huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỚ TRƯỜNG XƯA.

Go down 
+2
tranvanhieu
nguyenngocson
6 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeThu Mar 20, 2014 9:06 pm


NHÀ CHƠI & CỘT CỜ TRƯỜNG MÌNH.

Khi nhìn lại những hình ảnh này ký ức của tôi lại xuôi về kỷ niệm,
những kỷ niệm khó quên của chúng mình...

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 16941_381123450060_6239558_n

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 24065_10150153117250061_5080123_n
Nhà chơi trường mình trước 75.

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 18741_373867140060_6234080_n

Cột cờ trường mình...nhớ chăng mỗi sáng thứ Hai chào cờ.

NguyengocSon.

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 12:31 pm


Hình như chổ ni là nơi anh LONG55 ...KHOE "Tảo Thiên Quân lông đen"
của anh ấy thì phải!? Phải khôn anh Mót, anh Long55?
Hiếu 0.3
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 2:18 pm

Đúng là có rất nhiều kỷ niệm ở hai nơi này song không thấy ôn độc ẩm nhắc tới kỷ niệm nào hết. Kỳ lạ! Riêng tui thì không thể quên được chổ sắp hàng trước nhà chơi vào năm học đệ ngũ. Đó là lần đầu tiên và duy nhất bị thầy giám thị cho một bạt tai vì ham nói chuyện và đứng không ngay hàng.
Ôn độc ẩm đã không viết, còn ôn 0.3 thì lại nhắc đến chuyện xấu hổ của người khác.
NGOC LAN
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 7:23 pm


Thưa thầy LA!

Khi chộ được mấy hình ni tui mừng và vui quá cho nên tui vội vã post lên liền đồng thời nhìn cột cờ tui lại nhớ tới Cụ Long 55 nên chi tui cứ cười  mãi, cười nức nở chẳng viết nên lời...Mệ ngoại bé Su đi ngang nhìn vô màn hình PC chỉ thấy một cái chi chi thẳng đứng chỉa lên trời mà răng tui cười dữ rứa mệ chẳng hiểu mô tê...
Thôi thì anh 0,3 đã nhắc, thầy đã phê phán thì tui cũng kể ra luôn cái sự cười của tui cho mấy bạn nghe chơi để mót bậy mấy nụ cười vậy(sau khi đã a lô xin phép Cụ L.5):
Một buổi trưa sân trường yên ắng, một nhóm bạn trong đó có mình (mà chừ chỉ còn nhớ thêm một bạn cũng tên Sơn ở Cô nhi viện Tây Lộc) vì nhà xa nên ở lại trường để tiện học buổi chiều...Ăn trưa qua loa ở quán dì cai Thậm xong cả nhóm kéo nhau ra cột cờ ôn bài, chổ này có bốn băng ghế xi-măng nhưng có hai cái được phủ bóng mát còn hai cái kia nằm ngoài nắng...Ra tới nơi đã thấy T.Q.M nhà ta chểm chệ thẳng cẳng nằm dài nghiêng mặt một bên ngủ rồi, cả bọn tính lật hắn xuống té chổ để ngồi...Sơn loa ngăn lại:để tau! nói xong Sơn loa nhẹ nhàng cầm khóa dây kéo quần hắn từ từ kéo xuống mở "cửa sổ", móc thằng nhỏ ra ngoài...Úy giời ơi!của quý của hắn đen chi mà đen thủi đen thui như cổ con rùa...(hắn vẫn ngáy phì phò say giấc, hèn chi hồi đó hắn mập)
Sơn loa ngoắc tay kêu cả nhóm:tụi bây tới coi cây Tảo thiên quân lông đen đây nì! mấy đứa kéo nhau tới bụm miệng cười khúc khích...chưa hết, Sơn loa vừa vuốt ve thằng nhỏ vừa thì thầm:Ui chao ơi!dể thương chưa nì,giống tốt hí!...cây Tảo thiên quân bật dậy chỉa thẳng lên trời y như cao xạ tìm máy bay địch, càng vuốt ve càng hung dử hơn và cả bọn càng cười lớn hơn...nghe ồn ào hắn bậy dậy, nhìn xuống vội vàng vừa đóng lại cửa sổ vừa chưởi: Đê Em! đứa mô chơi tao?! tau mà biết tau đập chết tươi đứa nớ...Cả bọn ôm bụng cười bỏ chạy tán loạn...biệt danh Tảo thiên quân lông đen dành cho Cụ Long có từ đó...
Bây giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm, tuy chẳng hay ho gỉ nhưng thấy vui vui những tinh nghịch của cái thủa học trò...cái thủa mà thầy LA than thở:tìm đâu, biết tìm đâu...đâu tìm...

