anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI Sun Mar 09, 2014 12:11 pm | |
| Sáng nay ngày 09 tháng 03 anh em nhóm Ái hữu cựu HS Quốc Học 67-74 tại Huế gặp mặt bạn Phan Đồi tại quán cafe Cali .
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Sat Mar 22, 2014 3:05 pm; sửa lần 2. | |
|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI Sun Mar 09, 2014 3:29 pm | |
| Đón tiếp bạn xa về - quá hẻo
Nhìn mấy ôn ở Huế tiếp đón bạn Phan Đồi sau hơn 40 năm gặp lại mà mình thấy buồn cho bạn.Cứ làm theo kiểu ni thì ma nào thèm tới.Ôn Ngọc Quỳnh nên coi lại hí.
| |
|
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: GĂP BẠN XƯA - PHAN ĐỒI Sun Mar 09, 2014 5:09 pm | |
| Thật tình mà thổ lộ cùng các bạn,Phúc (Truồi) này,chưa một lần gặp bạn Phan Đồi,cũng không hay biết Phan Đồi lại có mặt trên cuộc đời này.Thế mà không hiểu tại vì sao? khi nghe tin thông báo của các bạn huequochoc6774 tìm gặp " Phúc -vịt đực " ở dưới làng Nông -Phú Lộc -TT Huế,cú điện thoại thân thương đầu tiên mình nhận được chính là Phan Đồi,khi nghe bạn Phan Đồi hỏi thăm qua điện thoại mình bối rối không hình dung ra khuôn mặt của Phan Đồi là như thế nào,nhưng sao lạ quá,những lần viếng thăm nhau trên diễn đàn huequochoc6774,qua những lần điện thoại hỏi thăm nhau,mình cảm nhận Phan Đồi sao gần gủi và thân thương quá.Mình rất mong một ngày gặp trực diện Phan Đồi.Và ngày đó đã đến với mình,khi nghe tin Phan Đồi về Huế đang ở Phú an - Phú Vang mình tìm về gặp bạn ngay,dù mình chưa một lần đi về vùng quê của bạn,trong buổi chiều tối mình vừa đi vừa hỏi đường vừa liên lạc với Phan,gặp bạn đang đứng chờ ở cổng nhà bố mẹ của bạn,vui mừng găp nhau,hỏi thăm nhau,chào thăm ôn mệ cùng cả nhà,chuyện trò với nhau.Rồi cũng phải tạm chia tay nhau,hẹn gặp lại như thường lệ. Trên đường về mình thầm phục bạn Phan Đôi ngày xưa đi học ở trường Quốc Học,phải vượt qua một đoạn đường khá xa và vất vã,mình hình dung ra cảnh trí ngày xưa,khi cuộc chiến còn đang diễn ra như thế mà bạn vẫn cắp sách đến trường mỗi ngày,phải đi qua cai "vùng xôi đậu " của cuộc chiến.Đúng là Phan Đồi hôm nay vẫn là Phan ngày xưa,đang làm mưa làm nắng ở Rừng Tây nguyên,nước da rám nắng dãi dầu để cho" cây đời " ở rừng Tây nguyên luôn xanh đẹp,tốt tươi.
Mến chúc Phan Đồi luôn mãi là Phan Gian nan ngày ấy,bây giờ thảnh thơi Tây nguyên nắng ấm,tình người dễ thương Hôm nay gặp lại bạn hiền tuổi thơ Cái tình Quốc Học một thời bên nhau Mai về phố núi cho mình gởi thăm Người con xứ Huế rời xa mẹ hiền Cố đô vẫy gọi tình người viễn phương ... Thân tặng Phan Đồi Nguyễn Văn Phúc -Truồi
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI Sun Mar 09, 2014 6:57 pm | |
| | |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI Thu Mar 13, 2014 9:59 am | |
| TÌM VỀ TỔ ẤM !
Mừng lão nông Phan Đồi tìm về tổ ấm. Phải vậy chứ ! Thảo khấu tui mới chịu, chứ không, phải tiếc công tui truy tìm. Ba mươi sáu năm trước tui đã đổ mồ hôi cùng bạn khai hoang, lập ấp ở một vùng đồi núi hoang vu của huyện Krongpa, hiện nay cơ ngơi của bạn đã khang trang, ruộng vuờn cò bay thẳng cánh trông thật đáng mừng. Chúc mừng vợ chồng bạn cùng tất cả qúy bằng hữu ở Huế luôn vui tươi, hạnh phúc.
VŨ THẢO KHẤU
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GẶP MẶT BẠN PHAN ĐỒI | |
| |
|