chiều ăn gian qua tối, khỏi cần nói cũng đánh giá được vui hay buồn...
Bốn nhân vật cộm cán huequochoc6774 phía Nam..
Má heo từ Xè Beng để "thầm đòi nợ" Vũ thảo khấu.
Lão chèo đò tươi cười bên chè.
Bạn của LacoDe cùng chung vui.
Hợp tấu:Xin anh giữ trọn niềm vui...
"Thưa bố! bố cần gì ạ ?!..."
Lý Mót Lạc Lối.
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sat Apr 26, 2014 7:34 pm
Đang chèo đò, bỗng có chuông điện thoại đổ liên hồi, lão ngừng chèo mở máy ra xem à thì ra Lý Trưởng Xà beng gọi, không biết có chuyện gì, Lão ngừng nghề xem sao. Thì ra gọi họp mặt ở Thủ Đức, có gì vui bằng được họp mặt, được ăn chè giữa buổi trưa hè, nhưng đến nơi chưa được ăn mà phải đợi Vũ Thảo Khấu đến, 4 thằng kéo nhau đến quán của thầy Lân nhậu. Lý Trưởng đem mồi (đầu heo) của bà Lý nấu để đòi nợ khéo, mà Vũ Thảo Khấu tỉnh bơ khôn thèm hiểu người ta đòi nợ. Cuối cùng Lý Trưởng đi tìm nguồn vui đâu khôn thấy mà chỉ mang một nỗi buồn người ta quỵt nợ. Thầy Lân thấy tội nghiệp nên tặng cho Lý Trưởng một cây đàn để hàng ngày Lý Trưởng gãy đàn hát rong mà nhớ chuyện xưa cho đỡ tức.
Sơn mót mang đàn đi hát rong
Ăn vạ thầy Lân lúc ế khách ÔNG LÁI ĐÒ
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
Tiêu đề: Gởi các bạn miền Nam mến thương Sat Apr 26, 2014 9:11 pm
Mùa ni ở xứ Huế nóng ơi là nóng, nhìn "Tứ Nhân Bang " đang ngồi trong quán nhậu có bia, chè, mông má heo bóp ngon ghê, lại có tiếp viên "hảo hạng " Bố cần gì hả ?. Chiều nay Phúc Truồi nhận một tin nhắn của Hồ Văn Vzinh từ Đà Nẵng, nghe nói cửa hàng đang ế ẩm, mà Vzinh đang muốn đóng cửa hàng. Mình xin có ý kiến các bạn miền Nam nhã ý mời Vzinh du Nam một chuyến để giãi bày nổi niềm thương nhớ đất phương Nam "một thời để yêu một thời để chết ". Mong Hồ Vzinh tiếp bước Lý trưởng Sơn .
Phúc Truồi thương mến các bạn
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sun Apr 27, 2014 7:52 am
Bốn nhân vật lép cán huequochoc6774 Đà thành nhân ngày 02-04-2014 : Ngày Dzinh Hồ lép cán đạt ngưỡng 60
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Tiêu đề: Re: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sun Apr 27, 2014 9:26 am
KÍNH GỞI ÔN LÝ !
Cứ đi đòi nợ đi !! Dày dày một chút, cho Thảo khấu ta đây có dịp đưa cay. Thử tính một con heo bị làm thịt từ năm 1978 để trả nợ thì cũng chỉ một cái đầu heo. Ráng chờ đi đến năm 2020, chờ cho đàn heo sinh sôi nẩy nở, Thảo khấu đây xin hứa với Ôn sẽ về Xà beng mở cho Ôn một trang trại. Ráng chờ đi Ôn.
VŨ THẢO KHẤU.
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sun Apr 27, 2014 11:00 am
"Thưa bố! bố cần gì ạ ?!..."
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: ĐI TÌM NIỀM VUI. Sun Apr 27, 2014 6:27 pm
PHÚC TRUỒI THÂN MẾN,VINH BƯƠI DỂ GHÉT!
Biết đâu rằng sẽ có một ngày nào đó Ôn Giữa Làng buồn tình tạm biệt Mệ, khăn gói quả mướp vô Nam chơi. Hay Vinh vùng vằng vợ, vụt vợ vô vách vơ vét vòng vàng và vọt... đi Sè gềnh tìm thêm lần nữa vùng trời kỷ niệm. Biết đâu? và có thể vui như Cụ Siêu Lẫy mà cũng có thể buồn như anh chàng 0,4, hoặc hận đời đen bạc như tên Dzinh Bươi...Dù thế lào đi nữa hội ngộ nào cũng để lại ấm áp cho mấy đứa tha hương ở trong này và rất...rất chi là dzui dzẻ... Như rứa đó! mời các bạn đứng dậy cùng vô đây ta hát chung một bài này:
LÝ MÓT
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Đến năm 2020 mi mới trả nợ đầu heo ni chắc cụ Lý Trưởng khôn còn răng để mà gặm lúc nó mí lời, còn cu Lý được trả nợ mà ăn khôn được càng tức thêm. Trong thiên hạ có 4 cái ngu làm mai, lãnh nợ .......... mà cụ Lý rớt vô cái ngu... thứ 1, thôi đừng đòi nợ nữa, hắn khôn trả mô lo về Xà beng mà chơi với khỉ như rứa càng vui hơn