Người ngồi cười một mình.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 7:58 pm


Rứa thì có bạn mô biết chổ ni là chổ mô khôn?!noái thiệt tui quên rùi...

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 16941_393827970060_4343892_n

Cu Mót.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeSun Mar 23, 2014 10:23 am



Một lớp học của trường mình.

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 574837_10151620091825061_973452491_n

Cu Mót


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Sun Mar 23, 2014 10:30 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeSun Mar 23, 2014 10:26 am



Sân vận động trường mình giờ đây rất đẹp.

NHỚ TRƯỜNG XƯA. 63076_10152712328650061_460889727_n

Cu Mót.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeSun Mar 23, 2014 1:19 pm

QUÊN ĐI !
     Hãy quên cái "Tảo thiên quân" lông trắng,lông đen đi!!.Tập trung vào tấm hình mà thằng "mót" đang đố.Theo tớ thì bên trong tòa nhà mà cu Mót và 0.3 đang đi tới sẽ có cái cầu thang gỗ?!. Không biết có phải cái cầu thang mà thằng "đạo tặc" xô bạn ngã gãy tay năm nào ?!.

THẢO KHẤU
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 9:55 am

Các bạn thân mến,
         Cách đây chừng một tuần,sau khi được đọc câu chuyện Tảo thiên quân lông đen do Sơn kể lại,mình muốn nói rất nhiều điều,nhưng rồi phân vân,nghĩ đi,nghĩ lại,có nên không.Sáng nay,sau một đêm khó ngủ,mình quyết định nói cho... nhẹ cái đầu.
        Trong câu chuyện này,có điều gì đó theo mình thì rất là khó hiểu và không bình thường.Nhớ lại câu chuyện của mình xảy ra cách đây hơn 40 năm mà các bạn đã biết.Mặc dù bị cả một đám "quỷ râu đen" tấn công,uy hiếp nhưng mình vẫn cố "bụm" lại và chống cự quyết liệt, không để bọn chúng cướp đi cái trong trắng của...đời trai.Bởi thế sau này mình mới có biệt danh là "Tri bụm".
        Nhưng trong trường hợp của Cụ Long thì hoàn toàn trái ngược.Giữa thanh thiên bạch nhật,chỉ mấy đứa tép riu mà cả gan "bề" Cụ và cướp đi cái đáng giá nghìn vàng của cụ mà nói rằng cụ không biết gì cho đến khi bọn đó đã thỏa mãn... thật vô lí.Cụ có ngủ trưa thì chỉ chợp mắt một chút cho đỡ mỏi mắt thôi chứ làm gì có chuyện bọn nó lật sấp,lật ngửa cụ như trở cá chiên trên chảo,rồi tháo khóa,mở lồng... mà cụ vẫn không hay.
       Trong trường hợp này,theo suy nghĩ của mình chỉ có hai vấn đề:
       -Một là cụ bị bọn nó dụ đi ăn chè mụ cai rồi đánh thuốc mê cho cụ,mà phải là loại thuốc cực mạnh cụ mới mê như thế.
       -Hai là cụ... tỉnh mà giả mê,tình huống này tục gọi là "thỏa hiệp".
       Trên đây là những suy nghĩ mang tính chủ quan của cá nhân,có thể đúng hoặc không đúng nhưng mình cũng mạnh dạn đưa ra để rộng đường dư luận.Nếu có điều gì "bất kính" xin cụ bỏ qua cho và xem như chuyện đã rồi.

CỤ GIÀ ĐA SỰ.


Được sửa bởi lequytri ngày Wed Mar 26, 2014 4:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 11:04 am

Tuấn Vũ thân mến,
     Trước hết mong bạn thông cảm vì mấy hôm nay,câu chuyện "Tảo thiên quân lông đen" nó chiếm hết suy nghĩ của mình.
     Bây giờ,mình trở lại với bức ảnh của Cu Mót hỏi. Thoạt nhìn,mình cứ tưởng nội dung của bức ảnh chụp cảnh nhìn ra sân bóng rổ.Như vậy thì người chụp đứng ở vị trí hành lang nối nhà chơi với dãy lầu sau trường ĐK: bên phải là sân cầu lông bên hông nhà chơi,tiếp theo là dãy nhà trệt lớp đệ ngũ nhìn ra sân bống rổ.Mới nhìn thì cứ tưởng là như vậy nhưng nếu đúng như thế thì bên trái phải là nhà ông cai Thậm trồng rất nhiều chuối và ở giữa bức ảnh phải là khu nhà trệt làm thư viện chứ không phải nhà lầu.Chắc chắn như thế là sai rồi.
    Sau đó mình nhớ lại,trường QH hồi đó chỉ có hai dãy lầu: một dãy nằm song song với đường Nguyễn Hoàng (nay là đường Phan Bội Châu) và một dãy nằm song song với đường Nguyễn Trường Tộ nhìn qua trường ĐK.Với bố cục bức ảnh này thì chỗ người đứng chụp chỉ có 4 vị trí:
    - Hai vị trí đứng ở bên trái và phải từ phía cổng chính chụp vào.
    - Hai vị trí đứng ở bên trái và phải từ phía sau sân bóng đá chụp tới.
    Với suy nghĩ này,mình thấy,chỉ có vị trí người đứng chụp ở phía bên phải,từ sau sân bóng đá chụp tới là hợp lí nhất.Nếu đúng như thế thì ngôi nhà trệt bên phải là nhà y tế và bị khuất sau nhà y tế là dãy nhà trệt của các lớp đệ thất,trước nhà y tế là sân bóng rổ.Dãy lầu hai tầng là dãy lầu nhìn qua trường ĐK nhưng sao mình lại không thấy hành lang nối dãy lầu với nhà chơi và một góc bên trái nhà chơi.Cũng cần phải xác định thêm bức ảnh chụp năm nào nữa thì việc nhận ra dễ dàng hơn.
    Mình cũng không chắc chắn lắm với suy nghĩ này.Rất mong các bạn tham gia và có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của Cu Mót.Không lẽ học ở trường chừng ấy năm mà chừ nhìn không ra "cái nhà" của mình thì xấu hổ lắm,phải không các bạn?

LE QUY TRI
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 6:03 pm


     Theo mình nghĩ Vũ và Tri đã nói đúng.Vị trí này đúng là chụp từ phía sân bóng rỗ.Dãy lầu này là lúc tụi mình học năm đệ lục 3 (trên lầu).Đỗ Văn Đức đã bị Xinh "tặc" xô ngã tại cầu thang này.Hình này có thể đã được chụp trước khi tụi mình vào trường (lúc đó còn cây xanh nhiều và vị trí chụp quá xa nên hình ảnh không thấy hành lang dẫn ra sân chơi (sân thi đấu cầu lông lúc mưa gió),nhà bên phải đúng là phòng y tế.

Thêm hình để các bạn tham khảo thêm (chụp gần)
NHỚ TRƯỜNG XƯA. 15d8402
Hình thấy rõ hành lang ra nhà chơi (bên trái),hành lang ra nhà vệ sinh (bên phải),kế đó là 6 phòng học mà tụi mình đã học năm đệ thất (đối diện trường Đồng Khánh)
   *Sơn ơi,mi nhắc đến Sơn - Cô nhi viện Tây Lộc làm tau lại nhớ đến hắn. Hắn tên họ đầy đủ là Phạm Vân Sơn,tau đã nhiều lần lên Cô nhi viện chở hắn đi học.Không biết giờ này hắn lưu lạc phương mô,cầu mong hắn chưa là người thiên cổ.

HVV
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỚ TRƯỜNG XƯA. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ TRƯỜNG XƯA.   NHỚ TRƯỜNG XƯA. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ TRƯỜNG XƯA.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY
» KẺ ĐỐT TRƯỜNG
» Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU
» NHỚ VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC
» THÂN GỞI NGỌC SƠN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến